TGM HUẾ TRUYỀN ĐẠT CHỦ ĐỀ NĂM THÁNH THỂ CHO GIỚI SINH VIÊN CÔNG GIÁO

HUẾ, Việt Nam -- Đợi chờ cho các trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp đóng tại thành phố Huế hoàn tất việc nhập học cho sinh viên mới, đồng thời để cho tất cả các sinh viên ổn định nơi ăn chốn ở sau ngày khai giảng, Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Huế mới dâng Thánh Lễ cầu nguyện và thánh hoá năm học cho giới sinh viên Công Giáo đang học tại Cố Đô cổ kính của Việt Nam.

Hôm Chúa Nhật, ngày 30/10/2004, gần 500 sinh viên mang theo bao ưu tư, khát vọng và hành trang chương trình của năm học mới này đã tề tựu về Trung Tâm Mục Vụ ở Tòa Tổng Giám Mục để gặp vị Cha Chung của Giáo Phận, để lắng nghe những giáo huấn từ Giáo Hội, để gặp gỡ nhau, cùng thảo luận và chia sẻ rồi tìm ra phương cách sống Năm Thánh Thể nơi môi trường sinh viên.

Quy tụ lần này, trên nét mặt của mỗi sinh viên thể hiện sự an vui và vững tâm hơn, bởi bắt đầu từ năm ngoái, họ được quan tâm cánh đặc biệt hơn, họ đã có linh mục phụ trách riêng. Họ sẽ được quy tụ thường xuyên để chia sẻ và học hỏi nơi Mẹ Giáo Hội vào mỗi tháng trong năm nay.

Buổi quy tụ với chủ đề “Chúng tôi đến để thờ bái Người” gồm 3 phần chính, đó là Thánh Lễ, Thảo luận rồi chia sẻ, và chầu Thánh Thể. Ngoài Đức Tổng Têphanô Nguyễn Như Thể, cha Tổng đại diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, còn có 8 linh mục, các nam nữ Tu Sĩ đến hướng dẫn và tham dự với các sinh viên. Đặc biệt, có sự đóng góp của các sinh viên dự tu trong các Hội Dòng ở Huế như Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Phao lô, Dòng Mến Thánh Giá và Dòng Chúa Cứu Thể. Điều này thể hiện mối hiệp thông, tình liên đới, sự yêu thương và quan tâm đặc biết đối với giới tri thức trẻ của Giáo Hội.

Từ trước 2 giờ chiều, các sinh viên đã tập trung đông đủ tại hội trường lớn trong toà nhà mục vụ, họ tập hát và chuẩn bị nội dung chương trình cho cuộc gặp gỡ kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Thánh Lễ khai mạc và thánh hoá năm học mới do Đức Tổng chủ tế cùng với 7 linh mục, trong đó có cha đặc trách Giáo dân, cha đặc trách Giới trẻ, cha đặc trách Giáo lý và các cha khác. Trong bầu khí sốt sáng và thánh thiện, các sinh viên như lãnh nhận được nhiều ơn thiêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể, họ tham dự Thánh Lễ cách say sưa và dâng trào cảm xúc, làm cho vị chủ tế và các linh mục thêm tin yêu và hy vọng nhiều ở nơi họ. Cha đặc trách sinh viên Antôn Nguyễn Văn Tuyến đã phải thốt lên rằng: “Các bạn làm cho tôi xúc động, tôi thực sự chưa bao giờ dâng lễ sốt sắng như hôm nay, tôi xin ghi nhận sự trưởng thành của các bạn”.

Đức Cha nói với các sinh viên: “Xin Chúa chúc lành cho năm học mới của chúng con. Năm nay là Năm Thánh Thể, do vậy mọi việc học hành, nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi đều xoay quanh Mình Thánh Chúa Kitô để Ngài soi đường dẫn lối chúng con, cho dù bước đường đó có gặp nhiều chông gai thử thách nơi học đường và trong cuộc sống”.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Thể nhắn nhủ các sinh viên: “Thánh Thể phải là trung tâm của năm học này, là trung tâm đời sống sinh viên Công Giáo chúng ta”.

Sau Thánh Lễ là bài nói chuyện của cha đặc trách sinh viên với chủ đề: “Chúng tôi cùng đến để thờ bái Người”. Cha Tuyến nói: “Chúng ta hãy tri ân Đức Thánh Cha, vì dù ở tuổi thượng thọ, nhưng ngài vẫn luôn hướng về các thế hệ trẻ chúng ta. Qua sứ điệp ngày giới trẻ Thế giới năm nay, ngài kêu gọi chúng ta tái khám phá con đường của các nhà đạo sĩ Phương Đông, một con đường nhiều gian khổ nhưng cũng thật đầy niềm vui và hạnh phúc”.

Lấy tư tưởng trong bài Tin Mừng Mt 2, 1-12 nói về việc 3 nhà đạo sĩ Phương Đông đi tìm ánh sao lạ, cha Tuyến nói tiếp: “Đáp lời mời gọi của vị Cha Chung của Giáo Hội, noi gương các nhà đạo sĩ Phương Đông, trước thềm một niên học mới, chúng ta quy tụ về đây để cùng nhau tìm một hướng đi đúng đắn cho những khát vọng của đời mình. Dĩ nhiên, đối với chúng ta là những người đang sống tuổi sinh viên, khát vọng không bao giờ thiếu: Chúng ta khát vọng học hỏi, khát vọng lý tưởng, khát vọng tình yêu; bởi vì khát vọng làm nên hạnh phúc và nuôi lớn hạnh phúc”.

Vị đặc trách sinh viên trích dẫn những tấm gương trẻ tiêu biểu đã thành đạt nhờ có khát vọng, có sự kiên trì, nỗ lực vượt khó, lòng say mê và khổ luyện. Cha còn nói thêm về những tệ nạn xã hội, những trào lưu tục hoá và phản luân lý Kitô Giáo đang hình thành giữa Thế giới này. “Để thành công, chúng ta cần phải được đào tạo và hướng dẫn, nhưng chính Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, như ánh sao lạ đã hướng dẫn 3 nhà đạo sĩ đến được Belem”, cha Tuyến nói tiếp.

Hướng các sinh viên chú tâm đến Bí Tích Thánh Thể trong Năm Thánh Thể này, cha Tuyến nói thêm rằng: “Hài Nhi mà các đạo sĩ bái thờ năm xưa cũng chính là Đấng đã phán: ‘Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời’. Hài Nhi ấy cũng chính là Đấng đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.

Cha Tuyến đưa ra các câu hỏi gợi ý như:

- Một sinh viên Công Giáo cần phải có đức tính gì và phải làm gì?

- Bạn nghĩ gì về Luân lý Kitô Giáo, nó dẫn lối đời bạn như thế nào?

- Bạn và nhóm của bạn sẽ sống Năm Thánh Thể như thế nào, công việc cụ thể?

- Hãy chọn một chủ đề mà bạn muốn được học hỏi và chia sẻ trong niên khoá này?

Các sinh viên được phân chia thành 10 nhóm theo các ngành học khác nhau để thảo luận, sau đó đúc kết và đại diện mỗi nhóm lên chia sẻ.

Đại diện nhóm ngành Sử - Địa cho rằng, một sinh viên Công Giáo cần phải có đức tính trung thực, nhất là trong chuyện thi cử, đồng thời phải luôn chuyên cần học tập và giữ đạo tốt, biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng lương tâm nhắc bảo trong mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc.

Ý kiến của nhóm Ngữ Văn - Tâm Lý là sau mỗi thánh lễ, sinh viên nên ở lại ít phút để cầu nguyện riêng trước Thánh Thể cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và mọi người. Họ còn đưa ra lời khuyên cho những đôi bạn đang yêu và những ai chuẩn bị yêu thì tình yêu đó phải có trách nhiệm và nhằm mục đích tốt. Không yêu mù quáng, không yêu chơi bời và thử nghiệm, vì như vậy là trái với luân lý Kitô Giáo.

Nhóm ngành Kinh tế - Nông Lâm đề nghị Giáo phận tổ chức nhiều cuộc hội thảo theo chủ đề cho các sinh viên tham gia và học hỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng việc dự lễ và rước lễ thường xuyên là việc cần thiết phải làm trong năm này đối với sinh viên Công Giáo, nhưng phải làm vì yêu mến chứ không vì miễn cưỡng hoặc vì giữ luật. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu, sống năm Thánh Thể là sống tình yêu Thiên Chúa và đem tình yêu đó đến với môi trường sinh viên của mình. Một số nhóm dự định sẽ hành hương La Vang để suy niệm về Thánh Thể bên Mẹ, hoặc tổ chức chầu Thánh Thể thường xuyên trong các nhà thờ ở thành phố Huế cho các sinh viên đến tham dự.

Xen kẽ giữa các nội dung chương trình của ngày gặp mặt này là những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các sinh viên ngành Nghệ Thuật, đặc biệt là các vũ khúc: người được yêu; xin cảm tạ Ngài; thắp sáng tin yêu; lên đường; Chúa dắt dìu con, được dàn dựng công phu của các sinh viên dự tu trong các Hội Dòng nữ. Họ đã làm cho buổi gặp mặt thêm sinh động, hào hứng và đầy đầm ấm.

Màn đêm đã về, không gian đã tĩnh lặng, họ dành một giờ sau cùng để chầu Thánh Thể. Tất cả thinh lặng và đặt mình trước Mình Thánh Chúa và thầm thĩ thờ lạy, xám hối, cảm tạ và cầu xin. Họ lắng nghe Lời Chúa nói với họ, họ suy niệm, dâng những lời cầu nguyện và hát những tình khúc êm dịu, nhẹ nhàng và sốt sắng trước Thánh Thể Chúa. Đức Tổng Giám Mục và một số linh mục cũng đã dự với họ trong giờ chầu này, các ngài nhắn nhủ và bắt tay chúc lành cuối ngày trước khi họ ra về.

Buổi gặp mặt kết thúc, họ chia tay nhau lúc 9 giờ 30 phút đêm. Nhiều người phải đạp xe về với quãng đường xa hơn 10 kilômét. Nhưng trong họ, tất cả đã tràn trề niềm tin yêu hy vọng cho một năm học mới với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Anh trưởng giới sinh viên cho biết nhiều bạn đã không biết ngày này để đến tham dự vì không được ai báo tin hoặc vì lí do nào đó. Anh nói, xuất phát từ việc Đức Tổng muốn dâng một Thánh lễ cầu nguyện và thánh hoá năm học mới cho giới sinh viên nên chúng tôi chỉ nhắn nhau đến tham dự chứ không muốn thông báo công khai vì nhiều lý do bất tiện. Anh cho biết thêm rằng từ nay sẽ có Thánh lễ hàng tháng cho sinh viên, họ sẽ quen và tự tìm đến tham dự.

Nhiều bạn bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Đức Tổng, các cha, các Hội Dòng. Họ mong muốn có sự liên đới và hiệp thông hơn nữa của nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và các sinh viên dự tu của các Dòng. Họ hy vọng tinh thần này sẽ được giữ mãi cho sinh viên ở Huế.