Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống
SAIGÒN -- Sáng ngày 13/10/2004, Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn, Đức Giám Mục Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc, Cha Tổng Đại Diện G. B. Hùynh Công Minh và đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân của Tổng giáo phận Sài Gòn và toàn thể tang quyến, thân hữu đã đến dự thánh lễ đồng tế, an táng thân mẫu Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, tại thánh đường giáo xứ Cao Thái, hạt Thủ Thiêm, thuộc phường Long Bình, Quận 9; thánh lễ do chính Đức Cha Phụ tá Giuse chủ tế.

Từ hai ngày trước đó, tại hội trường nhà xứ, trước linh cửu Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiệu đã có nhiều người đến kính viếng, phân ưu và tham dự thánh lễ do các linh mục thân hữu lần lượt chủ sự.

Trong thánh lễ an táng, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã nói về hình ảnh gia đình Lazarô; đó là một gia đình như bao gia đình Việt nam khác, có nhiều thăng trầm nhưng niềm tin vẫn luôn được củng cố, luôn biết tạ ơn Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Người đã làm trong đời sống hằng ngày. Có nhiều gia đình đã trở thành những vườn ươm những hạt giống ơn gọi mà ở Tổng giáo phận Sài Gòn, ơn gọi có nhiều điểm đặc biệt khiến cho nhiều người bị thôi thúc muốn khám phá.

Gia đình Bà Cố Maria đã cống hiến cho Giáo Hội một người con của mình, và bà mẹ nào dâng con cho Chúa cũng phải hy sinh, phải sống đời sống cầu nguyện…..Và Chúa đã thương ban ơn cho các gia đình Việt nam để nơi đây luôn có tình yêu thương, lòng trân trọng sự sống và trở thành cái nôi để vun đắp ơn gọi.

  • Hình ảnh Thánh Lễ an táng Bà Cố Maria


  • Rất nhiều chủng sinh mặc áo chùng thâm, ngồi chật dãy giữa phía bên phải nhà thờ; không biết có thầy nào nghĩ về mẹ của mình và đời tận hiến có làm cho lòng các thầy xa cách mẹ mình không, khi nghe những lời hát:

    Xin dâng lên Ngài người thân yêu đi về cùng Chúa

    Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ân

    Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua…”

    “ Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng

    Xin dâng lên Ngài sau một đời hằng luôn tín trung
    …”

    Thánh lễ kết thúc, mỗi người cầm một cành hoa đi theo xe tang để tiễn đưa Bà Cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

    Người ta đã nói, đã viết về những người mẹ thật nhiều, thật hay, nhưng trong tâm tư của những người con, các bà mẹ vẫn sống mãi với những kỷ niệm vui buồn, thân thương, lòng biết ơn, sự thương nhớ…….và sự sống này mềm mại mà hùng vĩ như lòng mến bất tận, vô biên.

    Khi những xẻng cát vùi lấp quan tài, những cánh hoa tươi ném xuống huyệt, không ai thấy Đức Cha Giuse khóc, có thể không phải Ngài khô khan, không mềm lòng; có ai đó từng đi chung xe hơi với Đức Cha, có thể thấy Ngài nóng nảy chút đỉnh….nhưng hôm nay, có lẽ Ngài khóc rất nhiều và không ai dễ có thể thấy được nước mắt của người đã nằm xấp hai lần để thề hứa trung thành với Giáo Hội.