Thánh lễ mừng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

và phong chức linh mục tại Giáo Phận Mỹ Tho


Ngày 11/08/2004, Giáo Phận Mỹ Tho đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm ngày tấn phong Giám Mục của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Mỹ Tho, và phong chức linh mục cho 10 thầy tại Lễ Đài khuôn viên Nhà Chung Mỹ Tho.

Từ sáng sớm, từng đoàn người từ khắp các xứ đạo trong giáo phận lũ lượt tiến về khuôn viên Nhà Chung của Giáo Phận, tạo nên một quang cảnh tưng bừng của lễ hội. Số người tham dự ước tính khoảng 10.000 người.

Vào khoảng 8 giờ 50, Đức Hồng Y và Đức Giám Mục Giáo Phận đến và tiến qua Lễ Đài trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.

Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến về lễ đài trong tiếng hát nhịp nhàng của cộng đoàn Dân Chúa: “ Muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng…”.

Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã chào mừng Đức Hồng Y và nói lên ý nghĩa của buổi họp nhau nơi đây. Theo lời Đức Cha, từ khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn làm Hồng Y, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Mỹ Tho chưa có dịp chính thức nào để bày tỏ niềm vui mừng trước tin vui trọng đại này. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm tấn phong giám mục của Đức Hồng Y là dịp có ý nghĩa để toàn thể Dân Chúa Giáo Phận Mỹ Tho chúc mừng và ghi nhớ công ơn của Đức Đức Hồng Y đối với giáo phận, vì cũng vào ngày này cách đây 11 năm (11/08/1993 -11/08/2004), Đức Hồng Y được tấn phong giám mục cho Giáo Phận Mỹ Tho.

Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Đại Diện đã thay mặt các thành phần Dân Chúa đọc lời chúc mừng Đức Hồng Y. Cha Tổng Đại Diện đã nói lên niềm vui mừng của cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Mỹ Tho và đã nhắc đến công ơn của Đức Hồng Y khi còn làm giám mục phó, và khi được bổ nhiệm làm Tổng Giáo Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Đức Hồng Y vẫn luôn quan tâm yêu thương giúp đỡ giáo phận, cụ thể là hàng trăm mái nhà tình thương che mưa nắng cho những người nghèo khổ không phân biệt lương giáo tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, cũng như Lễ Đài mà hôm nay được chính thức đưa vào sử dụng.

Tiếp theo là phần cử hành thánh lễ, trong thánh lễ này Đức Hồng Y sẽ phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế : Phêrô VÕ HOÀNG DŨNG, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Bãi Chàm, Antôn NGUYỄN XUÂN HÀ sinh năm 1976, thuộc giáo xứ Bắc Hòa, Phêrô ĐINH SƠN HÙNG, sinh năm 1971, thuộc giáo xứ An Đức, Phanxicô Xaviê TRẦN THANH HÙNG, sinh năm 1975, thuộc giáo xứ Thiên Phước, Đôminicô NGUYỄN THANH LIÊM, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Kinh Cùng, Phêrô NGUYỄN NGỌC LONG, sinh năm 1977, thuộc giáo xứ Thủ Ngữ, Anrê PHẠM NGỌC NHẠN, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Tân Qưới, Giuse NGUYỄN VĂN NHẬT, sinh năm 1972, thuộc giáo xứ Thạnh Trị, Phaolô TRẦN CHÍ THANH, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Tín Đức và Inhaxiô LÊ PHƯỚC VÂN, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Bến Dinh.

Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y đã kêu mời cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo Hội những mục tử tiếp nối sứ mạng của Vị Mục Tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Đức Hồng Y cũng kêu mời mọi hãy cầu nguyện cho các mục tử luôn sống theo gương của Chúa Giêsu để luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã mời gọi tất cả các tiến chức và anh chị em giáo dân suy nghĩ về ơn thánh hiến mà các tiến chức sẽ lãnh nhận. Đó là ơn được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến, Đấng trở nên tấm bánh nuôi sống nhân lọai. Trong giảng dạy, cử hành và trong tiếp xúc, người mục tử hành động nhân danh Chúa Giêsu. Vì thế, người mục tử phải có con tim của Chúa Giêsu, phải sống tâm tư, thái độ của Chúa Giêsu, Đấng đang sống khiêm nhường và hiền lành. Đức Hồng Y nhắc đến đời sống thánh thiện phải bao trùm đời sống mục vụ của người linh mục. Trong cử hành hành Thanh Thể, phải có con tim tự hiến, trong của hành bí tích hòa giải, phải có con tim tha thứ,và trong điều hành, phải có con tim của người mục tử.

Ngoài ra, Đức Hồng Y còn nhắc các tiến chức hãy ý thức việc Chúa Giêsu luôn đồng hành với họ như đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Hãy ý thức Chúa Giêsu hiện diện để luôn cầu nguyện, hãy nên thánh bằng cách suy niệm Lời Chúa như Maria. Ngài cũng nhắc các tiến chức hãy noi gương các bậc tiền nhân, các chứng nhân đức tin để luôn là những chứng nhân trung thành của Đức Kitô, những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Trước khi Đức Hồng Y ban phép lành kết thúc thánh lễ, một đại diện của cộng đoàn Dân Chúa đã có lời chúc mừng và tặng hoa các tân linh mục. Sau đó, một đại diện anh em tân linh mục bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y, Đức Giám Mục Giáo Phận, Quý Cha Tổng, Ban Giám Đốc, Quý Cha giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon, Quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Cha Trưởng Ban Tổ Chức cũng đã cám ơn tất cả mọi người đã góp công sức cho buổi lễ được tốt đẹp.

Cuối cùng, Đức Hồng Y đã ngõ lời với toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Ngài đã cám ơn Đức Giám Mục Giáo Phận, quý cha và tất cả mọi người đã cho ngài được chia sẻ niềm vui của giáo phận. Đức Hồng Y đã đưa ra 4 lý do để vui mừng đó là giáo phận có thêm nhiều mục tử tham gia làm việc trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận; Lễ Đài có trình bày 5 mầu nhiệm ánh sáng đã được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II công bố, điều này sẽ làm cho Đồng Tháp Mười sáng niềm tin, lòng mến Chúa; ngài còn vui mừng vì từ 11 năm nay mới được thấy cộng đoàn Dân Chúa tụ họp đông đảo để bày tỏ niềm vui; và cuối cùng, Đức Hồng Y đã nhắc lại lời Đức Cha Mỹ Tho nói với ngài nếu trời không mưa, giáo dân sẽ tụ về đông, và ngài đã tiết lộ sáng nay ngài đã xem lịch thấy hôm nay không phải ngày rằm, không phải ngày 30, và Đức Hồng Y quả quyết hôm nay trời không mưa, và quả thật theo lời Đức Hồng Y hôm nay trời đẹp, không mưa, không nắng, chỉ lất phất vài hạt mưa, đây là ý Chúa và hiện giờ bầu trời rất đẹp. Đáp lời Đức Hồng Y là những tràng pháo tay dài như một cảm nhận của đoàn chiên.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15. Sau đó là tiệc mừng Đức Hồng Y và các tân linh mục. Đến tham dự buổi tiệc mừng có Đại Diện Chính Quyền Tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, các linh mục trong và ngoài giáo phận, đại diện các tu sĩ và thân nhân các tân linh mục.

TGMMT ngày 12 tháng 08 năm 2004