Phóng sự : VANG MÃI LỜI ANH - Á thánh Anrê Phú Yên

Bài ca dâng hiến từ loa phóng thanh vang xa đến đầu cổng chào, cách Nhà Thờ Mằng Lăng khoảng 30 mét đang đón mừng từng đoàn người từ 7 Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, TPHCM và Quy Nhơn - Giáo phận chủ nhà.

Từng chiếc xe ca tấp nập tiến về thánh địa Mằng Lăng - nơi đã cưu mang, dưỡng dục và gieo rắc hạt giống đức tin cho Á Thánh Anrê Phú Yên để hôm nay đây đang trổ sinh những hoa trái tốt tươi cho thế hệ đàn em hưởng nhờ.

Mằng Lăng, một vùng quê nghèo, chân chất. Mùa mưa đến những cơn lũ tràn về nghe trong lòng những đợt sóng xôn xao, thương cảm. Chính sự âm thầm, đơn sơ, nhỏ bé đó Thiên chúa đã làm nên những việc trọng đại.

Chiều ngày 25.7.2004, giáo xứ Mằng Lăng tự hào và hân hoan đón mừng tất cả các bạn Giáo Lý Viên (GLV) từ bốn phương tựu về để cùng chung chia niềm hạnh phúc ấy. Nhìn cảnh vật: “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm” của ngày hội trại, nỗi mệt nhọc chuẩn bị gần một tháng trước đây dường như tan biến nhường chỗ cho niềm vui, lòng phấn khởi được nhân lên gấp bội.

Đúng 3g30 buổi khai mạc trại khởi đầu bằng tiếng hô đầy tâm huyết của gần 500 trại sinh: “GLV - chứng nhân; GLV - phục vụ; GLV - loan báo Tin Mừng” Và bài hát : “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Đem mạng sống báo đền mạng sống” của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh được cất lên… Cũng lúc này đây, bỗng nhiên cơn mưa ập đến. Mưa ân sủng, mưa hoa hồng tình yêu Á Thánh Anrê Phú Yên đã tặng trao cho các GLV như lời mời gọi tha thiết hơn, nồng nhiệt hơn: Hỡi các bạn GLV, chúng ta hãy là những giọt mưa nồng thắm làm ấm lại những tâm hồn nguội lạnh; hãy là những giọt mưa ngọt ngào xoa dịu những ai đang hờ hững, giá băng; hãy là những giọt mưa an ủi những ai đang khắc khoải kiếm tìm một Đấng Tác Sinh…

Sau khi Cha Giacôbê Đặng Công Anh - Trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc Hội trại mừng Đại Lễ sinh nhật trên trời lần thứ 360 của Á Thánh Anrê Phú Yên thì cơn mưa vừa dứt. Mảnh đất Mằng Lăng lúc ấy như dịu hơn, đầm thắm hơn và cảnh thu mát mẻ, êm đềm đang về.

Bài khởi động “Chung tay xây đắp” mang một bầu khí tươi mát, trẻ trung khi nhìn những chiếc mũ màu vàng mỡ gà khắc hàng chữ đỏ “Anrê Phú Yên - Mằng Lăng ngày 25 - 26.7.2004” của các GLV tuổi từ 18 - 70 dương lên cao cùng đồng diễn, cùng chia sẻ với nhau niềm vui, trách nhiệm tương lai là chứng nhân, là phục vụ, là lên đường loan báo Tin Mừng.

Tiếp nối buổi khai mạc là Thánh Lễ đặc biệt dành cho các bạn GLV để nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Á Thánh Quan Thầy Anrê Phú Yên xin Chúa ban cho từng tâm hồn GLV Việt Nam có được lòng nhiệt thành, can đảm sống đức tin, sẵn sàng hy sinh “lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống…” để rồi như Á Thánh, GLV Việt Nam cũng “giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”

Đêm xuống dần, cơm tối xong, các trại sinh tựu về trước tiền đường Nhà Thờ rước đuốc lửa trại. Đêm nay, đêm linh thiêng, đêm ấn tượng, đêm ấm đậm tình người, đêm khó quên trong lần gặp gỡ đầu tiên này (các GLV tâm sự như thế). Khi ngọn đuốc được thắp lên từ ánh đèn của Nhà tạm - nơi Chúa Giêsu đang hiện diện, ngọn đuốc được tỏa ra, lan đi một hàng, hai hàng rồi hàng trăm ngọn nến nhỏ lung linh giữa bầu trời Mằng Lăng thánh thiêng, ấm cúng. Ước gì những ánh lửa này nối kết GLV mọi nơi chặt chẽ và bền vững hơn như tình yêu Đức Giêsu được các bạn GLV hôm nay, ngày mai và mãi mãi làm tỏa sáng khắp mọi miền đất nước để nảy sinh nhiều Anrê khác trong tương lai.

Giây phút tĩnh lặng nguyện cầu qua mau nhường cho buổi văn nghệ giao lưu thật sống động, tươi vui. Xuyên suốt buổi văn nghệ, các bạn GLV thấm nhuần hơn về cuộc đời đơn sơ, giản dị của Á Thánh Anrê Phú Yên - “một người trẻ gắn liền việc theo Chúa với việc phục vụ Hội Thánh… Một thiếu niên thôn quê, chắc là ít học và cả đến ngây ngô… Anh chấp nhận làm những việc được trao, những việc vừa sức trong vai trò đàn em, người phụ tá. Anh như bông hoa nhỏ trước bàn thờ Chúa vào mỗi ngày thường. Anh như bông hoa mười giờ, mọc đâu cũng được, ai hái cũng được…” (Lời giảng của Đức Cha Fx. Nguyễn Văn Sang nhân ngày giới trẻ thế giới lần XV tại Rôma)

Buổi văn nghệ giao lưu khép lại qua tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống của các bạn dân tộc thiểu số mang đậm bản sắc Việt Nam. Và hàng trăm con người cùng nắm tay nhau, cùng nhảy với nhau những cử điệu thắm đẫm sự hiệp thông, thân thiện, gần gũi để cùng dâng lời nguyện cầu sốt sắng và cùng cất lên tiếng ca tạ ơn Thiên Chúa.

Cũng đêm ấy, nhiều bạn trẻ “over night” không sao chợp mắt được, họ kéo đến từng trại để thăm hỏi, giao lưu, vui chơi cách thân thiện và lành mạnh trong tình thương: “tứ hải giai huynh đệ”…

Tờ mờ sáng, các bạn trẻ đã chỗi dậy cùng cất cao lời ca dâng mình. Tiếng hát: “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu …” lại trổi lên sau mấy giờ đồng hồ yên tĩnh. Điểm tâm xong, các GLV tập trung về Nhà Thờ tìm hiểu về linh đạo của Á Thánh Anrê Phú Yên do Cha Hạt Trưởng Giuse Trương Đình Hiền triển khai với nội dung duy nhất: “Tình yêu đáp trả tình yêu”. Ngài đưa ra những chứng từ với điểm son làm nổi bật linh đạo của Á Thánh: “ Tình yêu trung thành với căn cước Kitô hữu; Tình yêu can đảm đón nhận Thập Giá; Tình yêu trọn vẹn biết ơn và đáp trả; Tình yêu khiêm hạ, phục vụ; Một tình yêu vui tươi và một tình yêu loan báo Tin Mừng… Trong cuộc hành trình đức tin, giữa vườn hoa muôn hương, muôn sắc, Á Thánh Anrê Phú Yên đã nổi bật lên như một vì sao sáng … Vẫn sáng qua bao thế kỷ mịt mù… Sao gọi ai bừng tỉnh giữa cơn mê… Đang vẫy gọi hồn ai theo lý tưởng… Vẫn sáng lên như tinh đẩu rạng ngời. Như đuốc thiêng bừng sáng khắp muôn nơi. Những người ấy, CHỨNG NHÂN, muôn đời bất diệt…”

Các bạn trẻ như mộ mến hơn về con người và cuộc sống của Á Thánh Anrê và từng tâm hồn như đang có một ước mơ cho ngày mai dấn thân hơn, nhiệt thành hơn trên bước đường truyền giáo.

Đúng 8 giờ 30 mọi người hân hoan đón chào Đức Cha, gần 50 Linh Mục, một số quý tu sĩ nam nữ, đông đảo quý khách và hơn 1000 giáo dân trong và ngoài giáo xứ về tham dự Thánh Lễ đồng tế kính mừng Đại Lễ Anrê Phú Yên. Sau đôi lời của Đức Cha chào mừng, thăm hỏi các bạn trẻ và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa, Thánh Lễ được bắt đầu với đôi dòng tiểu sử khiêm tốn của cuộc đời Á Thánh Anrê Phú Yên - một trong mười vị thánh được chọn đứng trong hàng ngũ tiêu biểu cho giới trẻ thế giới ngày nay do Cha Phêrô Trương Minh Thái trình bày thật rõ nét và sâu sắc. Thánh Lễ đồng tế diễn ra trong bầu khí trang trọng, linh thiêng. Trong Thánh Lễ, Đức Cha đã nhắn nhủ với Cộng đoàn dân Chúa rằng:

“Ngày hôm nay, chúng ta, nhất là các bạn trẻ, hãy noi gương Ngài trong thời điểm có thể nói được là rất nhiều thử thách. Chúng ta không những sẵn sàng vượt khó, sẵn sàng hy sinh mà còn sống thể hiện tình bác ái, tương thân tương trợ, để hạt giống Phúc Âm mọc lên và trổ sinh nhiều hoa trái trên quê hương đất nưứoc chúng ta… Ngày hôm nay cũng như bao giờ, tuổi trẻ vẫn luôn thao thức tìm ra một lý tưởng. Á Thánh Anrê đã để lại cho người trẻ hôm nay một lý tưởng sống thanh cao. Lý tưởng ấy là sống quảng đại, hy sinh vì đạo Chúa, vì các linh hồn… Chính tình yêu là ngọn lửa vô hình làm cho cuộc sống chúng ta luôn hạnh phúc, tràn đầy hy vọng… Mỗi người chúng ta, nhất là các bạn trẻ, theo gương Á Thánh Anrê sống hy sinh, đừng bao giờ cố giữ lại cho mình một tình yêu vị kỷ, nhưng cố gắng kết hợp với Thập giá để chúng ta có thể hy sinh cho nhau: cụ thể trong tình yêu gia đình, làng xóm, học đường, công sở, nhà máy, ngay cả nơi phố chợ… Từ Mằng Lăng thân yêu, quê hương đáng trân trọng của Á Thánh Anrê, chúng ta quyết tâm sống can trường theo di chúc Thầy để lại: “Tình yêu đáp trả tình yêu, yêu đến hết hơi, yêu đến trọn đời”.

Tiếp sau Thánh Lễ, Đức Cha cùng quý Cha đến từng làng trại một chúc mừng, hoà chung niềm vui với giới trẻ những bài hát, những cái bắt tay thân thiện đong đầy tình mục tử, tình cha con… Sự thăm viếng này, cổ vũ các bạn GLV, là niềm phấn khích lớn cho các bạn trẻ trong 7 giáo phận rất nhiều.

Trước khi tiễn Đức Cha, quý Cha và quý khách ra về là bữa tiệc thân mật. Đức Cha không quên trao cờ luân lưu, tặng quà cho từng trại một và những lời nhắn nhủ thầm mong cho giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn GLV hãy can đảm sống bác ái vì tình yêu Chúa và sẵn sàng hy sinh cho phần rỗi các linh hồn.

Dẫu biết rằng qui luật họp rồi tan, cuộc vui nào rồi cũng tàn, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa các bạn GLV lại phải chia tay nhau, những giây phút lưu luyến như thắt chặt tình thân thắm thiết hơn. Các bạn GLV tranh thủ đến thăm nhau, hát với nhau, ca với nhau, chia sẻ với nhau những lời tâm sự, lời chúc bình an… thấm đẫm tình huynh đệ hiệp thông trong sự phấn khởi và quyết tâm đáp đền bằng sự phục vụ tốt hơn.

Sau cùng, buổi hội trại được khép lại đầy bịn rịn, những lời chia tay thật luyến mến, lời cám ơn nhau chân thành đã tiễn đưa các bạn GLV trở về lại nơi mình phục vụ. Trên con đường về nhà, ai cũng mang một tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa vì hồng ân ngút ngàn Ngài đã ban cho trong 2 ngày trại, tình thương yêu nhau, hiệp thông hơn, tươi trẻ hơn (như lời Cha Trưởng ban tổ chức nhận xét) và một tương lai đầy hứa hẹn đang vẫy mời các bạn GLV rằng: “ Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu…” để trong Năm Thánh Truyền Giáo này số người theo Chúa, trở về với Chúa ngày thêm đông hầu ơn cứu độ của Chúa ngày một lan tỏa đến khắp muôn dân và Nước Chúa hiển trị muôn đời.