Cảm nghĩ các bạn trẻ : NHÌN LẠI HỘI TRẠI ANRÊ PHÚ YÊN
Có bao giờ bạn đặt chân đến linh địa của một vị thánh tử đạo nào chưa? Nếu bạn chưa bao giờ, thì xin bạn hãy đến với giáo phận Quy Nhơn, nơi đã sản sinh ra rất nhiều chứng nhân anh dũng trong đức tin : Têphanô Thể, Anrê Nguyễn Kim Thông, Á Thánh Anrê Phú Yên... và còn nhiều chứng nhân anh dũng khác nữa, mặc dù chưa được Giáo hội tuyên phong hiển thánh, nhưng chúng ta tin chắc rằng các ngài đang hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc dành cho những ai trung tín với Ngài.
Đối với tôi, tôi có được nhiều diễm phúc, vì tôi được đi đây đó khá nhiều và tôi cũng đã từng đến thăm viếng nhiều nơi, nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước, trong những chuyến đi đó, phải kể đến những cuộc hành hương mang tính cách tôn giáo đó là : Hành hương về nguồn về với Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu, về với Thánh Anrê Kim Thông và hôm nay, tôi lại một lần nữa được về nơi vị nơi sinh trưởng của vị chứng nhân tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Chính nơi đây, tôi gặp được nhiều anh chị em giáo lý viên từ nhiều thành thị, nhiều nông thôn của bảy giáo phận trở về nguồn trong dịp mừng 360 năm ngày sinh trên trời của Á Thánh Anrê Phú Yên.
Với một cuộc hành trình dài hơn 200 km, tôi thiết tưởng rằng tôi là người ở xa nhất trong chuyến hành hương này, nhưng thật sự tôi lầm lẫn, vì còn nhiều anh chị giáo lý viên còn hơn xa hơn tôi hàng trăm cây số cùng hành hương về với giáo xứ Mằng Lăng, nơi mà vị chứng nhân anh dũng của Chúa đã sinh ra, đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, không phải con số anh chị em về đây nhiều hay ít, nhưng là nét mặt vui tươi phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người khi được trở về với quê hương của vị tử đạo đầu tiên. Chính vì lý do này, tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nhỏ đối với một số anh chị giáo lý viên từ các giáo phận khác, xem họ có cảm xúc thế nào khi về tham dự hội trại Anrê Phú Yên này. Hầu hết các anh chị được hỏi đều nói lên rằng họ rất biết ơn cha xứ Mằng Lăng, và quý vị trong ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mằng Lăng vì đã tạo điều kiện để anh chị có thể học hỏi thêm về Anrê Phú Yên, người anh cả của giáo lý viên và trao đối với nhau về nhiều bài học hữu ích, ngoài ra còn xiết thêm tình tương thân tương ái giữa các anh chị từ mọi miền với nhau.
Riêng phần tôi, ngoài việc biết ơn những anh chị em cô bác đã hết tình phục vụ chúng tôi trong dịp trại Anrê. Tôi cũng đã đi tham dự nhiều hội trại, nhiều cuộc giao lưu, đến nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy được tinh thần phục vụ như bà con tín hữu của giáo xứ Mằng Lăng, từ việc cơm nước, cho đến chỗ ăn nghỉ, tắm rửa và nhất tinh thần phục vụ luôn vui vẻ dù rất mệt nhọc. Đây là một bài học tôi không bao giờ quên, nó gây cho tôi một ân tượng rất tốt về giáo dân của Giáo xứ Á Thánh Anrê. Theo tôi, có lẽ bà con tín hữu của giáo xứ Mằng Lăng đã hấp thu được tinh thần vị thánh trẻ, đó là “ Hãy lấy tình yêu đáp đền tình yêu”. Chính vì tình yêu đã làm cho những tâm hồn của bà con tín hữu nơi đấy thêm sự hăng say, nhiệt tình để xứng đáng là người con cháu của các thánh tử đạo.
Sau gần hai ngày tham gia hội trại, tâm đắc nhất mà tôi nhận được không gì khác, đó là hình ảnh của anh chị em dân tộc tiểu số thuộc giáo phận Komtum. Anh chị em đến đây với tinh thần khao khát học hỏi và trao đổi về Đức Kitô. Những lời nguyện cầu của anh chị em dân tộc tiểu số trong đêm lửa trại đủ diễn tả được ước mơ khắc khoải đem Tin Mừng tình thương đến cho những người anh chị em khác chưa nhận biết Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện dù đơn sơ mộc mạc, nhưng lại làm dấy lên trong tôi một sức mạnh vô biên, một ý chí sắc đá, phải là chứng nhân cho Chúa Kitô giữa lòng nhân loại nhất là dịp trại này lại được lòng trong năm thánh truyền giáo. “ Hãy đi rao truyền tin mừng khắp trần gian. Cũng với Thánh Anrê Phú Yên chúng ta cất bước ra đi vào lòng đời, vào lòng nhân loại để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa là : Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy lấy mạng sống báo đền mạng sống, anh chị em ơi, thuỷ chung một lòng ta giữ nghĩa cùng Chúa Kitô cho đến hết hơi, cho đến trọn đời, ta giữ nghĩa cùng Chúa Kitô.
Nguyện xin Chúa chúc phúc cho những ước nguyện của giáo lý viên chúng con được thành toại là đem ánh sáng Tình Yêu Chúa chiếu sáng trên mọi người.
Một lần nữa tôi tha thiết cám ơn rất nhiều hội trại Anrê Phú Yên đã đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của tôi nhất là hãy là chứng nhân sống động cho tình yêu của Thiên Chúa.
Có bao giờ bạn đặt chân đến linh địa của một vị thánh tử đạo nào chưa? Nếu bạn chưa bao giờ, thì xin bạn hãy đến với giáo phận Quy Nhơn, nơi đã sản sinh ra rất nhiều chứng nhân anh dũng trong đức tin : Têphanô Thể, Anrê Nguyễn Kim Thông, Á Thánh Anrê Phú Yên... và còn nhiều chứng nhân anh dũng khác nữa, mặc dù chưa được Giáo hội tuyên phong hiển thánh, nhưng chúng ta tin chắc rằng các ngài đang hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc dành cho những ai trung tín với Ngài.

Với một cuộc hành trình dài hơn 200 km, tôi thiết tưởng rằng tôi là người ở xa nhất trong chuyến hành hương này, nhưng thật sự tôi lầm lẫn, vì còn nhiều anh chị giáo lý viên còn hơn xa hơn tôi hàng trăm cây số cùng hành hương về với giáo xứ Mằng Lăng, nơi mà vị chứng nhân anh dũng của Chúa đã sinh ra, đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, không phải con số anh chị em về đây nhiều hay ít, nhưng là nét mặt vui tươi phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người khi được trở về với quê hương của vị tử đạo đầu tiên. Chính vì lý do này, tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nhỏ đối với một số anh chị giáo lý viên từ các giáo phận khác, xem họ có cảm xúc thế nào khi về tham dự hội trại Anrê Phú Yên này. Hầu hết các anh chị được hỏi đều nói lên rằng họ rất biết ơn cha xứ Mằng Lăng, và quý vị trong ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mằng Lăng vì đã tạo điều kiện để anh chị có thể học hỏi thêm về Anrê Phú Yên, người anh cả của giáo lý viên và trao đối với nhau về nhiều bài học hữu ích, ngoài ra còn xiết thêm tình tương thân tương ái giữa các anh chị từ mọi miền với nhau.
Riêng phần tôi, ngoài việc biết ơn những anh chị em cô bác đã hết tình phục vụ chúng tôi trong dịp trại Anrê. Tôi cũng đã đi tham dự nhiều hội trại, nhiều cuộc giao lưu, đến nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy được tinh thần phục vụ như bà con tín hữu của giáo xứ Mằng Lăng, từ việc cơm nước, cho đến chỗ ăn nghỉ, tắm rửa và nhất tinh thần phục vụ luôn vui vẻ dù rất mệt nhọc. Đây là một bài học tôi không bao giờ quên, nó gây cho tôi một ân tượng rất tốt về giáo dân của Giáo xứ Á Thánh Anrê. Theo tôi, có lẽ bà con tín hữu của giáo xứ Mằng Lăng đã hấp thu được tinh thần vị thánh trẻ, đó là “ Hãy lấy tình yêu đáp đền tình yêu”. Chính vì tình yêu đã làm cho những tâm hồn của bà con tín hữu nơi đấy thêm sự hăng say, nhiệt tình để xứng đáng là người con cháu của các thánh tử đạo.
Sau gần hai ngày tham gia hội trại, tâm đắc nhất mà tôi nhận được không gì khác, đó là hình ảnh của anh chị em dân tộc tiểu số thuộc giáo phận Komtum. Anh chị em đến đây với tinh thần khao khát học hỏi và trao đổi về Đức Kitô. Những lời nguyện cầu của anh chị em dân tộc tiểu số trong đêm lửa trại đủ diễn tả được ước mơ khắc khoải đem Tin Mừng tình thương đến cho những người anh chị em khác chưa nhận biết Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện dù đơn sơ mộc mạc, nhưng lại làm dấy lên trong tôi một sức mạnh vô biên, một ý chí sắc đá, phải là chứng nhân cho Chúa Kitô giữa lòng nhân loại nhất là dịp trại này lại được lòng trong năm thánh truyền giáo. “ Hãy đi rao truyền tin mừng khắp trần gian. Cũng với Thánh Anrê Phú Yên chúng ta cất bước ra đi vào lòng đời, vào lòng nhân loại để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa là : Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy lấy mạng sống báo đền mạng sống, anh chị em ơi, thuỷ chung một lòng ta giữ nghĩa cùng Chúa Kitô cho đến hết hơi, cho đến trọn đời, ta giữ nghĩa cùng Chúa Kitô.
Nguyện xin Chúa chúc phúc cho những ước nguyện của giáo lý viên chúng con được thành toại là đem ánh sáng Tình Yêu Chúa chiếu sáng trên mọi người.
Một lần nữa tôi tha thiết cám ơn rất nhiều hội trại Anrê Phú Yên đã đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của tôi nhất là hãy là chứng nhân sống động cho tình yêu của Thiên Chúa.