BRISBANE -- Theo một bài viết của các phóng viên tên là Margaret Wenham, Emma Chalmers và Amanda Watt của tờ báo The Courier-Mail, viềt vào ngày hôm nay (30-7-2004) giờ địa phương thì “các tín hữu phủ nhận kết qủa điều tra” của Ủy Ban Điều Tra do ĐTGM Bathersby như đã báo cáo.
Vào ngày hôm qua (giờ địa phương), tức sáng nay bên Hoa Kỳ, tượng Đức Mẹ chảy dầu được cất đi và được khóa trong tủ đặt tại Hội Trường Trung Tâm. Trước đây tượng này vẫn được trưng bày trong lồng kính và đặt trên bàn thờ của nguyện đường Trung Tâm.
Theo các nhà báo cho biết thì “nhiều giáo dân trong giáo xứ nói họ vẫn còn tin tưởng tượng Đức Mẹ chảy dầu và tượng thánh giá Chúa chảy mầu máu là phép lạ.
Một người trong giáo xứ tuyên bố rằng: “Tôi không cần biết bản tường trình như thế nào, nhưng với chính mắt của tôi đã chứng kiến việc đó, từ trong thâm tâm tôi, tôi vẫn tin”.
Anh Phan Trường, 29 tuổi, đến từ Melbourne để chiêm ngắm tượng, và khi được nói cho biết về kết quả của ủy ban điều tra, anh đã bác bỏ kết quả đó, và anh nói: “Tôi tin việc này (tượng chảy dầu) là chân chính thực sự. Chúng tôi đã thấy rất nhiều lần mà”.
Trong thánh lễ vào chiều ngày hôm qua ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Brisbane có khoảng 200 người tham dự, Cha Nguyễn Đức Thụ, SJ., đã tường trình cho giáo dân biết về kết quả của cuộc điều tra và khuyên giáo dân tôn trọng kết quả của Ban Điều Tra. Thế nhưng sau thánh lễ cha có nhận định rằng “dân chúng họ vẫn tiếp tục tin những gì mà họ tin”.
Cha Thụ cũng cho biết thêm, là chính Ngài cũng đã chứng kiến 3 tượng Đức Mẹ chảy dầu khác tại tư gia chung quanh vùng Inala.
Anh Nguyễn Trung thuộc Cộng Đoàn Việt Nam ở đây nói rằng anh “vẫn còn tin tưởng là các tượng chảy dầu ở đây là dấu hiệu từ Thiên Chúa”. Anh nói tiếp: "Tôi đã nhìn thấy mà. Đó là phép lạ. Không ai biết được sự gì đã xẩy ra nhưng đó là dấu chỉ từ Thiên Chúa”.
Vào ngày hôm qua (giờ địa phương), tức sáng nay bên Hoa Kỳ, tượng Đức Mẹ chảy dầu được cất đi và được khóa trong tủ đặt tại Hội Trường Trung Tâm. Trước đây tượng này vẫn được trưng bày trong lồng kính và đặt trên bàn thờ của nguyện đường Trung Tâm.
Theo các nhà báo cho biết thì “nhiều giáo dân trong giáo xứ nói họ vẫn còn tin tưởng tượng Đức Mẹ chảy dầu và tượng thánh giá Chúa chảy mầu máu là phép lạ.
Một người trong giáo xứ tuyên bố rằng: “Tôi không cần biết bản tường trình như thế nào, nhưng với chính mắt của tôi đã chứng kiến việc đó, từ trong thâm tâm tôi, tôi vẫn tin”.
Anh Phan Trường, 29 tuổi, đến từ Melbourne để chiêm ngắm tượng, và khi được nói cho biết về kết quả của ủy ban điều tra, anh đã bác bỏ kết quả đó, và anh nói: “Tôi tin việc này (tượng chảy dầu) là chân chính thực sự. Chúng tôi đã thấy rất nhiều lần mà”.
Trong thánh lễ vào chiều ngày hôm qua ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Brisbane có khoảng 200 người tham dự, Cha Nguyễn Đức Thụ, SJ., đã tường trình cho giáo dân biết về kết quả của cuộc điều tra và khuyên giáo dân tôn trọng kết quả của Ban Điều Tra. Thế nhưng sau thánh lễ cha có nhận định rằng “dân chúng họ vẫn tiếp tục tin những gì mà họ tin”.
Cha Thụ cũng cho biết thêm, là chính Ngài cũng đã chứng kiến 3 tượng Đức Mẹ chảy dầu khác tại tư gia chung quanh vùng Inala.
Anh Nguyễn Trung thuộc Cộng Đoàn Việt Nam ở đây nói rằng anh “vẫn còn tin tưởng là các tượng chảy dầu ở đây là dấu hiệu từ Thiên Chúa”. Anh nói tiếp: "Tôi đã nhìn thấy mà. Đó là phép lạ. Không ai biết được sự gì đã xẩy ra nhưng đó là dấu chỉ từ Thiên Chúa”.