TƯỜNG THUẬT SINH HOẠT HỘI TRẠI ANRÊ PHÚ YÊN
25&26/07/2004
14 giờ ngày 25/07
Dưới cái nắng của mùa hè oi bức, cộng thêm những đợt gió nóng của tháng 7 hắt vào từng khuôn mặt tươi trẻ đang hướng về vùng đất thánh. Gần 500 GLV, gồm 30 đoàn, đến từ các giáo phận Sài Gòn, Nha Trang, Qui Nhơn, Huế, Đà Nẵng tiến về nhà thờ Mằng Lăng, nơi tổ chức hội trại mừng sinh nhật lần thứ 360 của Anrê Phú Yên. Niềm vui khi được đặt chân đến vùng đất thánh khiến cho các bạn quên đi cảm giác mệt mỏi của hành trình dài vài trăm cây số. Kẻ xách, người mang, miệng tươi cười sẵn sàng nhập cuộc. Đâu đó trong sân trại vang lên bài hát “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi” càng làm cho giây phút khởi đầu thêm rạo rực.
Phần lớn các bạn ở xa như giáo phận Huế, giáo phận Đà Nẵng, giáo Phận Sài Gòn lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất linh thiêng này. Có bạn đã chia sẻ: “lần đầu tiên đến quê hương Á thánh Anrê Phú Yên sao xúc động và linh thiêng quá, vì quen sống với sự náo động của thành phố. Về đây thật thân tình, trầm lắng, nghe như đâu đây bước chân lạo xạo của 360 năm về trước, hình ảnh của người thanh niên trẻ đã quên mình để hôm nay tìm lại được chính mình.”
15giờ30 các trại sinh tập trung trước trại trung ương bắt đầu khai mạc ngày hội trại. Bất chợt một cơn mưa chiều tuôn xối xả, không một ai muốn bỏ hàng ngũ, càng mưa, càng đứng, gần 500 bạn trẻ vẫn đứng yên như đón chào ân lộc từ trời. Các trại sinh được phân về 5 làng trại, mỗi làng đón tiếp 6 đoàn. Các làng trại do các họ trong giáo xứ đảm nhiệm phần dựng trại đồng thời kiêm luôn phần ẩm thực cho các trại sinh trong hai ngày hội trại.
Sau nghi thức khai mạc và nhập trại, các đoàn GLV bắt đầu tham gia cách hăng say vào các chương trình đã dàn dựng sẵn của BTC trại. Các bạn đã cầm tay nhau trong tình hiệp thông cùng nhau cất lên lời ca xây dựng “này tôi, này anh, này ta chung tay đắp xây cộng đoàn, này anh này tôi, này ta chung tay đắp xây cộng đoàn”. Nhịp nhàng theo vũ điệu đã đưa các bạn vào vòng xoay thân ái của ngày hội trại, không còn mệt mỏi, uể oải nhưng mọi sự đang bắt đầu tiến triển tốt đẹp, và cứ như thế vòng xoay cứ xoay cho đến khi mặt trời khuất dạng.
19giờ 30, màn đêm đã buông xuống, trên trời lung linh những vì sao đêm như đang hòa với niềm vui của các bạn trẻ. Ngoài sân những ánh đèn đêm lung linh chiếu trên từng khuôn mặt đang hưng phấn. Bên trong trại, mọi người đang chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật, tất cả đang mong chờ những giây phút linh thiêng và hấp dẫn nhất sẽ diễn ra trong đêm nay.
Giờ mong đợi đã đến! Ngọn lửa linh thiêng lấy từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, trong nhà thờ, được các bạn đại diện các đoàn rước ra trong tư thế trang nghiệm và long trọng, đã được thắp lên. Trong đêm tĩnh mịch và linh thiêng, ngọn lửa ấy đã thắp sáng và lan tỏa đến tất cả trại sinh, lung linh, lung linh và huyền nhiệm. Một bạn GLV giáo xứ Chính Lộ, giáo phận Sài Gòn đã tâm sự: Nghi thức đón lửa đã tạo cho tôi một ấn tượng sâu sắc khó quên. Khi ngọn lửa ấy châm vào nến của tôi, tôi rất xúc động, một cái gì đó rất khó tả đã lan tỏa trong tâm hồn tôi. Huyền nhiệm lắm! linh thiêng lắm!.
Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ của đêm diễn nguyện được các đoàn chuẩn bị rất chu đáo và phong phú. Có đoàn diễn lại cuộc đời của Á thánh Anrê bằng kịch, bằng vũ điệu… có đoàn muốn đưa khán giả trở lại với hành trình truyền giáo của các thừa sai… có đoàn đưa người xem về với đời thường trong công tác mục vụ giảng huấn…. Đặc biệt nhất và sôi động nhất là đoàn GLV giáo phận Kontum. Qua tiếng cồng, chiêng của các anh em sắc tộc đã phá tan bầu không khí trầm lắng của những tiết mục trước, tất cả trại viên đều đứng dậy, tay nắm tay, dìu nhau theo nhịp điệu đều đặn của tiếng cồng, tiếng chiêng qua bài hát nước, lửa và gió. Càng khuya, âm thanh của vùng núi rừng nơi đồng bằng đưa đêm diễn nguyện đến cao trào. Vì thời gian không cho phép nên nhiều tiết mục hấp dẫn khác của các đoàn GLV bạn không thể diễn được.
Kết thúc đêm diễn nguyện với nghi thức cầu nguyện và ban phép lành. Các trại sinh về trại rôm rả với những câu chuyện bên lề và tiết mục đêm khuya!!
Ngày 26/07
5 giờ30, mặt trời vừa lóm lém ở ngọn tre, đã có người thức giấc. Đêm qua có người ngủ được vài tiếng, có người chẳng ngủ được tí nào. Vui quá! Hấp dẫn quá làm quên đi những sinh hoạt bình thường.
6giờ00 các trại sinh điểm tâm bằng những món ăn đặc sản: nhóm thì thưởng thức hương vị hành tiêu của thời vua Hùng, nhóm thì hút hít những cọng mì dài, nóng chưa kịp ngắt… rất độc đáo và giàu bản sắc quê hương.
8giờ 30 trại sinh đón tiếp Đức Cha, quí cha trong và ngoài giáo phận.
9 giờ Thánh lễ mừng sinh nhật Á thánh Anrê Phú Yên. Khoảng 50 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng hơn 1000 giáo dân hiệp thông với Đức giám mục trong thánh lễ tưởng nhớ người anh hùng tuổi trẻ, Anrê Phú Yên. Trong bài giảng lễ, Đức cha giáo phận Qui Nhơn đã nhắc lại đôi hình ảnh của Anrê Phú Yên, qua đó ngài muốn gởi chút tâm tình của một người chủ chăn đến với các bạn trẻ, các giáo lý viên, được rút ra từ chính cuộc đời Anrê Phú Yên.
“Á Thánh Anrê là vị tử đạo đầu tiên trong hàng ngũ các vị tử đạo ở Việt Nam, Ngài là vị thánh sống cách chúng ta gần 4 thế kỷ, nhưng tinh thần của Ngài luôn gần gũi chúng ta. Một tín hữu trẻ trung đạo đức, một thầy giảng can đảm hăng say và tận tình với Chúa và vì các linh hồn. Ngày hôm nay, chúng ta, nhất là các bạn trẻ, hãy noi gương Ngài trong thời điểm có thể nói được là rất nhiều thử thách. Chúng ta không những sẵn sàng vượt khó, sẵn sàng hy sinh mà còn sống thể hiện tình bác ái, tương thân tương trợ, để hạt giống Phúc Âm mọc lên và trổ sinh nhiều hoa trái trên quê hương đất nước chúng ta.
Ngày hôm nay cũng như bao giờ, tuổi trẻ vẫn luôn thao thức tìm ra một lý tưởng. Đôi khi chúng ta bồng bột phán đoán sai lầm trong cung cách lựa chọn. Á Thánh Anrê đã để lại cho người trẻ hôm nay một lý tưởng sống thanh cao. Lý tưởng ấy là sống quảng đại hy sinh vì đạo Chúa, vì các linh hồn. Đời sống có giá trị hay không không phải là sống lâu đạt đến tuổi thọ, mà là sống đúng mục đích của đời mình, không kể ngắn dài. Tại sao Á Thánh Anrê được tôn vinh trên bàn thờ và được cả thế giới sùng kính? Chắc hẳn không phải vì Ngài sống lâu, bởi lẽ Ngài ra đi lúc chỉ có 19 tuổi, một lứa tuổi chưa làm nên sự nghiệp theo quan điểm người á đông. Vậy cái gì đã làm cho Thầy lừng danh và được mọi người hâm mộ? Đó là sự hy sinh cao cả sẵn sàng tận hiến vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Tình yêu chính là ngọn lửa vô hình làm cho cuộc sống chúng ta luôn mãi hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và ôm ấp một lý tưởng cao đẹp. Đời người sẽ trở nên cô quạnh, chán ngán và thất vọng, khi chúng ta sống như một ốc đảo không có tình yêu.”
Sau thánh lễ, Đức Cha viếng thăm các trại sinh và chụp hình lưu niệm.
12giờ00 cơm trưa.
13giờ30 Đức Giám Mục giáo phận trao quà và tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.
15giờ30 ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc hội trại, mừng Á Thánh Anrê Phú Yên được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng thuộc giáo phận Quy Nhơn. Các trại sinh lục tục lên đường trở về trong niềm hân hoan pha lẫn chút tiếc nuối.
Hội trại giáo lý viên đã kết thúc, nhưng hình ảnh của hai ngày qua vẫn còn kéo dài ít là trong tâm trí của mỗi người. Sau hai ngày ở bên nhau, hội trại Anrê Phú Yên đã để lại cho các bạn trẻ, giáo lý viên, nhiều hình ảnh thật tốt đẹp. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tất cả chúng ta có cơ hội để gặp gở, giao lưu và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu về đời sống tâm sinh, sinh hoạt cũng như kinh nghiệm truyền giáo trong công tác dạy giáo lý.
Hội trại Anrê Phú Yên 2004 lần đầu tiên được tổ chức mang tính cách liên giáo phận. Qua đó, thể hiện được chiều sâu của mầu nhiệm hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội Kitô giáo, liên kết tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi một chủ chăn duy nhất là Đức Giêsu Kitô.
Ước mong của tất cả mọi người là được sống như thánh Anrê Phú Yên: Lấy tình Yêu đáp trả tình yêu, đem sự sống báo đền sự sống. Kính chúc các bạn hăng say và nhiệt thành trong công việc, làm cho Giáo Hội ngày càng thêm đông và thêm vững mạnh.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở hội trại lần sau, tạm biệt.!!
25&26/07/2004
14 giờ ngày 25/07
Dưới cái nắng của mùa hè oi bức, cộng thêm những đợt gió nóng của tháng 7 hắt vào từng khuôn mặt tươi trẻ đang hướng về vùng đất thánh. Gần 500 GLV, gồm 30 đoàn, đến từ các giáo phận Sài Gòn, Nha Trang, Qui Nhơn, Huế, Đà Nẵng tiến về nhà thờ Mằng Lăng, nơi tổ chức hội trại mừng sinh nhật lần thứ 360 của Anrê Phú Yên. Niềm vui khi được đặt chân đến vùng đất thánh khiến cho các bạn quên đi cảm giác mệt mỏi của hành trình dài vài trăm cây số. Kẻ xách, người mang, miệng tươi cười sẵn sàng nhập cuộc. Đâu đó trong sân trại vang lên bài hát “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi” càng làm cho giây phút khởi đầu thêm rạo rực.

15giờ30 các trại sinh tập trung trước trại trung ương bắt đầu khai mạc ngày hội trại. Bất chợt một cơn mưa chiều tuôn xối xả, không một ai muốn bỏ hàng ngũ, càng mưa, càng đứng, gần 500 bạn trẻ vẫn đứng yên như đón chào ân lộc từ trời. Các trại sinh được phân về 5 làng trại, mỗi làng đón tiếp 6 đoàn. Các làng trại do các họ trong giáo xứ đảm nhiệm phần dựng trại đồng thời kiêm luôn phần ẩm thực cho các trại sinh trong hai ngày hội trại.
Sau nghi thức khai mạc và nhập trại, các đoàn GLV bắt đầu tham gia cách hăng say vào các chương trình đã dàn dựng sẵn của BTC trại. Các bạn đã cầm tay nhau trong tình hiệp thông cùng nhau cất lên lời ca xây dựng “này tôi, này anh, này ta chung tay đắp xây cộng đoàn, này anh này tôi, này ta chung tay đắp xây cộng đoàn”. Nhịp nhàng theo vũ điệu đã đưa các bạn vào vòng xoay thân ái của ngày hội trại, không còn mệt mỏi, uể oải nhưng mọi sự đang bắt đầu tiến triển tốt đẹp, và cứ như thế vòng xoay cứ xoay cho đến khi mặt trời khuất dạng.

19giờ 30, màn đêm đã buông xuống, trên trời lung linh những vì sao đêm như đang hòa với niềm vui của các bạn trẻ. Ngoài sân những ánh đèn đêm lung linh chiếu trên từng khuôn mặt đang hưng phấn. Bên trong trại, mọi người đang chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật, tất cả đang mong chờ những giây phút linh thiêng và hấp dẫn nhất sẽ diễn ra trong đêm nay.

Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ của đêm diễn nguyện được các đoàn chuẩn bị rất chu đáo và phong phú. Có đoàn diễn lại cuộc đời của Á thánh Anrê bằng kịch, bằng vũ điệu… có đoàn muốn đưa khán giả trở lại với hành trình truyền giáo của các thừa sai… có đoàn đưa người xem về với đời thường trong công tác mục vụ giảng huấn…. Đặc biệt nhất và sôi động nhất là đoàn GLV giáo phận Kontum. Qua tiếng cồng, chiêng của các anh em sắc tộc đã phá tan bầu không khí trầm lắng của những tiết mục trước, tất cả trại viên đều đứng dậy, tay nắm tay, dìu nhau theo nhịp điệu đều đặn của tiếng cồng, tiếng chiêng qua bài hát nước, lửa và gió. Càng khuya, âm thanh của vùng núi rừng nơi đồng bằng đưa đêm diễn nguyện đến cao trào. Vì thời gian không cho phép nên nhiều tiết mục hấp dẫn khác của các đoàn GLV bạn không thể diễn được.

Kết thúc đêm diễn nguyện với nghi thức cầu nguyện và ban phép lành. Các trại sinh về trại rôm rả với những câu chuyện bên lề và tiết mục đêm khuya!!
Ngày 26/07
5 giờ30, mặt trời vừa lóm lém ở ngọn tre, đã có người thức giấc. Đêm qua có người ngủ được vài tiếng, có người chẳng ngủ được tí nào. Vui quá! Hấp dẫn quá làm quên đi những sinh hoạt bình thường.
6giờ00 các trại sinh điểm tâm bằng những món ăn đặc sản: nhóm thì thưởng thức hương vị hành tiêu của thời vua Hùng, nhóm thì hút hít những cọng mì dài, nóng chưa kịp ngắt… rất độc đáo và giàu bản sắc quê hương.
8giờ 30 trại sinh đón tiếp Đức Cha, quí cha trong và ngoài giáo phận.
9 giờ Thánh lễ mừng sinh nhật Á thánh Anrê Phú Yên. Khoảng 50 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng hơn 1000 giáo dân hiệp thông với Đức giám mục trong thánh lễ tưởng nhớ người anh hùng tuổi trẻ, Anrê Phú Yên. Trong bài giảng lễ, Đức cha giáo phận Qui Nhơn đã nhắc lại đôi hình ảnh của Anrê Phú Yên, qua đó ngài muốn gởi chút tâm tình của một người chủ chăn đến với các bạn trẻ, các giáo lý viên, được rút ra từ chính cuộc đời Anrê Phú Yên.
“Á Thánh Anrê là vị tử đạo đầu tiên trong hàng ngũ các vị tử đạo ở Việt Nam, Ngài là vị thánh sống cách chúng ta gần 4 thế kỷ, nhưng tinh thần của Ngài luôn gần gũi chúng ta. Một tín hữu trẻ trung đạo đức, một thầy giảng can đảm hăng say và tận tình với Chúa và vì các linh hồn. Ngày hôm nay, chúng ta, nhất là các bạn trẻ, hãy noi gương Ngài trong thời điểm có thể nói được là rất nhiều thử thách. Chúng ta không những sẵn sàng vượt khó, sẵn sàng hy sinh mà còn sống thể hiện tình bác ái, tương thân tương trợ, để hạt giống Phúc Âm mọc lên và trổ sinh nhiều hoa trái trên quê hương đất nước chúng ta.

Tình yêu chính là ngọn lửa vô hình làm cho cuộc sống chúng ta luôn mãi hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và ôm ấp một lý tưởng cao đẹp. Đời người sẽ trở nên cô quạnh, chán ngán và thất vọng, khi chúng ta sống như một ốc đảo không có tình yêu.”
Sau thánh lễ, Đức Cha viếng thăm các trại sinh và chụp hình lưu niệm.
12giờ00 cơm trưa.
13giờ30 Đức Giám Mục giáo phận trao quà và tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.
15giờ30 ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc hội trại, mừng Á Thánh Anrê Phú Yên được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng thuộc giáo phận Quy Nhơn. Các trại sinh lục tục lên đường trở về trong niềm hân hoan pha lẫn chút tiếc nuối.
Hội trại giáo lý viên đã kết thúc, nhưng hình ảnh của hai ngày qua vẫn còn kéo dài ít là trong tâm trí của mỗi người. Sau hai ngày ở bên nhau, hội trại Anrê Phú Yên đã để lại cho các bạn trẻ, giáo lý viên, nhiều hình ảnh thật tốt đẹp. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tất cả chúng ta có cơ hội để gặp gở, giao lưu và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu về đời sống tâm sinh, sinh hoạt cũng như kinh nghiệm truyền giáo trong công tác dạy giáo lý.
Hội trại Anrê Phú Yên 2004 lần đầu tiên được tổ chức mang tính cách liên giáo phận. Qua đó, thể hiện được chiều sâu của mầu nhiệm hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội Kitô giáo, liên kết tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi một chủ chăn duy nhất là Đức Giêsu Kitô.
Ước mong của tất cả mọi người là được sống như thánh Anrê Phú Yên: Lấy tình Yêu đáp trả tình yêu, đem sự sống báo đền sự sống. Kính chúc các bạn hăng say và nhiệt thành trong công việc, làm cho Giáo Hội ngày càng thêm đông và thêm vững mạnh.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở hội trại lần sau, tạm biệt.!!