PHÚ CƯỜNG -- Nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh (Sài Gòn) đã đến thăm và tặng quà các em học sinh nghèo thuộc giáo xứ Sơn Lộc, giáo phận Phú Cường (Củ Chi) vào ngày Chúa Nhật 18/7/2004. Cùng tham gia chuyến công tác còn có Giới Trẻ giáo xứ Vinh Sơn (Tân Bình).

Được biết, giáo xứ Sơn Lộc có1.500 giáo dân, nằm trên địa bàn ấp Đình, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, mà ranh giới giáo xứ từ chợ Tân Phú Trung đến Cống Đôi, do một cha xứ trẻ chăm sóc.

Với 200 thiếu nhi, cha xứ đã tổ chức được 10 lớp giáo lý dành cho các em từ lứa tuổi Khai Tâm đến Vào Đời. Ngòai ra còn có các lớp dạy đàn, vi tính; có cả tủ sách mà mùa hè các em đến đông hơn trong năm học. Và một hội trường sinh họat khá rộng mà một phần ba dành cho bóng bàn.

Ở bảng thông tin của giáo xứ có nhiều bài viết, tin sinh hoạt; đặc biệt có những bài được chọn lọc từ Thông Tấn xã Công Giáo VietCatholic.

Giáo điểm Tân Thạnh Đông cách giáo xứ hơn 10 km, chỉ có 400 giáo dân và 50 em thiếu nhi mà cha xứ Sơn Lộc đến dâng lễ vào các ngày thứ tư, thứ bảy, sáng chủ nhật hàng tuần. Và các lớp giáo lý do các sơ dòng Con Đức Mẹ Phú Cường phụ trách.

Cha xứ nhanh nhẹn, vui tươi, vóc người cao và hơi ngăm đen; tuổi mới trên bốn mươi; tên của cha là một trong bốn mùa khí hậu, người ta gọi cha là “ Cha T. đen”, làm cho nhiều người dễ thấy chất trẻ của một vùng đất ven đô. Cha còn quan tâm đến việc trợ giúp học bổng cho học sinh nghèo của cả ba cấp qua mạng lưới thông tin của giáo lý viên.. Cha nói:” Các em cần vốn liếng văn hóa, đạo đức, nhất là nhân cách để làm người và nhân cách để vào đời. “

Khuôn viên giáo xứ khá rộng, ngoài phần sân để sinh hoạt, một phần khác được xén tỉa như một công viên khá đẹp làm cho khách vãng lai có cảm giác dễ chịu và thú vị khi đến thăm, dưới cái nắng khô của vùng đất Củ Chi.

Lúc đòan công tác đến, Cha xứ và các bạn, ai cũng áo trong “ thùng “ rất lịch sự; đến ba giờ chiều, lúc bắt chéo tay nhau tạm biệt, cả cha xứ và các bạn trẻ, ai cũng nhễ nhãi mồ hôi và áo bỏ ngoài quần rất trông bụi đời vui vẻ!

Sự có mặt của nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh và các bạn trẻ Vinh Sơn làm cho các họat động của giáo xứ và giáo điểm ngày Chúa Nhật thêm vui hơn.

Lời của VietCatholic: Kính thưa qúi vị độc giả, trong năm vừa qua chúng tôi có trợ giúp một số tiền cho nhóm Bông Hồng Xanh để phát học bổng cho các em học sinh nghèo tại các vùng sâu vùng xa, nhưng cố gắng này không thấm vào đâu, chúng tôi kêu gọi sự cộng tác thêm của qúi vị.

Chắc hẳn qúi vị đã nhận thấy qua các bài viết và các chứng từ của chị Maria Vũ Loan (đứng đầu nhóm thiện nguyện Bông Hồng Xanh) nhiều công tác bác ái và xã hội đã được thực hiện một cách rất hăng say và với sự trìu mến đặc biệt cho các em bụi đời, các trẻ mồ côi, các học sinh nghèo.

Mùa học niên khóa mới sắp tới, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của qúi vị độc giả, xin góp một bàn tay với nhóm Bông Hồng Xanh để cho các Bạn Trẻ này nhiệt tình thắp sáng lên ngọn đuốc Tình Yêu và nâng cao sự Giáo Dục cho các em nhỏ không bao giờ có cơ hội cắp sách đến trường.

Một chút hy sinh của qúi vị độc giả như bỏ một bữa cơm ngon, hy sinh một vé cinê, bớt đi một cái áo, v.v... để góp phần vào việc thăng tiến lớp người cần đến qúi vị nhất, biết đâu nghĩa cử của qúi vị sẽ làm thay đổi cuộc đời một người, 10 người và từng ngàn người. Nếu qúi vị có lòng muốn giúp cho Nhóm Bông Hồng Xanh, xin gửi check đề tên:

"VietCatholic Charity", và ghi chú thích "học bổng học sinh nghèo", gửi về cho P.O.Box 1408, Claremont, CA 91711.

Khi chúng tôi nhận được quà của qúi vị sẽ đăng danh tính lên internet và sẽ gửi tất cả tiền nhận được về cho chị Maria Vũ Loan và Nhóm Bông Hồng Xanh.