SAIGON - Để đánh dấu ngày khai trương Hội Trường Paul Nguyễn Văn Bình tại Saigòn vào ngày Chúa Nhật 13-6-2004, có cuộc Hội thảo về đề tài: “Sứ Vụ Người Giáo Dân trong Thời Đại Mới”, một trong 8 đề tài được cuộc Tọa Đàm tại Huế “Sống Đạo theo cung cách Việt Nam” được Ủy Ban Giáo Dân thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng với Tòa Tổng Giám Mục Huế tổ chức trước đây vào những ngày từ 20-24 tháng 4 vừa qua.
Cuộc Hội thảo này được các Cha Dòng Đa Minh là An-rê Đỗ Xuân Quế, phó bề trên mai Khôi và Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và luật sư Nguyễn ngọc Bích chủ tọa. Cha Hợp và Luật sư Bích cũng là 2 trong 8 vị thuyết trình viên tại cuộc Tọa Đàm tại Huế. Các vị nói với cử tọa rằng “hãy làm chứng cho Đức Kitô, người giáo dân phải sẵn sàng hy sinh một chút để sống theo lương tâm của mình và Tám Mối Phúc”.
Hội trường này được đặt tên TGM Paul Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục Giáo Phận Saigòn từ 1960-1995. Cơ sở này vừa được tu bổ lại và lần đầu tiên được sử dụng dưới danh nghĩa mới vào ngày 13-6 vừa qua. Thời gian từ năm 1975 đến khi cơ sở 43 Nguyễn Thông, Q3, được Nhà Nước trả lại cho Tu viện Mai Khôi vào ngày 22-12-2003. Trong thời gian đó, đây là trụ sở Hội Trí thức Yêu Nước thành phố Saigòn.
Hội trường được tân trang có 200 chỗ ngồi, và số người tham dự thuộc thành phận Gia đình Đức Tin và Văn Hóa trong cuộc Hội thảo nêu trên đã chiếm hết chỗ ngồi. Gia Đình Đức Tin và Văn Hóa gồm những người theo khóa học Giáo Lý cho Giới Trẻ, và Người lớn vào mỗi chiều thứ Bảy họ đến theo học tại Tu viện Mai Khôi. Họ đến đây nghe linh mục, nữ tu hoặc một giáo dân trình bày về một đề tài nào đó về văn hóa và đức tin. Mười thành viên trong nhóm này đã tham dự cuộc Tọa Đàm tại Huế cũng đã có mặt trong cuộc hội thảo hôm nay tại đây.
Lm Giuse Đinh Châu Trân bề trên tu viện Mai Khôi nói rằng từ năm 1975 đến nay, cuộc hội thảo “Sứ mạng Người Giáo Dân trong Thời Đại Mới” là cuộc hội thảo về tôn giáo đầu tien được tổ chức ở đây, Hôm nay là thời điểm hồng ân, một ngày lịch sử. Hội trường này là nhà cho tất cả các thành viên thuộc Gia Đình Đức Tin và Văn Hóa. Các bạn là tia hy vọng trong Giáo Hội và Giáo Hội cậy trông vào các bạn”.
Sau đó ông Giêronimô Nguyễn văn Nội trình bày tóm lược cho tham dự viên về kết quả cuộc Tọa Đàm 3 Ngày tại Huế, trong đó ông nêu ra 6 ưu điểm, đồng thời cũng đưa ra 4 điễm mà nông nói “nếu như có được thì sẽ tốt đẹp hơn”.
Ông Phanxicô Nguyễn văn Ái là người cũng từng dậy các khóa đào tạo giáo dân trong các giáo xứ tại vùng Saigòn, nói về vai trò người tín hữu Công giáo trong thời nay. Theo ông, trong một thế giới tục hóa ngày nay, người giáo dân Công giáo là chiến sĩ tiền phong, phải hiện diện mọi nơi và mỗi lúc, và giao tế với mọi người - điều mà một linh mục không làm được - thì họ làm được. Họ là những người sẽ bị các tệ đoan xã hội và vật giá leo thang đang làm ảnh hưởng.
Tiếp theo sau, bác sĩ Têrêsa Ngọc Thanh lên trình bày về nhu cầu người giáo dân cần được huấn luyện về cả lãnh vực giáo dục và tôn giáo. BÀ đưa ra con số thống kê cho thấy rằng khi so sánh với học sinh sinh viên toàn quốc, thì người Công giáo theo bậc bậc tiểu học cao hơn dân số thường là 2%, ở trung học số phần trăm bằng nhau, nhưng ở bậc đại học bị kém đi 1%.
Bà đặt vấn đề là làm thế nào để nâng cấp người trẻ Công giáo trong lãnh vực giáo dục? Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về nhu cầu cần thành lập những trung tâm huấn luyện trên cấp bậc giáo phận và quốc gia, hầu sửa soạn cho giáo dân Công giáo thi hành công tác Truyền giáo, làm chứng tá cho Đức Kitô trong bối cảnh Á châu hiện nay. Người bác sĩ Phật tử trở lại Công giáo này đề nghị rằng cần huấn luyện giáo dân Công giáo vừa trên bình diện đào sâu thần học (giúp họ thấm nhuần Công giáo đích thật) và trên bình diện công tác mục vụ chuyên biệt (giúp họ thánh hóa bản thân trong gia đình riêng của mình, hằng ngày và trong cuộc sống).
Cả Ông Ái và Bà Thanh đều đang tham dự Khóa Giáo Lý cho người lớn được Tu viện Mai Khôi tổ chức và nay là năm thứ ba.
Chúng tôi sẽ đăng những bài thuyết trình trong đại hội này trong những ngày tiếp theo.
Cuộc Hội thảo này được các Cha Dòng Đa Minh là An-rê Đỗ Xuân Quế, phó bề trên mai Khôi và Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và luật sư Nguyễn ngọc Bích chủ tọa. Cha Hợp và Luật sư Bích cũng là 2 trong 8 vị thuyết trình viên tại cuộc Tọa Đàm tại Huế. Các vị nói với cử tọa rằng “hãy làm chứng cho Đức Kitô, người giáo dân phải sẵn sàng hy sinh một chút để sống theo lương tâm của mình và Tám Mối Phúc”.Hội trường này được đặt tên TGM Paul Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục Giáo Phận Saigòn từ 1960-1995. Cơ sở này vừa được tu bổ lại và lần đầu tiên được sử dụng dưới danh nghĩa mới vào ngày 13-6 vừa qua. Thời gian từ năm 1975 đến khi cơ sở 43 Nguyễn Thông, Q3, được Nhà Nước trả lại cho Tu viện Mai Khôi vào ngày 22-12-2003. Trong thời gian đó, đây là trụ sở Hội Trí thức Yêu Nước thành phố Saigòn.
Hội trường được tân trang có 200 chỗ ngồi, và số người tham dự thuộc thành phận Gia đình Đức Tin và Văn Hóa trong cuộc Hội thảo nêu trên đã chiếm hết chỗ ngồi. Gia Đình Đức Tin và Văn Hóa gồm những người theo khóa học Giáo Lý cho Giới Trẻ, và Người lớn vào mỗi chiều thứ Bảy họ đến theo học tại Tu viện Mai Khôi. Họ đến đây nghe linh mục, nữ tu hoặc một giáo dân trình bày về một đề tài nào đó về văn hóa và đức tin. Mười thành viên trong nhóm này đã tham dự cuộc Tọa Đàm tại Huế cũng đã có mặt trong cuộc hội thảo hôm nay tại đây.
Lm Giuse Đinh Châu Trân bề trên tu viện Mai Khôi nói rằng từ năm 1975 đến nay, cuộc hội thảo “Sứ mạng Người Giáo Dân trong Thời Đại Mới” là cuộc hội thảo về tôn giáo đầu tien được tổ chức ở đây, Hôm nay là thời điểm hồng ân, một ngày lịch sử. Hội trường này là nhà cho tất cả các thành viên thuộc Gia Đình Đức Tin và Văn Hóa. Các bạn là tia hy vọng trong Giáo Hội và Giáo Hội cậy trông vào các bạn”.
Sau đó ông Giêronimô Nguyễn văn Nội trình bày tóm lược cho tham dự viên về kết quả cuộc Tọa Đàm 3 Ngày tại Huế, trong đó ông nêu ra 6 ưu điểm, đồng thời cũng đưa ra 4 điễm mà nông nói “nếu như có được thì sẽ tốt đẹp hơn”.Ông Phanxicô Nguyễn văn Ái là người cũng từng dậy các khóa đào tạo giáo dân trong các giáo xứ tại vùng Saigòn, nói về vai trò người tín hữu Công giáo trong thời nay. Theo ông, trong một thế giới tục hóa ngày nay, người giáo dân Công giáo là chiến sĩ tiền phong, phải hiện diện mọi nơi và mỗi lúc, và giao tế với mọi người - điều mà một linh mục không làm được - thì họ làm được. Họ là những người sẽ bị các tệ đoan xã hội và vật giá leo thang đang làm ảnh hưởng.
Tiếp theo sau, bác sĩ Têrêsa Ngọc Thanh lên trình bày về nhu cầu người giáo dân cần được huấn luyện về cả lãnh vực giáo dục và tôn giáo. BÀ đưa ra con số thống kê cho thấy rằng khi so sánh với học sinh sinh viên toàn quốc, thì người Công giáo theo bậc bậc tiểu học cao hơn dân số thường là 2%, ở trung học số phần trăm bằng nhau, nhưng ở bậc đại học bị kém đi 1%.
Bà đặt vấn đề là làm thế nào để nâng cấp người trẻ Công giáo trong lãnh vực giáo dục? Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về nhu cầu cần thành lập những trung tâm huấn luyện trên cấp bậc giáo phận và quốc gia, hầu sửa soạn cho giáo dân Công giáo thi hành công tác Truyền giáo, làm chứng tá cho Đức Kitô trong bối cảnh Á châu hiện nay. Người bác sĩ Phật tử trở lại Công giáo này đề nghị rằng cần huấn luyện giáo dân Công giáo vừa trên bình diện đào sâu thần học (giúp họ thấm nhuần Công giáo đích thật) và trên bình diện công tác mục vụ chuyên biệt (giúp họ thánh hóa bản thân trong gia đình riêng của mình, hằng ngày và trong cuộc sống).Cả Ông Ái và Bà Thanh đều đang tham dự Khóa Giáo Lý cho người lớn được Tu viện Mai Khôi tổ chức và nay là năm thứ ba.
Chúng tôi sẽ đăng những bài thuyết trình trong đại hội này trong những ngày tiếp theo.