Bài giảng Thánh lễ An táng
Nữ tu Ma-ri-a Nguyễn thị Nhạn (Bà Mến)
Tại Cửa Nam ngày 20-05-2004
SỐNG TRỌN CUỘC ĐỜI
Trong đời sống, có những thứ quá quen thuộc đến nỗi ta không thể chịu được nếu thiếu vắng. Bà cụ Mến là một yếu tố quen thuộc của đời sống giáo xứ Cửa Nam. Bất cứ ai sống ở đây cũng thấy cụ luôn hiện diện. Như thể từ bao đời nay. Cụ vẫn ở đây, trông coi khu vực Toà Giám mục hiện tại. Cụ âm thầm nhưng hiện diện khắp nơi. Cụ trông coi nhà cửa. Cụ chăm sóc cây quả. Cụ hướng dẫn đàn chó. Cụ sắp xếp nhà thờ. Đâu đâu cũng có bóng dáng cụ. Ngõ ngách nào cũng in dấu bàn tay cụ. Thế mà giờ đây cụ không còn nữa. Thật là một mất mát lớn lao đối với chúng ta. Tuy nhiên nhìn lại cuộc đời của cụ Mến, ta có thể nói, cụ đã sống trọn cuộc đời.Cụ đã sống trọn cuộc đời vì đã vượt quá ngưỡng 100 tuổi, một ngưỡng khó vượt qua của đa phần chúng ta.
Cụ đã sống trọn cuộc đời vì đã nếm trải hết những sướng khổ buồn vui của một kiếp người. Cụ đã biết đến những ngày thanh bình thư thái. Nhưng cụ cũng đã trải qua những cuộc chiến gian nan vất vả. Cụ đã biết đến những ngày đoàn tụ êm ấm, cha con sum vầy. Nhưng cụ cũng đã biết đến những ngày chia ly mỗi người mỗi ngả. Cụ đã được chứng kiến biết bao sinh hoạt vui tươi sầm uất dưới mái ngôi nhà thờ chính toà cũ uy nghiêm đẹp đẽ. Nhưng cụ cũng đã biết đến những ngày buồn thảm khi ngôi nhà thờ sụp đổ, đàn chiên không người chăm sóc. Biết bao vui buồn đã đến với cuộc đời trải dài qua 3 thế kỷ, đã phục vụ 4 đời giám mục, đã biết đến 5 cuộc chiến tranh. Biết bao kinh nghiệm qua một cuộc đời 100 năm, một đời tu 90 năm, mà thời gian phục vụ tại Lạng sơn là 70 năm.
Cụ đã sống trọn kiếp người vì đã sống trọn ơn nghĩa với Chúa. Dâng mình vào nhà Chúa từ khi tuổi chưa lên mười. Cụ đã trải qua gần trọn thế kỷ trung thành với ơn gọi. Trăm năm không hề nhạt phai lời khấn hứa với Chúa. Trăm năm một dạ trung thành dù trải qua biết bao gian nan thử thách.
Cụ đã sống trọn kiếp người vì đã chu toàn hết mọi bổn phận. Không chỉ giữ vững lòng tin son sắt qua tất cả những thử thách gian nan, cụ còn trung thành với bổn phận của một người nữ tu chân chính. Bổn phận đó là từ bỏ mình vì Chúa. Cụ đã từ bỏ mình hoàn toàn nên không bao giờ rời bỏ nhiệm sở, dù chỉ là đi thăm gia đình cũng không. Bổn phận đó là vâng lời bề trên. Cụ đã vâng lời không bao giờ sai. Điển hình nhất là trong cuộc di cư, tuy cụ muốn đi Nam, nhưng vì vâng lời bề trên, cụ chấp nhận ở lại. Bổn phận đó là chăm lo công việc nhà chung. Một cây kim, một sợi chỉ, một bông hoa, một cành củi, nhất nhất cụ không phí phạm chút nào. Mà vun quén không phải cho bản thân, nhưng chỉ để cho nhà Chúa.
Quả thật, cụ Mến đã sống trọn cuộc đời, một cuộc đời có ý nghĩa vì hoàn toàn dâng hiến cho Chúa và quên mình phục vụ Hội thánh.
Cụ ra đi thanh thản như một người đã hoàn thành nhiệm vụ. Cụ giã từ cuộc đời nhẹ nhàng như một quả cây đã chín đúng độ lìa cành. Thật lạ lùng khi chúng ta đưa tiễn cụ đúng vào ngày lễ Chúa lên trời. Đây có lẽ là phần thưởng Chúa dành cho người tôi tớ đã suốt đời trung tín với Chúa. Hôm nay chắc chắn Chúa sẽ phán với cụ Mến : “Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín. Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi coi sóc các việc lớn. Hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Và hôm nay khi về trời Chúa cũng nói với cụ Mến : “Ta bảo thật, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trên thiên đàng”.
Đưa tiễn cụ Mến hôm nay, chúng ta hãy biết noi gương cụ, luôn sống trọn ơn nghĩa với Chúa, luôn chu toàn mọi bổn phận, luôn trung thành với Chúa qua mọi gian nan thử thách, để đến giờ lìa đời, ta được Chúa thương đón nhận vào Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cụ Ma-ri-a. Amen.