Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh chủ sự thánh lễ Tạ Ơn với gần 20 linh mục trong giáo hạt, cho dù hai cơn mưa khá lớn trước giờ lễ, nhưng các cộng đoàn tu sĩ và bà con giáo dân tham dự khoảng 1200 người.

Với các bài đọc Lời Chúa của ngày lễ Đức Mẹ Đi Viếng, cha Tổng Đại Diện đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự về một mẫu gương thật tuyệt vời trong Năm Thánh Truyền Giáo. Đức Mẹ khi đã đón nhận Đức Giêsu đã vội vã đến thăm viếng bà Isave, một người lớn tuổi có cuộc đời nhiều nước mắt. Đức Mẹ đến và mang niềm hân hoan, mang tin mừng, mang sự ủi an bằng một tâm hồn khiêm cung, bé nhỏ. Ngài mời gọi mọi người hãy nhìn vào Đức Mẹ, hãy tiếp tục bước theo Mẹ để có thể mang Chúa đến cho tha nhân và đưa tha nhân đến cùng Chúa bằng chính cuộc sống thường ngày, bằng thái độ ân cần, tế nhị, dịu dàng...

Trong tháng vừa qua, nhiều sinh hoạt đạo đức để tôn vinh Đức Mẹ đã diễn ra thật tốt đẹp. Ngay từ ngày đầu tháng, cũng sau thánh lễ, là cuộc kiệu khai mạc Tháng Hoa bên trong nhà thờ. Vào 14g30 các Chúa Nhật trong tháng, cộng đoàn giáo xứ lại quây quần bên Mẹ qua nghi thức dâng hoa tôn vinh Mẹ với sự tham dự của 12 Giáo Khu (mỗi tuần 3 giáo khu). Sau phần khai mạc và suy niệm Lời Chúa theo các Mầu Nhiệm Sự Sáng (mỗi tuần một Mầu Nhiệm) là cuộc kiệu Đức Mẹ bên trong nhà thờ. Tiếp đó, Cha Sở thay mặt các thành phần dân Chúa trong giáo xứ dâng hoa lên Đức Mẹ, đại diện các giới của 3 giáo khu sẽ tiến hương, nến và hoa.. . Nghi thức thật đơn sơ nhưng không vì thế làm giảm đi lòng sốt sắng, yêu mến Mẹ. Đặc biệt, chiều Chúa Nhật 30.5, thiếu nhi giáo xứ Thánh Tâm - Lộc Tiến, Bảo Lộc hành hương đến nhà thờ Chánh Tòa để lãnh ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Truyền Giáo, các em cũng đã kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ bằng những bài hát và những cử chỉ thật dễ thương, thay cho cộng đoàn để bày tỏ lòng yêu mến, tôn sùng Mẹ.

Mỗi buổi chiều trước thánh lễ, đều có giờ kinh kính Đức Mẹ; mỗi tối, các giáo khu tổ chức đọc kinh tại từng gia đình. Bao vất vả, ưu tư, khó nhọc trong cuộc sống đời thường được xẻ chia cùng Mẹ, không ai có thể phủ nhận được ơn Mẹ ban trong những dịp này, nhiều người đã được ơn trở lại sau những tháng năm dài sống xa cách Chúa.

Sau thánh lễ, cộng đoàn tham dự đã rước kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ. Những ánh nến thắp sáng lung linh trong bóng đêm, những bản thánh ca truyền thống về Đức Mẹ được cất lên, giúp mọi người cảm nhận được nhiều hơn về tình thương của Mẹ dành cho con cái trong cuộc đời nhiều chông gai thử thách. Tượng Đức Mẹ được kiệu và đặt nơi tiền đường nhà thờ như đang nhìn đến từng người con muốn bước theo Mẹ.

Trước phép lành kết thúc, Cha Tổng Đại Diện đã dâng những lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cho Đức Giám Mục Phêrô, cho hàng Giáo Phẩm, cho Giáo Phận Đàlạt thân yêu và cho từng người, xin Đức Mẹ phù hộ và nâng đỡ để mọi người biết noi gương Mẹ, luôn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa. (Simonhoadalat.com)