Chiều thứ bảy ngày 29/5/2004, Hội Dòng Đức Bà, Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu Tinh đã tổ chức một buổi giới thiệu về Hội Dòng với sứ vụ” Làm cho Ngài lớn lên” đồng thời để được gặp gỡ và lắng nghe những thao thức của các bạn trẻ, hầu có thể đáp ứng một cách thích hợp nhất.
Từ 5 giờ chiều là phần đón tiếp, sinh hoạt, tập hát. Số bạn trẻ nữ đến tham dự khá đông. Điều ngạc nhiên là các bạn trai có mặt trong một số nhóm tham dự. Các sơ trẻ đã mở đầu chương trình tổng quát rất sinh động bằng những bài hát tập thể. Ba mươi phút sau, chương trình được khai mạc bằng phút cầu nguyện chung.
Tiếp theo là phần nhạc kịch nhằm trình bày tinh thần giáo dục của đấng sáng lập. Dòng Đức bà được khai sinh vào lễ Chúa Giáng Sinh tại Touraine (Pháp) do 2 đấng sáng lập lá Á thánh ALIX LE CLERC (1576-1622) là một tâm hồn khao khát nên một với Chúa. Và thánh Pierre Fourier, một cha xứ thánh thiện với phương châm “ Không làm hại ai, mưu ích cho mọi người”
Trước khi giới thiệu hoạt động của Hội Dòng Đức Bà là phần giải lao, ăn tối nhẹ. Có một vài chiếc xe du lịch trong khuôn viên, hỏi ra mới biết có một vài nhóm từ xa tới như các bạn trẻ ở giáo xứ Bến Cát, giáo xứ Búng thuộc giáo phận Phú Cường. Các bạn khác là học trò, sinh viên, thân hữu mà các sơ quen biết, các bạn thuộc các giáo xứ trong thành phố. Một bạn trai được hỏi:
- “Chào bạn ! Bạn định đi tu dòng này hay sao?”
- “À không, em xem dòng nữ có cách giới thiệu ơn gọi thế nào? Mà nếu nhận thì em cũng …dzô!“
Tiếp xúc với sơ Linh Chi, người có nụ cười tươi tắn, hiện là giáo viên sinh ngữ trung học phổ thông cho biết:
- “Em đã 30 tuổi, nhà ở Bảo Lộc. Tốt nghiệp xong em mới gia nhập cộng đoàn, được 7 năm rồi. Cuộc sống này rất phù hợp với em.”
Còn sơ Liễu làm ở ngân hàng, sơ Hoàng Hoa làm cho một công ty….
Hội Dòng Đức Bà có nhiều ma-sơ giỏi, nổi tiếng như tiến sĩ Tô Thị Ánh, trước đây thường nói chuyện trên Đài Truyền Hình thành phố, về mảng tâm lý giáo dục. Bước lại gần sân khấu, tôi gặp sơ Mai Thành, người mà tôi đã từng gặp và thọ giáo khi tôi đang là tình nguyện viên của một nhóm nhánh Caritas Quốc Tế đặt ở nhà thờ Tân Định năm 1974. Sơ đã già nhưng trông phúc hậu, sơ xiết tay tôi khi nghe nhắc lại chuyện cũ.
Sau khi xem xong phim giới thiệu các hoạt động của nhà dòng, hội trường trở nên thinh lặng bất ngờ. Từ một máy vi tính xách tay, một chương trình tóm gọn giới thiệu những đặc điểm chính của Dòng với những hình ảnh sinh động, được chiếu lên màn hình rõ ràng, nội dung cô đọng làm người xem dễ cảm nhận: từ phần nguồn gốc đến phần linh đạo đặc biệt là phần sứ vụ có các nội dung giáo dục đức tin, văn hóa, nhân bản, xã hội.
Phần linh đạo xúc tích được trình bày như sau:
Khi cả hội trường thinh lặng với bóng đêm và những ngọn nến lung linh trong giây phút tĩnh nguyện làm tôi xúc động.
Nếu bước vào bệnh viện Nhi Đồng, tôi muốn thốt lên lời ca tụng tình yêu bao la khó ví của những người sống bậc làm cha làm mẹ; nhưng nửa đêm về sáng, nghe tiếng chuông báo lễ, thì lòng tôi lại dâng tràn niềm cảm phục những người trẻ sống đời tận hiến đã cắt ngang giấc ngủ say để đi dâng lễ; và còn rất nhiều người bước theo Chúa Giêsu trong đời độc thân với những họat động âm thầm đáng trân trọng.
Nhìn các bạn trẻ rời khuôn viên khi bóng đêm phủ kín bầu trời; tôi không biết Chúa sẽ chọn cho các bạn hướng đi nào cho cuộc đời riêng, nhưng tất cả, vâng, tất cả đều đi đến đích, qui hướng về một Thiên Chúa yêu thương và một niềm hạnh phúc mai sau trọn vẹn, bền vững mãi mãi.
Từ 5 giờ chiều là phần đón tiếp, sinh hoạt, tập hát. Số bạn trẻ nữ đến tham dự khá đông. Điều ngạc nhiên là các bạn trai có mặt trong một số nhóm tham dự. Các sơ trẻ đã mở đầu chương trình tổng quát rất sinh động bằng những bài hát tập thể. Ba mươi phút sau, chương trình được khai mạc bằng phút cầu nguyện chung. Tiếp theo là phần nhạc kịch nhằm trình bày tinh thần giáo dục của đấng sáng lập. Dòng Đức bà được khai sinh vào lễ Chúa Giáng Sinh tại Touraine (Pháp) do 2 đấng sáng lập lá Á thánh ALIX LE CLERC (1576-1622) là một tâm hồn khao khát nên một với Chúa. Và thánh Pierre Fourier, một cha xứ thánh thiện với phương châm “ Không làm hại ai, mưu ích cho mọi người”
Trước khi giới thiệu hoạt động của Hội Dòng Đức Bà là phần giải lao, ăn tối nhẹ. Có một vài chiếc xe du lịch trong khuôn viên, hỏi ra mới biết có một vài nhóm từ xa tới như các bạn trẻ ở giáo xứ Bến Cát, giáo xứ Búng thuộc giáo phận Phú Cường. Các bạn khác là học trò, sinh viên, thân hữu mà các sơ quen biết, các bạn thuộc các giáo xứ trong thành phố. Một bạn trai được hỏi: - “Chào bạn ! Bạn định đi tu dòng này hay sao?”
- “À không, em xem dòng nữ có cách giới thiệu ơn gọi thế nào? Mà nếu nhận thì em cũng …dzô!“
Tiếp xúc với sơ Linh Chi, người có nụ cười tươi tắn, hiện là giáo viên sinh ngữ trung học phổ thông cho biết:
- “Em đã 30 tuổi, nhà ở Bảo Lộc. Tốt nghiệp xong em mới gia nhập cộng đoàn, được 7 năm rồi. Cuộc sống này rất phù hợp với em.”
Còn sơ Liễu làm ở ngân hàng, sơ Hoàng Hoa làm cho một công ty….
Hội Dòng Đức Bà có nhiều ma-sơ giỏi, nổi tiếng như tiến sĩ Tô Thị Ánh, trước đây thường nói chuyện trên Đài Truyền Hình thành phố, về mảng tâm lý giáo dục. Bước lại gần sân khấu, tôi gặp sơ Mai Thành, người mà tôi đã từng gặp và thọ giáo khi tôi đang là tình nguyện viên của một nhóm nhánh Caritas Quốc Tế đặt ở nhà thờ Tân Định năm 1974. Sơ đã già nhưng trông phúc hậu, sơ xiết tay tôi khi nghe nhắc lại chuyện cũ.Sau khi xem xong phim giới thiệu các hoạt động của nhà dòng, hội trường trở nên thinh lặng bất ngờ. Từ một máy vi tính xách tay, một chương trình tóm gọn giới thiệu những đặc điểm chính của Dòng với những hình ảnh sinh động, được chiếu lên màn hình rõ ràng, nội dung cô đọng làm người xem dễ cảm nhận: từ phần nguồn gốc đến phần linh đạo đặc biệt là phần sứ vụ có các nội dung giáo dục đức tin, văn hóa, nhân bản, xã hội.
Phần linh đạo xúc tích được trình bày như sau:
- Theo chân Ngài khắp mọi nơi, noi gương Ngài cho thật sát, mọi hành vi, lời nói của Ngài là luật sống của chị em.
- Sống cộng đoàn trong chia sẻ và tình hiệp thông huynh đệ, cùng với sự tôn trọng nhân vị của mỗi chị em
- Trung thành với Tin Mừng và đáp ứng những nhu cầu của thời đại, mở những trường giáo dục thiếu nữ, giàu cũng như nghèo.
- Qua việc giáo dục, tìm cách đổi mới xã hội đương thời và tự hiến phục vụ những kẻ bị bỏ rơi nhất.
- Đời sống tông đồ được đâm rễ trong thực tại mầu nhiệm Nhập Thể.
- Thực hiện lời Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana
- Lấy đức ái và tự do theo Thánh Thần làm luật sống.
- Chỉ có một tâm hồn và một trái tim hướng trọn về Thiên Chúa.
Khi cả hội trường thinh lặng với bóng đêm và những ngọn nến lung linh trong giây phút tĩnh nguyện làm tôi xúc động.Nếu bước vào bệnh viện Nhi Đồng, tôi muốn thốt lên lời ca tụng tình yêu bao la khó ví của những người sống bậc làm cha làm mẹ; nhưng nửa đêm về sáng, nghe tiếng chuông báo lễ, thì lòng tôi lại dâng tràn niềm cảm phục những người trẻ sống đời tận hiến đã cắt ngang giấc ngủ say để đi dâng lễ; và còn rất nhiều người bước theo Chúa Giêsu trong đời độc thân với những họat động âm thầm đáng trân trọng.
Nhìn các bạn trẻ rời khuôn viên khi bóng đêm phủ kín bầu trời; tôi không biết Chúa sẽ chọn cho các bạn hướng đi nào cho cuộc đời riêng, nhưng tất cả, vâng, tất cả đều đi đến đích, qui hướng về một Thiên Chúa yêu thương và một niềm hạnh phúc mai sau trọn vẹn, bền vững mãi mãi.