Biết bao bài hát, bao vần thơ ca ngợi tình mẹ, người mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người…

Kiệu hoa Đức Mẹ được đặt trang trọng tại cung thánh nhà thờ Chánh Tòa trong ngày lễ kính thánh Giuse mang nhiều ý nghĩa, không phải xem nhẹ vai trò của Thánh Cả Giuse, nhưng là một sự tôn vinh tuyệt vời vì “chắc chắn người đầu tiên muốn tất cả chúng ta cảm tạ, tri ân thánh Giuse chính là Đức Mẹ Maria” (Bài giảng lễ của cha Sở Giuse). Thánh Giuse đã dùng chính đôi bàn tay, chính sức lực của mình để nuôi nấng, bảo bọc, nâng đỡ Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Còn hơn thế nữa : “Chắc hẳn dầu là một gia đình rất nghèo, nhưng gia đình này theo truyền thống của tổ tiên vẫn luôn biết san sẻ cho những người nghèo khổ hơn mình”…Vì vậy khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói : “Nếu ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. Qua hình ảnh thánh Giuse, Cha Sở nhắc nhở mọi người hãy luôn nhớ ơn những người làm ơn cho mình.

Trong cuộc đời theo Chúa, khi cậy dựa, yêu mến, tôn sùng Đức Mẹ chắc chắn không một ai thất vọng “vì chúng ta biết rằng qua Mẹ đến với Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu chúng ta đến với Chúa Cha để lãnh nhận hồng ân Thánh Thần mà Chúa Cha hứa ban cho những ai yêu mến và theo Chúa Giêsu”.

Mỗi người đều có thể bắt gặp nơi Đức Mẹ một điều gì đó để được nâng đỡ trong cuộc sống, vì Đức Mẹ là người “đầy ơn phúc”, nhất là đối với các linh mục vì Đức Mẹ cũng là “Mẹ của hàng Giáo Sĩ”, cha Sở mời gọi cộng đoàn tham dự : “cầu nguyện cho việc đào tạo linh mục, xin Chúa thánh hóa các linh mục để các ngài trở nên thật sự trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước : hiền lành và khiêm nhượng ở giữa đàn chiên và chính trên nền tảng đó, các linh mục sẽ xây dựng nên những điều khác để đem lại lợi ích cho Hội Thánh Chúa Kitô”.

Cuộc kiệu tôn vinh Đức Mẹ và khai mạc Tháng Hoa sau thánh lễ tuy đơn sơ nhưng rất sốt sắng, trang nghiêm. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo khu và cả giáo xứ tiếp tục sống trọn vẹn suốt tháng 5 này qua các giờ kinh tối tại các gia đình, qua các buổi dâng hoa (và hiệp thông với Đức Thánh Cha trong việc suy niệm Năm Mầu Nhiệm Sáng) vào mỗi chiều Chúa Nhật, qua các việc đạo đức, qua những hy sinh và những việc bác ái cụ thể, để không phải chỉ bằng hình thức, nhưng tôn vinh Mẹ, làm sáng danh Chúa bằng chính cuộc sống của những người con.

Ngày kết thúc Tháng Hoa, cả giáo hạt Đàlạt sẽ cùng tham dự cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để thật sự “khi Chúa Giêsu từ trên Thánh Giá trao Đức Mẹ “Này là Mẹ con”, chúng ta đón nhận, yêu mến Mẹ để vui buồn đều gặp thấy nơi Mẹ nguồn trợ lực, ủi an ”.(Simonhoadalat.com)