(SAIGÒN 16/02/04) - Theo nguồn tin của UCAN, giáo xứ Tân Ðịnh tại Sàigòn đang mở một trung tâm huấn nghệ giúp đỡ các phụ nữ thất nghiệp từ các nơi khác đến bằng cách dậy nghề và kiếm công ăn việc làm cho họ.
Trung tâm huấn nghệ tại giáo xứ Tân Ðịnh có ba giảng viên, một lớp học dậy may với 50 máy may, một phòng cố vấn và một nhà ngủ cho các học viên.
Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh nói với cơ quan thông tấn UCA rằng năm ngoái giáo xứ Tân Ðịnh mở trung tâm huấn nghệ dành cho người nghèo, các phụ nữ di cư, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Chính quyền địa phương đã xin ngài cộng tác để huấn nghệ cho các phụ nữ từng đã dính líu đến nghề mãi dâm hoặc buôn bán ma túy.
Theo con số thống kê của chính quyền thì thành phố Sàigòn có khoảng 1,200, 000 người di cư từ các vùng khác đến trong đó khoảng 400,000 người bị thất nghiệp.
Cha Võ Văn Ánh cũng cho biết chỉ các phụ nữ được các cha xứ hoặc giới chức chính quyền địa phương giới thiệu mới được thâu nhận vào học tại trung tâm. Ngài nói 120 phụ nữ đã tốt nghiệp khóa học cắt may trong 3 tháng.
Bà Nguyễn Thị Thuận là một người di cư từ nông thôn đến Sàigòn. Trong 10 năm qua bà giúp việc cho một gia đình. Bà là một trong số 25 người tốt nghiệp khóa học may trong tháng 11 vừa rồi. Bà nói bà rất sung sướng vì đã tốt nghiệp khóa học và nay đang làm cho một công ty may mặc, kiếm được mỗi tháng 800,000 đồng, tương đương với 52 Mỹ kim. Số tiền này nhiều hơn gấp hai lần số tiền bà làm trước kia mỗi tháng.
Các học viên học 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 8 tiếng. Các giảng viên cũng dậy cho các học viên về cơ thể, vệ sinh cá nhân, giáo dục sinh lý, bổn phận cha mẹ, đời sống gia đình, quản lý tài chánh. Sau khóa học các giảng viên còn giúp học viên kiếm công ăn việc làm và nơi chốn cư ngụ.
Cô Têresa Huỳnh Thị Thùy Dương 17 tuổi, là một cô gái tàng tật. Trước đây cô bán vé số ở thành phố Cần Thơ. Nay cô là học viên của trung tâm. Cô nói với phóng viên UCA rằng: Tôi rất thích khóa học này vì tôi học được cách ăn mặc đúng cách, biết gìn giữ phòng học sạch sẽ, biết nấu ăn, biết hoạch định chương trình làm việc cho mỗi ngày.
Một cố vấn tâm lý của trung tâm nói nhiều phụ nữ trẻ thiếu tình yêu thương gia đình vì cha mẹ ly dị hoặc vì cha mẹ qua đời sớm, hoặc cha mẹ đã bỏ rơi các cô. Nữ cố vấn này nói, bà thấy có sự tiến bộ. Nhiều học viên trước đây hay cãi nhau, ăn cắp tiền bạc của nhau, nhưng rồi họ đã biết chia sẻ và giúp đỡ nhau.
Một giảng viên xin được dấu tên nói hầu hết các học viên trước khi đến đây đều không biết đọc, không biết làm những phép tính căn bản. Họ thường làm các công việc như đi ở, bàn vé số, bán rau qủa, gái điếm, chào mời ma túy.
Cô Hoàng Thị Hương không phải là người Công Giáo. Cô từ Thanh Hoá đến. Cô chưa chồng nhưng đã có thai 4 tháng. Cô nói Cha Ánh đã khuyên bảo cô đừng phá thai. Cô nói cô ráng học để mai này kiếm đủ tiên nuôi con. Cô cũng cho biết trung tâm đã cho cô phòng riêng, giường chiếu và dậy cô cách thức nuôi con.
Cha Ánh cũng cho biết các học viên tốt nghiệp đều có thể kiếm được việc làm ổn định.
Một cựu học viên, tên Thúy, có chồng và hai con đã cho biết ban ngày cô bán rau, ban đêm làm việc cho hãng may quần áo. Cô cũng cho biết nhờ học may ở trung tâm mà cô may được quần áo cho cả gia đình..
Một giáo dân trong giáo xứ cho biết bà cũng đang săn sóc cho một học viên tại nhà vì bà muốn giúp các người phụ nữ có đời sống tốt đẹp hơn.
Cha Ánh cũng cho biết nhiều ân nhân trong giáo xứ cũng như ở hải ngoại đã tài trợ cho các chi phí của trung tâm. Ngài kể trong lễ mãn khóa vừa qua, chính quyền địa phương đã ca ngợi nỗ lực của giáo xứ.
Trung tâm huấn nghệ tại giáo xứ Tân Ðịnh có ba giảng viên, một lớp học dậy may với 50 máy may, một phòng cố vấn và một nhà ngủ cho các học viên.
Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh nói với cơ quan thông tấn UCA rằng năm ngoái giáo xứ Tân Ðịnh mở trung tâm huấn nghệ dành cho người nghèo, các phụ nữ di cư, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Chính quyền địa phương đã xin ngài cộng tác để huấn nghệ cho các phụ nữ từng đã dính líu đến nghề mãi dâm hoặc buôn bán ma túy.
Theo con số thống kê của chính quyền thì thành phố Sàigòn có khoảng 1,200, 000 người di cư từ các vùng khác đến trong đó khoảng 400,000 người bị thất nghiệp.
Cha Võ Văn Ánh cũng cho biết chỉ các phụ nữ được các cha xứ hoặc giới chức chính quyền địa phương giới thiệu mới được thâu nhận vào học tại trung tâm. Ngài nói 120 phụ nữ đã tốt nghiệp khóa học cắt may trong 3 tháng.
Bà Nguyễn Thị Thuận là một người di cư từ nông thôn đến Sàigòn. Trong 10 năm qua bà giúp việc cho một gia đình. Bà là một trong số 25 người tốt nghiệp khóa học may trong tháng 11 vừa rồi. Bà nói bà rất sung sướng vì đã tốt nghiệp khóa học và nay đang làm cho một công ty may mặc, kiếm được mỗi tháng 800,000 đồng, tương đương với 52 Mỹ kim. Số tiền này nhiều hơn gấp hai lần số tiền bà làm trước kia mỗi tháng.
Các học viên học 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 8 tiếng. Các giảng viên cũng dậy cho các học viên về cơ thể, vệ sinh cá nhân, giáo dục sinh lý, bổn phận cha mẹ, đời sống gia đình, quản lý tài chánh. Sau khóa học các giảng viên còn giúp học viên kiếm công ăn việc làm và nơi chốn cư ngụ.
Cô Têresa Huỳnh Thị Thùy Dương 17 tuổi, là một cô gái tàng tật. Trước đây cô bán vé số ở thành phố Cần Thơ. Nay cô là học viên của trung tâm. Cô nói với phóng viên UCA rằng: Tôi rất thích khóa học này vì tôi học được cách ăn mặc đúng cách, biết gìn giữ phòng học sạch sẽ, biết nấu ăn, biết hoạch định chương trình làm việc cho mỗi ngày.
Một cố vấn tâm lý của trung tâm nói nhiều phụ nữ trẻ thiếu tình yêu thương gia đình vì cha mẹ ly dị hoặc vì cha mẹ qua đời sớm, hoặc cha mẹ đã bỏ rơi các cô. Nữ cố vấn này nói, bà thấy có sự tiến bộ. Nhiều học viên trước đây hay cãi nhau, ăn cắp tiền bạc của nhau, nhưng rồi họ đã biết chia sẻ và giúp đỡ nhau.
Một giảng viên xin được dấu tên nói hầu hết các học viên trước khi đến đây đều không biết đọc, không biết làm những phép tính căn bản. Họ thường làm các công việc như đi ở, bàn vé số, bán rau qủa, gái điếm, chào mời ma túy.
Cô Hoàng Thị Hương không phải là người Công Giáo. Cô từ Thanh Hoá đến. Cô chưa chồng nhưng đã có thai 4 tháng. Cô nói Cha Ánh đã khuyên bảo cô đừng phá thai. Cô nói cô ráng học để mai này kiếm đủ tiên nuôi con. Cô cũng cho biết trung tâm đã cho cô phòng riêng, giường chiếu và dậy cô cách thức nuôi con.
Cha Ánh cũng cho biết các học viên tốt nghiệp đều có thể kiếm được việc làm ổn định.
Một cựu học viên, tên Thúy, có chồng và hai con đã cho biết ban ngày cô bán rau, ban đêm làm việc cho hãng may quần áo. Cô cũng cho biết nhờ học may ở trung tâm mà cô may được quần áo cho cả gia đình..
Một giáo dân trong giáo xứ cho biết bà cũng đang săn sóc cho một học viên tại nhà vì bà muốn giúp các người phụ nữ có đời sống tốt đẹp hơn.
Cha Ánh cũng cho biết nhiều ân nhân trong giáo xứ cũng như ở hải ngoại đã tài trợ cho các chi phí của trung tâm. Ngài kể trong lễ mãn khóa vừa qua, chính quyền địa phương đã ca ngợi nỗ lực của giáo xứ.