Cứ mỗi mùa Giáng Sinh về, các em thiếu nhi khắp mọi miền đều mong ngóng một bóng hình thật nhân hậu, thật dễ thương từ đâu đó đem đến cho các em những gói quà nhỏ to chất chứa yêu thương. Đó là hình ảnh Ông già Noel.

Theo truyền thuyết ngày xưa kể rằng : Vào đêm lễ Chúa Giáng Sinh giá rét lạnh lùng, có một ông già Noel mang một bao quà thật to và thật nặng, ông lặng lẽ bỏ từng gói quà nơi đầu giường của các em nhất là những em ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời Cha Mẹ, giúp đỡ mọi người. Rồi ông âm thầm ra đi. Sau giấc ngủ chập chờn, trông ngóng, các em sẽ thưởng thức những gói quà vô cùng cảm động của ông già Noel.

Câu chuyện ông già Noel ngày xưa bên trời Âu tuyết lạnh, ngày nay có còn không nhỉ? Trong quyển “Lẽ Sống” có kể câu chuyện như sau : Vào tháng 9 năm 1897, có một cô bé 8 tuổi tên là Virginia đã viết thư hỏi tờ báo Công Giáo Hoa Kỳ rằng: “Ông già Noel có thật không ?”Để trả lời những thắc mắc của cô bé Virginia, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút phúc đáp như sau:

“Virginia yêu dấu của Bác, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại, nhờ đó cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào ? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào ? Không có niềm tin của trẻ thơ như cháu thì không có một áng văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần”

Để chứng minh thêm lời ông chủ bút đã khẳng định, tôi xin được kể một điều mắt thấy tai nghe. Tại Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, kể từ năm 2001 vào dịp lễ Giáng Sinh về, công việc của chị em chúng tôi có vẻ như tất bật hơn, rộn ràng hơn và vui tươi hơn. Ngoài việc đi giúp các giáo xứ từ thành phố đến đồng quê : tập canh thức hoạt cảnh Giáng Sinh, tập hát, dâng lễ vật. .. chúng tôi còn hì hục gói từng gói quà nào bánh, kẹo, đồ dùng... cho các em nhỏ khắp Giáo phận Qui Nhơn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa được chúng tôi nhớ và quan tâm nhiều hơn. Kể cả những bệnh nhân AIDS ở Trung Tâm COHED - Sở lao động, thương binh, xã hội Tỉnh Bình Định cũng được Bác Sĩ đến thăm và tặng quà đặc biệt.Món quà ấy đố các bạn ở đâu ? Do ai ? Và vì sao các bé thiếu nhi khắp Giáo phận Qui Nhơn hưởng được niềm vui nhân hậu ấy ?

Xin được kể chuyện đời nay như sau : Có một cậu bé con nhà lành, khôi ngô, tuấn tú. Cậu đã từng là cựu học sinh của trường Trinh Vương Qui Nhơn. Vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh, các Soeurs hay có thói quen tốt là làm quà tặng và cho các em vui chơi trong ngày lễ. Gói quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình thương và niềm vui làm cậu bé cảm động. Hình ảnh cầm gói quà trong tay với niềm vui tuổi thơ đã in sâu trong ký ức của một cậu bé lớp 5. Cậu bé tự nhủ rằng : cậu sẽ giữ mãi niềm vui này và ước gì niềm vui ấy sẽ được hiện thực khi cậu bé là người lớn. Cậu sẽ tìm cách đem niềm vui đó lan tỏa cho các bé thơ khác.

Vâng, niềm vui trong trắng, hồn nhiên, ngây thơ của Chúa Hài Đồng năm nào luôn làm ray rứt lòng cậu bé năm xưa. Cho đến ngày kia, công thành danh toại, cậu trở thành một Bác Sĩ đầy tài đức. Ước mơ ngày nào như thôi thúc Bác Sĩ và Bác Sĩ bắt đầu ý định trở về thăm quê hương Việt Nam thân yêu sau nhiều năm xa cách. Trở lại với trường xưa, với các Soeurs Mến Thánh Giá Qui Nhơn, lòng Bác Sĩ khấp khởi và thao thức trình bày ước mơ của mình cho một Soeur đặc trách về công tác mục vụ của Hội Dòng. Bác Sĩ được Soeur và Hội Dòng tạo điều kiện để ước mơ trở thành hiện thực.

Và Noel năm nay, “Ông già Noel thời đại” đã âm thầm đáp chuyến bay từ Texas (Hoa Kỳ) đến Qui Nhơn. “Ông già Noel“ lặng lẽ tặng quà cho các trẻ em nhất là trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa. “Ông già Noel” vui thích với công việc dễ thương này. Mới năm ngoái, “Ông già Noel” đem về 20.000 phần quà. Nhìn thấy sự thiếu hụt, đói khổ của người dân, năm nay “Ông già Noel” tăng tốc độ lên 23.000 phần quà.

Là thành viên nhỏ trong gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, thay mặt cho các em thiếu nhi toàn Giáo phận, tôi muốn viết lên lời ghi ơn chân thành, vô cùng cảm kích tấm lòng quảng đại, nhiệt tâm với công việc bác ái, từ thiện của Bác Sĩ. Cầu chúc ước mơ đẹp của Bác Sĩ sẽ mãi mở ra, lớn lên và bay xa hơn ở các Giáo phận khác để không những các em trong Giáo phận Qui Nhơn vui hưởng niềm vui Giáng Sinh mà là nhiều các em nghèo ở các Giáo phận khác cũng vui lây niềm vui này nơi Bác Sĩ và nhiều tâm hồn quảng đại khác nữa.

Nguyện xin Tình Yêu Giáng Sinh ban muôn ơn lành hồn xác cho Bác Sĩ để Bác Sĩ luôn hăng say trong niềm vui của Chúa Hài Đồng và mãi nâng đỡ tuổi thơ có một tương lai xanh màu yêu thương và tươi vui trong khúc nhạc chan hoà của Chúa Xuân đang đến.

Nguyễn Ngọc (MTGQN)