BẾ MẠC TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC NĂM 2004

Cuối tuần tĩnh tâm công bố thư mục vụ năm 2004.

Sau 05 ngày cùng chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và cầu nguyện chung với nhau (từ ngày 05/01/2004 - 09/01/2004), tuần tĩnh tâm Linh mục năm 2004 của các linh mục Giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc tốt đẹp. 257 linh mục trong toàn giáo phận ra về như vừa được kín múc nguồn Thánh Linh cho sự nhiệt tình tông đồ mới.

Trong buổi tổng kết, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục Giáo Phận đã gọi những ngày này là những ngày của hồng ân hiệp thông, và dịp này ngài công bố chủ đề mục vụ năm 2004 là; “Sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay”. Đây cũng là chủ đề nục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt Nam công bố khi kết thúc khóa họp thường niên năm vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Trở về tiếp tục công tác mục vụ tại 301 giáo xứ, và giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận, các linh mục sẽ là người đầu tiên công bố và dắt đòan dân của mình thực hiện những chương trình chung của giáo phận.

Trong ngày đầu khai mạc, số linh mục hiện diện là 252 vị, nhưng con số này đã được gia tăng trong những ngày kế tiếp. Và đến cuối tuần tĩnh tâm, số linh mục đã lên đến 257 vị, do một số vị đến trễ một chút vì bị ngăn trở các công việc đột xuất trong giáo xứ. Đây là con số kỷ lục mà chưa lần tĩnh tâm linh mục nào của giáo phận Xuân Lộc có được.

Tuần tĩnh tâm linh mục: hiệp nhất và hiệp thông

Những năm gần đây, điều kiện vật chất phục vụ cho các công việc chung của giáo phận được cải thiện rõ rệt. Trong những lần tĩnh tâm như thế này, bà con giáo dân đã hết mình ủng hộ, từ lời cầu nguyện cho đến những chia sẻ vật chất rất thiết thực như có giáo xứ vùng Phương Lâm, Gia Kiệm giúp đỡ gạo; Xuân Lộc, Long Khánh chia sẻ cà phê, trái cây, và các loại thổ sản, còn vùng biển Vũng Tàu, Phước Tỉnh thì có hải sản của mình..... Điều đó làm cho các linh mục được an ủi và nâng đỡ vì thấy khi mình phục vụ hết mình cho đòan chiên, chính Thiên Chúa sẽ khơi dậy sự nhiệt thành và lòng quảng đại biết ơn nơi những tâm hồn thiện chí. Nhớ lại chừng 15 năm trước đây mỗi lần về tĩnh tâm, các linh mục đều phải mang theo gạo, và phải đóng một phần tiền cho Tòa Giám mục để góp phần vào việc trợ giúp sinh họat ăn uống. Nay những lo lắng vật chất không còn là vấn đề lớn, vì khi các cha xứ về tĩnh tâm, các Ngài mang theo về Tòa Giám mục những tình cảm thiết thực và những lời cầu chúc chân tình của đòan tín hữu tại các địa phương.

Trong bài tổng kết tuần tĩnh tâm, linh mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Tổng Đại diện đã nói lên tâm tình yêu mến, vâng phục và tri ân của linh mục đòan giáo phận với hai Đức Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng giảng phòng, Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám mục phó Cần Thơ đến thuyết trình về đề tài :”Đạo đức sinh học”. Ngài cũng cám ơn các giáo xứ, dòng tu, và mọi người đã cầu nguyện và góp phần công sức vào việc tổ chức thành công tuần tĩnh tâm. Đặc biệt các chủng sinh Xuân Lộc 02 lớp Phaolô và Phanxicô, các thầy dòng Trợ Thế thánh Gioan Thiên Chúa, các dì dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục Xuân Lộc, và giới hiền mẫu giáo xứ Chính Tòa... đã phục vụ rất tốt trong suốt tuần tĩnh tâm

Nếu đi tĩnh tâm là tìm Chúa, thì đúng như Ngài bảo :”Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Mọi linh mục nếu không có tinh thần khó nghèo, khiêm tốn và sự hy sinh thì sẽ mệt mỏi và chán chừơng khi phải về Tòa Giám mục, chủng viện Xuân Lộc để tĩnh tâm, Vì ơ tại giáo xứ, các linh mục được tự do tổ chức sinh họat cá nhân theo ý mình, nhưng về tĩnh tâm phải theo một chương trình chung với thời khắc được phân định rõ ràng. Ở tại giáo xứ một mình một phòng, tự do và thảnh thơi, về đây phòng lớn thì 20, 30 cha, phòng nhỏ nhất cũng phải 4 vị. Thật cũng là một hy sinh và cố gắng lớn lao.

Nhớ lại trước đây, có thời gian đi tĩnh tâm các vị còn phải nằm trong những phòng chật hẹp, nằn dọc theo các hành lang, và có vị phải nằm đất, vì cơ sở của tiều chủng viện Thánh Phaolô ở trong cùng một khuôn viên với Tòa Giám mục bị các cơ quan Chính quyền tạm mượn để làm trường Sơ cấp Y tế của tỉnh Đồng Nai. Từ khi căn nhà này được trả lại cho Tòa Giám mục, nhờ được sửa sang, đã có chỗ cho các linh mục sử dụng tạm đủ. Dù ngày xưa đi tĩnh tâm còn thiếu thốn vật chất, hay bây giờ điều kiện có hơn được chút nào, dù một vị linh mục già hưu đau bệnh, hay môt linh mục trẻ đang nhiệt tình hăng say, thì những ngày tĩnh tâm vẫn như là những tiếng gọi sum họp của tình thương gia đình mà không ai nỡ bỏ. Hôm nay chia tay, những lời chào, những cái bắt tay làm ấm lên trong tâm hồn những người tông đồ sự trợ lực thiêng liêng. Ra về mà bườc chân như rộn rã bởi tiếng hát của một bài ca quen thuộc : “Thần khí Chúa đã sai tôi đi,

Sai tôi đi loan báo Tin Mừng,

Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi,

Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi
.”

Bắt đầu cuộc RA KHƠI

Nhiều linh mục Xuân Lộc cho rằng tụần tĩnh tâm này mang dáng dấp của một cuộc phát động “ra khơi”. Mà thật như vậy, trong mọi sinh họat của Giáo Hội chỗ nào cũng nghe nói đến Truyền giáo, loan báo Tin Mừng, hay đi giảng đạo.... Lệnh truyền này dồn dập như tiếng trống trận thúc dục, nó phát đi tứ Chúa Kitô, được lập đi lập lại suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, và 470 năm tại quê hương đất nước chúng ta, bước vào thiên niên kỷ thứ III Đức Thánh Cha lại khởi xướng, các Đức Giám mục Việt nam mời gọi trong thư mục vụ năm 2003, giáo phận Xuân Lộc khai mở Năm Thánh Truyền Giáo ngày 27/12/2003 và cả một tuần phòng với chủ đề Loan báo Tin Mừng Truyền Giáo. Một trong những hướng truyền giáo thiết thực mà Đức Cha giảng phòng nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc đối thoại với mọi người trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là việc truyền giáo bằng người thực, việc thực, bằng chính việc làm và đời sống của mình như lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: “Ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy giảng”.

Khi cả giáo hội Việt Nam cùng chung thao thức “ LOAN BÁO TIN MỪNG”, thì làm sao các linh mục có thể cứ ngồi yên. Bởi thế, trong suốt tuần tĩnh tâm, các linh mục đã cầu nguyện và ưu tư rất nhiều với chủ đề mục vụ này. Các ngài cùng đưa ra thư mục vụ chung trong giáo phận. Nội dung bức thư gửi cho các thành phần Dân Chúa khác trong giáo phận đề cập đến một số điểm chính sau:

-
  • Trước hết, nói đến sứ mạng loan báo Tin Mừng là một sứ mệnh.
  • - Loan báo Tin Mừng còn là một nghĩa vụ của mỗi giáo dân.
  • - Thực hiện nghĩa vụ loan báo Tin Mừng và những việc cần làm
Trong số những việc thực tế cần làm, Đức Giám mục giáo phận đã nói với các linh mục về việc phải kiện tòan các giới, các đòan thể Công Giáo tiến hành trong giáo xứ. Cần phải đưa vào trong sinh họat mục vụ giáo xứ như là những thư chung còn đề cập đến những ngày hành hương chung của giáo phận tại nhà thờ Chính Toà và tại các nhà thờ Giáo hạt; Điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá và ơn tiểu xá trong năm thánh truyền giáo này. Kết thúc tuần tĩnh tâm, các linh mục sẽ công bố thư chung và công bố năm mục vụ mới trong các giáo xứ.

Cộng đoàn Dân Chúa tiếp bước ra khơi.

Nhớ lại hồi đó, sau khi Chúa Phục Sinh, một buổi sáng kia Phêrô nói với các bạn chài :” Tôi đi đánh cá đây”.Và họ cùng hưởng ứng :”Chúng tôi cùng đi với ông”. (Ga 21,3) Không phải chỉ có Đức Giám Mục phát động việc loan báo Tin Mừng mà các linh mục cùng hưởng ứng việc loan báo với Ngài. Cũng không phải chỉ có các linh mục làm việc này mà mọi tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân cùng chung tay góp sức. Vì thế, sau đợt tĩnh tâm này, giáo phận tổ chức những cuộc họp mặt mừng xuân Giáp Thân và chúc tuổi hai Đức Giám Mục giáo phận vào ngay tuần sau, để công bố thư mục vụ và trao cho họ sứ mạng dấn thân như là một động tác hưởng ứng việc cùng “ra khơi” với các chủ chăn.

Từ nhiều chục năm nay, xuất phát từ lòng thảo hiếu của người Việt Nam, những ngày lễ tết về với cha mẹ và anh chị em sum họp gia đình, để giản tiện cho việc đi lại, đỡ tốn kém và khỏi mất thời giờ cho nhiều người, Đức Giám Mục Xuân Lộc đã cho các Bna hành giáo, tu sĩ nam nữ chủng sinh những ngày chúc tết chung. Về sau những ngày này còn là dịp phổ biến chương trình mục vụ của giáo phận.

Lời hứa hẹn trong tương lai

Từ cuộc ra về của các linh mục sau tuần tĩnh tâm, chúng ta như thấy những lời hẹn ước đang nằm ở phía trước. Có thể chặn đứng được bước chân người tông đồ, có thể chấm dứt một sự nghiệp trần gian nhưng không thể cảm được việc của Thiên Chúa (x.Cv 5, 39). Vì thế, trong bài giảng khai mạc Năm Thánh Truyền Giáo, ngày 27/12/2003 vừa qua, tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã nói :” Ngày nay, Giáo hội vẫn phải đương đầu với những thách đố của thời đại như : những phong trào tục hóa, những khó khăn vì thiếu nhân sự, vì gặp những thử thách, chối từ. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tương lai hoàn toàn mù mịt. Vào thời nào cũng có những thách đố và hứa hẹn. Chúng ta tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ viết lên những trang sử mới, kể cả lúc Ngài cầm trong tay những ngòi bút cùn là thân phận yếu hèn của chúng ta. “

Vì tin vào Chúa, lời hứa hẹn ngày mai của Gíao phận Xuân Lộc chính là điều mà vị Chủ Chăn giáo phận đã nói khi kết thúc bài giảng: “Trong Năm Thánh Truyền Giáo này, cả giáo phận chúng ta sẽ không đứng yên, không chỉ hô khẩu hiệu, lập phong trào, hay chê bai than trách, hoặc cầu an hưởng thụ theo cách của người đời. Nhưng sẵn sàng chấp nhận những gian lao vất vả trong cuộc sống đạo và truyền đạo để làm cho Giáo Hội và quê hương Việt Nam mỗi ngày thêm phát triển, tràn đầy tình thương và sự sống của chính Thiên Chúa”.