(Hải Phòng 2/1/2004)
NIỀM VUI SÂU HƠN
Trước thềm năm mới, chiều ngày 01 tháng 01 năm 2004, các linh mục, tu sĩ nam nữ trong Giáo Phận và nhiều hội đoàn, đoàn thể đạo đời đã đến chúc mừng Đức Cha Giuse nhân kỷ niệm một năm ngày tấn phong Giám Mục của ngài.
Niềm vui và sự nhộn nhịp tại Toà Giám Mục chiều nay đã làm sống lại bầu khí những ngày lịch sử đối với Giáo Phận Hải Phòng cách đây tròn 1 năm, và thật ra còn nhiều điểm sâu sắc hơn rất nhiều.
Tại nhà thờ Chính Toà, gia đình Giáo Phận - các linh mục, nam nữ tu sĩ trong Giáo Phận và rất đông bà con giáo dân, khoảng 800 người- đã làm một giờ Thánh để cầu nguyện cho vị chủ chăn của mình. Quỳ trước Thánh Thể, Cha Tổng Đại Diện Ant. Nguyễn Văn Ninh đã khai mạc giờ Thánh với lời cảm tạ những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo Phận trong suốt một năm qua và nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ Đức Cha trong trách vụ mục tử giáo phận. Tiếp đến là lời cầu nguyện của các nam nữ tu sĩ, của các em thiếu nhi, của giới trẻ, các gia đình trẻ, giới phụ huynh, các Ban Hành Giáo. Tuy ngôn từ, cung giọng khác nhau, nhưng có thể nói họ đều cùng chung một tâm sự: cảm tạ Thiên Chúa đã ban Đức Cha cho Giáo Phận, xin Chúa ban sức khoẻ và sự khôn ngoan để ngài luôn là “dấu chỉ tình thương” (khẩu hiệu linh mục) và luôn “phục vụ trong niềm vui và hy vọng”; đồng thời, nguyện nỗ lực chia sẻ gánh nặng của ngài qua lời cầu nguyện và sự cộng tác tích cực vào những công việc chung.
Nhìn lại thời gian một năm trong trách vụ mục tử giáo phận, Đức Cha đã tỏ bày tâm tình: cảm tạ Ơn Chúa, cám ơn sự cộng tác nhiệt thành của các linh mục và cộng đoàn dân Chúa đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Với lòng khiêm nhường và chân thành, Đức Cha cũng bày tỏ tâm tình sám hối về những thiếu xót trong bổn phận và dâng mọi thao thức, công việc, dự tính và trọn Giáo Phận cho sự quan phòng và lòng thương xót Chúa.
Buổi tối, anh chị em tu sinh cũng tổ chức đêm văn nghệ tại Toà Giám Mục mừng Đức Cha
Sáng 02 tháng 01, năm 2004, trước khi dâng thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt cho các linh mục, nam nữ tu sĩ chúc mừng Đức Cha, cảm ơn Đức Cha đã quảng đại lãnh nhận trách nhiệm nặng nề của một mục tử giáo phận và cùng các linh mục hứa sẽ đồng lòng, chung sức cộng tác với tất cả khả năng của mình cho sự thăng tiến của Giáo Phận. Ông Chánh Giáo xứ Nhà Thờ Chính Toà Nguyễn Văn Nghị đại diện cho cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận cũng bày tỏ niềm vui và lời hứa cầu nguyện thường xuyên cho Đức Cha.
Sau khi nhận những lẵng hoa đủ màu của mọi thành phần dân Chúa, và gia đình thân nhân Đức Cha tại Kẻ Sặt, Đức Cha cám ơn sự quý mến mọi người dành cho ngài.
Trong bài giảng thánh lễ Tạ ơn, Đức Cha đã lược lại và so sánh một vài con số thống kê về Giáo Phận từ năm 1936 với hiện tại và bày tỏ lòng biết ơn tới các Đức Cha Tiền Nhiệm, (đặc biệt Đức Cha Phêrô Khuất Văn Tạo và Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương mà phần mộ các ngài được đặt trong nhà thờ chính toà này), các linh mục nam nữ tu sĩ và dân Chúa đã vất vả gây dựng Giáo Phận được như ngày hôm nay. Với những lời đó, Đức Cha như muốn nhắc lại lời Thánh Phaolô về người gieo người gặt, cũng như làm nổi rõ các đặc tính của Giáo Hội, nơi Giáo Phận Hải Phòng.
Sau Thánh lễ, Đức Cha đã làm nghi thức đặt viên đá đầu tiên để tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà Toà Giám Mục. Trước khi phát lệnh khởi công, Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của từ "Nhà Chung" và cùng mọi người ôn lại những trăn trở, những dự tính và bao nỗ lực của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương cho việc xây dựng ngôi nhà chung này. Và cho tới hôm nay, ước nguyện của Đức Cha Cố đã được thực hiện.
Chúng ta cùng cầu xin việc tiến hành xây dựng công trình được luôn bình an và cùng chung sức với Đức Giám Mục để Giáo Phận được thăng tiến luôn mãi.
NIỀM VUI SÂU HƠN
Trước thềm năm mới, chiều ngày 01 tháng 01 năm 2004, các linh mục, tu sĩ nam nữ trong Giáo Phận và nhiều hội đoàn, đoàn thể đạo đời đã đến chúc mừng Đức Cha Giuse nhân kỷ niệm một năm ngày tấn phong Giám Mục của ngài.
Niềm vui và sự nhộn nhịp tại Toà Giám Mục chiều nay đã làm sống lại bầu khí những ngày lịch sử đối với Giáo Phận Hải Phòng cách đây tròn 1 năm, và thật ra còn nhiều điểm sâu sắc hơn rất nhiều.
Tại nhà thờ Chính Toà, gia đình Giáo Phận - các linh mục, nam nữ tu sĩ trong Giáo Phận và rất đông bà con giáo dân, khoảng 800 người- đã làm một giờ Thánh để cầu nguyện cho vị chủ chăn của mình. Quỳ trước Thánh Thể, Cha Tổng Đại Diện Ant. Nguyễn Văn Ninh đã khai mạc giờ Thánh với lời cảm tạ những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo Phận trong suốt một năm qua và nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ Đức Cha trong trách vụ mục tử giáo phận. Tiếp đến là lời cầu nguyện của các nam nữ tu sĩ, của các em thiếu nhi, của giới trẻ, các gia đình trẻ, giới phụ huynh, các Ban Hành Giáo. Tuy ngôn từ, cung giọng khác nhau, nhưng có thể nói họ đều cùng chung một tâm sự: cảm tạ Thiên Chúa đã ban Đức Cha cho Giáo Phận, xin Chúa ban sức khoẻ và sự khôn ngoan để ngài luôn là “dấu chỉ tình thương” (khẩu hiệu linh mục) và luôn “phục vụ trong niềm vui và hy vọng”; đồng thời, nguyện nỗ lực chia sẻ gánh nặng của ngài qua lời cầu nguyện và sự cộng tác tích cực vào những công việc chung.
Nhìn lại thời gian một năm trong trách vụ mục tử giáo phận, Đức Cha đã tỏ bày tâm tình: cảm tạ Ơn Chúa, cám ơn sự cộng tác nhiệt thành của các linh mục và cộng đoàn dân Chúa đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Với lòng khiêm nhường và chân thành, Đức Cha cũng bày tỏ tâm tình sám hối về những thiếu xót trong bổn phận và dâng mọi thao thức, công việc, dự tính và trọn Giáo Phận cho sự quan phòng và lòng thương xót Chúa.
Buổi tối, anh chị em tu sinh cũng tổ chức đêm văn nghệ tại Toà Giám Mục mừng Đức Cha
Sáng 02 tháng 01, năm 2004, trước khi dâng thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt cho các linh mục, nam nữ tu sĩ chúc mừng Đức Cha, cảm ơn Đức Cha đã quảng đại lãnh nhận trách nhiệm nặng nề của một mục tử giáo phận và cùng các linh mục hứa sẽ đồng lòng, chung sức cộng tác với tất cả khả năng của mình cho sự thăng tiến của Giáo Phận. Ông Chánh Giáo xứ Nhà Thờ Chính Toà Nguyễn Văn Nghị đại diện cho cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận cũng bày tỏ niềm vui và lời hứa cầu nguyện thường xuyên cho Đức Cha.
Sau khi nhận những lẵng hoa đủ màu của mọi thành phần dân Chúa, và gia đình thân nhân Đức Cha tại Kẻ Sặt, Đức Cha cám ơn sự quý mến mọi người dành cho ngài.
Trong bài giảng thánh lễ Tạ ơn, Đức Cha đã lược lại và so sánh một vài con số thống kê về Giáo Phận từ năm 1936 với hiện tại và bày tỏ lòng biết ơn tới các Đức Cha Tiền Nhiệm, (đặc biệt Đức Cha Phêrô Khuất Văn Tạo và Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương mà phần mộ các ngài được đặt trong nhà thờ chính toà này), các linh mục nam nữ tu sĩ và dân Chúa đã vất vả gây dựng Giáo Phận được như ngày hôm nay. Với những lời đó, Đức Cha như muốn nhắc lại lời Thánh Phaolô về người gieo người gặt, cũng như làm nổi rõ các đặc tính của Giáo Hội, nơi Giáo Phận Hải Phòng.
Sau Thánh lễ, Đức Cha đã làm nghi thức đặt viên đá đầu tiên để tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà Toà Giám Mục. Trước khi phát lệnh khởi công, Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của từ "Nhà Chung" và cùng mọi người ôn lại những trăn trở, những dự tính và bao nỗ lực của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương cho việc xây dựng ngôi nhà chung này. Và cho tới hôm nay, ước nguyện của Đức Cha Cố đã được thực hiện.
Chúng ta cùng cầu xin việc tiến hành xây dựng công trình được luôn bình an và cùng chung sức với Đức Giám Mục để Giáo Phận được thăng tiến luôn mãi.