THỦ ĐỨC – Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng 05/12/2010 có khoảng 800 bạn trẻ sinh viên khu vực Thủ Đức gồm các nhóm Thông Xanh, Thánh Linh, Bình Dương, Sư phạm Đồng Nai, Nông Lâm, Nhân Văn, Martin, Tâm Đức…đã đến Dòng Tên tĩnh tâm Mùa Vọng với chủ đề “Lắng Nghe Tiếng Chúa”. Đây là dịp để các sinh viên gặp gỡ Chúa và giao lưu với nhau, đồng thời chương trình tĩnh tâm cũng là truyền thống hàng năm của sinh viên khu vực Thủ Đức như một “điểm hẹn” để đến với Chúa trong những ngày bận học tập và thi cử.
Xem hình ảnh
Chương trình được bắt đầu đón tiếp lúc 7h30 và kết thúc vào 20h00, đây là một chương trình tĩnh tâm được chuẩn bị công phu của quý Cha, quý Thầy Dòng Tên từ việc chuẩn bị đề tài, chia nhóm đến lo các bữa ăn, nước uống… cho các bạn sinh viên.
Bắt đầu chương trình là đề tài gợi ý cầu nguyện của Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu.SJ với đề tài “Sa-mu-en: Một người trẻ biết lắng nghe”. Cha đã lấy câu chuyện Đức Chúa gọi Sa-mu-en để dẫn nhập cho sinh viên trong ngày tĩnh tâm như muốn nói lên việc mau đáp trả tiếng Chúa gọi. “Nhiều lúc ta không nghe được tiếng Chúa là do những “tiếng ồn” trong con tim của mỗi con người chúng ta, với việc tĩnh tâm để cho trái tim của mình được lặng và lắng xuống, lúc đó mình sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình…” Cha nói.
Sau đề tài gợi ý cầu nguyện của Cha An-tôn, các bạn sinh viên được hướng dẫn thêm về cách xét mình về “thái độ lắng nghe” như: Lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe chính bản thân mình. Để từ đó nhìn lại mình và sám hối ăn năn trở lại với Chúa. Các bạn đã cầu nguyện và xét mình rất sốt sắng để rồi việc xưng tội dẫn đến “quá tải” trong lúc rất nhiều Cha ngồi tòa giải tội.
Trong buổi chiều, đề tài chia sẽ của cha An-tôn được bắt đầu với chủ đề “Chúa vẫn ngõ lời với tôi hôm nay” với đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan trong việc Chúa mời gọi các môn đệ đầu tiên qua lời giới thiệu của Ông Gioan Tẩy giả. Cha cũng gợi ý trong việc Chúa luôn mời gọi mỗi người, có khi là qua một đoạn Kinh Thánh, để đoạn Kinh Thánh đó có thể là đoạn mà mỗi người có thể chọn và sống…tiếp theo sự chia sẽ của Cha An-tôn là các nhóm cùng quây quần với nhau để cùng nhau chia sẽ về kinh nghiệm sống với chủ đề “Có một lần tôi nghe Chúa nói” chủ đề chia sẽ được kết hợp với hai đề tài mà Cha An-tôn đã gợi ý. Các nhóm đã rất tích cực trong việc chia sẽ tiếc là thời gian quá ngắn ngủi để các bạn cùng thổ lộ cho nhau những kinh nghiệm sống của mình với Chúa.
Sau khi chia sẽ nhóm là Thánh lễ đồng tế do đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm. Trong bài giảng lễ Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc ăn năn sám hối với lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy giả “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần”. Ngài nói: “Gioan vạch ra viễn tưởng nước trời và mời gọi mọi người sám hối, sám hối không chỉ là một nghi thức bên ngoài mà đó chính là việc thay đổi về cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống để làm cho mình được phù hợp hơn với nước trời”. Đức Cha còn liên tưởng đến các bạn trẻ đặc biệt là các bạn đang yêu, đó chính là việc “thay đổi cái nhìn về tình yêu”, nhìn một tình yêu như Chúa Giê-su diễn tả “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng sống vì người mình yêu”.
Cuối cùng là chương trình tặng thiệp Giáng Sinh của các bạn sinh viên và diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh. Chương trình như càng thêm sự lôi cuốn các bạn hơn. Chia tay nhau ra về mà ai ai cũng quyến luyến với sự niềm nở nụ cười vui mừng vì được gặp Chúa, vì được gặp gỡ nhau hơn thế nữa trên tay cầm lấy tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh của bạn bè lại càng vui hơn, càng thêm phấn khởi và hy vọng có ngày gặp gỡ gần nhất.
Xem hình ảnh
Chương trình được bắt đầu đón tiếp lúc 7h30 và kết thúc vào 20h00, đây là một chương trình tĩnh tâm được chuẩn bị công phu của quý Cha, quý Thầy Dòng Tên từ việc chuẩn bị đề tài, chia nhóm đến lo các bữa ăn, nước uống… cho các bạn sinh viên.
Bắt đầu chương trình là đề tài gợi ý cầu nguyện của Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu.SJ với đề tài “Sa-mu-en: Một người trẻ biết lắng nghe”. Cha đã lấy câu chuyện Đức Chúa gọi Sa-mu-en để dẫn nhập cho sinh viên trong ngày tĩnh tâm như muốn nói lên việc mau đáp trả tiếng Chúa gọi. “Nhiều lúc ta không nghe được tiếng Chúa là do những “tiếng ồn” trong con tim của mỗi con người chúng ta, với việc tĩnh tâm để cho trái tim của mình được lặng và lắng xuống, lúc đó mình sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình…” Cha nói.
Sau đề tài gợi ý cầu nguyện của Cha An-tôn, các bạn sinh viên được hướng dẫn thêm về cách xét mình về “thái độ lắng nghe” như: Lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tha nhân và lắng nghe chính bản thân mình. Để từ đó nhìn lại mình và sám hối ăn năn trở lại với Chúa. Các bạn đã cầu nguyện và xét mình rất sốt sắng để rồi việc xưng tội dẫn đến “quá tải” trong lúc rất nhiều Cha ngồi tòa giải tội.
Trong buổi chiều, đề tài chia sẽ của cha An-tôn được bắt đầu với chủ đề “Chúa vẫn ngõ lời với tôi hôm nay” với đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan trong việc Chúa mời gọi các môn đệ đầu tiên qua lời giới thiệu của Ông Gioan Tẩy giả. Cha cũng gợi ý trong việc Chúa luôn mời gọi mỗi người, có khi là qua một đoạn Kinh Thánh, để đoạn Kinh Thánh đó có thể là đoạn mà mỗi người có thể chọn và sống…tiếp theo sự chia sẽ của Cha An-tôn là các nhóm cùng quây quần với nhau để cùng nhau chia sẽ về kinh nghiệm sống với chủ đề “Có một lần tôi nghe Chúa nói” chủ đề chia sẽ được kết hợp với hai đề tài mà Cha An-tôn đã gợi ý. Các nhóm đã rất tích cực trong việc chia sẽ tiếc là thời gian quá ngắn ngủi để các bạn cùng thổ lộ cho nhau những kinh nghiệm sống của mình với Chúa.
Sau khi chia sẽ nhóm là Thánh lễ đồng tế do đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm. Trong bài giảng lễ Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc ăn năn sám hối với lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy giả “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần”. Ngài nói: “Gioan vạch ra viễn tưởng nước trời và mời gọi mọi người sám hối, sám hối không chỉ là một nghi thức bên ngoài mà đó chính là việc thay đổi về cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống để làm cho mình được phù hợp hơn với nước trời”. Đức Cha còn liên tưởng đến các bạn trẻ đặc biệt là các bạn đang yêu, đó chính là việc “thay đổi cái nhìn về tình yêu”, nhìn một tình yêu như Chúa Giê-su diễn tả “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng sống vì người mình yêu”.
Cuối cùng là chương trình tặng thiệp Giáng Sinh của các bạn sinh viên và diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh. Chương trình như càng thêm sự lôi cuốn các bạn hơn. Chia tay nhau ra về mà ai ai cũng quyến luyến với sự niềm nở nụ cười vui mừng vì được gặp Chúa, vì được gặp gỡ nhau hơn thế nữa trên tay cầm lấy tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh của bạn bè lại càng vui hơn, càng thêm phấn khởi và hy vọng có ngày gặp gỡ gần nhất.