HẢI PHÒNG -- Ngày 19 -12- 2007, Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên đã cử Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, cùng với Nhóm Bác ái Giáo Phận Hải Phòng gồm một số anh chị em Legio Mariae, nhóm Ve Chai Nhân Ai Hải Phòng đi thăm, tặng quà và dâng Thánh lễ tại Trại Cùi Chí Linh Tỉnh Hải Dương.

Được biết hiện nay số bệnh nhân trong trại phong là 195 người, trong đó có 142 người lớn và già yếu còn lại là trẻ em. Mặc dù thời tiết giữa đông có phần lạnh hơn, nhưng Cha Trưởng đoàn và phái đoàn đã mang đến cho anh chị em bệnh nhân trại phong sự ấm áp của tình người, niềm vui của ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh.

Khi gặp gỡ tiếp xúc với các bệnh nhân, Cha Kiện đã hát cùng với các bệnh nhân trong trại, sau đó lànhững bài hát được tiếp nối từ những Anh Chị Em Legio Mariae và các bạn trong Nhóm Ve Chai Nhân Ái, những nụ cười, những vần thơ, những trò chơi sinh hoạt….đã làm rạng rỡ những khuôn mặt của các bệnh nhân. Cha Kiện đã trao phần quà của Đức Giám Mục cho anh chị em bệnh nhân, Cha cũng gởi lời chúc mừng Lễ Giáng Sinh của Đức Giám Mục tới Ban Giám Đốc, Quý Sơ phục vụ, và tất cả anh chị em bệnh nhân đang sống trong trại phong.

Bài giảng trong Thánh lễ, cha đã chia sẻ về các mục đồng năm xưa là những người nghèo nhưng đã đón nhận Tin Mừng trước tiên, Tin Mừng của Đấng Cứu Độ là Ngôi Hai Giáng Thế. Ngày hôm nay, Nhóm bác ái Giáo Phận Hải Phòng cũng mang đến cho anh chị em bệnh nhân phong niềm vui của ngày lễ Giáng Sinh, niềm vui của những người luôn dấn thân và phục vụ, niềm vui của những con người cùng chung một Cha trên Trời, niềm vui vì hết thảy mọi người là anh em với nhau. Chính khi anh chị em chia sẻ cho người khác, là lúc mà anh chị em nhận được nhiều hơn. Món quà giáng Sinh ngày hôm nay anh chị em tặng cho các bệnh nhân, tức là anh chị em đang chia sẻ cho Chúa Giêsu bị bệnh phong cùi, những bàn tay bị bệnh phong ăn cụt của các bệnh nhân, như nhắc nhở anh chị em hãy là cánh tay nối dài của họ, cánh tay nối dài của Chúa Giêsu bị phong cùi. Hãy tiếp tục công việc mà Chúa đã gửi đến cho anh chị em với sứ mạng là loan báo Tin mừng bằng lời nói cũng như bằng những cử chỉ bác ái với những người đang gặp khó khăn, đau khổ và nghèo khó.

Lúc trao bình an, Cha Kiện đã đi xuống lòng nhà nguyện để ôm hôn những người bệnh nhân, một cử chỉ thật cảm động khó diễn tả.

Kết thúc Thánh lễ Cha cùng cộng đoàn viếng hang đá Chúa, tuy chưa đến ngày lễ Chúa Giáng Sinh, nhưng bài hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời đã làm cho các anh chị em bệnh nhân phong cảm nhận như đang hoà mình trong ngày lễ Giáng Sinh. Thật vui vẻ và đầm ấm.tình Chúa, tình người.

Xin Chúa Giêsu Hài Đồng chúc lành cho tất cả anh chị em trại phong Chí Linh.