VATICAN (Zenit.org).- Xác một linh mục thừa sai Italian bị ám sát ngày Chúa nhật 5/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã về Roma, giáo phận nhà của ngài và được chôn cất vào ngày Thứ Sáu 10/2/2006.
"Chứng nhân can đảm và anh hùng của sự đối thoại, " đó là chủ đề trang đầu trong báo Quan Sát Viên Roma (LOsservatore Romano, diễn tả Cha Andrea Santoro, 60 tuổi.
Linh mục bị bắn và bị giết chết đang khi ngài cầu nguyện trong nhà thờ giáo xứ tại Trabzon, một thành phố trên Biển Đen.
Đức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện Đức Giáo hoàng trong Giáo Phận Roma, đã đi rước quan tài hôm 7/2, được các thẩm quyền dân sự và quân sự đưa về và Ngài đã được chôn tại Roma.
Ngày thứ Hai, trong Nhà Thờ Thánh Mary tại Trabzon, nơi linh mục bị ám sát, các tín hữu Turkish đã dự một nghi thức cầu cho sự an nghỉ linh hồn của ngài. Giám mục Luigi Padovanese, đại diện tông toà tại Anatolia đã chủ sự.
Trong một thư cuối cùng của ngài Cha Santoro đã viết: "Ước chi sự sống chúng ta nên như chất sáp, sẵn sàng bị tiêu hao."
"Chứng nhân can đảm và anh hùng của sự đối thoại, " đó là chủ đề trang đầu trong báo Quan Sát Viên Roma (LOsservatore Romano, diễn tả Cha Andrea Santoro, 60 tuổi.Linh mục bị bắn và bị giết chết đang khi ngài cầu nguyện trong nhà thờ giáo xứ tại Trabzon, một thành phố trên Biển Đen.
Đức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện Đức Giáo hoàng trong Giáo Phận Roma, đã đi rước quan tài hôm 7/2, được các thẩm quyền dân sự và quân sự đưa về và Ngài đã được chôn tại Roma.
Ngày thứ Hai, trong Nhà Thờ Thánh Mary tại Trabzon, nơi linh mục bị ám sát, các tín hữu Turkish đã dự một nghi thức cầu cho sự an nghỉ linh hồn của ngài. Giám mục Luigi Padovanese, đại diện tông toà tại Anatolia đã chủ sự.
Trong một thư cuối cùng của ngài Cha Santoro đã viết: "Ước chi sự sống chúng ta nên như chất sáp, sẵn sàng bị tiêu hao."