THỨ SÁU MÁU CHÚA ĐỔ RA

Chúa đã chết rồi. Chúa không chết vì bệnh tật, già yếu hay tai nạn. Vậy tại sao Chúa chết? Vì 2 ý nghĩa sau:

1. Hy lễ. Các tôn giáo thường giết thú vật hay con người làm lễ toàn thiêu dâng lên thần thánh. Người Dothái thường giết chiên bò làm hy lễ dâng Thiên Chúa. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu đã sẵn lòng cho người ta giết, để chính mình Ngài trở thành hy lễ quý giá nhất dâng lên Thiên Chúa. Phần chúng ta dâng Chúa những lễ vật nào?

2. Hy sinh. Quyết định từ bỏ một điều gì để đạt được một điều tốt đẹp hơn, cao cả hơn vì lợi ích của người khác, đó là hy sinh. Cha mẹ hy sinh vì con cái, vợ chồng hy sinh vì gia đình. Những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc. Nhiều người hy sinh vì Giáo hội. Và Chúa đã hy sinh cả mạng sống để cứu độ nhân loại.

Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa mời gọi chúng ta hiệp hành theo Chúa: Vì tin yêu mà dám sống hy sinh quên mình vì hạnh phúc người khác, vì những điều cao cả. Nhờ đó, mỗi người trở thành tặng vật quý giá trao nhau và lễ vật cao cả dâng lên Thiên Chúa. Amen.