NGÀY HÀNH HƯƠNG DÒNG BA DAMINH HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG -- “Đẹp thay những bước chân người rảo khắp núi đồi, loan báo tin hoà bình, loan báo Tin Mừng và rao giảng Ơn Cứu Độ” (Is. 52,7). Lời của tiên tri Isaia được nhắc đi nhắc lại trong ngày gặp gỡ Năm thánh Truyền giáo dành cho các huynh đoàn Dòng Ba Daminh Giáo phận Hải Phòng hôm nay 03 tháng 12 năm 2004, tại giáo xứ Kẻ Sặt. Ngày gặp gỡ này là hoạt động đỉnh cao trong Năm thánh Truyền giáo của các huynh đoàn Dòng Ba Đaminh Hải Phòng. Theo ban tổ chức, ngày hành hương hôm nay đã quy tụ trên 4000 thành viên trong Giáo phận về tham dự.
Dưới sự hướng dẫn của các linh mục đặc trách, các thành viên Dòng Ba đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ về ơn gọi và sứ mạng truyền giáo theo tinh thần của thánh phụ Đaminh và mẫu gương thánh Phanxicô Xaviê. Họ đã giới thiệu những chứng nhân truyền giáo rất nhiệt thành, đáng cảm phục, và đồng thời họ cũng nói lên những khó khăn, thách đố trong cuộc sống chứng tá cho Tin Mừng. Những lý do dẫn đến việc truyền giáo không mấy hiệu quả chủ yếu là vì vốn hiểu biết giáo lý còn rất khiêm tốn, lại bị áp lực bởi cuộc sống kinh tế thị trường, sự biến đổi quá mau lẹ của xã hội. Phần lớn trong số họ rất nhiệt thành tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng chỉ thuần tuý giới hạn trong khuôn khổ nhà thờ với các sinh hoạt đạo đức, cho nên nói đến việc truyền giáo là một điều gì đó rất khó thực hiện. Nhưng tín hiệu rất đáng mừng là họ đều ý thức được việc truyền giáo không kết thúc với Năm thánh Truyền giáo, Lời Sai Đi của Đức Kitô vẫn luôn là một đòi hỏi cấp thiết. Từ chính những thao thức được nung nấu và thảo luận hôm nay sẽ là nguồn động lực thôi thúc họ có một quyết tâm mới, tiếp tục dấn thân trong sứ mạng truyền giáo bằng chính khả năng và những phương tiện, trong môi trường hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Và một điều quan trọng nữa là họ đều ý thức được rằng không phải chỉ truyền giáo cho lương dân, nhưng rất cần thiết phải tái truyền giáo cho chính các gia đình công giáo nữa.
Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Giám mục Giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, có sự hiện diện của đông đảo các linh mục. Trong bài giảng, Đức Giám mục đã nêu bật tấm gương truyền giáo vĩ đại của thánh Phanxicô tại Phương Đông. Bước chân vĩ đại của Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Tin Mừng của hoà bình yêu thương, mang tự do đến cho con người, tự do đích thực giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của các khuynh hướng xấu... Những bước chân rảo khắp mọi nơi của một con người không những đi bằng đôi chân mà còn đi bằng trái tim, đi tìm hàn gắn nhưng đổ vỡ, chia rẽ, tranh chấp giữa các bộ lạc ở An Độ, mang bình an đến cho họ, đem tình thương đến săn sóc người ốm đau bệnh tật trong các bệnh viện, thăm viếng kẻ tù đày, che chở những người bị áp bức. Hơn ai hết thánh nhân đã hiểu lời của Chúa Giêsu: “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích chi”. Giá trị của một linh hồn vượt qua giá trị của vũ trụ này. Thánh nhân đã chinh phục hàng vạn linh hồn trong hơn 10 năm truyền giáo tại vùng Á Đông. Ngài còn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu cứu độ với miền lục địa Trung Hoa mênh mông. Ngài đã nằm hấp hối và đã an nghỉ trên đảo Hoàng Châu của vương quốc này trong nỗi niềm thao thức khôn nguôi khi chưa thoả mãn được nỗi niềm khát khao cứu nhiều linh hồn. Thánh nhân đã về với Chúa, nhưng bước chân của Ngài không dừng lại, mà vẫn còn bước đi những bước chân vĩ đại nơi anh em cùng Dòng truyền giáo không biết mệt mỏi trên các nẻo đường truyền giảng Tin Mừng. Ngày nay, các thành viên huynh đoàn Dòng Ba Đaminh cũng được mời gọi bước theo những bước chân của thánh nhân, ra đi trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của thời đại, của giáo phận, giáo xứ. Ra đi, đi bằng chân, bằng tay, bằng đầu, bằng khối óc, bằng con tim yêu mến, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng đạo đức, bằng gian lao đau khổ, bằng kinh nguyện và bằng cả những hy sinh nữa…
Ngày gặp gỡ các huynh đoàn Dòng Ba Daminh Hải Phòng là một cuộc biểu dương tinh thần truyền giáo của Giáo phận. Mặc dù có những khó khăn và thử thách, những áp lực của đời sống xã hội, nhưng những môn đệ của Đức Kitô đã vượt lên tất cả, kiên trì giữ vững đức tin và căn tính công giáo của mình. Năm thánh Truyền giáo sắp kết thúc, nhưng tinh thần truyền giáo của giáo hội và của mỗi tín hữu không dừng lại. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là một khởi đầu cho một chương trình truyền giáo mới. Lời Sai Đi của Đức Kitô vẫn còn thúc bách nơi người đã được lãnh nhận phép Rửa. Và lời tiên tri Isaia vẫn tiếp tục vang lên ca ngợi những bước chân các nhà truyền giáo: “Đẹp thay những bước chân người rảo khắp núi đồi, loan báo tin hoà bình, loan báo Tin Mừng và rao giảng Ơn Cứu Độ” (Is. 52,7).
HẢI PHÒNG -- “Đẹp thay những bước chân người rảo khắp núi đồi, loan báo tin hoà bình, loan báo Tin Mừng và rao giảng Ơn Cứu Độ” (Is. 52,7). Lời của tiên tri Isaia được nhắc đi nhắc lại trong ngày gặp gỡ Năm thánh Truyền giáo dành cho các huynh đoàn Dòng Ba Daminh Giáo phận Hải Phòng hôm nay 03 tháng 12 năm 2004, tại giáo xứ Kẻ Sặt. Ngày gặp gỡ này là hoạt động đỉnh cao trong Năm thánh Truyền giáo của các huynh đoàn Dòng Ba Đaminh Hải Phòng. Theo ban tổ chức, ngày hành hương hôm nay đã quy tụ trên 4000 thành viên trong Giáo phận về tham dự.
Dưới sự hướng dẫn của các linh mục đặc trách, các thành viên Dòng Ba đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ về ơn gọi và sứ mạng truyền giáo theo tinh thần của thánh phụ Đaminh và mẫu gương thánh Phanxicô Xaviê. Họ đã giới thiệu những chứng nhân truyền giáo rất nhiệt thành, đáng cảm phục, và đồng thời họ cũng nói lên những khó khăn, thách đố trong cuộc sống chứng tá cho Tin Mừng. Những lý do dẫn đến việc truyền giáo không mấy hiệu quả chủ yếu là vì vốn hiểu biết giáo lý còn rất khiêm tốn, lại bị áp lực bởi cuộc sống kinh tế thị trường, sự biến đổi quá mau lẹ của xã hội. Phần lớn trong số họ rất nhiệt thành tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng chỉ thuần tuý giới hạn trong khuôn khổ nhà thờ với các sinh hoạt đạo đức, cho nên nói đến việc truyền giáo là một điều gì đó rất khó thực hiện. Nhưng tín hiệu rất đáng mừng là họ đều ý thức được việc truyền giáo không kết thúc với Năm thánh Truyền giáo, Lời Sai Đi của Đức Kitô vẫn luôn là một đòi hỏi cấp thiết. Từ chính những thao thức được nung nấu và thảo luận hôm nay sẽ là nguồn động lực thôi thúc họ có một quyết tâm mới, tiếp tục dấn thân trong sứ mạng truyền giáo bằng chính khả năng và những phương tiện, trong môi trường hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Và một điều quan trọng nữa là họ đều ý thức được rằng không phải chỉ truyền giáo cho lương dân, nhưng rất cần thiết phải tái truyền giáo cho chính các gia đình công giáo nữa.
Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Giám mục Giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, có sự hiện diện của đông đảo các linh mục. Trong bài giảng, Đức Giám mục đã nêu bật tấm gương truyền giáo vĩ đại của thánh Phanxicô tại Phương Đông. Bước chân vĩ đại của Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Tin Mừng của hoà bình yêu thương, mang tự do đến cho con người, tự do đích thực giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của các khuynh hướng xấu... Những bước chân rảo khắp mọi nơi của một con người không những đi bằng đôi chân mà còn đi bằng trái tim, đi tìm hàn gắn nhưng đổ vỡ, chia rẽ, tranh chấp giữa các bộ lạc ở An Độ, mang bình an đến cho họ, đem tình thương đến săn sóc người ốm đau bệnh tật trong các bệnh viện, thăm viếng kẻ tù đày, che chở những người bị áp bức. Hơn ai hết thánh nhân đã hiểu lời của Chúa Giêsu: “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích chi”. Giá trị của một linh hồn vượt qua giá trị của vũ trụ này. Thánh nhân đã chinh phục hàng vạn linh hồn trong hơn 10 năm truyền giáo tại vùng Á Đông. Ngài còn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu cứu độ với miền lục địa Trung Hoa mênh mông. Ngài đã nằm hấp hối và đã an nghỉ trên đảo Hoàng Châu của vương quốc này trong nỗi niềm thao thức khôn nguôi khi chưa thoả mãn được nỗi niềm khát khao cứu nhiều linh hồn. Thánh nhân đã về với Chúa, nhưng bước chân của Ngài không dừng lại, mà vẫn còn bước đi những bước chân vĩ đại nơi anh em cùng Dòng truyền giáo không biết mệt mỏi trên các nẻo đường truyền giảng Tin Mừng. Ngày nay, các thành viên huynh đoàn Dòng Ba Đaminh cũng được mời gọi bước theo những bước chân của thánh nhân, ra đi trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của thời đại, của giáo phận, giáo xứ. Ra đi, đi bằng chân, bằng tay, bằng đầu, bằng khối óc, bằng con tim yêu mến, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng đạo đức, bằng gian lao đau khổ, bằng kinh nguyện và bằng cả những hy sinh nữa…
Ngày gặp gỡ các huynh đoàn Dòng Ba Daminh Hải Phòng là một cuộc biểu dương tinh thần truyền giáo của Giáo phận. Mặc dù có những khó khăn và thử thách, những áp lực của đời sống xã hội, nhưng những môn đệ của Đức Kitô đã vượt lên tất cả, kiên trì giữ vững đức tin và căn tính công giáo của mình. Năm thánh Truyền giáo sắp kết thúc, nhưng tinh thần truyền giáo của giáo hội và của mỗi tín hữu không dừng lại. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là một khởi đầu cho một chương trình truyền giáo mới. Lời Sai Đi của Đức Kitô vẫn còn thúc bách nơi người đã được lãnh nhận phép Rửa. Và lời tiên tri Isaia vẫn tiếp tục vang lên ca ngợi những bước chân các nhà truyền giáo: “Đẹp thay những bước chân người rảo khắp núi đồi, loan báo tin hoà bình, loan báo Tin Mừng và rao giảng Ơn Cứu Độ” (Is. 52,7).