Viết Thay Lời....

Tối Thứ Sáu ngày 26.11.2004 vừa qua, tại Nhà Thờ Chính Tòa Tây Úc, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã truyền chức cho cho 3 Tân Linh Mục: Ba Tân Linh mục đến từ các quốc gia khác nhau: Ba Tây, Ý và Việt Nam. Tân Linh mục Việt Nam là Xaviô Vũ Trương Hồng Thái.

Trong hai thập niên đã qua, tính cho đến ngày hôm nay, Cộng Đoàn Cộng Giáo nhỏ bé của miền Tây của nước Úc Tây - khoảng 2.000 người Công Giáo - đã dâng hiến cho Giáo Hội Mẹ Tây Úc 12 nguời con xuât thân từ Cộng Đoàn nầy làm Linh Mục phục vụ trong Tổng Giáo Phận.

Trong số nầy thì có 2 linh mục được ủy nhiệm coi sóc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Perth, trong cương vị là Linh mục Quản Nhiệm và Phó Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tây Úc (Perth).

Con số còn lại thì hiện nay có 4 vị đang làm Chính Xứ - 2 vị với Quyền Sở coi sóc 2 Giáo Xứ lớn trong Địa Phận và các vị nầy lại có Linh mục Úc Phụ Tá - 3 Linh mục trẻ mới ra trường trong 2 hoặc 3 năm gần đây đang làm Phó xứ và nay thêm Tân Linh Mục Vũ Trương Hồng Thái vừa mới ‘Ra Lò’.

Nhân dịp Tân Linh mục Xaviô Hồng Thái vừa lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục và đồng thời cũng nói lên phần nào tâm tình ghi nhớ ‘ Thiên Chức Linh Mục Là Quà Tặng của Thiên Chúa’ mà bài viết nầy được đề tựa không những Tri Ân “Thêm Một Thánh Chức Linh Mục được trao cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Perth mà phần nào cũng để nhớ đến trong số “12 Linh mục Việt Nam tại Perth - 12 Tông Đồ - đã có phân nửa được thụ phong trong khoảng thời gian nầy. Bài viết do một giáo dân đề tặng với lòng kính tôn và yêu mến Quý Linh mục của Chúa và Giáo Hội.

Lm Francis Lý Văn Ca

Linh Mục Ngài là ai?

Dưới ánh mắt của người công giáo Linh mục thường được gọi là Thầy Cả hay Cha hoặc là Cụ và ngược lại mọi người đều xưng con với các Ngài dù là ông cụ 80 or 90, những Linh Mục chỉ có 25 tuổi còn thơm mùi sữa mẹ, nhưng vẫn được xưng là CON LẠY CHA... Có phải đó là hồng ân Chúa không? Phải đó là thiêng chức cao quí, đó chính là LINH MỤC...! ĐÓ LÀ NGÀI...LINH MỤC theo chân Đức Kitô cũng là cớ cho người chỗi dậy và cũng là cớ cho lắm kẻ chống đối...

Dưới con mắt của con nít: “ÔNG CHA LÀ NGƯỜI LÀM LỄ TRONG NHÀ THỜ VÀ TRONG LÚC ÔNG CHA CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĂN NHỮNG MIẾNG BÁNH NHỎ” - “ÔNG CHA SAO LẠI ĐƯỢC ĂN MIẾNG BÁNH" TO HƠN...” đó là trong trí óc đơn sơ của con nít, còn gọi là trẻ thơ....

Theo phương diện Thánh kinh, chúng ta nghe nói đến LINH MỤC Thượng phẩm MELCHIZEDEK và Aaron được chọn trong cựu ước. Vào thời Tân Ước, chính Chúa GIÊSU, Linh Mục của muôn thế hệ đã thi hành chức vụ của Ngài. Chúa GIÊSU đã chọn các Tông đồ huấn luyện các Ngài và trao chức LINH MỤC cho các Ngài.

Cũng theo phương diện Kinh Thánh tác giả thư gửi Tín hữu Do thái nói: “LINH MỤC ĐƯỢC CHỌN GIỮA LOÀI NGƯỜI, NÊN ĐƯỢC ĐẶT LÊN THAY CHO LOÀI NGƯỜI MÀ LÀM VIỆC CHÚA ĐỂ HIẾN DÂNG LỄ VẬT VÀ HY LỄ ĐỀN TỘI....” Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc vì chính Người cũng mắc phải yếu đuối tư bề, dù với Thánh chức LINH MỤC vẫn là con người, vẫn còn mắc phải yếu đuối tư bề, một con người như bao con người khác.

Nói đến đây, tôi nhớ lại một ngày khi tâm sự với một chị bạn ngày mai khấn trọn đời làm người tình trăm năm với Chúa GIÊSU, Soeur khóc thật nhiều vì nhớ Mẹ - một người Mẹ đã lo lắng và bồi đắp đức tin cho Soeur, để ngày mai Soeur phủ phục dưới Bàn Thờ để tuyên thề lời hứa trăm năm của mình... nhưng Mẹ đã đi xa xa lắm một nơi mà Soeur không nắm tay Mẹ để nói: “Mẹ ơi con cưới Chúa, con đã cưới được Chúa rồi là người bạn trăm năm của con.... cũng như chức LINH MỤC cao cả và huy hoàng biết dường nào...”

LINH MỤC HAY CáC SOEUR vẫn còn là con người còn sôi dòng máu nóng tuôn trào trong con tim.. còn biết yêu say đắm những loại thụ tạo đẹp....LINH MỤC VẪN KHÓC các Soeur cũng vẫn khóc...họ nhiều khi vẫn hồn nhiên và do dự: “LINH MỤC NGÀI LÀ AI ??”. Là tiếng gọi trong thế giới phồn vinh, của vi tính hiện đại, để trở thành chứng tá của Thiên Chúa Toàn Năng. Chính vì thế chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho các Ngài là những LINH MỤC HIÊN NGANG ANH DŨNG NHẤT trong thời đại phong phú để các Ngài luôn mãi chu toàn nhiệm vụ mà Chúa trao phó. Là hình ảnh là con người như bao con người khác..”YẾU ĐUỐI TƯ BỀ” chúng ta có tìm thấy nơi các Ngài có gì khác nơi LINH MỤC không?

Thánh Cộng Đồng Vatican II cho chúng ta thấy hình ảnh LINH MỤC như sau: “Chính Chúa đã cắt đặt giữa tín hữu một số Thừa tác viên, nhờ chức Thánh họ được trao quyền TẾ LỄ VÀ THA TỘI... trong Cộng đoàn Tín hữu, và nhân danh Chúa KITÔ.. họ chính thức thi hành chức vụ LINH MỤC cho loài người”. '''HỌ ĐƯỢC TRAO QUYỀN TẾ LỄ VÀ THA TỘI''.

Thánh Cộng đồng chung đã xác quyết như vậy, chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó không còn LINH MỤC liệu còn Thánh lễ và Phép tha tội không? Thật là khó lòng’ nói một cách khác’ không có LINH MỤC sẽ không có Thánh lễ và Phép Hòa Giải, có lẽ chúng ta không cần đợi tới một ngày nào xa xôi trong tương lai để nhìn thấy cảnh thiếu LINH MỤC. Chúng ta có thể đã thấy thế giới đang thiếu LINH MỤC đặt biệt chúng ta hãy hướng lòng về Quê hương của chúng ta một Quê hương nhỏ bé đang thiếu hụt LINH MỤC rất là trầm trọng. Có nhiều LINH MỤC đi làm lễ từ 2 giờ sáng rồi đạp xe băng qua 10 cây số làm lễ cho một họ đạo khác rồi phải đi sâu vào rừng để chăm sóc các bệnh nhân cùi. Đó là LINH MỤC NGÀI LÀ CHỨNG NHÂN....

“LINH MỤC NGÀI LÀ AI? - LINH MỤC LÀ HẠT GIỐNG rơi xuống và thối đi để mọc mầm sinh thêm hoa lợi. Ngày chịu chức là ngày bắt đầu lãnh trách nhiệm cao cả và đồng thời cũng nặng nề, chính vì thế một bà tên là: MARGARITA mẹ Thánh GIOAN BOSCÔ nói với con chiều ngày lễ mở tay: “HỠI CON, BẮT ĐẦU MỎ TAY LÀ BẮT ĐẦU ĐAU KHỔ”. Chính Chúa KITÔ trong bài Phúc âm đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời nguyện cùng Chúa Cha đừng có thể cứu mình khỏi chết,, nhưng Chúa GIÊSU đã vâng phục Chúa Cha để nhận lấy đau khổ của loài người

Vì vậy, LINH MỤC NGÀI LÀ HY LỄ TOÀN THIÊU.... LINH MỤC Ngài là ai??? Ngài là LINH MỤC theo gương Thầy Chí Thánh đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ và hy sinh lâm giá cứu chuộc mọi người. Đến đây, chúng ta đã thấy những LINH MỤC đang PHỤC VỤ NƠI PHI CHÂU, VIỆT NAM và những nơi nghèo đói những LINH MỤC TRẺ TRUNG NƠI ĐÔ HỘI PHÙ HOA chiến đấu đức tin bằng những hy sinh cao đẹp.

Một câu chuyện, tôi xin kể để các anh chị cảm nghiệm được là LINH MỤC NGÀI LÀ AI? Trong thời gian...bất cứ tin ngưỡng nào cũng bị ép buộc, bỗng dưng xuất hiện một anh thanh niên khỏe mạnh đang làm công cho một hãng xe đạp, sau giờ làm việc anh tham gia các sinh hoạt trong một Cộng đồng Công giáo, anh thường giúp đỡ người nghèo anh dạy học cho các em mồ côi, nơi đâu cần sự giúp đỡ anh đều có mặt.

Một hôm có ngôi nhà lạ bị bốc lửa cháy, ba mẹ và anh chị chạy ra khỏi nhà, nhưng còn kẹt lại một em bé, người ta la cứu thì bỗng dưng anh thanh niên đó đã nhào vào và ôm em bé đó ra, anh dùng một cái mền ướt bao phủ thân cô bé, riêng anh chàng kia vì ngọn lửa quá cao nên anh thanh niên đó bị phóng nặng và qua đời sau khi đưa em bé ra khỏi ngọn lửa.

Ngày hôm sau khi lễ an táng của anh thanh niên, cha Chánh xứ đã khóc thật nhiều và nói với Giáo dân rằng: “NGƯỜI ANH EM MÀ CHÚNG TA TIỄN ĐƯA NGÀY HÔM NAY là một TÂN LINH MỤC” hôm nay là Thánh lễ đầu tiên mở tay của Cha cũng là Thánh lễ đưa tiễn Cha đến nơi an nghỉ muôn đời. Cha đến làng này vì được bổ nhiệm, mặc dù không được tự do tuyên dương nhưng Ngài đã âm thầm đến để phục vụ, đến quên mình đó là chứng tá theo chân Chúa GIÊSU.... Cha Chánh xứ nói tiếp: “Vị Tân LINH MỤC đó như hạt lúa mì chịu mục nát, thối đi để sinh bông hạt cho kẻ khác”.

Giờ đây, LINH MỤC NGÀI LÀ AI? Có lẽ một phần nào đã được giải thích, vậy chúng ta và Cộng đoàn xin thêm lời cầu nguyện cho đời sống LINH MỤC. LINH MỤC NGÀI LÀ AI? LINH MỤC NGÀI LÀ NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ CHỨ KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ..... AMEN

Trang Huyền Trâm