HỐI NAI - Chúa Nhật 12/5/2013 - “Mẹ yêu” đó là chủ đề chính mà Giới Trẻ Giáo Xứ Bắc Hải, Hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức để nói lên lòng hiếu thảo và tri ân của chúng con đối với công sinh dưỡng của Cha Mẹ.

Xem hình ảnh

Tối Chúa Nhật 12 tháng Năm, tại khuôn viên Thánh Đường giáo xứ Bắc Hải, chương trình văn nghệ và ẩm thực do giới trẻ giáo xứ đảm trách phục vụ quý Mẹ trong tâm tình hiếu kính thật đầm ấm, cảm động, tràn ngập niềm vui.

Trước đó là thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Cha Mẹ, nhất là những người Mẹ khả kính của chúng con còn sống cũng như đã yên nghỉ trong Chúa.

Nhờ có những hạt mưa nhè nhẹ mấy ngày trước nên chiều nay bầu khí trong lành mát mẻ, giúp bạn trẻ đến tham dự thánh lễ rất đông. Trước lễ, các cổng chính phụ của nhà thờ, các bạn trẻ đứng chào đón, tặng hoa hồng tươi thắm quý Mẹ, các bạn nữ với y phục áo dài đủ mọi sắc mầu xinh đẹp, các bạn trai đồng phuc áo sơmi trắng thắt caravat, trông hiền hòa dễ thương, tất cả các bạn niềm nở tươi vui đón chào Quý Mẹ về tham dự thánh lễ.

Bằng chất giọng huế, cha phó Đaminh Đoàn Giang Sơn chia sẻ với cộng đoàn về công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ cũng như bổn phận của người con đối với Cha Mẹ của mình trong gia đình. Lời giảng của Cha phó êm đềm truyền cảm, nhẹ nhàng, sâu lắng nghĩa tình, giúp mọi người thấu hiếu được thế nào là công ơn trời biển của Cha Mẹ, và bổn phận người con sống sao xứng đáng là người có nhân có nghĩa, sống hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ.

Các bạn trẻ trong ca đoàn hôm nay hát rất hay, âm vang lời ca thảo hiếu với Cha Mẹ, chất giọng mạnh mẽ, tươi vui, diễn tả bằng cả tâm hồn kính yêu của những người con dành cho Cha Mẹ, nhất là ngày “Mẹ Yêu” của chúng con hôm nay.

Bạn Vang chia sẻ “nhờ có Ngày của Mẹ hôm nay, con mới hiểu được thế nào là công ơn Cha Mẹ”.

Một bạn trai tên Vương chia sẻ “con chẳng biết tặng hoa hồng cho Mẹ bao giờ, nhưng hôm nay con được cầm hoa hồng tươi tặng các Mẹ, con cảm thấy sung sướng và hạnh phục quá!”

Vâng! Mẹ là kỳ quan sừng sững của nhân loại. Mẹ đã cho chúng con một hành trang vững chãi vào đời. Đó là tình yêu thương của Mẹ. Chính Mẹ là người đã cho chúng con một trái tim từ ái. Ánh mắt Mẹ mang đến cho chúng con sự bình an. Bàn tay Mẹ là nơi an trú tâm hồn chúng con…

“Vũ trụ không có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là Trái Tim Người Mẹ”. (Bernard Shaw).

Xin kính chúc sức khỏe và bằng an đến tất cả các Qúy Mẹ. Chúng con xin dâng tặng Quý Mẹ những đóa hoa hồng tươi thắm như biểu tượng của tình yêu, lòng hiếu thảo và tri ân của chúng con đối với công sinh dưỡng của Cha Mẹ.