Antoine Mekary / ALETEIA


Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 25/01/2026, tường trình rằng: Sau khi dẫn dắt các tín hữu đọc kinh Tuyền tin vào buổi trưa, Đức Thánh Cha đã đề cập đến nhiều tình hình khác nhau trên thế giới.

Như thường lệ, sau khi dẫn dắt kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra những lời khích lệ và suy tư về nhiều tình hình trên toàn thế giới. Ngài lưu ý rằng trong Giáo Hội, chúng ta đang cử hành Chúa Nhật Lời Chúa và cũng là Lễ Thánh Phaolô trở lại, kết thúc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo.

Ngài kêu gọi mọi người nỗ lực hơn nữa để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và nói về sự cần thiết phải là những người kiến tạo hòa bình trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải.

Sau đây là nguyên văn sứ điệp của ngài, trước và sau khi đọc kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật vui vẻ!

Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và gọi những môn đệ đầu tiên của Người: Si-môn, tức là Phê-rô, anh trai của ngài là An-rê, và Gia-cô-bê và Gio-an (xem Mt 4:12-22). Suy gẫm kỹ hơn về cảnh tượng này trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi mình hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến thời điểm sứ mệnh của Chúa Giêsu, và câu hỏi thứ hai liên quan đến nơi Người chọn để rao giảng và gọi các tông đồ của Người. Chúng ta có thể hỏi: Người bắt đầu khi nào? Và Người bắt đầu ở đâu?

Trước hết, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng “khi Người nghe tin Gio-an bị bắt” (câu 12). Vì vậy, Người bắt đầu vào một thời điểm dường như không thuận lợi. Gio-an Tẩy giả vừa bị giam cầm, và các nhà lãnh đạo dân chúng dường như không muốn đón nhận sự mới mẻ của Đấng Mê-xi-a. Rõ ràng, đó là thời điểm cần phải thận trọng. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, Chúa Giêsu đã bắt đầu mang đến ánh sáng của Tin Mừng: “Nước Trời đã đến gần” (câu 17).

Trong cuộc sống của chúng ta, cả cá nhân và với tư cách là một Giáo Hội, những đấu tranh nội tâm hoặc những hoàn cảnh mà chúng ta cho là không thuận lợi có thể khiến chúng ta tin rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để rao giảng Tin Mừng, để đưa ra quyết định, để lựa chọn, hoặc để thay đổi một tình huống. Tuy nhiên, bằng cách này, chúng ta có nguy cơ bị tê liệt bởi sự thiếu quyết đoán hoặc bị giam cầm bởi sự thận trọng thái quá, trong khi Tin Mừng kêu gọi chúng ta dám tin tưởng. Chúa luôn hành động; mỗi khoảnh khắc đều là “thời điểm của Chúa”, ngay cả khi chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng hoặc khi tình huống có vẻ không thuận lợi.

Tin Mừng cũng cho chúng ta hiểu rõ về nơi cụ thể mà Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh công khai của Người. Chúng ta được cho biết rằng Người “rời Na-da-rét và ở tại Ca-phác-na-um” (câu 13). Bằng cách đó, Người đã ở lại xứ Ga-li-lê – một vùng đất chủ yếu là ngoại giáo, nơi mà hoạt động thương mại đã biến thành một ngã tư đường và một nơi gặp gỡ. Chúng ta có thể mô tả nơi đây như một vùng đa văn hóa, nơi giao thoa của những người có nguồn gốc và tín ngưỡng khác nhau. Theo nghĩa này, Tin Mừng cho thấy rằng Đấng Mê-xi-a, dù đến từ Israel, đã vượt qua biên giới đất nước mình để rao giảng một Thiên Chúa đến gần mọi người. Người là một Thiên Chúa không loại trừ ai, và không chỉ đến với những người “thuần khiết”, mà còn hoàn toàn thấu hiểu sự phức tạp của hoàn cảnh và các mối quan hệ của con người. Vì vậy, là những Kitô hữu, chúng ta cũng phải vượt qua cám dỗ hướng đến sự cô lập. Tin Mừng phải được rao giảng và sống trong mọi hoàn cảnh, đóng vai trò như men của tình huynh đệ và hòa bình giữa tất cả các cá nhân, nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc.

Thưa anh chị em, giống như các môn đệ đầu tiên, chúng ta được mời gọi đón nhận lời mời gọi của Chúa với niềm vui, biết rằng mọi thời gian và mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta đều thấm đẫm sự hiện diện và tình yêu của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ ban cho chúng ta niềm tin tưởng nội tâm này và đồng hành cùng chúng ta trên hành trình của mình.

___________________________

Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Chúa nhật này, Chúa nhật thứ ba Mùa Thường Niên, là Chúa nhật Lời Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập Chúa nhật này cách đây bảy năm để thúc đẩy trong toàn Giáo Hội việc hiểu biết về Thánh Kinh và chú trọng hơn đến Lời Chúa trong Phụng vụ và trong đời sống cộng đồng. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những ai đã tận tâm với đức tin và tình yêu đối với ưu tiên này.

Ngay cả trong những ngày này, Ukraine vẫn đang phải hứng chịu những cuộc tấn công liên tục, khiến toàn bộ dân cư phải chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Tôi đang theo dõi tình hình với nỗi buồn, và tôi ở bên cạnh và cầu nguyện cho những người đang đau khổ. Việc tiếp diễn các cuộc xung đột, với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với thường dân, làm gia tăng sự chia rẽ giữa các dân tộc và đẩy lùi hơn nữa cơ hội cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tôi mời gọi tất cả mọi người tăng cường nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này.

Hôm nay là Ngày Thế giới phòng chống bệnh phong. Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Tôi xin gửi lời ủng hộ đến Hiệp hội Bạn hữu Raoul Follereau của Ý và tất cả những người chăm sóc bệnh nhân phong, đặc biệt là sự tận tâm của họ trong việc bảo vệ phẩm giá của bệnh nhân.

Tôi chào mừng tất cả các bạn, những người tín hữu của Rome và những người hành hương từ nhiều quốc gia! Đặc biệt, tôi chào đón dàn hợp xướng giáo xứ Rakovski, Bulgaria, nhóm các cô gái mừng sinh nhật lần thứ 15 từ Panama, các học sinh của Viện Zurbarán ở Badajoz, Tây Ban Nha; cũng như các em được xưng tội từ giáo xứ San Marco Vecchio ở Florence, cộng đồng trường học của Viện Tổng hợp Erodoto ở Corigliano-Rossano, và Hiệp hội Tình nguyện Cuori Aperti ở Lecce.

Tôi nồng nhiệt chào đón các bạn trẻ của Phong trào Công Giáo Rome, cùng với cha mẹ, các nhà giáo dục và các linh mục, những người đã tổ chức Đoàn xe vì Hòa bình. Các em nhỏ và các bạn trẻ thân mến, tôi cảm ơn các em vì đã giúp chúng tôi, những người lớn, nhìn thế giới từ một góc nhìn khác: đó là sự hợp tác giữa con người và giữa các dân tộc khác nhau. Cảm ơn các em! Hãy là những người kiến tạo hòa bình ở nhà, ở trường, trong thể thao, ở mọi nơi. Đừng bao giờ dùng bạo lực, bằng lời nói hay cử chỉ, không bao giờ! Chỉ có thiện mới có thể đánh bại cái ác.

Cùng với những người trẻ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình: ở Ukraine, ở Trung Đông, và ở mọi khu vực mà, thật không may, đang diễn ra xung đột vì những lợi ích không phải là lợi ích của người dân. Hòa bình được xây dựng trên sự tôn trọng các dân tộc!

Hôm nay kết thúc Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự hiệp nhất Kitô giáo. Chiều nay, theo truyền thống, tôi sẽ cử hành Kinh Chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành cùng với đại diện của các giáo phái Kitô giáo khác. Tôi cảm ơn tất cả những người sẽ tham gia, kể cả thông qua các phương tiện truyền thông, và tôi chúc mọi người một Chủ nhật vui vẻ.