Theo tin Tòa Thánh, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, 22 tháng 2 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cùng đông đảo tín hữu Công Giáo đọc kinh Truyền tin kính Đức Mẹ như thông lệ. Dịp này ngài ngỏ lời với họ về việc ăn chay qua câu truyện Tin mừng nói về việc Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn vào hoang địc để chịu cám dỗ. Và sau kinh Truyền tin, ngài nói tới cuộc chiến Ukraine kéo dài đến nay đã 4 năm tròn.

Vatican Media


Sau đây là nguyên văn lới ngài, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật vui vẻ!

Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin Mừng kể cho chúng ta nghe về Chúa Giêsu, được Chhu1a Thánh Thần dẫn dắt, đã vào sa mạc và bị ma quỷ cám dỗ (xem Mt 4:1-11). Sau khi ăn chay bốn mươi ngày, Người cảm nhận được sức nặng của thân phận con người: về thể chất, qua đói khát, và về tinh thần, qua những cám dỗ của ma quỷ. Trong đó, Người trải nghiệm cùng một cuộc đấu tranh mà tất cả chúng ta đều gặp phải trên hành trình của mình. Bằng cách chống lại kẻ ác, Người chứng tỏ rằng chúng ta cũng có thể vượt qua sự lừa dối và cạm bẫy của ma quỷ.

Qua Lời sự sống này, phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn nhận Mùa Chay như một con đường rạng rỡ. Bằng cách cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể đổi mới sự cộng tác của mình với Chúa trong việc kiến tạo cuộc sống của chúng ta như một kiệt tác độc nhất vô nhị. Điều này bao gồm việc cho phép Người tẩy sạch những vết nhơ và chữa lành những vết thương của tội lỗi, khi chúng ta cam kết để cuộc sống của mình nở rộ trong vẻ đẹp cho đến khi đạt được sự trọn vẹn của tình yêu – nguồn hạnh phúc đích thực duy nhất.

Chắc chắn, đây là một hành trình đầy thử thách. Luôn có nguy cơ nản lòng hoặc bị lôi kéo vào những con đường dễ dàng hơn để thỏa mãn, chẳng hạn như giàu có, danh vọng và quyền lực (xem Mt 4:3–8). Những cám dỗ này, mà chính Chúa Giêsu cũng đã phải đối diện, chỉ là những sự thay thế nghèo nàn cho niềm vui mà chúng ta được tạo dựng nên. Cuối cùng, chúng khiến chúng ta bất mãn, bồn chồn và trống rỗng.

Vì lý do này, Thánh Phao-lô VI đã dạy rằng sám hối – thay vì làm nghèo nàn nhân tính của chúng ta – lại làm giàu, thanh tẩy và củng cố nó, khi chúng ta hướng tới một chân trời có “mục đích là yêu thương và phó thác cho Thiên Chúa” (Tông hiến Paenitemini, ngày 17 tháng 2 năm 1966, I). Thật vậy, trong khi sám hối giúp chúng ta nhận thức được những hạn chế của mình, nó cũng ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua chúng và sống, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông sâu sắc hơn với Người và với nhau.

Trong thời gian hồng ân này, chúng ta hãy thực hành sám hối cách quảng đại, cùng với cầu nguyện và các việc bác ái. Hãy dành thời gian cho sự tĩnh lặng bằng cách tắt tivi, đài phát thanh và điện thoại di động trong chốc lát. Hãy suy niệm Lời Chúa, đến gần các Bí tích, và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đang phán dạy chúng ta trong lòng. Chúng ta cũng hãy lắng nghe lẫn nhau — trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng. Hãy dành thời gian cho những người cô đơn, đặc biệt là người già, người nghèo và người bệnh. Bằng cách từ bỏ những gì dư dả, chúng ta có thể chia sẻ những gì mình tiết kiệm được với những người cần giúp đỡ. Khi đó, như Thánh Augustinô đã dạy, lời cầu nguyện của chúng ta được dâng lên như vậy — “trong sự khiêm nhường và bác ái, bằng cách ăn chay và bố thí, bằng cách kiềm chế và tha thứ, bằng cách làm việc thiện chứ không phải việc ác, bằng cách tránh xa điều ác và làm điều thiện” (Bài giảng, 206, 3) — sẽ đến được thiên đàng và ban cho chúng ta bình an.

Chúng ta phó thác hành trình Mùa Chay của mình cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, Đấng luôn giúp đỡ con cái trong những lúc thử thách.

Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến,

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến chống lại Ukraine bắt đầu. Tâm tư tôi vẫn hướng về tình hình bi thảm đang diễn ra trước mắt cả thế giới: quá nhiều nạn nhân, quá nhiều cuộc sống và gia đình tan vỡ, sự tàn phá khủng khiếp, nỗi đau khổ không thể diễn tả! Mỗi cuộc chiến thực sự là một vết thương giáng xuống toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại cái chết, sự tàn phá và một vết thương hằn sâu qua nhiều thế hệ.

Hòa bình không thể bị trì hoãn. Đó là một nhu cầu cấp thiết phải tìm được chỗ đứng trong trái tim chúng ta và được chuyển hóa thành những quyết định có trách nhiệm. Vì lý do này, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi chân thành của mình: hãy để vũ khí im lặng, hãy để các cuộc ném bom chấm dứt, hãy đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và hãy tăng cường đối thoại để mở đường cho hòa bình.

Tôi mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho người dân Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và cho tất cả những người đang đau khổ vì cuộc chiến này và mọi cuộc xung đột trên thế giới, để món quà hòa bình được mong đợi từ lâu có thể tỏa sáng trong những ngày của chúng ta.

Tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị: các tín hữu ở Roma và những người hành hương từ Ý và nhiều quốc gia khác.

Tôi nhiệt liệt chúc phúc cho các Nữ tu Dòng Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng. Tôi gửi lời chào đến Trường Thánh Giuse Calasanzio ở Prievidza, Slovakia, và tôi khích lệ các hiệp hội cam kết cùng nhau giải quyết các bệnh hiếm gặp.

Tôi gửi lời chào đến nhóm Tông đồ Cầu nguyện từ Biella; các tín hữu từ Nicosia, Castelfranco Veneto và giáo hạt Melegnano; các ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm sức từ Boltiere; các bạn trẻ của cộng đồng mục vụ Thánh Maria Magdalena ở Milan; và các hướng đạo sinh từ Tarquinia.

Tôi chúc tất cả mọi người một Chúa nhật vui vẻ và một mùa Chay bội thu.