
Theresa Civantos Barber, trong bản tin ngày 12 tháng 9, 2026 của tạp chí Aleteia, cho hay: Quốc hội Anh đã bác bỏ một dự luật nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử; đây là một chiến thắng bất ngờ vì một dự luật gần như tương tự đã được thông qua vào năm ngoái.
Thực vậy, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu không hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử tại quốc gia này; đây là động thái được nhiều người coi là chiến thắng bất ngờ vì phẩm giá của sự sống con người.
Sau cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài bốn giờ tại Hạ viện, Dự luật về Người trưởng thành mắc bệnh nan y (Giai đoạn cuối đời) đã bị bác bỏ với tỷ lệ 286 phiếu chống và 270 phiếu thuận. Kết quả này gây bất ngờ cho nhiều người vì một dự luật gần như tương tự đã được thông qua vào năm ngoái với cách biệt 23 phiếu.
Dự luật này lẽ ra đã cho phép người trưởng thành tại Anh và xứ Wales – những người còn dưới sáu tháng để sống – được nộp đơn xin hỗ trợ cái chết. Quyết định này được đưa ra sáu tháng sau khi Scotland (nơi có quốc hội riêng) bỏ phiếu bác bỏ một dự luật tương tự nhằm cho phép hỗ trợ cái chết tại đó.
Trong cuộc tranh luận hôm thứ Sáu, những người phản đối dự luật đã viện dẫn đánh giá từ Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội, cho rằng việc thông qua dự luật có thể khiến người khuyết tật cảm thấy "áp lực vô hình" buộc họ phải kết thúc cuộc sống của mình. Trước đó vào mùa hè, Tổng giám mục John Sherrington của Liverpool – Giám mục phụ trách các vấn đề về sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales – đã lên tiếng cảnh báo rằng dự luật này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người dễ bị tổn thương; ngài cho rằng nó có thể khiến các nạn nhân bạo lực gia đình bị ép buộc phải tự sát.
Các nhà vận động vì quyền của người khuyết tật đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu như một "chiến thắng" dành cho người khuyết tật, người mắc bệnh nan y và "tất cả những ai có thể gặp rủi ro nếu dự luật này được thông qua". Tổ chức "Assist Us To Live" (tạm dịch: Hỗ trợ chúng tôi được sống) – một nhóm tập hợp những người khuyết tật và mắc bệnh nan y cùng vận động vì sự sống của chính mình – đã cảm ơn các nghị sĩ vì kết quả này. Họ chia sẻ với đài BBC rằng các hệ thống chăm sóc giảm đau và an sinh xã hội đang "thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng", đồng thời cho biết người khuyết tật phải "đấu tranh mỗi ngày" để có được "sự hỗ trợ trong các việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, ra khỏi nhà và làm việc".
Thiếu hụt sự hỗ trợ trong cuộc sống
Quả thực, công tác chăm sóc xã hội — tức các dịch vụ dành cho những người cần thêm sự trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày, thường do khuyết tật, các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tuổi già — đang là một vấn đề lớn tại Vương quốc Anh hiện nay. Thủ tướng mới nhậm chức Andy Burnham — vị thủ tướng xuất thân Công Giáo đầu tiên trong suốt 500 năm qua — đang thúc đẩy cải cách "hệ thống đang bị rạn nứt" này để người khuyết tật và người cao tuổi có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết cho cuộc sống của họ.
Tổng Giám mục Sherrington đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã góp phần vào kết quả này, bao gồm cả những công dân bình thường đã viết thư cho các nghị sĩ để ngăn chặn dự luật. Trong một tuyên bố, ngài nói:
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại Dự luật, cũng như đông đảo người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã lên tiếng — từ các bác sĩ, chuyên gia pháp lý, các nhóm hỗ trợ người khuyết tật, các cộng đồng tôn giáo khác cho đến những người không theo tôn giáo nào — tất cả đã cùng đứng lên bảo vệ phẩm giá và sự thánh thiêng của mỗi sinh mạng...
Trong suốt cuộc tranh luận này, chúng tôi luôn khẳng định rằng cách ứng xử của chúng ta đối với những người đang đối diện với bệnh hiểm nghèo, khuyết tật hay những thách thức của tuổi già cần phải bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, sự quan tâm chăm sóc và lòng tôn trọng. Thước đo đích thực của một xã hội giàu lòng trắc ẩn chính là sự sẵn lòng hỗ trợ mọi người vượt qua nghịch cảnh, thay vì khuyến khích họ chấm dứt cuộc sống của mình...
Chúng tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng cách hiệu quả nhất để xoa dịu nỗi đau khổ vào giai đoạn cuối đời là mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giảm đau và chăm sóc cuối đời chất lượng cao... Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên này và sát cánh cùng những người đang tận tụy chăm sóc người hấp hối tại các trung tâm chăm sóc cuối đời, bệnh viện, viện dưỡng lão và trong cộng đồng.
Nguyện xin cho tất cả những người đau ốm và yếu nhược tìm thấy sự an ủi nơi sự hỗ trợ của người thân và nơi tình yêu của Thiên Chúa — tình yêu vượt lên trên mọi nỗi đau khổ. Tôi kêu gọi cộng đồng Công Giáo hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nhà làm luật, để họ luôn đảm bảo rằng luật pháp của chúng ta sẽ luôn đề cao phẩm giá của sự sống con người.