
Georgena Habbaba, trong bản tin ngày 3 tháng 3 năm 2026 của EWTNNews, cho hay: Trung Đông một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới khi giao tranh mới lan rộng trên nhiều mặt trận, đặt một số quốc gia vào nguy cơ bị tấn công và trả đũa liên tục, mà không có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.
Các cuộc không kích vào thủ đô Tehran của Iran và các thành phố lớn khác đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về cộng đồng Kitô giáo trong nước.
Iran đã phải vật lộn với tình trạng bất ổn sau nhiều tháng biểu tình của người dân, chủ yếu do khó khăn kinh tế. Những cuộc biểu tình đó đã leo thang thành các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng lớn hơn, trong đó nhiều người đã thiệt mạng.
Trong một báo cáo trước đó, Open Doors mô tả các tín hữu Ki-tô giáo ở Iran luôn dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người trở lại Ki-tô giáo. Cộng hòa Hồi giáo chỉ chính thức công nhận Giáo hội Armenia (cả Công Giáo và Chính thống giáo) và các Giáo hội Assyria và Chaldea là các cộng đồng Ki-tô giáo được công nhận có đại diện trong quốc hội.
Ngoài những phát biểu của Hồng Y Dominique Mathieu, tổng giám mục La-tinh của Tehran, với ACI MENA, không có tuyên bố chính thức nào được các giáo hội bên trong Iran đưa ra về cuộc chiến và hậu quả của nó.
Sự im lặng này diễn ra trong bối cảnh gần như toàn bộ mạng internet bị cắt và mạng di động bị gián đoạn trên diện rộng khắp cả nước.
Iraq cảm nhận được sức nóng của chiến tranh
Một số khu vực trên khắp Iraq đã bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau, bất chấp những lời đảm bảo từ Hội đồng Bộ trưởng An ninh Quốc gia rằng Iraq vẫn cam kết ngăn chặn leo thang và đảm bảo rằng lãnh thổ của mình không bị sử dụng cho các cuộc xung đột bên ngoài hoặc bên trong. Mục tiêu đã nêu là bảo vệ sự ổn định của đất nước và người dân.
Erbil đã phải đối diện với một loạt các cuộc tấn công liên tiếp. Thị trấn Ankawa, nơi đa số dân cư theo Ki-tô giáo, nằm cạnh Sân bay Quốc tế Erbil, đang gặp phải những thách thức ngày càng gia tăng khi căn cứ liên quân của Mỹ đặt tại sân bay, thuộc địa giới đô thị Ankawa, trở thành mục tiêu tấn công. Tòa nhà lãnh sự quán Mỹ mới xây gần đó cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh trong khu vực.
Cư dân báo cáo về việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái trên bầu trời Ankawa, với các mảnh vỡ rơi xuống gây thiệt hại hạn chế cho các tòa nhà và tài sản. Tại đồng bằng Nineveh, một “máy bay không người lái không rõ nguồn gốc” đã tấn công một tòa nhà liên kết với Lực lượng Huy động Nhân dân ở thị trấn Bartella của người Syria.
Trước tình trạng bạo lực leo thang, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Chaldean, đã kêu gọi tất cả các nhà thờ Chaldean cầu nguyện cho hòa bình “giữa cuộc chiến đang leo thang trong khu vực của chúng ta và những hậu quả của nó đối với các nước láng giềng”. Tòa Thượng phụ của Giáo hội Assyria phương Đông cũng đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để bảo vệ thường dân vô tội và yêu cầu các tín đồ Ki-tô giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho hòa bình.
Syria và Lebanon
Tại Syria, hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn một tên lửa của Iran, sau đó tên lửa này rơi xuống Sweida, gây thương vong. Thêm vào đó, một số vụ việc rải rác về mảnh vỡ tên lửa và máy bay không người lái đã được báo cáo ở một số tỉnh phía nam.
Khi Israel tăng cường triển khai quân đội dọc biên giới với Syria và Lebanon, Lebanon đang đối diện với nguy cơ leo thang nguy hiểm. Các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, cũng như các khu vực ở miền nam Lebanon và Thung lũng Bekaa, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa do Hezbollah phóng về phía bắc Israel. Hezbollah mô tả cuộc tấn công này là sự trả thù “cho máu của Imam Khamenei và để bảo vệ Lebanon và người dân nước này”.
Trong khi đó, phủ tổng thống và chính phủ Lebanon đã bác bỏ các vụ phóng tên lửa, nhắc lại rằng đất nước không được phép bị lôi kéo vào chiến tranh.
Làn sóng di tản
Lo sợ leo thang hơn nữa, cư dân đã bỏ chạy khỏi vùng ngoại ô phía nam Beirut và một số khu vực ở miền nam Lebanon, bao gồm một số thị trấn và làng mạc của người Ki-tô giáo. Những cảnh tượng di tản lặp đi lặp lại khi chính phủ nỗ lực cung cấp nơi trú ẩn và viện trợ nhân đạo.
Bechara Boutros al-Rahi, Thượng phụ giáo hội Maronite, nhấn mạnh rằng một quốc gia không thể được chữa lành chỉ bằng những khẩu hiệu hay lời nói suông mà phải thông qua đức tin chân chính. Trong bài giảng Chúa nhật, ngài kêu gọi cầu nguyện “cho đất nước chúng ta, để Chúa có thể chạm vào nó bằng bàn tay chữa lành của Người và gieo vào trái tim người dân một đức tin sống động dẫn đến sự chữa lành thực sự và sự đổi mới chân thành.”
Đất Thánh và Jordan
Đất Thánh cũng đang cảm nhận sức nặng của chiến tranh. Một số thành phố đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tiếp, dẫn đến 12 người chết và gần 500 người bị thương ở Israel. Tính đến thời điểm hiện tại. Tại Jordan, một nguồn tin quân sự cấp cao xác nhận rằng lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc gia là bảo vệ không phận và chủ quyền của vương quốc. Người dân được khuyến cáo không nên lan truyền tin đồn và nên dựa vào các nguồn thông tin chính thức, vì nhiều khu vực đã chứng kiến mảnh vỡ rơi xuống từ các tên lửa bị đánh chặn.
Các quốc gia vùng Vịnh hứng chịu hỏa lực
Các quốc gia vùng Vịnh, từ lâu được coi là những quốc gia an toàn nhất trong khu vực, đã phải hứng chịu những gì các quan chức mô tả là các cuộc tấn công chưa từng có và liều lĩnh của Iran. Các cuộc tấn công đã bị Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Jordan, Kuwait và Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ.
Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và tài sản tư nhân, và gây thương vong. Kể từ ngày 28 tháng 2, năm người đã thiệt mạng ở vùng Vịnh, “tất cả đều là công dân nước ngoài: một người ở Kuwait, ba người ở UAE [Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất] và một người ở Bahrain,” theo Giám mục Eugene Nugent, sứ thần Tòa Thánh tại Kuwait, Bahrain và Qatar.
ĐC Nugent mô tả tình hình là nghiêm trọng và ngày càng xấu đi khi còi báo động không kích, điều từng không thể tưởng tượng nổi ở Bán đảo Ả Rập, nay đã trở thành hiện thực đáng báo động ở những quốc gia từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn.
Các Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập và Nam Ả Rập đều kêu gọi các tín hữu giữ vững đức tin, bình tĩnh, hiệp nhất trong cầu nguyện và chú ý đến các chỉ dẫn về an toàn dân sự. Các Giáo hội khác trên khắp vùng Vịnh cũng lặp lại những lời kêu gọi này.
Trong bài diễn văn lúc đọc kinh Truyền tin ngày 1 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ sự quan ngại sâu xa về những diễn biến đang xảy ra ở Trung Đông và Iran trong những giờ phút căng thẳng này.
Ngài nhấn mạnh rằng sự ổn định và hòa bình không thể được xây dựng trên những mối đe dọa lẫn nhau hoặc trên những vũ khí gieo rắc sự tàn phá, đau khổ và chết chóc, mà phải thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.