Người trẻ Việt Nam hôm nay nhìn mình ra sao trong Đại Hội Giới Trẻ 2003
LTS: Bài viết sau đây của báo “Orange County Register” và được nhật báo Người Việt dịch lại, chúng tôi xin cho đăng để thấy cái nhìn của người Hoa Kỳ về những người trẻ Việt Nam hôm nay
IRVINE -- Được cha mẹ thúc giục, Kim Nguyễn 24 tuổi, đã tập họp với hầu như toàn bộ thế hệ thứ hai trong gia đình di dân của cô. Họ đã đi về Đại Học California ở Irvine (UCI), nơi 2,800 giới trẻ Việt Nam từ khắp thế giới tụ tập tại một hội nghị lịch sử trong suốt những ngày cuối tuần vừa qua để trả lời một câu hỏi giản dị nhưng nóng bỏng: Chúng ta là ai?
Theo lời ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ 2003, một cuộc tụ họp lớn nhất của giới trẻ Việt Nam trong một chỗ từ khi Sài Gòn sụp đổ, được hình thành và bảo trợ bởi Cộng Đồng Công Giáo Nam California, như một phương cách để giúp những người trẻ thế hệ thứ hai bị vướng mắc giữa các nền văn hóa khác nhau có thể hiểu được đặc tính của họ và lãnh đạo được cộng đồng.
Từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, các sinh viên, các nhóm chuyên viên trẻ và giới trẻ của Giáo Hội đã đi bộ vất vả qua khu trường sở có cành lá rậm rạp của đại học UCI để dự các cuộc hội thảo về đức tin, chính trị và tiếp tục một đời sống kết hợp bởi nhiều nền văn hóa. Họ ngồi trên các bãi cỏ nhuộm nắng chiều để ăn thịt với cơm và hân hoan về số người tham dự.
Một vài người, từ những nơi định cư trong miền nông thôn phía Nam, Canada và Úc Đại Lợi, đã chưa bao giờ thấy được quá đông người tụ tập tại một chỗ như thế này. Họ đã lén đi vào giờ ăn trưa để nhìn qua những hình tượng văn hóa như Thương Xá Asian Garden Mall (Thương Xá Phước Lộc Thọ) ở Westminster. Về đêm, họ tụ tập trong một vùng đấu trường vang tiếng để cử hành Thánh Lễ truyền thống và nhảy múa theo các bài nhạc "rap" vang dội "Rice 4 Christ".
Cô Nguyễn cho biết: "Chúng tôi là người Công Giáo, là người Hoa Kỳ, và là người Việt Nam. Chúng tôi không hoàn toàn bị Mỹ hóa nhưng chúng tôi không chắc chúng tôi là người gì."
Rufino Zaragoza, một Linh Mục dòng Thánh Francisco ở đại học Berkeley đang nghiên cứu về các truyền thống nghi thức tế lễ Việt Nam-Hoa Kỳ, cho biết giới trẻ Việt Nam phải đối phó với những thử thách duy nhất giữa những đứa con thế hệ thứ hai của các di dân của Hoa Kỳ. Không phải chỉ vì họ bị lôi cuốn giữa những cha mẹ theo truyền thống và một nền văn hóa thờ ơ với di sản của họ, họ mang một cảm giác có tội vì những hy sinh của cha mẹ họ để ra khỏi Việt Nam. Và cha mẹ họ thường vẫn bị ám ảnh về nhà cầm quyền Cộng Sản ở Việt Nam và đòi hỏi các trẻ con của họ phải lên án một hệ thống chính trị mà chúng ít biết hoặc ít quan tâm đến.
Richard Phạm, 19 tuổi, ở Westminster đã nói, trong khi cậu rời bỏ một buổi họp về cách trở thành một người lãnh đạo cộng đồng: "Các cha mẹ Việt Nam không muốn ngay cả cho các con em của họ có bạn gái hay bạn trai. Tôi cảm thấy có tội. Tôi không muốn làm điều xấu ở trường vì sẽ làm cho cha mẹ tôi buồn và làm cho tôi có cảm giác giống như tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của mình... Ngay cả mặc dù cha mẹ tôi nghèo nhưng họ đã bỏ tất cả tiền bạc của họ vào các con."
Nhiều cuộc hội thảo đã đề nghị Giáo Hội như là một người trung gian. Một cuộc hội thảo đã chủ trương là tình yêu của Thiên Chúa đối với Giáo Hội, không phải là sự phê phán nghiêm khắc đối với việc hẹn hò, nên là một gương mẫu cho các mối quan hệ của những người trẻ.
Tại một cuộc hội thảo của Linh Mục Zaragoza về việc cân bằng đời sống nửa Việt Nam nửa Mỹ của thế hệ thứ hai, Cha đã mô tả các giáo xứ Việt Nam hầu như là những trung tâm cộng đồng nơi tất cả các thế hệ tập họp lại và, thỉnh thoảng, trộn lẫn với các nền văn hóa bao quanh họ. Những người trong gia đình họ Nguyễn ở Garden Grove đã có những cảm giác lẫn lộn. Đang nghỉ ngơi bên ngoài sau buổi ăn tối chiều Thứ Sáu, họ thú nhận là họ thích đốt pháo bông hơn. Nhưng họ cũng cho biết sự kiện này không được Việt Nam cho lắm. Hầu như sống hoàn toàn một đời sống Mỹ, họ muốn có nhiều truyền thống hơn. Họ ném một cái nhìn trách móc qua bãi cỏ nơi những người tham dự buổi đại hội đang hò reo tại một cuộc hòa nhạc không được chuẩn bị trước. Các người trẻ đã bắt đầu xông lên sân khấu và tặng những cái hôn giả cho cô ca sĩ trẻ. Và đám đông đã la hét tán thành.
Mark Nguyen, 21 tuổi, nói: "Tôi có đời sống của chính tôi" tại Đại Học Riverside, nơi cậu đang theo học. Nhưng đã thú nhận là cậu về nhà mỗi cuối tuần để ăn tối và thường là hòa nhập với các thành viên của Hội Sinh Viên Việt Nam của trường cậu. Tất cả tám người anh em ruột và anh em họ tại đại hội này đều hướng dẫn các nhóm trẻ tại thánh đường St. Columban ở Garden Grove, giáo xứ của họ.
Kim Nguyễn nói cho biết đang tìm hiểu về cá tính của họ và hy vọng là sẽ có được câu trả lời cho những câu hỏi của ở đại hội này.
Một Thánh Lễ kết thúc kết thúc kéo dài 2 tiếng rưỡi đã làm quân bình các sự căng thẳng. Sau một Thánh Lễ trang nghiêm bắt đầu và giữa đại hội - Giám Mục Phụ Tá Dominic Mai Thanh Lương vừa mới được phong chức của quận Cam đã thuyết giảng và các thanh thiếu niên trình diễn một điệu vũ truyền thống - ca đoàn đã một hát bài thánh ca để đánh dấu sự kết thúc buổi Thánh Lễ. Đó là bài hát "Con Đường Hy Vọng" của nhà soạn nhạc Trần Đăng Tuấn, được giới trẻ yêu mến vì những bài hát của ông, không giống như hầu hết các bài thánh ca Việt Nam, thì nhanh và dồn dập. Những người trẻ đã nhảy ra và bắt đầu vẫy tay chào. Một vài người đã chạy nhanh đến sân khấu của rạp hát Bren Events Center và nhảy múa.
Một hàng người nối đuôi nhau được hình thành và chẳng bao lâu 2,800 người trẻ Việt Nam đã đi uốn khúc xuyên qua đấu trường dưới cái nhìn hân hoan của Đức Giám Mục Lương. Sau đó bài hát chấm dứt khi một Linh Mục bước tới trước và vẫy tay. Những người trẻ ngừng ngay lập tức. Một sự im lặng bao trùm trong khi họ nhìn nhau rồi xếp hàng đi về chỗ ngồi của mình.
LTS: Bài viết sau đây của báo “Orange County Register” và được nhật báo Người Việt dịch lại, chúng tôi xin cho đăng để thấy cái nhìn của người Hoa Kỳ về những người trẻ Việt Nam hôm nay
IRVINE -- Được cha mẹ thúc giục, Kim Nguyễn 24 tuổi, đã tập họp với hầu như toàn bộ thế hệ thứ hai trong gia đình di dân của cô. Họ đã đi về Đại Học California ở Irvine (UCI), nơi 2,800 giới trẻ Việt Nam từ khắp thế giới tụ tập tại một hội nghị lịch sử trong suốt những ngày cuối tuần vừa qua để trả lời một câu hỏi giản dị nhưng nóng bỏng: Chúng ta là ai?
Theo lời ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ 2003, một cuộc tụ họp lớn nhất của giới trẻ Việt Nam trong một chỗ từ khi Sài Gòn sụp đổ, được hình thành và bảo trợ bởi Cộng Đồng Công Giáo Nam California, như một phương cách để giúp những người trẻ thế hệ thứ hai bị vướng mắc giữa các nền văn hóa khác nhau có thể hiểu được đặc tính của họ và lãnh đạo được cộng đồng.
Từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, các sinh viên, các nhóm chuyên viên trẻ và giới trẻ của Giáo Hội đã đi bộ vất vả qua khu trường sở có cành lá rậm rạp của đại học UCI để dự các cuộc hội thảo về đức tin, chính trị và tiếp tục một đời sống kết hợp bởi nhiều nền văn hóa. Họ ngồi trên các bãi cỏ nhuộm nắng chiều để ăn thịt với cơm và hân hoan về số người tham dự.
Một vài người, từ những nơi định cư trong miền nông thôn phía Nam, Canada và Úc Đại Lợi, đã chưa bao giờ thấy được quá đông người tụ tập tại một chỗ như thế này. Họ đã lén đi vào giờ ăn trưa để nhìn qua những hình tượng văn hóa như Thương Xá Asian Garden Mall (Thương Xá Phước Lộc Thọ) ở Westminster. Về đêm, họ tụ tập trong một vùng đấu trường vang tiếng để cử hành Thánh Lễ truyền thống và nhảy múa theo các bài nhạc "rap" vang dội "Rice 4 Christ".
Cô Nguyễn cho biết: "Chúng tôi là người Công Giáo, là người Hoa Kỳ, và là người Việt Nam. Chúng tôi không hoàn toàn bị Mỹ hóa nhưng chúng tôi không chắc chúng tôi là người gì."
Rufino Zaragoza, một Linh Mục dòng Thánh Francisco ở đại học Berkeley đang nghiên cứu về các truyền thống nghi thức tế lễ Việt Nam-Hoa Kỳ, cho biết giới trẻ Việt Nam phải đối phó với những thử thách duy nhất giữa những đứa con thế hệ thứ hai của các di dân của Hoa Kỳ. Không phải chỉ vì họ bị lôi cuốn giữa những cha mẹ theo truyền thống và một nền văn hóa thờ ơ với di sản của họ, họ mang một cảm giác có tội vì những hy sinh của cha mẹ họ để ra khỏi Việt Nam. Và cha mẹ họ thường vẫn bị ám ảnh về nhà cầm quyền Cộng Sản ở Việt Nam và đòi hỏi các trẻ con của họ phải lên án một hệ thống chính trị mà chúng ít biết hoặc ít quan tâm đến.
Richard Phạm, 19 tuổi, ở Westminster đã nói, trong khi cậu rời bỏ một buổi họp về cách trở thành một người lãnh đạo cộng đồng: "Các cha mẹ Việt Nam không muốn ngay cả cho các con em của họ có bạn gái hay bạn trai. Tôi cảm thấy có tội. Tôi không muốn làm điều xấu ở trường vì sẽ làm cho cha mẹ tôi buồn và làm cho tôi có cảm giác giống như tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của mình... Ngay cả mặc dù cha mẹ tôi nghèo nhưng họ đã bỏ tất cả tiền bạc của họ vào các con."
Nhiều cuộc hội thảo đã đề nghị Giáo Hội như là một người trung gian. Một cuộc hội thảo đã chủ trương là tình yêu của Thiên Chúa đối với Giáo Hội, không phải là sự phê phán nghiêm khắc đối với việc hẹn hò, nên là một gương mẫu cho các mối quan hệ của những người trẻ.
Tại một cuộc hội thảo của Linh Mục Zaragoza về việc cân bằng đời sống nửa Việt Nam nửa Mỹ của thế hệ thứ hai, Cha đã mô tả các giáo xứ Việt Nam hầu như là những trung tâm cộng đồng nơi tất cả các thế hệ tập họp lại và, thỉnh thoảng, trộn lẫn với các nền văn hóa bao quanh họ. Những người trong gia đình họ Nguyễn ở Garden Grove đã có những cảm giác lẫn lộn. Đang nghỉ ngơi bên ngoài sau buổi ăn tối chiều Thứ Sáu, họ thú nhận là họ thích đốt pháo bông hơn. Nhưng họ cũng cho biết sự kiện này không được Việt Nam cho lắm. Hầu như sống hoàn toàn một đời sống Mỹ, họ muốn có nhiều truyền thống hơn. Họ ném một cái nhìn trách móc qua bãi cỏ nơi những người tham dự buổi đại hội đang hò reo tại một cuộc hòa nhạc không được chuẩn bị trước. Các người trẻ đã bắt đầu xông lên sân khấu và tặng những cái hôn giả cho cô ca sĩ trẻ. Và đám đông đã la hét tán thành.
Mark Nguyen, 21 tuổi, nói: "Tôi có đời sống của chính tôi" tại Đại Học Riverside, nơi cậu đang theo học. Nhưng đã thú nhận là cậu về nhà mỗi cuối tuần để ăn tối và thường là hòa nhập với các thành viên của Hội Sinh Viên Việt Nam của trường cậu. Tất cả tám người anh em ruột và anh em họ tại đại hội này đều hướng dẫn các nhóm trẻ tại thánh đường St. Columban ở Garden Grove, giáo xứ của họ.
Kim Nguyễn nói cho biết đang tìm hiểu về cá tính của họ và hy vọng là sẽ có được câu trả lời cho những câu hỏi của ở đại hội này.
Một Thánh Lễ kết thúc kết thúc kéo dài 2 tiếng rưỡi đã làm quân bình các sự căng thẳng. Sau một Thánh Lễ trang nghiêm bắt đầu và giữa đại hội - Giám Mục Phụ Tá Dominic Mai Thanh Lương vừa mới được phong chức của quận Cam đã thuyết giảng và các thanh thiếu niên trình diễn một điệu vũ truyền thống - ca đoàn đã một hát bài thánh ca để đánh dấu sự kết thúc buổi Thánh Lễ. Đó là bài hát "Con Đường Hy Vọng" của nhà soạn nhạc Trần Đăng Tuấn, được giới trẻ yêu mến vì những bài hát của ông, không giống như hầu hết các bài thánh ca Việt Nam, thì nhanh và dồn dập. Những người trẻ đã nhảy ra và bắt đầu vẫy tay chào. Một vài người đã chạy nhanh đến sân khấu của rạp hát Bren Events Center và nhảy múa.
Một hàng người nối đuôi nhau được hình thành và chẳng bao lâu 2,800 người trẻ Việt Nam đã đi uốn khúc xuyên qua đấu trường dưới cái nhìn hân hoan của Đức Giám Mục Lương. Sau đó bài hát chấm dứt khi một Linh Mục bước tới trước và vẫy tay. Những người trẻ ngừng ngay lập tức. Một sự im lặng bao trùm trong khi họ nhìn nhau rồi xếp hàng đi về chỗ ngồi của mình.