CLAREMONT, CA - Vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật hôm nay 11-5-2003, đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục Phát Diệm đã dâng lễ cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, thuộc giáo xứ Our Lady of the Assumption, do Cha John Trần Công Nghị làm quản nhiệm. Cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay có Cha Benardô Thiệp, nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Đức Mẹ Đồng Công. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Ông Bà chủ tịch Liên Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Miền Nam California, ông bà luật sư Phạm Văn Phổ, một số quan khách và đồng hương nguyên gốc Phát Diệm Ninh Bình cùng với chừng 700 giáo dân thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi.
Các Bà Mẹ Công Giáo trong Cộng Đoàn năm nay rất xúc động và hân hoan mừng lễ Hiền Mẫu vì có sự hiện diện của một vị giám mục mới đến từ Việt Nam. Đức cha Giuse Yến lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ và mới xuống phi trường Los Angeles chiều hôm qua vào lúc 6:30 chiều, nhưng Ngài đã ưu ái dành cho Cộng Đoàn được tiếp đón Ngài trước tiên. Sự hiện diện của Ngài làm cho cả cộng đoàn được phấn khởi, Thánh Lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng.
Hôm nay cũng là Chúa Nhật trong Tháng Hoa Mân Côi, nên các Bà Mẹ Công Giáo trong cộng đoàn đã thay mặt cộng đoàn dâng hoa kính Đức Maria.
Ngài là tượng trưng cho vị mục tử nhân lành mà đề tài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay nhắc tới.
Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, ơn gọi linh mục và tu sĩ, trong bài giảng Đức cha Giuse Yến đã chia sẽ tình hình ơn gọi làm linh mục và tu sĩ trong giáo phận Phát Diệm. Ngài nói tới những thách đố và khó khăn trong công tác mục vụ của các linh mục và tu sĩ trong hoàn cảnh đang đổi mới hiện nay, nhất là sự khan hiếm linh mục. Tại giáo phận Phát Diệm hiện nay chỉ có 24 linh mục hoạt động mục vụ, phải lo trách nhiệm trên 60 giáo xứ và gần 200 họ lẻ. Đang khi đó, số người muốn dâng mình cho công tác mục vụ tương đối khá cao, tuy vậy vì chính sách hiện hành thì chỉ 2 năm giáo phận mới được chiêu sinh 1 lần và chỉ được 8 tuyển sinh mỗi kỳ, nên trong tương lai ngắn hạn vẫn thiếu các vị mục tử để cung ứng cho nhu cầu mục vụ cho giáo dân trong giáo phận.
Nhân ngày cổ võ ơn kêu gọi, Đức Cha đã xin anh chị em tín hữu cầu nguyện để Chúa ban cho có nhiều vị mục tử thánh thiện, tận tâm với đoàn chiên của mình.
Sau thánh lễ Đức Cha đã chụp hình lưu niệm với các Bà Mẹ Công Giáo và gặp gỡ với anh chị em giáo dân trong cộng đoàn, nhất là những người đồng hương gốc Ninh Bình Phát Diệm. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng vì được gặp được một vị chủ chăn đến từ quê hương để chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm mục vụ cho họ. Ngược lại, anh chị em tín hữu cũng hết lòng quan tâm và muốn cùng chia sẻ phần nào sự đóng góp của mình trong công tác tông đồ và truyền giáo tại quê hương.
Vào cuối tuần này, cộng đoàn và giáo xứ ở đây cũng có hội chợ Fiesta, nên sau thánh lễ Đức Cha Giuse cũng đã đi thăm các gian hàng và quan sát sinh hoạt vui tươi trong mùa hội chợ. Hội chơ của giáo xứ mỗi năm thu hút chừng 15,000 người là một trong những biến bố lớn của thành phố nhỏ bé Claremont. Các bạn trẻ Việt Nam không những chỉ góp sức của mình trong một số gian hàng, nhưng còn góp phần văn nghệ rất đặc sắc như múa lân, vũ nón và vũ ô rất truyền thống dân độc và đặc sắc, được cử toạ người Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ nhiệt liệt khen ngợi và tán thưởng.
Biểu tối ra về, ai cũng để lại trong lòng một cảm tình chan chức tình quê hương và một kỉ niệm khó quên vì lần đầu tiên một vị giám mục Việt Nam ghé thăm một cộng đoàn bé nhỏ tại nơi đây.
Các Bà Mẹ Công Giáo trong Cộng Đoàn năm nay rất xúc động và hân hoan mừng lễ Hiền Mẫu vì có sự hiện diện của một vị giám mục mới đến từ Việt Nam. Đức cha Giuse Yến lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ và mới xuống phi trường Los Angeles chiều hôm qua vào lúc 6:30 chiều, nhưng Ngài đã ưu ái dành cho Cộng Đoàn được tiếp đón Ngài trước tiên. Sự hiện diện của Ngài làm cho cả cộng đoàn được phấn khởi, Thánh Lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng.
Hôm nay cũng là Chúa Nhật trong Tháng Hoa Mân Côi, nên các Bà Mẹ Công Giáo trong cộng đoàn đã thay mặt cộng đoàn dâng hoa kính Đức Maria.
Ngài là tượng trưng cho vị mục tử nhân lành mà đề tài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay nhắc tới.
Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, ơn gọi linh mục và tu sĩ, trong bài giảng Đức cha Giuse Yến đã chia sẽ tình hình ơn gọi làm linh mục và tu sĩ trong giáo phận Phát Diệm. Ngài nói tới những thách đố và khó khăn trong công tác mục vụ của các linh mục và tu sĩ trong hoàn cảnh đang đổi mới hiện nay, nhất là sự khan hiếm linh mục. Tại giáo phận Phát Diệm hiện nay chỉ có 24 linh mục hoạt động mục vụ, phải lo trách nhiệm trên 60 giáo xứ và gần 200 họ lẻ. Đang khi đó, số người muốn dâng mình cho công tác mục vụ tương đối khá cao, tuy vậy vì chính sách hiện hành thì chỉ 2 năm giáo phận mới được chiêu sinh 1 lần và chỉ được 8 tuyển sinh mỗi kỳ, nên trong tương lai ngắn hạn vẫn thiếu các vị mục tử để cung ứng cho nhu cầu mục vụ cho giáo dân trong giáo phận.
Nhân ngày cổ võ ơn kêu gọi, Đức Cha đã xin anh chị em tín hữu cầu nguyện để Chúa ban cho có nhiều vị mục tử thánh thiện, tận tâm với đoàn chiên của mình.
Sau thánh lễ Đức Cha đã chụp hình lưu niệm với các Bà Mẹ Công Giáo và gặp gỡ với anh chị em giáo dân trong cộng đoàn, nhất là những người đồng hương gốc Ninh Bình Phát Diệm. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng vì được gặp được một vị chủ chăn đến từ quê hương để chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm mục vụ cho họ. Ngược lại, anh chị em tín hữu cũng hết lòng quan tâm và muốn cùng chia sẻ phần nào sự đóng góp của mình trong công tác tông đồ và truyền giáo tại quê hương.
Vào cuối tuần này, cộng đoàn và giáo xứ ở đây cũng có hội chợ Fiesta, nên sau thánh lễ Đức Cha Giuse cũng đã đi thăm các gian hàng và quan sát sinh hoạt vui tươi trong mùa hội chợ. Hội chơ của giáo xứ mỗi năm thu hút chừng 15,000 người là một trong những biến bố lớn của thành phố nhỏ bé Claremont. Các bạn trẻ Việt Nam không những chỉ góp sức của mình trong một số gian hàng, nhưng còn góp phần văn nghệ rất đặc sắc như múa lân, vũ nón và vũ ô rất truyền thống dân độc và đặc sắc, được cử toạ người Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ nhiệt liệt khen ngợi và tán thưởng.
Biểu tối ra về, ai cũng để lại trong lòng một cảm tình chan chức tình quê hương và một kỉ niệm khó quên vì lần đầu tiên một vị giám mục Việt Nam ghé thăm một cộng đoàn bé nhỏ tại nơi đây.