NEW YORK - Tổ chức Human Rights Watch nói rằng giới hữu trách Việt Nam vừa bắt đầu một đợt trấn áp mới nhắm vào người thiểu số trong vùng Cao nguyên Trung phần. Theo lời của tổ chức có trụ sở đặt tại New York này, cáo giác vừa kể dựa trên những lá thư mà họ nhẫn được từ những người đứng đầu giáo hội Tin lành của người Thượng ở tỉnh Dak Lak. Theo những lá thư này, những hành động trấn áp đó bao gồm việc công an và cảnh sát đánh đập những người lãnh đạo giáo hội, nhà thờ bị phá hủy, cấm giáo dân tụ họp vào ban đêm, và tịch thu ruộng đất của dân làng.

Tưởng cũng nên nhắc lại là trong vài năm gần đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và những người Thượng đa số theo đạo Tin lành đã nhiều lần xung đột với nhau vì vấn đề đất đai và tự do tín ngưỡng, và trong năm 2001, khoảng 1000 người Thượng đã bỏ trốn sang Kampuchia. Trong số những người tị nạn đó, có khoảng 900 người đã sang Hoa Kỳ định cư dựa theo một chương trình được cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Các nhà ngoại giao ở Hà Nội cho phái viên Ron Corben của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng họ không tin là có một chiến dịch đặc biệt nhắm vào người Thượng, mà thật ra, vấn đề này phát xuất từ việc chính phủ Cộng sản Việt Nam muốn duy trì tình trạng thống nhất đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mặt khác, một giáo sư sử học của Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, ông David Marr cho biết chính phủ Việt Nam đã thừa nhận là họ đã phạm sai lầm trong vụ rối loạn ở vùng Tây Nguyên năm 2001. Nhưng giáo sư Marr không tin là sẽ dễ dàng có được một giải pháp cho vụ tranh chấp giữa những người Thượng và chính quyền trung ương. Giáo sư Marr cho biết rằng hệ thống công an cảnh sát ở Việt Nam rất mạnh và sức mạnh đó đang được tích cực phát huy trong vụ tranh chấp này. Đã có nhiều báo cáo về những hành vi quá trớn của cảnh sát và tôi nghĩ rằng những báo cáo đó rất đáng tin. Có thể có một cách giải quyết thông qua thương lượng, nhưng tôi không nghĩ là điều này sẽ xảy ra.

Phúc trình mới nhất của Human Rights Watch còn cho biết từ đầu năm cho đến nay đã có hơn 100 người Thượng trốn sang Kampuchia nhưng họ đã bị trả về nước. (voa)