BÀI GIẢNG CỦA ĐTGM. GB. PHẠM MINH MẪN
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA SÀI GÒN
TRONG THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
17-4-2003
Trong bài đọc I (Is 61, 1-3.6.8-9) cũng như trong bài tin mừng (Lc 4, 16-21), công bố tin mừng Thiên Chúa yêu thương loài người đến độ sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người.Lời Chúa trong bài đọc II (Kh 1,5-8) nhắc lại Đức Giêsu Kitô thể hiện tình thương cứu độ của Thiên Chúa bằng cách chịu chết và sống lại, và đặc biệt là bằng cách thiết lập bí tích Thánh Thể và gắn liền với bí tích Thánh Thể là chức linh mục. Đáp lại lời gọi của Đức Thánh Cha, hiệp thông với ý nguyện của Người, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy dành ít phút chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc muôn người.
Thường chúng ta, cả linh mục, có thói quen nhìn Chúa Giêsu Thánh Thể như một bí tích mà ta phải cử hành, như một thứ lương thực thiêng liêng mà ta phải đón nhận và phân phối, như một mầu nhiệm mà ta phải gẫm suy. Thói quen đó dễ xói mòn ý thức đức tin về Chúa Giêsu Thánh Thể, về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể ở giữa chúng ta.
Ánh sáng đức tin soi chiếu cho ta thấy Thánh Thể là chính Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh hôm qua, và hôm nay đang hiện diện với chúng ta và vì chúng ta, đang sống động trong Giáo hội và vì Giáo hội, đang hành động ở giữa loài người và vì loài người. Chính Chúa Giêsu đó hiện diện trong cử hành thánh lễ hôm nay, trong bữa tiệc Thánh Thể này, hiện diện như là sự thật, là tình yêu, là sự sống lại và là sự sống cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đó sẽ đến phục hồi, củng cố sự sống và phẩm giá của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đó là đối tượng của lòng khao khát chờ mong đón nhận của mỗi người chúng ta.
Thánh nữ Têrêxa HĐGS cảm nhận Chúa Giêsu Thánh Thể đến với mình như mặt trời mang lại sự sống mới, như ánh sáng chân lý soi chiếu cho người bước đi trong bóng tối của cuộc đời, như lò lửa tình yêu sưởi ấm tấm lòng nguội lạnh và đốt cháy con tim chai đá. Mặt trời tỏa sáng khắp nơi, cả nơi xa xôi ngàn dặm. Mặt trời hôm qua và hôm nay cách nhau hằng thiên niên kỷ, nhưng vẫn là một. Hôm nay, mặt trờ - Giêsu - Tình Yêu soi sáng cho đời tôi, sưởi ấm cho lòng tôi, mang sức sống cho tâm hồn tôi, nhưng không mong đợi tôi bù đắp gì, ngoại trừ con tim mở rộng.
Trên bầu trời trong sáng, thỉnh thoảng vẫn có những đám mây che khuất mặt trời. Đó là những khi tôi cử hành thánh lễ theo thói quen nhàm chán, khi cộng đoàn, cả linh mục, mệt mỏi, uể oải, tham dự cách tiêu cực và hình thức. Thế nhưng, giống như mặt trời, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ở đó và sẽ xuất hiện lại với tôi, khi tôi mở rộng lòng trí với Người.
Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi coi Chúa Giêsu Phục Sinh là ánh mặt trời ban mai. Thật vậy, như mặt trời ban mai mở đầu một ngày mới, Chúa Giêsu Phục Sinh trong bí tích Thánh Thể mở đầu một cộng đồng nhân loại mới, một trời mới đất mới. Như ánh mặt trời là trung tâm của thái dương hệ, Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, một đời sống phát xuất từ Đấng đã chịu chết và sống lại vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi loài người.
Anh em linh mục thân mến, qua các thế kỷ, vô vàn linh mục đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể nguồn an ủi mà Người đã hứa ban vào buổi chiều Tiệc Ly, muôn ngàn linh mục đã tìm gặp bí quyết để vượt thắng nỗi cô đơn, sức mạnh để chịu đựng gian khổ, năng lực để bắt đầu lại sau mọi nản lòng, để tiếp tục quyết tâm sống trung thành đến cùng. Đồng thời, các linh mục đó cũng đã cảm nhận Chúa Giêsu Thánh Thểlà món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa nhờ linh mục trao tặng cho dân Người như trung tâm phát xuất sự sống mới, tình yêu mới. Ước gì linh mục hãy luôn ý thức hoàn thành nhiệm vụ trao tặng này cách xứng hợp, để qui tụ mọi người nên một trong tình yêu của Cha trên trời.
Linh mục là người đã được khai sinh từ nôi Thánh Thể, là người mà chức vụ và đời sống gắn liền với Chúa Giêsu Thánh Thể suốt chiều dài cuộc đời. Vậy nếu Chúa Giêsu Thánh Thể là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao tặng cho dân Người, thì linh mục cũng là quà tặng của Thiên Chúa, không cho riêng linh mục, mà cho mọi người và vì mọi người. Ước gì linh mục luôn ý thức điều đó, luôn trân trọng quà tặng đó, để trong cầu nguyện cũng như trong cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, linh mục luôn hướng tâm trí về Chúa Giêsu Thánh Thể như món quà Thiên Chúa trao tặng cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu, để biến họ thành những cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và bình an, thành những chứng nhân tình yêu.
Anh chị em tu sĩ, giáo dân thân mến, ước gì mọi người cũng ý thức linh mục là món quà quý báu Thiên Chúa trao tặng cho dân Chúa, và trân trọng quà tặng đó, đặc biệt bằng cách cầu nguyện cho linh mục sống ngày càng thánh thiện hơn, ngày càng nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể hơn, nên giống Chúa Giêsu vì yêu thương nên đã tự hạ, đồng cảm và đối xử bao dung với người tội lỗi, Chúa Giêsu tự hiến và hy sinh, quên mình và quảng đại chia sẻ cho mọi người.
Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương, thông ban cho mỗi người chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần, là đấng thánh hoá và đổi mới chúng ta thành những chứng nhân tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đối với loài người.
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA SÀI GÒN
TRONG THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
17-4-2003
Trong bài đọc I (Is 61, 1-3.6.8-9) cũng như trong bài tin mừng (Lc 4, 16-21), công bố tin mừng Thiên Chúa yêu thương loài người đến độ sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người.Lời Chúa trong bài đọc II (Kh 1,5-8) nhắc lại Đức Giêsu Kitô thể hiện tình thương cứu độ của Thiên Chúa bằng cách chịu chết và sống lại, và đặc biệt là bằng cách thiết lập bí tích Thánh Thể và gắn liền với bí tích Thánh Thể là chức linh mục. Đáp lại lời gọi của Đức Thánh Cha, hiệp thông với ý nguyện của Người, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy dành ít phút chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc muôn người.
Thường chúng ta, cả linh mục, có thói quen nhìn Chúa Giêsu Thánh Thể như một bí tích mà ta phải cử hành, như một thứ lương thực thiêng liêng mà ta phải đón nhận và phân phối, như một mầu nhiệm mà ta phải gẫm suy. Thói quen đó dễ xói mòn ý thức đức tin về Chúa Giêsu Thánh Thể, về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể ở giữa chúng ta.
Ánh sáng đức tin soi chiếu cho ta thấy Thánh Thể là chính Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh hôm qua, và hôm nay đang hiện diện với chúng ta và vì chúng ta, đang sống động trong Giáo hội và vì Giáo hội, đang hành động ở giữa loài người và vì loài người. Chính Chúa Giêsu đó hiện diện trong cử hành thánh lễ hôm nay, trong bữa tiệc Thánh Thể này, hiện diện như là sự thật, là tình yêu, là sự sống lại và là sự sống cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đó sẽ đến phục hồi, củng cố sự sống và phẩm giá của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đó là đối tượng của lòng khao khát chờ mong đón nhận của mỗi người chúng ta.
Thánh nữ Têrêxa HĐGS cảm nhận Chúa Giêsu Thánh Thể đến với mình như mặt trời mang lại sự sống mới, như ánh sáng chân lý soi chiếu cho người bước đi trong bóng tối của cuộc đời, như lò lửa tình yêu sưởi ấm tấm lòng nguội lạnh và đốt cháy con tim chai đá. Mặt trời tỏa sáng khắp nơi, cả nơi xa xôi ngàn dặm. Mặt trời hôm qua và hôm nay cách nhau hằng thiên niên kỷ, nhưng vẫn là một. Hôm nay, mặt trờ - Giêsu - Tình Yêu soi sáng cho đời tôi, sưởi ấm cho lòng tôi, mang sức sống cho tâm hồn tôi, nhưng không mong đợi tôi bù đắp gì, ngoại trừ con tim mở rộng.
Trên bầu trời trong sáng, thỉnh thoảng vẫn có những đám mây che khuất mặt trời. Đó là những khi tôi cử hành thánh lễ theo thói quen nhàm chán, khi cộng đoàn, cả linh mục, mệt mỏi, uể oải, tham dự cách tiêu cực và hình thức. Thế nhưng, giống như mặt trời, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ở đó và sẽ xuất hiện lại với tôi, khi tôi mở rộng lòng trí với Người.
Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi coi Chúa Giêsu Phục Sinh là ánh mặt trời ban mai. Thật vậy, như mặt trời ban mai mở đầu một ngày mới, Chúa Giêsu Phục Sinh trong bí tích Thánh Thể mở đầu một cộng đồng nhân loại mới, một trời mới đất mới. Như ánh mặt trời là trung tâm của thái dương hệ, Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, một đời sống phát xuất từ Đấng đã chịu chết và sống lại vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi loài người.
Anh em linh mục thân mến, qua các thế kỷ, vô vàn linh mục đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể nguồn an ủi mà Người đã hứa ban vào buổi chiều Tiệc Ly, muôn ngàn linh mục đã tìm gặp bí quyết để vượt thắng nỗi cô đơn, sức mạnh để chịu đựng gian khổ, năng lực để bắt đầu lại sau mọi nản lòng, để tiếp tục quyết tâm sống trung thành đến cùng. Đồng thời, các linh mục đó cũng đã cảm nhận Chúa Giêsu Thánh Thểlà món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa nhờ linh mục trao tặng cho dân Người như trung tâm phát xuất sự sống mới, tình yêu mới. Ước gì linh mục hãy luôn ý thức hoàn thành nhiệm vụ trao tặng này cách xứng hợp, để qui tụ mọi người nên một trong tình yêu của Cha trên trời.
Linh mục là người đã được khai sinh từ nôi Thánh Thể, là người mà chức vụ và đời sống gắn liền với Chúa Giêsu Thánh Thể suốt chiều dài cuộc đời. Vậy nếu Chúa Giêsu Thánh Thể là món quà vô cùng quý báu Thiên Chúa trao tặng cho dân Người, thì linh mục cũng là quà tặng của Thiên Chúa, không cho riêng linh mục, mà cho mọi người và vì mọi người. Ước gì linh mục luôn ý thức điều đó, luôn trân trọng quà tặng đó, để trong cầu nguyện cũng như trong cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, linh mục luôn hướng tâm trí về Chúa Giêsu Thánh Thể như món quà Thiên Chúa trao tặng cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu, để biến họ thành những cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và bình an, thành những chứng nhân tình yêu.
Anh chị em tu sĩ, giáo dân thân mến, ước gì mọi người cũng ý thức linh mục là món quà quý báu Thiên Chúa trao tặng cho dân Chúa, và trân trọng quà tặng đó, đặc biệt bằng cách cầu nguyện cho linh mục sống ngày càng thánh thiện hơn, ngày càng nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể hơn, nên giống Chúa Giêsu vì yêu thương nên đã tự hạ, đồng cảm và đối xử bao dung với người tội lỗi, Chúa Giêsu tự hiến và hy sinh, quên mình và quảng đại chia sẻ cho mọi người.
Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương, thông ban cho mỗi người chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần, là đấng thánh hoá và đổi mới chúng ta thành những chứng nhân tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đối với loài người.