ĐẠI HỘI MỤC VỤ ÚC CHÂU VÀ NAM THÁI BÌNH DƯƠNG
27/12/2002 - 30/12/2002
Trung Tâm Campase Country Resort, Kyneton- Victoria.
1. Ngày Thứ Sáu 27/12/2002- "Ngày Hội Ngộ Gặp Gỡ Yêu Thương".
Chiều Thứ Sáu 27/12/02, các Linh Mục Quản Nhiệm, Tuyên Úy Việt Nam, một số Tu Sĩ Nam Nữ và những người đại diện cho Ban Mục Vụ, những anh chị em đại diện Legio Mariae trên toàn Úc Châu đã tựu về Trung Tâm Campase gần 200 người. Không biết có phải cơn gió nóng của nắng Hạ hay vì tay bắt mặt mừng, trên gương mặt của mọi người đều 'hồng hào' rạng rỡ!Vào lúc 7.30 pm chương trình khai mạc Đại Hội Mục Vụ Úc Châu bắt đầu với bài " Hành Trang Người Trẻ ".
Linh Mục Chu Văn Chi đại diện Tuyên Úy Đoàn giới thiệu thành phần tham dự của các đại diện Tiểu Bang. Kế đến lời chào mừng của Linh Mục Bart. Huỳnh San, Trưởng Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn, Cha mời gọi mọi người tham dự Đại Hội hãy " kết hiệp với Chúa và xin Ngài hướng dẫn Đại Hội trong tinh thần yêu thương hiệp nhất ".
Linh mục Văn Chi trở lại với bài ca " Gần Nhau Trao Cho Nhau ..." mọi người nắm tay, đứng gần nhau, trao cho nhau ánh mắt và những nụ cười hân hoan.
Sau đó Linh Mục Võ Đức Thiện nhắc nhở những qui luật, những điều cần thiết trong Đại Hội và việc xử dụng Trung Tâm Campase.Bữa cơm tối được khoản đãi và tiếp đón nồng hậu do các anh chị Legio Mariae và Giáo Dân của các Cộng Đoàn tại Melbourne đảm trách. Ai cũng muốn ngồi tại phòng ăn để hàn huyên, vì lần đầu có dịp gặp mặt nhau từ khắp các tiểu bang. Tuy nhiên để theo đúng chương trình, mọi người lại phải có mặt sắp hàng trên ngọn đồi để cung nghinh Đức Mẹ La Vang Thánh Du với nghi thức Thắp Sáng Niềm Tin lúc 8.30 pm.
Thánh giá đèn hầu đi trước, mọi người theo sau, tay cầm cờ, miệng vang lên những bài ca, những lời kinh Mân Côi tôn kính Mẹ. Đức Giám Mục Phụ Tá Mark Coleridge ( TGP Melbourne) và các Linh Mục đi sau kiệu Đức Mẹ La Vang.
Gió chiều làm phất phơ những tà áo dài, những hàng thông dọc theo con đường đi kiệu, trên mặt hồ nước phẳng lặng, giúp cho bầu khí an bình trang nghiêm.Khi kiệu Đức Mẹ La Vang Thánh Du tiến vào Hội Trường chính. Thánh Lễ khai mạc bắt đầu, chủ tế do Đức Giám Mục Phụ Tá Mark Coleridge, các Linh Mục Tuyên Úy Việt Nam đồng tế và bài giảng chủ đề: " Hiệp Nhất Yêu Thương : Di Chúc của Chúa Giêsu " được Linh Mục Bart Huỳnh San chia sẻ. Sau Thánh Lễ anh chị em sinh hoạt làm quen và nghỉ đêm.
2. Ngày Thứ Bảy 28/12/2002- "Sám Hối để Hiệp Nhất & Yêu Thương".
Bắt đầu một ngày mới với giờ kinh Phụng Vụ do Linh Mục Nguyễn Thái Hoạch phụ trách. Thánh Lễ tiếp nối với chủ đề Hòa Giải, Linh Mục Nguyễn Văn Đồi chủ tế và giảng thuyết do Linh Mục Võ Đức Thiện. Của ăn tinh thần được chia sẻ cùng một tấm bánh, một chén rượu, nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Sau Thánh Lễ, mọi người dùng điểm tâm bằng những tô bún riêu thơm phức quyện mùi mắm ruốc, lại còn bánh mì bò kho!Trở lại Hội Trường, Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm người điều khiển chương trình, mời Sư Huynh Phạm Quang Hồng sinh hoạt với bài ca " Việt Nam " (tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi. ..)
Bài thuyết trình " Những Thách Đố của Hiệp Nhất và Yêu Thương " được Linh Mục Huỳnh San trình bày. Ngài chia sẻ về vai trò, vị trí của mỗi người như những chi thể của Đức Kitô. Những thách đố cần đối diện chia sẻ trong tinh thần Hiệp Thông, chứ không chỉ trích gây đổ vỡ tình huynh đệ. Vai trò của người tín hữu đối với giáo xứ địa phương và Cộng Đoàn. Vai trò cha mẹ đối với con cái, trách nhiệm về tương lai trong lãnh vực niềm tin, phong tục, ngôn ngữ.
Sống trong một xã hội tự do, đôi khi tinh thần cá nhân, ích kỷ, không tôn trọng đến người khác, thiếu hy sinh, tha thứ và yêu thương. khi người Việt Nam sống nơi đâu với con số ít thì quý mến nhau. Khi con số gia tăng đông đúc thì lại không muốn đến với nhau.
Sau bài thuyết trình, anh chị em được chia ra làm bảy nhóm để thảo luận và đúc kết như sau:
Trong Cộng Đoàn chúng ta cần đối thoại, đã thông tư tưởng để khỏi gây hiểu lầm.
Đoàn thể để phục vụ Cộng Đoàn hay Giáo Xứ, cộng tác với Ban Mục Vụ và Cha Xứ hay Linh Mục Quản Nhiệm; chứ không dùng đoàn thể để kéo bè kéo nhóm gây chia rẽ, lên tiếng bênh vực Cha Xứ, đối diện vấn đề trong tinh thần xây dựng, cộng tác.
Cầu nguyện, tha thứ, hy sinh và phục vụ. Mỗi người khác biệt về cá tính, hãy biến đổi chính mình trở nên tốt đẹp trước, rồi xây dựng tòa nhà Giáo Hội bằng chính viên gạch của đời mình.
Phần thảo luận và đúc kết được chấm dứt vào lúc 12.00pm. Sau đó mọi người đến trong nhà ăn để dùng bữa cơm trưa, cơm ngon lại còn được các anh chị em giúp vui qua những bài ca, chuyện vui, ngọt ngào với 6 câu vọng cổ. ..Buổi chiều nóng oi bức làm ảnh hưởng đến tinh thần anh chị em, dù được Ban Tổ Chức cho nghỉ ngơi hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi trở lại Hội Trường, Sư Huynh Phạm Quang Hồng đã làm cho mọi người tỉnh ngủ qua các trò chơi, bài ca, câu chuyện vui cười ra nước mắt! Linh Mục Vũ Chí Hỷ (Dòng Thánh Thể) thuyết trình về " Ý Nghĩa và Mối Tương Quan giữa Bí Tích Thánh Thể với Bí Tích Hôn Nhân ".
Bí Tích là dấu chỉ bên ngoài diễn tả ý nghĩa bên trong. Bí Tích Thánh Thể giúp cho người Kitô Hữu nghĩ đến 'tình yêu, hy sinh, tha thứ ' của Đức Kitô. Khi tham dự Bí Tích thánh Thể, chúng ta được gặp gỡ Chúa, kết hợp và trao đổi với Ngài; trở nên một như Mình và Máu của Đức Kitô.
Đời sống vợ chồng qua Bí Tích Hôn Nhân giúp chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận con cái và thủy chung với nhau. Còn Bí Tích Thánh Thể củng cố, soi chiếu, nuôi dưỡng thúc đẩy đời sống vợ chồng. Tình yêu thật sự là hiến mạng sống, chấp nhận, trung thành, như Chúa yêu dân Ngài. T
uy nhiên trong cuộc sống vợ chồng, hình như con người thích nói về cái xấu, chỉ trích nhau hơn là nói tốt và khen nhau. Về giáo dục con cái, đôi khi chúng ta chửi con khó dạy nhưng có bao giờ chúng ta để ý đến chính lỗi của chúng ta không?
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ như 'dự tiệc cưới' , đến với nhau gặp gỡ và trao cho nhau bình an. Còn bữa cơm gia đình chúng ta có thật sự trao cho nhau câu chuyện yêu thương, lắng nghe nhau không?
Sau phần thuyết trình của Cha Vũ Chí Hỷ, anh chị em chia nhóm để thảo luận các câu hỏi: " Những gì hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất trong đời sống vợ chồng ?", " Ước mơ gì trong tương lai ?".
Đa số các nhóm chia sẻ về hạnh phúc như: " Vợ chồng biết lắng nghe, yêu thương nhau, hai người biết nhận lỗi và sửa đổi, tha thứ và hướng về tình yêu Thiên Chúa, con cái ngoan và ảnh hưởng bởi cha mẹ ".
Về phương diện đau khổ trong đời sống vợ chồng: " Thiếu đối thoại, ích kỷ, không tin tưởng nhau, độc tài, vũ phu, phản bội không chung thủy, con cái vướng những điều xấu trong xã hội ".
Những ước mơ như: " Đời sống gia đình đạo đức theo gương Thánh Gia, xây dựng trên nền tảng yêu thương và hy sinh, con cái ngoan, tham gia các hội đoàn, muốn con cái đến với Cộng Đoàn và phục vụ Cộng Đoàn ".
Đến phần " Tường trình tình hình các Cộng Đồng và Phong Trào Đoàn Thể "do Linh Mục Nguyễn Minh-Thúy phụ trách. Các đại diện Ban Mục Vụ của từng Tiểu Bang trình bày riêng Cộng Đoàn của mình.
*** Xin coi các tường trình báo cáo của các Tiểu Bang kèm theo: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney.
Cơm tối xong, anh chị em vào Hội Trường để tham dự Nghi Thức Sám Hối với phần Hòa Giải và cầu nguyện thinh lặng trước Mình Thánh Chúa do Linh Mục Nguyễn Hữu Quảng Dòng Don Bosco phụ trách. Mỗi người nhận lấy một quả tim bằng tấm ảnh, phía sau có những lời được trích ra từ các câu Kinh Thánh. Một điều đặc biệt là khí hậu đã đóng góp tích cực cho nghi thức sám hối? Ngày xưa Chúa vào Vườn Cây Dầu đổ mồ hôi máu, còn lúc ấy chúng tôi quỳ trên thảm trong Hội Trường nhưng mồ hôi chảy 'dầm dề ' vì bên ngoài trời đứng gió, bên trong nhiệt độ giống như lò nướng!Dù một ngày dài với những bài thuyết trình, hội thảo, tường trình, nghi thức sám hối, kèm theo các nóng oi bức của mùa Hạ. Tuy vậy tinh thần anh chị em thật hăng hái. Chúng tôi được giải lao với những chén chè đậu đen mát lạnh, rồi trở lại Hội Trường để lắng nghe các anh chị trưởng Curia của Phong Trào Legio Mariae, đại diện cho các tiểu bang tường trình về những sinh hoạt của họ. Thông thường đi dự các Đại Hội, ngồi nghe thuyết trình, hay báo cáo, bà con ngáp vắn ngáp dài. Còn đi dự Đại Hội Mục Vụ " Hội Ngộ Niềm Tin ", tinh thần anh chị em được hâm nóng và muốn dấn thân để phục vụ. Khi những anh chị em đi nghỉ đêm, các trưởng Curia và các Cha Linh Giám Phong Trào Legio Mariae ngồi lại, chia sẻ học hỏi, để tìm đường hướng nâng đỡ, liên lạc mang tích cách toàn quốc trên Úc Châu.
3. Ngày Chúa Nhật- 29/12/2002- Ngày chứng nhân tình yêu.
Sáng nay anh chị em được đánh thức bởi 'một tiếng lạ' chứ không phải tiếng chuông 'khiêm nhường' ? Khám phá ra thì có anh nào chế một cái chiêng (phèn la) đập vào nghe cũng được chán! Nhờ thế Cha Nguyễn Thái Hoạch tủm tỉm mỉm cười, vì bà con kéo vào Hội Trường đúng giờ để đọc Kinh Sáng do Cha phụ trách. Thánh Lễ đồng tế sau giờ kinh, Cha Nguyễn Đức Thụ chủ tế và Cha Nguyễn Thanh Liêm giảng.
Sau Thánh Lễ mọi người đều trở thành 'người mẫu' để các 'bác phó nhòm' chụp vài 'Bô ' làm kỷ niệm cho Đại Hội.Hôm nay người điều khiển chương trình là Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên. Phần sinh hoạt giúp anh chị em 'tiêu mỡ ' (vì buổi điểm tâm sáng nay nhà bếp cho xơi 'Phở Tái' với 'nước béo' lại thêm 'mỡ gầu' quá hấp dẫn!). Sư Huynh Phạm Quang Hồng lại cho bà con leo lên ghế, nhảy xuống sàn, vừa nhảy vừa hát cho các thùng 'nước lèo, nước béo' xẹp bớt!
Đề tài " Sống Chứng Nhân bằng Tình Yêu và Hiệp Thông " được Sơ Mary Trần Thị Niên Dòng Mercy trình bày. Trước tiên là ý nghĩa của từ " Hiệp Thông ". " Hiệp " là nối kết hay kết hợp." Thông " là thông tri, thông cảm, đối thoại. Khi chúng ta nói đến Hiệp Thông là nói đến mối tương quan của hai đối tượng trở lên. Tình thương đòi Hiệp Thông và trọn hảo trong một tình yêu chân thành. Một khuôn mẫu tuyệt hảo của Tình Yêu Hiệp Thông là mối liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta có thể áp dụng khuôn mẫu đó trong: đời sống Gia Đình, đời sống của Đoàn Thể hay Cộng Đoàn, môi trường sinh hoạt nơi làm việc và ngoài xã hội.Những yếu tố tự nhiên và siêu nhiên cần có để xây dựng một linh đạo Hiệp Thông và có thể áp dụng cho mọi người trong bất cứ chức vụ hay hoàn cảnh nào. Những thái độ và yếu tố tự nhiên như: " Biết lắng nghe, nói và làm đi đôi, tôn trọng sự khác biệt của người khác, kiên nhẫn và tha thứ, chấp nhận giới hạn của chính mình, biết khuyến khích và biết ơn hay cám ơn, cởi mở chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác ".
Những thái độ và yếu tố siêu nhiên như: " Cầu nguyện, tin vào quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, vun trồng đời sống nội tâm và sự thánh thiện, phục vụ trong khiêm nhường hy sinh ".
Cần để ý đến những yếu tố phá đổ tinh thần Hiệp Thông trong tình yêu như: " Thiếu cầu nguyện, tinh thần bè phái, thái độ bi quan, ích kỷ hay tự ái, độc tài, sợ mất địa vị danh vọng, tự cao cá nhân hay chức vụ mình ".
Bên cạnh khi hoạch định một chương trình sinh hoạt cho đoàn thể hay Cộng Đoàn chúng ta nên: " Lấy Chúa làm trọng tâm, tinh thần hiệp nhất là mục đích, dùng những giá trị của Phúc Âm làm chỉ đạo cho mọi sinh hoạt, can đảm đi ngược lại chiều hướng tục hóa ".
Phần thảo luận được chia nhóm và dùng những câu hỏi như sau: Chia sẻ một kinh nghiệm thực tiễn về đời sống nhân chứng bằng tình yêu và hiệp thông của bạn? Thế nào là người môn đệ của Chúa Kitô với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài trong thế giới hiện nay?
Ngưòi lãnh đạo Cộng Đoàn, Đoàn Thể hay Phong Trào Công Giáo, cần có những đức tính lãnh đạo nào?Phục vụ Chúa qua những người nghèo. Vậy người nghèo của thời đại hiện nay là ai? Đang ở đâu? Chúng ta phục vụ họ như thế nào?Thế nào là sống ngược lại với những giá trị của phong trào tục hóa của thời đại?Phần đúc kết của các nhóm về đề tài " Sống Chứng Nhân bằng Tình Yêu và Hiệp Thông " như sau:
Câu 1 : Đời sống gia đình cần đặt trên nền tảng văn hóa Việt Nam, nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Dạy dỗ con cái, chia sẻ niềm tin qua cuộc sống cầu nguyện, tham dự các Bí Tích. Bữa ăn gia đình tạo bầu khí gặp gỡ hiệp thông.
Câu 2 : Cần đào luyện tinh thần phục vụ. Sống trong Cộng Đoàn nên hòa đồng với tha nhân, gạt bỏ những hận thù cá nhân tỵ hiềm riêng. Đời sống yêu thương được tỏ lộ nơi gia đình, hội đoàn, xã hội. Can đảm chấp nhận những khó khăn thử thách. làm gương sáng bằng đời sống thánh thiện, dấn thân qua chính cuộc sống của mình.
Câu 3 : Những đức tính lãnh đạo cần thăng tiến như: đạo đức, khiêm nhường, nhẫn nhục, hy sinh, khôn ngoan, sáng suốt, cởi mở, óc khôi hài, lạc quan, lắng nghe đối thoại, tha thứ, không độc tài hay vụ lợi, đừng thay đổi lập trường.
Câu 4 : Người nghèo của thời đại hôm nay có thể chia ra hai loại: " Nghèo vật chất " ở các nước chậm phát triển (Việt Nam), chúng ta có thể giúp đỡ vật chất tùy theo nhu cầu cần thiết. " Nghèo về tinh thần " thì có thể tìm thấy ở các nước Tây Phương. Thiếu quan tâm thăm viếng trong cuộc sống gia đình, chăm sóc tinh thần ở tuổi già yếu. Chúng ta có thể phục vụ bằng cách thăm viếng (Phong Trào Legio Mariae) an ủi, chia sẻ, cầu nguyện cho họ.
Câu 5 : Phong trào tục hóa của thời đại là biến những việc đạo đức, thiêng liêng thành việc trần tục. Chúng ta cần sống đúng tinh thần Phúc Âm, để Lời Chúa thấm nhập và mình can đảm thực hành trong cuộc sống.Sau đó Anh Chị Em đi xuống phòng ăn dùng bữa cơm trưa với những món thuần túy Việt Nam thật ngon miệng và được giúp vui với những bài hát đượm tình Quê Hương và những câu chuyện trào phúng dí dỏm. Ban tổ chức cho anh chị em được nghỉ trưa đến 4.00 pm. Khi chuông rung, tiếng phèn la cất lên, bà con lại hăng hái trở về Hội Trường để tham dự phần " Hội Thảo " về Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003 do Linh Mục Chu Văn Chi phụ trách. Ban đại diện Tuyên Úy Đoàn được mời lên bàn chủ tọa gồm có: Trưởng Ban Đại Diện: Linh Mục Bartolomew Huỳnh San.Phụ Tá: Linh Mục Phaolô Chu Văn Chi.Thư Ký: Linh Mục Phêrô Nguyễn Minh-Thúy.Cha Chu Văn Chi trình bày về việc chuẩn bị tinh thần cho Đại Hội "Hội Ngộ Niềm Tin Roma" được bắt đầu vào năm 1999 và hành trình thiêng liêng khởi đầu Năm Thánh 2000. Theo đề nghị của các Đại Diện Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại họp tại Roma vào tháng 2/2001, mọi thành phần trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại được mời gọi tham dự cuộc Hội Ngộ Niềm Tin từ 24-27/7/2003 tại Roma.Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003 của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại có hai giai đoạn: chuẩn bị tinh thần và cử hành.
I. Chuẩn Bị Tinh Thần: 30/6/2002 - 24/7/2003.
1. Hành Trình Đức Tin: (Chuẩn bị tinh thần phát huy 3 yếu tố): Sống hiệp nhất trong các gia đình, các Cộng Đoàn tại các Quốc Gia và các Châu Lục.Sống yêu thương đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, trong Cộng Đoàn, trong môi trường sống và làm việc, không phân biệt Tôn Giáo và chủng tộc.Sống loan báo Tin Mừng.
2. Đón Tượng Thánh Du Đức Mẹ La Vang : Sẽ giúp đem lại tinh thần hiệp nhất và lòng yêu thương, nhất là những người đau khổ. Các tượng Đức Mẹ La Vang do Đức Tổng Giám Mục Stephanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giáo Phận Huế tặng và được Đức Thánh Cha làm phép trong buổi triều yết chung ngày 6/2/2002, với sự hiện diện của Ban Tổ Chức Hội Ngộ Niềm Tin 2003.
3. Đại Hội Châu Lục : Các châu lục tổ chức các Đại Hội của người Công Giáo Việt Nam như: Hoa Kỳ (Orange ngày 28- 30/6/2002); Âu Châu (Lourdes ngày 2- 4/8/2002); Á Châu (Palawan Phi Luật Tân năm 2002); Canada (2003); Úc Châu (Melbourne 27-30/12/2002).
4. Ngày Khai Mạc Năm Chuẩn Bị Tinh Thần : Phái đoàn đại diện các Châu Lục về Orange (Hoa Kỳ) vào tháng 6/2002, rước tượng Thánh Du Đức Mẹ La Vang về Châu Lục của mình.
II. Cử Hành Hội Ngộ Niềm Tin (Roma 24-27/7/2003)
Thứ Năm (24/7): Ngày Hội Ngộ - Ghi danh, nghi thức khai mạc. Đêm canh thức "Thắp Sáng Niềm Tin".
Thứ Sáu (25/7): Ngày Hiệp Nhất - Học hỏi " Quá trình Niềm Tin và Viễn Tượng Hành Trình Đức Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại ". Nghi thức Hòa Giải, Rước Kiệu, Thánh Lễ. Đêm Văn Nghệ.
Thứ Bảy (26/7): Ngày Chứng Nhân - Triều Yết Đức Thánh Cha. Chia sẻ hội thảo theo các thành phần: Linh Mục Tu Sĩ lo mục vụ cho Cộng Đồng Việt Nam, Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, phụ huynh, giới trẻ, hội đoàn chuyên biệt. Thánh Lễ, rước kiệu, canh thức tôn kính Đức Mẹ La Vang. Gặp gỡ các Hội Liên Tu Sĩ.
Chúa Nhật (27/7) Ngày Ra Khơi : Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi Thức Sai Đi.Chương trình được tiếp tục sau giờ giải lao. Anh Chị Em đại diện cho Ban Mục Vụ/ Hội Đồng Mục Vụ từ các Tiểu Bang họp với Ban Tuyên Úy Đoàn C.G.V.N Úc Châu. Những anh chị em Legio Mariae có giờ sinh hoạt riêng tại Hội Trường. Linh Mục Huỳnh San, Đại Diện Tuyên Úy Đoàn C.G.V.N chia sẻ- " Linh Mục Quản Nhiệm/ Tuyên Úy và những anh chị em đại diện cho Ban Mục Vụ/ Hội Đồng Mục Vụ làm việc cho Chúa qua tha nhân, chúng ta khác với các Hội Đoàn, Tổ Chức bên ngoài xã hội. Chúng ta làm với căn tính là người Kitô Hữu và lòng yêu mến Chúa. Trên phương diện làm việc theo 'lý ', mỗi địa phương thuộc theo Đấng Bản Quyền. Còn anh chị em Việt Nam của chúng ta làm việc kèm theo ' Tình', nên gắn bó yêu thương nâng đỡ hỗ trợ cho nhau ".
Các đại diện của các Tiểu Bang chia sẻ và nêu lên vài vấn đề liên quan đến : danh xưng, cách làm việc, ước muốn thăng tiến trong mối tương quan mục vụ, cần được nâng đỡ và thông cảm. Vấn đề Phụng Vụ như: các kinh đọc hay nghi thức không giống nhau giữa các Tiểu Bang. Các Đoàn Thể cần sự hỗ trợ và tránh sự biệt lập. Thế hệ trẻ có đường hướng nào để giúp cho các em hay Phong Trào Thiếu Nhi giữa địa phương và toàn quốc. Về phương diện tích cực, anh chị em hân hoan vui mừng được gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau giữa các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam từ các Tiểu Bang. Ước muốn được mở khóa huấn luyện lãnh đạo Hội Đồng Mục Vụ. Tổ chức thường xuyên Đại Hội Mục Vụ toàn quốc. Cần sự liên lạc nối kết nâng đỡ giữa các Hội Đồng Mục Vụ Liên Bang. Bản danh sách, tên tuổi, chức vụ, Cộng Đoàn, địa chỉ được thực hiện ngay, giúp cho các đại diện Hội Đồng Mục Vụ từng Tiểu Bang dễ liên lạc sau này.Buổi cơm tối được tiếp đãi với đồ biển xào, thịt kho, canh cải; vừa ăn vừa trò chuyện, tình anh chị em bốn phương, tình cha con tinh thần càng gần gũi. Thời gian không cho phép ngồi lâu, tiếng chiêng thúc mọi người ba chân bốn cẳng chạy, để sửa soạn rước kiệu Đức Mẹ La Vang và tham dự Đêm Văn Nghệ "Thắp Sáng Niềm Tin". Mọi người có mặt, sắp hàng đôi trên con đường bên cạnh bờ hồ, lời ca tôn kính Mẹ được cất lên, quyện với cơn gió mát buổi chiều, như Tình Mẹ vỗ về an ủi đoàn con bốn phương tụ về bên Mẹ.Đêm sinh hoạt Văn Nghệ với chủ đề "Thắp Sáng Niềm Tin". Nhiều nghệ nhân, tinh hoa tài năng từ trẻ đến cao niên của các Cộng Đoàn, nhất là các Bác có tuổi trong Legio Mariae đã làm cho khán giả bùi ngùi rơi lệ và muốn bò lăn ôm bụng vì những trận cười không dứt. Chương trình được điều khiển bởi một tài năng xuất chúng là Sư Huynh Phạm Quang Hồng.Tiệc cũng phải có lúc tàn và đêm vui văn nghệ cũng tới lúc hạ màn. Đến 10.45 pm các Cha Tuyên Úy mời tất cả đọc kinh tối và hát một bài Đức Mẹ, ban phép lành cho mọi người trước khi về phòng nghỉ đêm.Các linh mục Quản Nhiệm và Tuyên úy họp nhau để bàn thảo về những đề nghị của Legio, Thiếu Nhi Thánh Thể và các Thành Viên các Hội Đồng Mục Vụ, và tìm đường hướng tương lai để xây dựng hiệp nhất và yêu thương trong, giữa các cộng đoàn, đoàn thể và phong trào cũng như giữa các linh mục quản nhiệm và Tuyên úy các cộng đoàn, đến 3 giờ sáng (kết quả thảo luận được đồng ý thực hiện xem ở phần đúc kết).
4. Ngày Thứ Hai 30/12/2002- "Ngày Tạ Ơn".
Cơn mưa rào giữa mùa Hạ, không kéo dài, tuy nhiên đủ làm ướt cây cỏ và đem sự dịu mát của buổi sáng cho mọi người. Sáng nay anh chị em muốn " Mì ăn liền " thì xuống phòng ăn tự túc lo. Bởi vì chương trình sáng nay ngắn gọn, tất cả lo chuẩn bị thu xếp hành trang để sau bữa ăn trưa ra nhà thờ Chính Tòa dự lễ Tạ Ơn và khởi đầu Năm Hội Ngộ Niềm Tin.Kinh Sáng được bắt đầu lúc 9.00 am và bài suy niệm được chia sẻ do Cha Huỳnh San. " Rao giảng Tin Mừng Hy Vọng, hãy hỏi nơi lòng mình, chúng ta có thật sự đi rao giảng về Thiên Chúa yêu thương? Qua chính cuộc sống, kẻ khác có thể nhận ra chúng ta là người của Thiên Chúa, cho dù mỗi ơn gọi khác nhau. Chúng ta được mời gọi sống Hiệp Thông và Hy Vọng trở thành thực tế trong cuộc sống. Hãy biến đổi chính lòng mình, tha thứ cho nhau để yêu thương được triển nở. Những ngày anh chị em tụ về bên nhau gặp gỡ, chia sẻ và có những lo âu, chúng ta hãy phó thác trong bàn tay Chúa. Xin Ngài ủi an, để chúng ta thông cảm và chữa lành những vết thương nội tâm ".
Phần hội thảo đúc kết và lượng giá Hội Nghị Niềm Tin. Đại diện cho Ban Tuyên Úy Đoàn, Linh Mục Nguyễn Minh-Thúy (thư ký) trình bày những điểm chính được sự đồng ý và thông qua của các Linh Mục Quản Nhiệm Tuyên Úy:
Về danh xưng chung cho toàn thể các Cộng Đoàn trên Úc Châu. "Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu & Nam Thái Bình Dương". Còn nơi địa phương thì tùy nghi xử dụng (Cộng Đồng hay Cộng Đoàn...). Về liên hệ + hợp tác hàng ngang giữa các cộng đoàn với nhau, giữa các đoàn thể trong cộng đoàn, trong quốc gia hay liên quốc gia : Thư từ liên lạc phải có sự chấp thuận của Linh mục quản nhiệm / Tuyên úy cộng đoàn liên hệ của cộng đoàn, đoàn thể,. .. và gửi đến cộng đoàn hay đoàn thể thuộc cộng đoàn khác cũng đồng thời gửi đến linh mục quản nhiệm / tuyên úy cộng đoàn liên hệ ít là cùng lúc.
Quyết định thành lập Ban Đại Diện Đạo Binh Đức Mẹ toàn quốc (Các Trưởng Curia sẽ là thành viên hay ủy viên của Ban Đại Diện toàn quốc) Nguyên tắc 2 phải được thực hiện. Tờ Liên Lạc Đạo Binh Đức Mẹ cho toàn quốc sẽ được phát hành (Hiện Sydney đã và đang phát hành Tờ Liên Lạc Đạo Binh Đức Mẹ của Sydney, sẽ tạm thời đảm nhận công tác này với sự hợp tác của các Curia cho đến khi có quyết định mới)Chấp thuận thành lập Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tiểu bang Victoria : Một trong các Xứ Đoàn Trưởng trong Tiểu Bang sẽ được bầu làm Liên Đoàn Trưởng và các Xứ Đoàn Trưởng khác là thành viên, các ủy viên các ban chuyên môn có thể mời theo nhu cầu. Những liên hệ giữa liên đoàn với các xứ đoàn, giữa các sứ đoàn với nhau cũng theo nguyên tắc 2 nói trên.
Phong Trào Học Hội Kitô : Cha Thụ đặc trách toàn quốc và Cha Chi lo việc điều chỉnh như đã thảo luận và đồng ý chung.
Về việc củng cố và kiện toàn cơ cấu : " Khóa Huấn Luyện cho người lãnh đạo trong Hội Đồng Mục Vụ/ Ban Ngành ", sẽ được tổ chức sớm khi có thể (Ban Tuyên Úy sẽ nghiên cứu, tham khảo về nội quy của từng địa phương, tài liệu sẽ được gởi trước cho từng Tiểu Bang).
Lượng Giá Hội Nghị Niềm Tin :
i/- Các Linh Mục chia sẻ tâm tình : Đây là khởi điểm của việc yêu thương Hiệp Thông, lần đầu tiên anh chị em đại diện Hội Đồng Mục Vụ các tiểu bang đến với nhau. Những đề nghị, ưu tư được trình bày để giúp nhau thăng tiến. Được mãn nguyện vì sự hiện diện của nhiều Linh Mục Quản Nhiệm/ Tuyên Uy các Cộng Đoàn. Hy Vọng làm việc theo hệ thống điều hành, đối thoại, thông tri, bớt gây hiểu lầm.
ii/- Các Giáo Dân đại diện cho Ban Hội Đồng Mục Vụ chia sẻ : Hội Nghị Niềm Tin thành công, mọi người đến với nhau trong tinh thần học hỏi, xây dựng, rút tỉa kinh nghiệm từ các Cộng Đoàn, Ban Ngành khác. Qua các bài thuyết trình, thảo luận và những bài giảng; giúp cho anh chị em nhìn lại vai trò của mình để phục vụ Cộng Đoàn địa phương hăng say hơn. Một bước ngoặc quan trọng của các Cộng Đoàn và Ban Ngành, được ngồi lại hội ý và đề nghị tâm tư. Về phần tổ chức, xin mọi người hăng hái ghi tên nhanh chóng, làm quyết định càng sớm càng tốt. Để Ban Tổ Chức trong tương lai có giờ chuẩn bị biết số người, lo chu đáo hơn.
Đại diện cho tất cả anh chị em Ban / Hội Đồng Mục vụ từ các Tiểu Bang, Ông Vincent Vũ Văn Từ (Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane) có đôi lời cám ơn đến các Linh Mục Tuyên Úy Đoàn, Ban Tổ Chức Đại Hội " Hội Ngộ Niềm Tin " và đặc biệt các anh chị lo vấn đề cơm nước (nhà bếp) phục vụ chu đáo nhiệt tình. Kế đến mọi người chia nhau làm công tác vệ sinh, dọn dẹp để trả lại chỗ sạch sẽ cho người quản lý Trung Tâm. Bữa cơm trưa vừa gọn vừa ngon, sau đó thu xếp lên xe buýt để hướng về nhà thờ Chính Tòa dự lễ tạ ơn.
Đúng 2.30 pm, anh chị em tham dự Đại Hội cùng với các giáo dân Việt Nam tại Melbourne Cung Nghinh Đức Mẹ La Vang Thánh Du vào nhà thờ. Những bài ca hát kính Đức Mẹ và kinh Mân Côi ngân vang trong Thánh Đường. Thánh Lễ bắt đầu lúc 3.00 pm, do Đức Giám Mục Phụ Tá Mark Coleridge chủ tế và giảng lễ, Cha Thúy thông dịch, các Linh Mục Việt Nam đồng tế. Bầu khí trang nghiêm với sự tham dự đông đảo của Giáo Dân Việt Nam tại Melbourne, thể hiện Niềm Tin của những người con tha hương. Xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân trên mọi người chúng ta, với lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, xin tình yêu của Thiên Chúa luôn đem lại sự Hiệp Thông Yêu Thương cho các Cộng Đoàn Việt Nam tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương.