Nhật Ký Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Giáo Phận Huế
(10-14/3/2003)


Ngày thứ nhất (10-3-2003)

Đúng 16 giờ chiều ngày thứ hai, 10 tháng 3 năm 2003, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho, xướng bài hát Veni Creator nhà Nguyện Nhà Chung Huế, khai mạc Tuần Tĩnh tâm Năm Linh Mục Giáo phận Huế. Hiện diện trong buỗi tĩnh tâm, có Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Cha Tổng Đại Diện Huế, Cha Đan viện phụ Thiên An và 80 linh mục triều và dòng trong Giáo phận Huế.

Trong phần giới thiệu, ĐTGM Huế hướng về ĐC Giảng Phòng và nói đại ý: ngài sung sướng vì được ĐC Mỹ Tho đến hướng dẫn và chia sẽ những thao thức của ĐC về đời sống linh mục. Riêng ngài, ĐTGM Huế nói, ngài đã mời ĐC cách đây hai năm, nhưng hôm nay, ĐC mới sắp xếp được công việc để đến đây giúp anh em linh mục Huế vì ĐC rất bận việc, việc của Giáo phận, của Đại Chủng Viện, của HĐGM Việt Nam vì ĐC là Chủ Tịch Uỷ Ban Giám Mục Đức Tin của HĐGM Việt Nam. ĐTGM Huế cũng bày tỏ niềm sung sướng ĐC Mỹ Tho cũng là người gốc giáo xứ An Lộng, thuộc Giáo phận Huế.

Hướng về anh em linh mục Huế đang dự tuần Tuần Tĩnh tâm Năm, ĐTGM Huế nói: đây là một hồng ân rất lớn của Chúa dành cho anh em linh mục Huế năm nay. Xin anh em hãy tận dụng những ngày ân sủng nầy để chuyên lo việc tĩnh tâm là việc chính yếu. Xin anh em đặc biệt nhớ cầu nguyện cho những anh em linh mục Huế đang vắng mặt: cha Giuse Nguyễn Văn Lộc, cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, cha Phêrô Lê Đình Khôi, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ đang ở xa Giáo phận, và các anh em linh mục đang du học ở nước ngoài.

ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc đáp lời: Trước hết, ngài xin lỗi vì tuy gốc Huế, nhưng vì xa Huế lâu năm quá, nên bây giờ không còn nói giọng Huế nữa. Ngài cam ơn ĐTGM Huế đã tạo cho ngài một dịp quý báu là được hiện diện với anh em linh mục trong linh mục đoàn huế trong tuần tĩnh tâm cầu nguyện nầy. Ngài giới thiệu đề tài tĩnh tâm năm nay là đề tài Đối Thoại.

Đề tài thứ nhất: Đối thoại, tên gọi mới của niềm hy vọng

Thiên Chúa là Đấng cởi mở.Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cởi mở (Notre Dieu est un Dieu ouvert.). Thiên Chúa cởi mở vì Ngài là Đấng vĩnh hằng. Thiên Chúa không bao giờ khép mình lại vì Thiên Chúa luôn sinh hạ, luôn mở ra. Thiên Chúa là Đấng nguyên thuỷ và là cùng đích của mọi loài, nên Thiên Chúa là Đấng vô cùng cởi mở đối với mọi loài.

Vì cởi mở, nên Thiên Chúa mới tạo dựng nên muôn loài và cứu chuộc loài người.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người cũng phải cởi mở. Chỉ có tội lỗi đương đầu với Thiên Chúa, nên tội lỗi không chịu cởi mở, vì thế, tội lỗi dẫn đưa đến văn minh sự chết nơi con người. Tin Mừng là tin vui, tin làm cho cõi lòng con người được mở ra, được mở ra với Thiên Chúa, được mở ra với nhau.

Đức Kitô là Đấng cởi mở. Thiên Chúa cởi mở qua việc đối thoại kiên trì đầy tình yêu, đem lại hy vọng lớn nhất cho con người là sai Con Một xuống trần gian để đối thoại với loài người. Đây là cuộc đối thoại cứu độ, vì Thiên Chúa tin tưởng rằng con người, ai ai cũng có lòng hy vọng và có lòng ước ao Chân Thiện Mỹ.

Đức Kitô, chính là con đường hy vọng của loài người. Linh mục chúng ta có quyền và có nghĩa vụ giới thiệu Đức Kitô là nguồn hy vọng cho mọi người. Đức Trông Cậy là nhân đức hướng về tương lai. Hy vọng xây dựng trên lòng tin và trên tình yêu. Hiện nay, Giáo Hội rao giảng con đường Tin Mừng Cứu độ, cho nên Giáo Hội phải có hy vọng. Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được hạnh phúc, vì thế, chúng ta hãy lạc quan cho xã hội loài người, cho dân tộc Việt Nam.

Đức Kitô là thông điệp đối thoại: ngài không những hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Cha, mà ngài cũng đặt hết lòng tin tưởng vào mọi người, trừ ra một số ít người cứng lòng, không chịu tin vào ngài với bất cứ giá nào.

Giáo Hội tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô ở trần gian, nên sứ mạng của Giáo Hội phải là sứ mạng mang niềm hy vọng đến cho loài người. Kitô-hữu là những người cởi mở, những người đi tìm Chân Thiện Mỹ, nên phải cùng với mọi người tìm cách xây dựng tương lai trần thế và tương lai cánh chung. Muốn vậy, chúng ta phải đi trên con đường đối thoại, phải dùng phương thế đối thoại: phải bàn bạc, phải trao đổi. Linh mục phục vụ Tin Mừng Cứu Độ cho thế giới trong hy vọng, vì thế, giống như Đức Kitô, linh phục phải là con người có lòng cởi mở (coeur ouvert) có đầu óc cởi mở (esprit ouvert), nhất là cởi mở đối với những hạng người nghèo, những hạng người bất hạnh, những hạng người không cùng quan điểm với mình. Linh mục không những là con người có lòng cởi mở, có đầu óc cởi mở, mà linh mục còn là con người khai mở (qui ouvre). Dù bế tắc đến đâu mặc lòng, linh mục vẫn luôn luôn tìm đủ mọi cách để đối thoại vì linh mục không bao giờ mất lòng hy vọng.

Chúa Thánh Thần là Đấng cởi mở. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính trong cuộc đối thoại cứu độ của Giáo Hội và trong cuộc đối thoại của Giáo Hội đối với các tôn giáo khác. Chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta luôn đi không biết mệt mỏi trên con đường đối thoại: Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn kiên trì đối thoại, giúp chúng ta luôn nỗ lực đối thoại. Nhất là đối thoại với mọi người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với họ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, trong địa phương chúng ta đang sống. Cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh luôn luôn được thực hiện bằng con đường đối thoại.

Trong Giáo Hội cũng như trong xã hội, nếu chúng ta không đi trên con đường đối thoại để cùng nhau bàn bạc, để cùng nhau trao đổi, để cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, thì chúng ta không thể nào thành đạt được điều gì.

(còn tiếp)