HUẾ - Kì thi đại học đang tới gần đối với mỗi “sĩ tử”, đây là kì thi vô cùng quan trọng để lựa chọn cho mình một tương lai. Có rất nhiều yếu tố để mỗi người có thể tiếp thu bài vở, chuẩn bị kiến thức một cách vững vàng nhất trước khi “lâm trận” trong đó môi trường ôn thi đóng vai trò quan trọng chỉ có môi trường tốt mới có thể thu nạp được nhiều kiến thức. Theo số lượng thống kê xã hội học về vấn đề: Môi trường vào học tập tốt nhất” đã có trên 70% ý kiến chọn môi trường mát mẻ, yên tĩnh. Vì thế địa điểm nhà thờ chính Toà Phủ Cam Huế là một nơi lý tưởng.
Giáo xứ Phủ Cam được thành lập năm 1682 với sự cai quản của cha sở Langlois và đến năm 1908 dưới thời Đức cha Lý nơi đây được chọn làm nhà thờ Chính toà Huế. Theo ông Trần Đại Vinh- nhà nghiên cứu Văn Hoá Huế - sở dĩ có tên gọi Phủ Cam là vì nơi đây trước đây là một cái Biệt Phủ dành để nghỉ ngơi, xung quanh người dân trông rất nhiều cam nên được gọi là Phủ Cam ( Chứ không phải là Phú Cam như một số người vẫn hay gọi ).Đây được xem là một trong những nhà thờ công giáo có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Ngôi Thánh Đường xây theo lối kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ thiết kế được xây trên 1 khu đất cao và thoáng với diện tích trên 10.000m2, sự phối hợp hài hoà giữa nhà thờ với quang cảnh xung quanh đã tạo nên nét riêng dộc đáo cho nhà thờ kiên cố hiện đại nhưng cũng rất đỗi mềm mại thanh thoát với 2 tháp chuông vươn thẳng lên trời này. Khuôn viên rộng với những tán cây râm mát và những hàng ghế đá bố trí hợp lý đã tạo cho nơi đây một không gian lý thú cho việc học tập.
“Đất Huế, đất học”, Đại học Huế với 7 trường trực thuộc đã đủ biết số lượng thí sinh dự thi đông đến mức nào. Vì thế trước kì thi Đại học nhiều thí sinh đến từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị … đã đổ về Huế để cọ sát với môi trường mới và có điều kiện đi học tại các lò luyện thi. Rời các trung tâm, các bạn đều tìm cho mình 1 góc học tập riêng. “Phòng trọ nóng, chật chội và ồn ào là lý do em tìm đến nhà thờ Phủ Cam”, bạn Hậu ( Hà Tĩnh cho biết). Qủa thật trước 1 kì thi mang tính quyết định – thi Đại học – thì phòng trọ không phải là 1 nơi lý thú.
Không chỉ riêng Hậu mà hầu hết các bạn đến đây ôn thi đều vì nơi đây yên tĩnh và mát mẻ. Điều đáng nói là phần lớn các sĩ tử đến đây đều là lương đân. Quý - một bạn gái đăng kíthi tại Đại học Khoa học Huế - cho biết: “ Em đến đây vì nơi đây dành cho tất cả mọi người”. Còn 1 bạn gái Quảng Trị khi được hỏi chỉ cười và nói “em thích nơi đây”.
Từ sáng sớm các học sinh đã mang cặp sách đến để bắt đầu ôn luyện, người khối C, người khối A, người khối M … mỗi người chọn 1 góc khuất thích hợp để bắt đầu cho công việc học tập, thỉnh thoảng có nhóm tụm 5 tụm 7 để cùng thảo luận, ôn bài. “Đến đây ai cũng học cả nên mình cũng phải học theo” –Vũ Cẩn - Nghệ An cho hay. Cứ thế từ sáng tới trưa, trưa đến tối hàng tốp, hàng tốp “sĩ tử” say mê ôn luyện.
Phủ Cam - nơi không hẹn mà tới - bỗng trở thành địa điểm lý thú cho các sĩ tử ôn luyện trước kì thi. Với sự thanh vắng mát mẻ nơi đây hứa hẹn sẽ là 1 địa điểm tốt để các “sĩ tử” học tập trước kì thi. Cầu chúc cho ước mơ của những học sinh nơi đây sớm trở thành hiện thực.
Giáo xứ Phủ Cam được thành lập năm 1682 với sự cai quản của cha sở Langlois và đến năm 1908 dưới thời Đức cha Lý nơi đây được chọn làm nhà thờ Chính toà Huế. Theo ông Trần Đại Vinh- nhà nghiên cứu Văn Hoá Huế - sở dĩ có tên gọi Phủ Cam là vì nơi đây trước đây là một cái Biệt Phủ dành để nghỉ ngơi, xung quanh người dân trông rất nhiều cam nên được gọi là Phủ Cam ( Chứ không phải là Phú Cam như một số người vẫn hay gọi ).Đây được xem là một trong những nhà thờ công giáo có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Ngôi Thánh Đường xây theo lối kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ thiết kế được xây trên 1 khu đất cao và thoáng với diện tích trên 10.000m2, sự phối hợp hài hoà giữa nhà thờ với quang cảnh xung quanh đã tạo nên nét riêng dộc đáo cho nhà thờ kiên cố hiện đại nhưng cũng rất đỗi mềm mại thanh thoát với 2 tháp chuông vươn thẳng lên trời này. Khuôn viên rộng với những tán cây râm mát và những hàng ghế đá bố trí hợp lý đã tạo cho nơi đây một không gian lý thú cho việc học tập.“Đất Huế, đất học”, Đại học Huế với 7 trường trực thuộc đã đủ biết số lượng thí sinh dự thi đông đến mức nào. Vì thế trước kì thi Đại học nhiều thí sinh đến từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị … đã đổ về Huế để cọ sát với môi trường mới và có điều kiện đi học tại các lò luyện thi. Rời các trung tâm, các bạn đều tìm cho mình 1 góc học tập riêng. “Phòng trọ nóng, chật chội và ồn ào là lý do em tìm đến nhà thờ Phủ Cam”, bạn Hậu ( Hà Tĩnh cho biết). Qủa thật trước 1 kì thi mang tính quyết định – thi Đại học – thì phòng trọ không phải là 1 nơi lý thú.
Không chỉ riêng Hậu mà hầu hết các bạn đến đây ôn thi đều vì nơi đây yên tĩnh và mát mẻ. Điều đáng nói là phần lớn các sĩ tử đến đây đều là lương đân. Quý - một bạn gái đăng kíthi tại Đại học Khoa học Huế - cho biết: “ Em đến đây vì nơi đây dành cho tất cả mọi người”. Còn 1 bạn gái Quảng Trị khi được hỏi chỉ cười và nói “em thích nơi đây”.
Từ sáng sớm các học sinh đã mang cặp sách đến để bắt đầu ôn luyện, người khối C, người khối A, người khối M … mỗi người chọn 1 góc khuất thích hợp để bắt đầu cho công việc học tập, thỉnh thoảng có nhóm tụm 5 tụm 7 để cùng thảo luận, ôn bài. “Đến đây ai cũng học cả nên mình cũng phải học theo” –Vũ Cẩn - Nghệ An cho hay. Cứ thế từ sáng tới trưa, trưa đến tối hàng tốp, hàng tốp “sĩ tử” say mê ôn luyện.
Phủ Cam - nơi không hẹn mà tới - bỗng trở thành địa điểm lý thú cho các sĩ tử ôn luyện trước kì thi. Với sự thanh vắng mát mẻ nơi đây hứa hẹn sẽ là 1 địa điểm tốt để các “sĩ tử” học tập trước kì thi. Cầu chúc cho ước mơ của những học sinh nơi đây sớm trở thành hiện thực.