Đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung của Giáo Hội trong sứ điệp của ngài về Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11.02 năm nay, giáo xứ Hướng Phương đã có những hoạt động cụ thể đối với các bệnh nhân trong giáo xứ.

Trước hết, với niềm tin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, và để cho đông đủ các tín hữu trong giáo xứ có thể tham dự, giáo xứ đã long trọng tổ chức lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 06h00’, để tưởng nhớ đến quyền năng cao cả của Thiên Chúa khi ban cho Đức Mẹ đặc ân khỏi vướng mắc tội nguyên tổ là thứ gây ra đau khổ lớn lao nhất cho bản thân mỗi người và cho toàn thể nhân loại, và để qua việc kính nhớ đó, xin Đức Mẹ đoái thương cầu bầu cùng Thiên Chúa để Người ban ơn chữa lành phần hồn phần xác cho các bệnh nhân trong giáo xứ. Ngoài hơn 1.000 giáo dân tham dự, tu sĩ nam nữ tham dự, còn có khoảng 100 bệnh nhân và các em khuyết tật tại dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương – thành phần chính yếu của ngày lễ.

Chia sẻ với các bệnh nhân, trong bài giảng lễ, cha quản xứ Giuse Hoàng Thái Lân đã nói rằng: “Đức Kitô cứu chuộc chúng ta bằng chính cuộc khổ nạn của Người. Về phía quyền năng của Thiên Chúa thì công cuộc cứu độ của Đức Kitô đã trọn vẹn, đã tròn đầy, nhưng trong liên đới với mầu nhiệm Thân Mình, trong sự chia sẻ sứ mạng cứu độ với mỗi tín hữu thì công cuộc đó vẫn còn cần được tiếp tục. Thật vậy, Thánh Phaolô đã nói: Tôi mang trong mình những đau khổ để bổ khuyết những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Vì vậy, nếu anh chị em mặc lấy tâm tình như thánh Tông đồ Phaolô, thì anh chị em đang thực hiện một sứ mạng hết sức cao cả: cùng với Đức Kitô mang lại ơn cứu độ cho mình và cho thế giới. Anh chị em đừng nghĩ mình là bệnh nhân nên không có giá trị, đóng góp gì. Chẳng phải cũng chính thánh Phaolô đã nói: Đối với người có lòng yêu mến, mọi sự đều sinh ích lợi đó sao? Hơn ai hết, anh chị em là những người cảm nghiệm sâu sắc được giá trị đau khổ của Chúa Giêsu; và Giáo Hội, như trong thông điệp Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân của Đức thánh cha Bênêdictô XVI đã lặp lại lời của vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô II, nhận ra sự đóng góp quan trọng của anh chị em: ‘Giáo Hội nhìn thấy nơi những anh chị em đau khổ hầu như thể đó là những chủ thể sức mạnh siêu nhiên của Chúa Kitô’. Anh chị em hãy mang lại ơn thiêng cho Giáo Hội và toàn thể nhân loại qua việc mỗi người kết hợp với Chúa Kitô đau khổ với một đức tin và lòng mến sâu sắc.”

Nhận thấy các bệnh nhân đóng góp một vai trò quan trọng trong công cuộc tiếp tục ơn cứu độ của Chúa Kitô trong Giáo Hội, nên cha Giuse đã không quên kêu gọi cộng đoàn hãy tích cực hỗ trợ cho các anh chị em bệnh nhân: “Cũng như tôi đã nói, chúng ta được cứu độ nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Anh chị em đã tin nhận điều đó, và vì vậy anh chị em đã đến đây để kết hợp với hiến lễ của Người để thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng cũng như tôi vừa chia sẻ, các bệnh nhân đang góp phần vào việc hoàn tất cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô; chính Chúa Giêsu cũng đã nói trong bài Tin Mừng Hôm nay: nếu chúng ta thăm viếng, giúp đỡ cho các bệnh nhân, cho những người đau khổ là chúng ta đang phục vụ Chúa. Vì vậy, tôi lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đương nhiệm, kêu gọi anh chị em hãy dành cho các bệnh nhân một chỗ đứng trong trái tim của mình. Anh chị em hãy thể hiện sự phụng thờ, phục vụ Thiên Chúa một cách cụ thể như lời Chúa Giêsu nói và hãy để cho các bệnh nhân nhận biết rằng Thiên Chúa hằng quan tâm, ưu ái họ qua chính lời cầu nguyện, việc giúp đỡ của anh chị em dành cho họ; và khi đó, như Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, anh chị em cũng đang cùng Chúa Giêsu và các bệnh nhân mang lại ơn cứu độ cho thế giới”.

Sau thánh lễ, cha Giuse còn tổ chức tặng quà và liên hoan cho các bệnh nhân, cũng như gửi quà cho các bệnh nhân khác trong giáo xứ do đau yếu nặng không đến hiệp dâng thánh lễ với cộng đoàn được. Đặc biệt, cha đã kêu mời các bác sĩ và y tá trong giáo xứ đến khám và phát thuốc cho các bệnh nhân.