BẮC NINH -- Thánh Lễ Trọng Mừng Con Thiên Chúa Giáng Trần tại giáo xứ Văn Thạch, Bắc Ninh, trong niềm vui của mọi người.
Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn coi sóc 2 giáo xứ Đại Điền và Văn Thạch nằm trên địa bàn 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. 2 giáo xứ của Cha nằm trên địa bàn rộng lớn như vậy thì làm sao để tín hữu đều có thể được đón mừng Lễ Giáng Sinh?
Với niềm thao thức của người chăn dắt đoàn chiên, đêm nay 23/12 cha xứ đ• lên dâng Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Văn Thạch. Giáo xứ Văn Thạch thuộc huyện niềm núi tỉnh Vĩnh Phúc, cách xa giáo phận 130 km về hưóng Đông. Đây là một Giáo Xứ tưởng trừng như bị xóa sổ trong 50 năm qua, trước năm 1954 Giáo xứ vẫn có 2 Cha coi sóc và một nữ tu hiện nay v•n còn nằm lại trên đất này. Khi 2 Cha qua đời và một nữ tu bị bom đánh tung xác, nhà thờ nơi biểu tượng của đức tin cũng bị sụp đổ thì niềm tin của giáo dân ngày càng đi xuống, thiết tưởng giáo xứ như đ• xóa sổ cả. Nhưng ở nơi đây Chúa vẫn hiện diện với giáo xứ, vì thế trong mấy năm gần đây giáo dân đ• lên tới 300 nhân danh, nhưng phần lớn giáo dân ở xa nhà thờ, nhiều gia đình cách nhà thờ 2 km, vì vậy việc sống đạo của giáo dân gặp nhiều khó khăn. Có lẽ chính vì thế mà giáo xứ Văn Thạch nhận được nhiều sự ưu ái của nhiều người hơn. Việc đêm nay cha xứ Phanxicô Hoàn lên dâng lễ mừng Đêm Giáng Sinh một cách long trọng, đ• tiếp sức cho tinh thần của giáo xứ nơi đây mà trong suốt 50 năm qua đ• bị chìm lắng. Giáo dân ở đây như là: “Men trong bột”.
Đêm mừng lễ Giáng Sinh ở Văn Thạch sớm hơn một ngày nhưng vẫn chứa đầy sự náo nhiệt tấp nập và đông vui, có các em thiếu nhi giới trẻ trong toàn giáo xứ Đại Điền và Văn Thạch đ• được các Dì Dòng Mến thánh giá thuộc giáo phận Vinh giúp - huấn luyện cho đêm ca múa nhạc và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh.
Trước Thánh Lễ là chương trình dạ hội mừng Chúa Giáng sinh với đầy ắp những tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ các anh chị em thuộc tôn giáo bạn.
Trong giờ vọng với tâm tình chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa, chứa chan niềm vui nhưng không mất đi sự trang nghiêm.
Để chuẩn bị cho một thánh lễ trọng được sốt sáng, đầy đủ, cộng đoàn được chuyển bị tâm hồn để đón nhận Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng của thánh lễ, cha xứ chia sẻ với cộng đoàn về tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với hết mọi người đặc biệt là người nghèo, hèn kém. Vì tình yêu đó Người chấp nhận tất cả- sự hắt hủi trong đêm đông lạnh giá, máng cỏ hôi tanh.
Đêm mừng Lễ Chúa giáng sinh tại giáo xứ Văn Thạch được khép lại trong niềm vui của mọi tín hữu như lời ông trưởng xứ bày tỏ tâm tình trong bài cám ơn cuối Thánh Lễ: “.....ở Giáo xứ chúng con, hơn nửa thế kỷ qua, hôm nay giáo dân chúng con mới được tham dự một đêm mừng Chúa Giáng Sinh long trọng như thế này”.
Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn coi sóc 2 giáo xứ Đại Điền và Văn Thạch nằm trên địa bàn 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. 2 giáo xứ của Cha nằm trên địa bàn rộng lớn như vậy thì làm sao để tín hữu đều có thể được đón mừng Lễ Giáng Sinh?
Với niềm thao thức của người chăn dắt đoàn chiên, đêm nay 23/12 cha xứ đ• lên dâng Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Văn Thạch. Giáo xứ Văn Thạch thuộc huyện niềm núi tỉnh Vĩnh Phúc, cách xa giáo phận 130 km về hưóng Đông. Đây là một Giáo Xứ tưởng trừng như bị xóa sổ trong 50 năm qua, trước năm 1954 Giáo xứ vẫn có 2 Cha coi sóc và một nữ tu hiện nay v•n còn nằm lại trên đất này. Khi 2 Cha qua đời và một nữ tu bị bom đánh tung xác, nhà thờ nơi biểu tượng của đức tin cũng bị sụp đổ thì niềm tin của giáo dân ngày càng đi xuống, thiết tưởng giáo xứ như đ• xóa sổ cả. Nhưng ở nơi đây Chúa vẫn hiện diện với giáo xứ, vì thế trong mấy năm gần đây giáo dân đ• lên tới 300 nhân danh, nhưng phần lớn giáo dân ở xa nhà thờ, nhiều gia đình cách nhà thờ 2 km, vì vậy việc sống đạo của giáo dân gặp nhiều khó khăn. Có lẽ chính vì thế mà giáo xứ Văn Thạch nhận được nhiều sự ưu ái của nhiều người hơn. Việc đêm nay cha xứ Phanxicô Hoàn lên dâng lễ mừng Đêm Giáng Sinh một cách long trọng, đ• tiếp sức cho tinh thần của giáo xứ nơi đây mà trong suốt 50 năm qua đ• bị chìm lắng. Giáo dân ở đây như là: “Men trong bột”.
Đêm mừng lễ Giáng Sinh ở Văn Thạch sớm hơn một ngày nhưng vẫn chứa đầy sự náo nhiệt tấp nập và đông vui, có các em thiếu nhi giới trẻ trong toàn giáo xứ Đại Điền và Văn Thạch đ• được các Dì Dòng Mến thánh giá thuộc giáo phận Vinh giúp - huấn luyện cho đêm ca múa nhạc và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh.
Trước Thánh Lễ là chương trình dạ hội mừng Chúa Giáng sinh với đầy ắp những tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ các anh chị em thuộc tôn giáo bạn.
Trong giờ vọng với tâm tình chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa, chứa chan niềm vui nhưng không mất đi sự trang nghiêm.
Để chuẩn bị cho một thánh lễ trọng được sốt sáng, đầy đủ, cộng đoàn được chuyển bị tâm hồn để đón nhận Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng của thánh lễ, cha xứ chia sẻ với cộng đoàn về tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với hết mọi người đặc biệt là người nghèo, hèn kém. Vì tình yêu đó Người chấp nhận tất cả- sự hắt hủi trong đêm đông lạnh giá, máng cỏ hôi tanh.
Đêm mừng Lễ Chúa giáng sinh tại giáo xứ Văn Thạch được khép lại trong niềm vui của mọi tín hữu như lời ông trưởng xứ bày tỏ tâm tình trong bài cám ơn cuối Thánh Lễ: “.....ở Giáo xứ chúng con, hơn nửa thế kỷ qua, hôm nay giáo dân chúng con mới được tham dự một đêm mừng Chúa Giáng Sinh long trọng như thế này”.