Thành Giê-ri-khô sắp đổ rồi!

Giê-ri-khô, hỡi Giê-ri-khô!
Thành cao, luỹ rộng, vững chi mô!
Hòm Thánh rước quanh mi bảy bận,
Đá tảng nhà mi hoá đất thô!
Mẹ Chuá Thiên Đình giờ “ra trận”
Thành quách nhà mi, mẹ sẽ xô!
Đòi đất là đòi cho cả nước,
Cho người oan ức, kẻ thế cô!

Cảm hứng nhân đọc bài tường trình cuả Trần Minh Bạch về cuộc rước tôn vinh Mẹ Sầu Bi và buổi cầu nguyện trước Thánh Tượng Mẹ ngày 20 tháng 12 năm 2007 tại Toà Khâm Sứ Toà Thánh Tại Hà Nội: “Ông Giosuê cùng dân Hipri kiệu Hòm Bia Thánh 7 lần quanh thành Giêrikhô, thì thành sập

Ngọn lửa cầu nguyện hôm nay sẽ theo các tân chức và thân nhân các tân chức cùng những người liên hệ lan truyền về các tỉnh thành của Tổng Giáo Phận này và có thể là các nơi khác. Họ sẽ nôi dưỡng ngọn lửa cầu nguyện cho đến khi nào thành Giêrikhô sụp đổ và cho đến khi nào Nước Trời hoàn tất.”


Boston, ngày 21 tháng 12 năm 2007