Hãy giữ vững niềm tin
Bản tin mới nhất trên VietCatholic cho biết là nhà cầm quyền quận Hòan Kiếm ở Hà Nội đã gửi một văn thư yêu cầu giáo dân không nên tụ tập tại Tòa Khâm sứ để cầu nguyện, đồng thời hứa hẹn sẽ giữ nguyên trạng của cơ sở này và sẽ giải quyết sự việc sau.
Đây là một thủ tục hành chánh rất nặng nề thường được mỉa mai là rùa bò và không bao giờ mang lại một kết quả chung cuộc. Những lời hứa hẹn hay cam kết chỉ là một hình thức chối bỏ trách nhiệm và hòan tòan không có thiện ý sẽ không bao giờ mang lại một kết quả cho dù đó là một kết quả tạm bợ. Cũng theo tin tức từ Hà Nội vừa gửi ra trên VietCatholic thì nhà cầm quyền địa phương đã đóng chặt cổng vào Tòa Khâm sứ bằng ba cái khóa và tăng cường lực lượng công an canh phòng.
Đó là một hành động thiếu khôn ngoan và có thể nói là thiếu suy nghĩ của những người trách nhiệm. Làm như vậy tức là nhà cầm quyền đã công khai thách thức một cộng đồng tôn giáo trong dân chúng tuy không phải là một cộng đồng đa số nhưng lại có sức mạnh và anh dũng kiên cường. Ba chiếc khóa sắt thì có nghĩa lý gì với hào khí và lòng tin của đám đông. Ngục Bastilles còn trăm vạn lần vững chắc kiên cố nhưng người dân nước Pháp nhất tâm phát động cuộc cách mạng nhân quyền và đã thành công vẻ vang. Nhà cầm quyền Hà Nội bây giờ phải đối đầu với một cộng đồng giáo dân chứ không phải công dân và họ cũng phải có trách vụ đáp ứng một nguyện vọng chính đáng chứ không phải là thỏa mãn một yêu sách. Khi mang ba cái khóa sắt đóng chặt cổng ra vào tòa Khâm Sứ là nhà cầm quyền đã tự giam hãm mình vào trong một ngục tù do chính họ thiết lập và xây dựng nên.
Không phải là một nhà tiên tri hay thày bói lý số thì ai cũng có thể nhìn trước và thấy rõ những gì sẽ xẩy ra vào những ngày tới sau các khóa lễ ngày Chúa nhật hay đại lễ Giáng Sinh. Giáo dân sẽ lại tụ tập trước cổng vào tòa Khâm Sứ để xiển dương ý chí đòi hỏi công lý. Những chiếc khóa sắt ngăn cách cộng đồng giáo dân với tượng Đức Mẹ Sầu Bi do chính cộng đồng giáo dân cung nghinh đến sân trước của tòa Khâm sứ sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Không ai có thể đoan chắc rằng cộng đồng giáo dân này sẽ giữ được hòa khí và bình tĩnh trước một khiêu khích ngang ngược của nhà cầm quyền. Chỉ cần một tai nạn xẩy ra là cơn bão lửa sẽ thiêu rụi tất cả.
Giáo hội Công giáo Việt Nam được xây dựng trên xương máu của hàng trăm ngàn thánh tử đạo và qua biết bao gian nan khốn khó vẫn vững mạnh và không ngừng phát triển. Giáo dân của giáo phận Hà Nội và những người yêu chuộng công lý trên thế giới nhất định sẽ đạt được nguyên vọng mong muốn. Thái độ khôn ngoan nhất của nhà cầm quyền Hà Nội là phải mở cổng tòa Khâm Sứ để giáo dân thỏai mái kính viếng Đức Mẹ và nhất là nên thương thào với giáo dân trong tinh thần khoan nhượng và thẳng thắn.