CỨU TRỢ HẬU LŨ LỤT TẠI GIÁO XỨ THANH THỦY – THANH HÓA
Giáo xứ Thanh Thủy, một giáo xứ nghèo thuộc thôn Giảng Tín, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cách Tòa Giám mục khoảng 50km về phía Nam. Tuy nằm cạnh Quốc lộ 1A, nhưng đời sống kinh tế của người dân nơi đây rất khó khăn, bởi đa số sống bằng nghề nông và trồng cây công nghiệp, nhưng mức sống rất thấp vì “đồng chua nước mặn”. Địa thế của giáo xứ thấp hơn mặt đường nên mùa mưa thường xuyên ngập lụt. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, hầu hết đồng ruộng bị ngập úng, hoa màu mất trắng.
Sáng hôm nay, ngày 14.12.07, các giáo dân tề tựu về khuôn viên nhà thờ xứ vui mừng chào đón phái đoàn của Giáo tỉnh miền Bắc gồm: Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc HĐGMVN- cùng quí cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Hướng dẫn phái đoàn đến thăm viếng có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Micae Vũ Đức Khiêm – Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội của giáo phận Thanh Hóa- và quí Thầy giúp xứ.
Đức Cha giáo phận đã giới thiệu từng thành phần trong phái đoàn và đề cao sự quan tâm, ưu ái của Đức Tổng và Đức Cha Giuse. Tuy đường sá xa xôi cũng như mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, các ngài vẫn đến viếng thăm giáo xứ, càng làm cho tình hiệp nhất trong Giáo tỉnh miền Bắc thêm đậm đà, khắng khít.
Với sự thân ái và khiêm tốn, Đức Tổng Kiệt đã cáo lỗi với giáo dân vì không đến thăm viếng kịp thời do bận rộn và chưa có điều kiện thuận tiện. Ngài rất vui vì được đến nơi đây, được trực tiếp gặp gỡ để thăm hỏi anh chị em trong giáo xứ, điều đó còn quan trọng hơn những món quà mà phái đoàn thay mặt Hội từ thiện ở Mỹ và giáo phận Hà Nội mang đến.
Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến cũng có đôi lời chia sẻ sự đồng cảm với giáo dân trong hoàn cảnh khó khăn. Ngài mong ước tình liên đới trong giáo tỉnh miền Bắc nói chung và của UBBAXH nói riêng, được luôn tồn tại và phát triển. Ngài hứa nếu có điều kiện, sẽ tiếp tục thăm viếng và giúp đỡ cộng đoàn.
Cha Quản xứ Phêrô Đỗ Trọng Khải đã ngõ lời cám ơn phái đoàn và trình bày sơ bộ những thiệt hại do lũ lụt.
Sau khi vào nhà thờ cùng chung lời cầu nguyện với giáo xứ, những món quà gồm chăn màn và gạo đã được các vị chủ chăn ân cần trao cho những nạn nhân lũ lụt.
Màn sương mù và cơn mưa nhẹ cũng tan đi khi các em trong đội múa của giáo xứ xuất hiện với trang phục áo trắng đầm hồng. Bằng những điệu múa vui nhộn của vũ khúc: “Chuông ngân vang”, các em đã làm cho không khí của buổi gặp gỡ thêm vui và cũng thay cho lời tri ân của cộng đoàn giáo xứ về chuyến viếng thăm tình nghĩa này.
Phái đoàn lại tiếp tục hành trình ủy lạo tại giáo phận Vinh, để lại nơi đây hơi ấm của tình yêu thương hiệp nhất giữa các “chiên mẹ” với những “chiên con”.
Nhật Vy
Giáo xứ Thanh Thủy, một giáo xứ nghèo thuộc thôn Giảng Tín, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cách Tòa Giám mục khoảng 50km về phía Nam. Tuy nằm cạnh Quốc lộ 1A, nhưng đời sống kinh tế của người dân nơi đây rất khó khăn, bởi đa số sống bằng nghề nông và trồng cây công nghiệp, nhưng mức sống rất thấp vì “đồng chua nước mặn”. Địa thế của giáo xứ thấp hơn mặt đường nên mùa mưa thường xuyên ngập lụt. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, hầu hết đồng ruộng bị ngập úng, hoa màu mất trắng.
Sáng hôm nay, ngày 14.12.07, các giáo dân tề tựu về khuôn viên nhà thờ xứ vui mừng chào đón phái đoàn của Giáo tỉnh miền Bắc gồm: Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc HĐGMVN- cùng quí cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Hướng dẫn phái đoàn đến thăm viếng có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Micae Vũ Đức Khiêm – Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội của giáo phận Thanh Hóa- và quí Thầy giúp xứ.
Đức Cha giáo phận đã giới thiệu từng thành phần trong phái đoàn và đề cao sự quan tâm, ưu ái của Đức Tổng và Đức Cha Giuse. Tuy đường sá xa xôi cũng như mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, các ngài vẫn đến viếng thăm giáo xứ, càng làm cho tình hiệp nhất trong Giáo tỉnh miền Bắc thêm đậm đà, khắng khít.
Với sự thân ái và khiêm tốn, Đức Tổng Kiệt đã cáo lỗi với giáo dân vì không đến thăm viếng kịp thời do bận rộn và chưa có điều kiện thuận tiện. Ngài rất vui vì được đến nơi đây, được trực tiếp gặp gỡ để thăm hỏi anh chị em trong giáo xứ, điều đó còn quan trọng hơn những món quà mà phái đoàn thay mặt Hội từ thiện ở Mỹ và giáo phận Hà Nội mang đến.
Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến cũng có đôi lời chia sẻ sự đồng cảm với giáo dân trong hoàn cảnh khó khăn. Ngài mong ước tình liên đới trong giáo tỉnh miền Bắc nói chung và của UBBAXH nói riêng, được luôn tồn tại và phát triển. Ngài hứa nếu có điều kiện, sẽ tiếp tục thăm viếng và giúp đỡ cộng đoàn.
Cha Quản xứ Phêrô Đỗ Trọng Khải đã ngõ lời cám ơn phái đoàn và trình bày sơ bộ những thiệt hại do lũ lụt.
Sau khi vào nhà thờ cùng chung lời cầu nguyện với giáo xứ, những món quà gồm chăn màn và gạo đã được các vị chủ chăn ân cần trao cho những nạn nhân lũ lụt.
Màn sương mù và cơn mưa nhẹ cũng tan đi khi các em trong đội múa của giáo xứ xuất hiện với trang phục áo trắng đầm hồng. Bằng những điệu múa vui nhộn của vũ khúc: “Chuông ngân vang”, các em đã làm cho không khí của buổi gặp gỡ thêm vui và cũng thay cho lời tri ân của cộng đoàn giáo xứ về chuyến viếng thăm tình nghĩa này.
Phái đoàn lại tiếp tục hành trình ủy lạo tại giáo phận Vinh, để lại nơi đây hơi ấm của tình yêu thương hiệp nhất giữa các “chiên mẹ” với những “chiên con”.
Nhật Vy