THÁI BÌNH -- Chúa nhật thứ I Mùa Vọng vừa qua, tức ngày 01-12-2007, dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách giới trẻ - Đaminh Đặng Văn Cầu - khoảng một trăm bạn sinh viên công giáo đang học tập tại Thái Bình đã tổ chức tĩnh tâm đầu tháng 12 để chuẩn bị đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh.
Được biết, đây là buổi tĩnh tâm thường kỳ của các sinh viên công giáo được tổ chức vào mỗi đầu tháng. Trong bài giảng tĩnh tâm với chủ đề “Tỉnh thức”, cha phó ban đặc trách giới trẻ - Gioakim Đặng Văn Hội đã giúp các bạn trẻ cùng kiểm điểm lại đời sống của mình. Cha chia sẻ: Đời sống của những người trẻ, cách riêng là đời sống của các bạn sinh viên công giáo, đang phải đối mặt với không ít những thách đố. Quyền lực, danh vong và địa vị…luôn là những cơn cám dỗ “ngọt ngào” của cuộc sống hôm nay. Phải làm sao để “Tỉnh thức” như lời mời gọi của Tin Mừng ? Bằng hàng loạt những dẫn chứng rất cụ thể qua những thước phim được trình chiếu, cha giảng phòng đã giúp các bạn hiểu thái độ “Tỉnh thức” đúng đắn là thế nào, và làm sao để lòng chúng ta thực sự trở nên máng cỏ cho Con Thiên Chúa ngự đến.
Sau khi nghe giảng tĩnh tâm, các bạn sinh viên đã cùng lĩnh bí tích Giao hòa và có bữa ăn tối nhẹ trong tình huynh đệ. Ngày tĩnh tâm kết thúc bằng thánh lễ lúc 19h00’ do cha Giuse Đinh Xuân Ngọc phó ban đặc trách giáo lý chủ sự.
Hiện diện trong buổi tĩnh tâm, ngoài các bạn sinh viên Thái Bình, còn có sự góp mặt của các bạn sinh viên từ các giáo phận Vinh, Thanh Hóa, Bùi Chu, Nam Định… đang học tập tại đây. Sau những phút gặp gỡ, chia sẻ, chúng tôi nhận thấy, qua ánh mắt hồn nhiên pha chút ngỡ ngàng của các tân sinh viên ánh lên một niềm vui. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn - trưởng nhóm sinh viên công giáo - hiện đang là sinh viên năm thứ V trường Đại học Y Thái Bình tâm sự: “Chúng em rất vui vì được tham gia những buổi tĩnh tâm như thế này. Quê em ở tận Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh. Bản thân là một sinh viên trọ học, ở xa gia đình, nơi đất khách quê người, không ai thân thuộc, thực sự những ngày đầu em chẳng biết làm gì ngoài việc lên giảng đường rồi lại về nhà trọ. Kể từ khi vào tham gia sinh hoạt cùng nhóm sinh viên công giáo, cho đến bây giờ đang làm đại diện cho nhóm, em thấy mình trưởng thành và mạnh dạn lên rất nhiều.” Còn bạn Giuse Nguyễn Văn Hào, sinh viên năm thứ I trường ĐH Công nghiệp thì chia sẻ: “Em là “tân binh” thôi. Những ngày đầu mới nhập trường cũng không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng sau vài buổi tham gia sinh hoạt với nhóm, được các cha cũng như các anh chị đi trước hướng dẫn, cho đến giờ này thì khá nhiều rồi. Bây giờ em còn làm trưởng nhóm sinh viên công giáo của trường nữa cơ đấy.”
Để cụ thể hóa việc chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh 2007 này, dưới sự hướng dẫn của quý cha phụ trách, các bạn đã tổ chức làm các hang đá giáng sinh theo từng trường tại chính khu nhà trọ sinh viên. Cũng trong dịp này, các bạn tổ chức trương trình “Giáng sinh với người nghèo” bằng việc quyên góp các quần áo cũ, tổ chức đan mũ, áo len… để tặng cho các cụ già và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đang chuẩn bị bước vào đợt thi học kỳ, công việc khá bận rộn, nhưng với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn sinh viên vẫn sắp xếp thì giờ để có thể tham gia đông đủ các chương trình sinh hoạt của nhóm. Theo như lời của bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn, trưởng nhóm sinh viên, Giáng sinh năm nay, các bạn còn tham gia chương trình đêm Thánh ca Giáng sinh và diễn nguyện của giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.
Tới tham dự một buổi tĩnh tâm của các bạn sinh viên mà thấy mình như trẻ lại, bởi hình như chúng tôi đang được các bạn truyền cho một thứ lửa của tình yêu, của niềm đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Phải chăng các bạn cũng đang làm đẹp những con đường các bạn đi tới như lời của Lm Nguyễn Tầm Thường trong một tác phẩm viết về cuộc đời của các linh mục: “Ta không chọn những con đường đẹp, nhưng ta sẽ làm đẹp tất cả nơi nào ta đi tới.” Phải chăng chính đời sống của các bạn đã dạy cho chúng tôi hiểu thế nào là “Tỉnh thức”. Bởi tỉnh thức không phải là tình trạng không ngủ, nhưng là thái độ sẵn sàng để đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Các bạn đang lên kế hoạch làm hang đá Giáng sinh, nhưng các bạn có biết không, có lẽ, mỗi tấm lòng của các bạn đã là một hang đá rồi. Như lời một hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…”
Như một lời khẩn cầu và nguyện chúc, xin được mượn lời của Lm Nguyễn Duy trong bài hát “Để Chúa đến” để khép lại bài viết này: Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến cho mọi người, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.” (Kh 22,20)
Thái Hà
Được biết, đây là buổi tĩnh tâm thường kỳ của các sinh viên công giáo được tổ chức vào mỗi đầu tháng. Trong bài giảng tĩnh tâm với chủ đề “Tỉnh thức”, cha phó ban đặc trách giới trẻ - Gioakim Đặng Văn Hội đã giúp các bạn trẻ cùng kiểm điểm lại đời sống của mình. Cha chia sẻ: Đời sống của những người trẻ, cách riêng là đời sống của các bạn sinh viên công giáo, đang phải đối mặt với không ít những thách đố. Quyền lực, danh vong và địa vị…luôn là những cơn cám dỗ “ngọt ngào” của cuộc sống hôm nay. Phải làm sao để “Tỉnh thức” như lời mời gọi của Tin Mừng ? Bằng hàng loạt những dẫn chứng rất cụ thể qua những thước phim được trình chiếu, cha giảng phòng đã giúp các bạn hiểu thái độ “Tỉnh thức” đúng đắn là thế nào, và làm sao để lòng chúng ta thực sự trở nên máng cỏ cho Con Thiên Chúa ngự đến. Sau khi nghe giảng tĩnh tâm, các bạn sinh viên đã cùng lĩnh bí tích Giao hòa và có bữa ăn tối nhẹ trong tình huynh đệ. Ngày tĩnh tâm kết thúc bằng thánh lễ lúc 19h00’ do cha Giuse Đinh Xuân Ngọc phó ban đặc trách giáo lý chủ sự.
Hiện diện trong buổi tĩnh tâm, ngoài các bạn sinh viên Thái Bình, còn có sự góp mặt của các bạn sinh viên từ các giáo phận Vinh, Thanh Hóa, Bùi Chu, Nam Định… đang học tập tại đây. Sau những phút gặp gỡ, chia sẻ, chúng tôi nhận thấy, qua ánh mắt hồn nhiên pha chút ngỡ ngàng của các tân sinh viên ánh lên một niềm vui. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn - trưởng nhóm sinh viên công giáo - hiện đang là sinh viên năm thứ V trường Đại học Y Thái Bình tâm sự: “Chúng em rất vui vì được tham gia những buổi tĩnh tâm như thế này. Quê em ở tận Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh. Bản thân là một sinh viên trọ học, ở xa gia đình, nơi đất khách quê người, không ai thân thuộc, thực sự những ngày đầu em chẳng biết làm gì ngoài việc lên giảng đường rồi lại về nhà trọ. Kể từ khi vào tham gia sinh hoạt cùng nhóm sinh viên công giáo, cho đến bây giờ đang làm đại diện cho nhóm, em thấy mình trưởng thành và mạnh dạn lên rất nhiều.” Còn bạn Giuse Nguyễn Văn Hào, sinh viên năm thứ I trường ĐH Công nghiệp thì chia sẻ: “Em là “tân binh” thôi. Những ngày đầu mới nhập trường cũng không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng sau vài buổi tham gia sinh hoạt với nhóm, được các cha cũng như các anh chị đi trước hướng dẫn, cho đến giờ này thì khá nhiều rồi. Bây giờ em còn làm trưởng nhóm sinh viên công giáo của trường nữa cơ đấy.”
Để cụ thể hóa việc chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh 2007 này, dưới sự hướng dẫn của quý cha phụ trách, các bạn đã tổ chức làm các hang đá giáng sinh theo từng trường tại chính khu nhà trọ sinh viên. Cũng trong dịp này, các bạn tổ chức trương trình “Giáng sinh với người nghèo” bằng việc quyên góp các quần áo cũ, tổ chức đan mũ, áo len… để tặng cho các cụ già và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đang chuẩn bị bước vào đợt thi học kỳ, công việc khá bận rộn, nhưng với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn sinh viên vẫn sắp xếp thì giờ để có thể tham gia đông đủ các chương trình sinh hoạt của nhóm. Theo như lời của bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn, trưởng nhóm sinh viên, Giáng sinh năm nay, các bạn còn tham gia chương trình đêm Thánh ca Giáng sinh và diễn nguyện của giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.Tới tham dự một buổi tĩnh tâm của các bạn sinh viên mà thấy mình như trẻ lại, bởi hình như chúng tôi đang được các bạn truyền cho một thứ lửa của tình yêu, của niềm đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Phải chăng các bạn cũng đang làm đẹp những con đường các bạn đi tới như lời của Lm Nguyễn Tầm Thường trong một tác phẩm viết về cuộc đời của các linh mục: “Ta không chọn những con đường đẹp, nhưng ta sẽ làm đẹp tất cả nơi nào ta đi tới.” Phải chăng chính đời sống của các bạn đã dạy cho chúng tôi hiểu thế nào là “Tỉnh thức”. Bởi tỉnh thức không phải là tình trạng không ngủ, nhưng là thái độ sẵn sàng để đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Các bạn đang lên kế hoạch làm hang đá Giáng sinh, nhưng các bạn có biết không, có lẽ, mỗi tấm lòng của các bạn đã là một hang đá rồi. Như lời một hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…”
Như một lời khẩn cầu và nguyện chúc, xin được mượn lời của Lm Nguyễn Duy trong bài hát “Để Chúa đến” để khép lại bài viết này: Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến cho mọi người, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.” (Kh 22,20)
Thái Hà