THÁI BÌNH -- Sau hơn một năm xây dựng, giáo xứ Bồ Ngọc đã hân hoan mừng lễ Cung hiến và Khánh thành nhà thờ chính xứ vào ngày hôm nay, 06-12-2007.

Chuẩn bị tinh thần

Ngay từ thứ Bảy 01-12-2007, giáo xứ đã tổ chức Tuần Đại Phúc đón đợi Hồng ân Thiên Chúa dịp cung hiến lên Thiên Chúa ngôi nhà làm nơi dân Chúa tụ tập để tôn vinh tán tụng Chúa hằng ngày. Các linh mục các xứ lân cận đã đến đồng tế Thánh lễ mở đầu tuần Đại Phúc, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa từ khắp các họ lẻ nô nức tuôn về cảm tạ Chúa và bày tỏ niềm hân hoan trong dịp hiếm hoi này.

Trong những ngày chuẩn bị đều có học hỏi suy niệm Lời Chúa, là dịp để mọi người lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. Đặc biệt chiều Thứ Tư 5-12-2007, lúc 15 giờ 30, một cuộc rước kiệu rất long trọng bằng năm kiệu các Thánh Quan Thầy của năm họ trong giáo xứ: Họ Nhà xứ, tượng Đức Mẹ Văn côi uy nghi trên kiệu vàng bát cống, họ Bái Đông kiệu Thánh Nguyễn Văn Mới đại diện Ba Thánh đồng hương, Họ Giáo Thiện kiệu Thánh Giuse gia trưởng trong thánh gia thất, họ Sơn Đồng kiệu Thánh Vincentê, họ Đồng Tâm kiệu Thánh Đaminh. Cuộc rước được sốt sắng thêm bởi ba đội kèn luân phiên tấu lên những bản thánh ca tôn vinh ngợi mừng. Đoàn kiệu vào đến thánh đường là một Thánh Lễ do Đức Ông Tổng Đại Diên giáo phận chủ sự có 12 linh mục đồng tế. Trong bài chia sẻ sau Phúc Âm, Đức Ông đã nói đại ý mấy chục năm trước đây “bồ ngọc là bồ tũa”, nhà thờ xiêu vẹo dột nát, nhờ ơn Chúa, nay mới đúng là “bồ ngọc”…và ngài xin Bồ Ngọc đừng bao giờ quên ơn Chúa. Sau lễ là cuôc cung nghinh tôn thờ Thánh Thể. đến các trạm chầu chung quanh nhà thờ. Kết thúc tam nhật Đại Phúc là phần giải trí thư giãn thoải mái, có tổ chức đốt cây bông và thả đèn trời, theo tập tục các lễ hội đã có từ xa xưa, khiến bà con lương giáo hân hoan nô nức, quên cả việc phải nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai lễ chính thức.

Ngày cung hiến thánh đường

Ngay từ sáng sớm ngày 06-12-2007, các đoàn thể trong xứ trong đồng phục đầy mầu sắc đã tựu tập tại khuôn viên thánh đường để chuẩn bị đón Đức cha về chủ sự Thánh lể cung hiến Nhà thờ. Họ được hướng dẫn đứng thành hàng ngũ chỉnh tề từ đường liên xã vào đến nhà thờ. Các đoàn thề trong giáo xứ đều hiên diện, từ Thiếu nhi, đến các Hiền Mẫu, từ các Cụ tuổi tác muốn sống lại các lễ hội thời xuân trẻ đến các vị trong Huynh Đoàn Đaminh. từ các em bé mới biết đi đến cụ lão phải ngồi xe đẩy…Tất cả đều rạng rỡ nét cười, rộn ràng dáng dấp…

Hơn 8 giờ sáng, xe Đức Cha Thái Bình vừa dừng bánh, tiếng hoan hô chào đón vang dậy cùng với tiếng kèn đồng của năm hội kèn cùng vang lên rộn rã. Vị chủ chăn tươi cười thân ái đến giữa đoàn chiên Bồ Ngọc. Khi Đức cha an tọa tại trạm đón mừng nơi tiền đường nhà thờ, cha xứ Bồ Ngọc Nguyễn Văn Lương có đôi lời chào mừng Đức cha giáo phận, ngài nhắc lại lịch sử lãnh nhận Tin Mừng của người Bồ Ngọc đã trải qua bao thăng trầm, báo cáo việc xây dựng nhà thờ mới, đồng thời cảm tạ Đức cha đã dành ưu ái cho Bồ Ngọc mà đến viếng thăm dàn chiên xa xôi này. Đức cha đã huấn dụ tín hữu Bồ Ngọc bằng giọng thân thương trìu mến, ngài đã nhắc lại những năm tháng Bồ Ngọc phải xuôi theo vận nước nổi trôi, nhưng nay đã qua những ngày nghẹn ngào gieo giống mà bắt đầu mùa gặt hái trong vui cười…Tiếp sau là bài múa “Xin tạ ơn Ngài” của Thiếu nhi Bồ Ngọc để chào mừng Đức Cha.

Sau nghi thức tiếp đón, Đức cha vào nhà xứ nghỉ ngơi để chủ sự lễ cung hiến thánh đường.

Đúng 9 giờ, giáo dân đón rước Đức cha và đoàn đồng tế từ nhà Chung ra Nhà thờ. Đức cha dừng trước cửa thánh đường đề cắt băng khánh thành. Khi nhát kéo cuối cùng xén đứt giải băng, tiếng vỗ của hàng ngàn bàn tay nổ vang nhưng không át nổi tiếng chuông trên tháp đổ hồi, tiếng trống, tiếng kèn hào hùng phấn khởi biểu lộ niểm hân hoan tột cùng của bao con tim ứ trào vui sướng của tín hữu Bồ Ngọc. Giáo dân vào nhà thờ bằng những cửa bên hông, Các ban Tây nhạc lên các bao lơn trong nhà thờ, số giáo dân tham dư lên tới hai ngàn người, từ các giáo xứ lân cận đến thông công, đứng tràn lan cả các hàng hiên và công viên thánh đường, ấy là chưa kể khoảng 30 nữ tu Đaminh và Mến Thánh Giá thuộc giáo phận và chừng 50 giáo dân gốc Bồ Ngọc tại miền Nam cũng về tham dự..

Thánh lễ cung hiến thánh đường Bồ Ngọc do Đức cha Nguyễn Văn Sang chủ tế với hơn 40 linh mục đồng tế. Các linh mục đến từ khắp các xứ trong giáo phận, có cả các linh mục từ giáo phận Hải Phòng, Tổng giáo phận Hà Nội và mãi tận xa xôi của Tổng giáo phận Sài Gòn cùng đến tham dự. Trong bài giảng, vị Chủ Chăn giáo phận đã nhắc đến Bồ Ngọc vinh dự là phần đất đón nhận Tin Mừng đầu tiên trên giáo phận, đã có tới ba vị Thánh quê hương, số các Thánh đông nhất trong các xứ của giáo phận. Tổ tiên ta đã vất vả sống Đức tin, đã hy sinh mạng sống chứng minh Đạo Chúa là Đạo chân thật. Chính chúng ta cũng đã phải trải qua những năm tháng đau thương để sống Đạo. Đến nay giáo xứ đã được hồi sinh, đổi thay về cơ sở vật chất. Nói về ngôi nhà thờ mới được xây dựng, Đức Cha nêu lên nhận xét: Nhà thờ không nguy nga tráng lệ mà xinh xắn, hài hoà, đầy biểu tượng truyền thống dân tộc, không những hướng lòng tín hữu lên Thiên Chúa mà còn nhắc nhớ chúng ta đến cội nguồn dân tộc; hợp với phụng vụ của Hội Thánh mà vẫn giữ được bản sắc Á Đông. Đức Cha cũng mong rằng chúng ta phải đổi mới về phương diện tinh thần, phương diện sống đạo, trở thành ánh sáng giữa đêm đen, thành nắm men trong thúng bột, giữa những anh em chưa tin Chúa.

Phần dâng lễ vật có Đại diên Hội Đồng Mục vụ các Họ trong giáo xứ và Đaị diện người gốc Bồ Ngọc tại miền Nam. Phụ trách phần Thánh nhạc trong Thánh lễ là ca đoàn tổng hợp của giáo xứ Bồ Ngọc, với những bản Thánh ca chọn lọc, Đã được tập dượt kỹ càng, khi biểu diễn rất du dương,thánh thót, khơng thua những ca đoàn thành phố, đã nâng được tâm hồn tín hữu lên, sốt sắng và cảm động.

Cảm tuởng sau khi dự lễ

Sau Thánh Lễ là bữa tiệc mừng được chuẩn bị chu đáo, mọi người hân hoan nâng chén rượu chung vui thắt thêm tình thân ái. Chúng tôi đã có dịp hỏi cảm tưởng của một vài người.

Một linh mục từ giáo xứ Thanh Đa, Tổng giáo phận Sài Gòn đã cho biết:

“Đây là lần thứ hai tôi ra Bổ Ngọc. Lần thứ nhất, khi nhà thờ cũ còn, tôi thấy phong cành hoang sơ, ủ rũ, buồn tẻ, vì Bổ Ngọc không gần trục lộ giao thông chính, mà ở vào vị trí tù túng khó đi lại…Nay trở lại thì đã thấy Bồ Ngọc như được phục sinh. Những cơ sở vật chất được xây dựng tạo thành một tổng thể hài hoà ngoạn mục. Nhất là ngôi nhà thờ, tuy không to lớn lắm, nhưng khang trang, sáng sủa, đượm nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Tôi nghĩ đây là địa điểm truyền giáo tốt, sẽ quy tụ được nhiều người nhận ra ánh sáng Tin Mừng. Tôi cũng biết đã có ngững đoàn thể muốn đến Bồ Ngọc để tổ chức hội thảo học hỏi như một nơi hành hương về cái nôi đức tin của giáo phận.

Tinh thần giáo dân ở đây rất chăm chỉ trong công tác xây dựng nhà thờ, cha sở cho biết những ngày chuẩn bị khánh thành họ quên ăn quên ngủ đề lo công việc. Họ còn có tinh thần đoàn kết với nhau và với anh em tôn giáo bạn. Tôi nghe trong đội trống có cả người ngoài làng tham gia phục vụ. Trong dịp lễ hôm nay cũng có mấy thầy trụ trì các chùa quanh đây cũng đến tham dự.

Cảm tưởng của một giáo dân từ giáo xứ Trung Đồng:

Tôi ở nhà quê, nên không biết nói văn vẻ. Nhưng tham dự lễ khánh thành nhà thờ Bồ Ngọc, tôi thắy rất vui, nhất là thấy niềm tin của mình vững mạnh hơn, qua sự nhiệt thành cũa đông đảo tín hữu. Cái nhìn của tôi về ngôi nhà thờ là cấu trúc tổng thể của cả khu vực là đẹp mắt, hài hoà. Kiến trúc cung thánh khác với nhiều nhà thờ. Ở đây cung thánh chỉ cao khoảng 4-5 tấc, trên mặt bằng thấp hơn, nên tôi cảm thấy gần gũi Chúa, hai bên lại có bao lơn nên tận dụng được không gian trong nhà thờ, như hôm nay các đôi kèn lên bao lơn phục vụ, không làm người ta chia trí. Cửa mở nhiều, lại nhìn ra vườn hoa, xa xa là cánh đồng nên rất thoáng mát.

Cảm ơn mãi mãi

Ngày cung hiến Thánh đường Bồ Ngọc không những là một ngày hội của giáo xứ mà còn là cùa toàn xã, vì đông đảo anh em lương dân cũng tham dự nhiệt tình. Chính quyền huyện Quỳnh Phụ cũng đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ, chính quyền các xã gần chung quanh đều đến chung vui. Từ nay giáo xứ Bồ Ngọc thật an tâm khi tham dự các nghi thức phụng vụ trong ngôi nhà thờ xây cất kiên cố. Có được như vậy là do lòng thương bao la của Thiên Chúa, sự quan tâm của các đấng bậc, sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, và nỗ lực của toàn thể dân Chúa trong giáo xứ. Ước mong Bổ Ngọc sẽ mãi mãi suốt đời đổi mới tinh thần như cơ sở vật chất đã được xây dựng Đó chính là việc làm cụ thể để cảm tạ Hồng ân Chúa, và “xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.”. Amen.