Vinh Thanh - Ngày 4-5/12/2007, ĐCV Vinh Thanh đã tổ chức hội thảo, với sự hướng dẫn của cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Dòng Đa Minh, về đề tài Mục Vụ Cho Người Di Dân.

Tham dự hội thảo có Ban giảng huấn ĐCV, cha Trưởng Ban Di Dân giáo phận Vinh và hơn 100 anh em chủng sinh 3 khóa VII, IX và X.
Đây là một đề tài “nóng” và rất thời sự nên thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người.

Giáo phận Vinh và Thanh Hóa trải dài trên 4 tỉnh: Thanh-Nghệ-Tĩnh-Bình, đây là những tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ - cái “nôi” thiên tai, nghèo đói… đây cũng là khu vực có số người di dân cao nhất nước, trong đó tỷ lệ người công giáo chiếm một phần không nhỏ. Cảnh thánh lễ ở các giáo xứ chỉ còn người già và trẻ em, làng quê tiêu điều, ruộng vườn hoang vu… cảnh những đứa trẻ bơ vơ côi cút ở với ông bà, cảnh chồng/vợ đi làm ăn xa… không phải là cá biệt nữa, mà là tình trạng chung của hai giáo phận. Vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở quê nhà, ở giáo xứ gốc mà vấn đề là làm thế nào tiếp cận và trang bị kiến thức giáo lý cũng như kiến thức xã hội cho người sắp đi và người đã đi. Vì vấn đề di dân là một hiện tượng thực tế và sẽ tiếp tục. Vì vậy, công tác chuẩn bị “hành trang” cho người di dân là điều cấp bách và đường hướng mục vụ cho họ là vấn đề chung mà Bản quyền địa phương hai Giáo phận cần quan tâm.

Trong buổi sáng ngày 4/12, cha Thái Hợp đã thuyết trình vấn đề toàn cầu hóa, mặt tích cực và tiêu cực của tiến trình này; thực trạng di dân trong 2 giáo phận; đường hướng mục vụ; một vài suy tư. Ngài cũng đưa ra một vài con số có tính xã hội học giúp cho các chủng sinh có cái nhìn thực tế để đánh giá cũng như lượng định được vấn đề cần quan tâm. Xen kẻ giữa các bài thuyết trình có các hình ảnh thực, diễn tả cảnh sống và sinh hoạt của người di dân trong các khu chế xuất ở Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai. Với phương pháp trực quan này đã gây được sự chú ý và xúc động lớn trong lòng các chủng sinh về cảnh sống và sinh hoạt của người di dân trong các khu nhà trọ ổ chuột.

Buổi chiều cùng ngày, các chủng sinh chia ra là 3 nhóm để thảo luận và thuyết trình về các đề tài được cha Thái Hợp gợi ý.
- Thực trạng di dân tại các giáo xứ gốc cũng như nơi giúp xứ
- Mục vụ di dân phải được tổ chức như thế nào?
- Cấp giáo phận, giáo hạt, giáo xứ… tổ chức mục vụ cho người di dân?
- Các chủng sinh đang ngồi trên ghế ĐCV có hành động thực tế nào đối với người di dân (đề tài này được cha Bề trên gợi ý)

Các nhóm đã làm việc và thảo luận một cách tích cực, tích cực đến nỗi “cháy giáo án” như cách nói vui của cha Thái Hợp vì các chủng sinh đã bàn luận một cách hăng say và đóng góp nhiều ý kiến… dầu thời gian đã hết nhưng vẫn muốn nói thêm.

Sáng ngày 5/12, các nhóm tiếp tục thảo luận với đề tài 3, như gợi ý của cha bề trên: Các chủng sinh đang ngồi trên ghế ĐCV có hành động thực tế nào đối với người di dân.

Nhiều ý kiến và hướng mục vụ được đưa ra, trong đó nổi bật và được sự đồng thuận của đa số anh em chủng sinh – xét theo bối cảnh đang là chủng sinh ngồi trên ghế ĐCV:
- Cầu nguyện cho người di dân
- Suy nghĩ – thao thức – trăn trở về đường hướng mục vụ cho người di dân
- Soạn cuốn sổ tay, trong đó có một số địa chỉ liên lạc cần thiết, một số câu Giáo lý căn bản, một số câu Kinh Thánh ngắn, một số kinh ngày thường và một số chỉ dẫn về giới tính.
- Tiếp cận với người di dân bằng thư điện tử, thư tay, nhắn tin… với nội dung phù hợp.
- Soạn một số để tài nói chuyện với người di dân trong dịp tết, hoặc ngày truyền thống của người di dân tại các giáo xứ.

Cũng trong buổi hội này, cha trưởng Ban Di Dân của giáo phận Vinh đã giải đáp một số câu hỏi của các chủng sinh và đưa ra một số nhận định cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mà chính ngài đã trải nghiệm khi vào tận nơi những người di dân sống, làm việc. Ngài đặt nhiều hy vọng vào các chủng sinh – những linh mục tương lai, sẽ có nhiều sáng kiến mục vụ giúp cho người di dân có những hành trang tốt để đối diện với môi trường “mở” – khác với môi trường khép kín tại các vùng quê.