SÀI GÒN - Chiều thứ hai 03.12.2007 sau Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, ngày lễ thánh Phanxicô Xavie khoảng 30 anh chị em Nghệ Sĩ, Nhạc sĩ, Ca sĩ, Diễn Viên Điện Ảnh, Đạo Diễn, MC, Ao Thuật Gia v.v… đã có buổi gặp gỡ Mùa Vọng theo định kỳ hằng năm tại Nhà Nguyện của Nhà Truyền Thống Văn Hóa & Đức Tin thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Bước vào khuôn viên của Trung Tâm Mục Vụ, các Nghệ Sĩ Công Giáo (NSCG) đã được ban tổ chức tặng mỗi người một ly nến thơm đủ mầu sắc và bảng ghi tên bằng một sợi dây đeo cổ hình ngôi sao để mọi người nhận biết nhau và cũng hàm ý “ Mỗi người là một ngôi sao” theo chủ đề.
Vẫn là gương mặt quen thuộc rất nặng ký theo cả hai nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, linh mục-nhạc sĩ Giuse Tiến Lộc giúp anh chị NSCG tập hát và ổn định để chuẩn bị vào chương trình.
Buổi tĩnh tâm năm nay có nhiều sự thay đổi như: Không có thánh lễ như mọi năm thay vào đó là giờ chầu Thánh Thể; không làm vào buổi sáng như mọi khi nhưng lại là buổi tối ( từ 17g00 đến 21g00); không có sự hiện diện của Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, Linh mục Tổng Đại Diện; không có bữa ăn huynh đệ như hằng năm …
Thế nhưng, các anh chị em nghệ sĩ Công Giáo trong buổi gặp gỡ nhau lần nầy đã được sự đồng hành của linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng và thầy Tú thuộc Dòng Tên từ Mỹ về hướng dẫn gợi ý theo chủ đề: “Giêsu- ánh sao soi dẫn “ giúp anh chị em nghệ sĩ kiểm thảo lại quá khứ, tri ân hiện tại, chào đón Gíang Sinh.
Bằng sự chia sẽ gần gũi và sâu sắc, thầy Tú đã giúp các anh chị nhận thức rằng: Những người nghệ sĩ được mời gọi để làm chứng nhân chứ không phải để chứng minh, cũng không cần khám phá mình là ngôi sao vì thực ra mỗi người đã là ngôi sao rồi ! Hãy qui chiếu đời mình vào Đức Giêsu, nếu không có Chúa Giáng Sinh thì các ca sĩ- nghệ sĩ có nhiều show diễn trong đêm Gíang Sinh hay không? Có khi nào các anh chị nhận ra rằng tài năng của mình là do Chúa ban để mà cảm tạ Chúa và dùng nó để làm vinh danh Chúa không? Không có gì trên thế gian này tồn tại mãi được, có thể sau một giấc ngủ chúng ta không còn khả năng đó nữa và cũng có thể sau giấc ngủ, chúng ta không còn dậy được nữa thì tại sao khi còn đang nổi tiếng, đang khoẻ mạnh chúng ta không dùng chính khả năng Chúa ban để ca tụng Chúa và phục vụ anh em mình…
Sau phần gợi ý của thầy Tú, các anh chị nghệ sĩ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ cùng ngồi lại để chia sẻ theo 2 ý:
Trước khi kết thúc và hẹn lần gặp gỡ tới, nghệ sĩ Kim Lệ, MC Minh Quân, ca sĩ Minh Thư đã đại diện giới NSCG cám ơn các cha đã hướng dẫn tĩnh tâm và các cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ quý thầy… đã tạo điều kiện cho giới NSCG có một buổi gặp gỡ gần gũi và sốt sắng.
Bước vào khuôn viên của Trung Tâm Mục Vụ, các Nghệ Sĩ Công Giáo (NSCG) đã được ban tổ chức tặng mỗi người một ly nến thơm đủ mầu sắc và bảng ghi tên bằng một sợi dây đeo cổ hình ngôi sao để mọi người nhận biết nhau và cũng hàm ý “ Mỗi người là một ngôi sao” theo chủ đề.
Vẫn là gương mặt quen thuộc rất nặng ký theo cả hai nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, linh mục-nhạc sĩ Giuse Tiến Lộc giúp anh chị NSCG tập hát và ổn định để chuẩn bị vào chương trình.
Buổi tĩnh tâm năm nay có nhiều sự thay đổi như: Không có thánh lễ như mọi năm thay vào đó là giờ chầu Thánh Thể; không làm vào buổi sáng như mọi khi nhưng lại là buổi tối ( từ 17g00 đến 21g00); không có sự hiện diện của Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, Linh mục Tổng Đại Diện; không có bữa ăn huynh đệ như hằng năm …
Thế nhưng, các anh chị em nghệ sĩ Công Giáo trong buổi gặp gỡ nhau lần nầy đã được sự đồng hành của linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng và thầy Tú thuộc Dòng Tên từ Mỹ về hướng dẫn gợi ý theo chủ đề: “Giêsu- ánh sao soi dẫn “ giúp anh chị em nghệ sĩ kiểm thảo lại quá khứ, tri ân hiện tại, chào đón Gíang Sinh.
Bằng sự chia sẽ gần gũi và sâu sắc, thầy Tú đã giúp các anh chị nhận thức rằng: Những người nghệ sĩ được mời gọi để làm chứng nhân chứ không phải để chứng minh, cũng không cần khám phá mình là ngôi sao vì thực ra mỗi người đã là ngôi sao rồi ! Hãy qui chiếu đời mình vào Đức Giêsu, nếu không có Chúa Giáng Sinh thì các ca sĩ- nghệ sĩ có nhiều show diễn trong đêm Gíang Sinh hay không? Có khi nào các anh chị nhận ra rằng tài năng của mình là do Chúa ban để mà cảm tạ Chúa và dùng nó để làm vinh danh Chúa không? Không có gì trên thế gian này tồn tại mãi được, có thể sau một giấc ngủ chúng ta không còn khả năng đó nữa và cũng có thể sau giấc ngủ, chúng ta không còn dậy được nữa thì tại sao khi còn đang nổi tiếng, đang khoẻ mạnh chúng ta không dùng chính khả năng Chúa ban để ca tụng Chúa và phục vụ anh em mình…
Sau phần gợi ý của thầy Tú, các anh chị nghệ sĩ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ cùng ngồi lại để chia sẻ theo 2 ý:
- 1. Trong cuộc sống hôm nay, điều gì là “ánh sao” phù du lạc lối đang chi phối cuộc sống nghề nghiệp của tôi và bắt tôi phải chạy theo kiếm tìm?
- 2. Qùa tặng nào Thiên Chúa đã ban cho cá nhân tôi để trở nên một “ánh sao”dẫn lối cho người khác tìm gặp Đức Giêsu?
Trước khi kết thúc và hẹn lần gặp gỡ tới, nghệ sĩ Kim Lệ, MC Minh Quân, ca sĩ Minh Thư đã đại diện giới NSCG cám ơn các cha đã hướng dẫn tĩnh tâm và các cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ quý thầy… đã tạo điều kiện cho giới NSCG có một buổi gặp gỡ gần gũi và sốt sắng.