THÁI BÌNH -- “Hôm nay (01/12/2007) là một ngày đáng ghi nhớ đối với cộng đoàn giáo dân họ giáo Luật Nội chúng ta. Bởi vì mấy chục năm nay, chúng ta mới có được một thánh lễ trọng thể như thế này” – đó là lời chia sẻ của Lm. Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám – chánh xứ Thân Thượng, nguyên là cha sở của giáo Họ Luật Nội, trong bài giảng lễ mừng thánh Phanxicô Xaviê - bổn mạng của Họ giáo Luật Nội, giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình. Ngài nói tiếp: “Chính vì nỗi thao thức và lòng khao khát Thánh lễ của anh chị em mà Thiên Chúa đã đoái thương nhận lời. Tôi xin biểu dương tinh thần của anh chị em, bởi vì anh chị em đã phải cố gắng rất nhiều để có được ngày lễ trọng thể này.”
Nhìn nét mặt hân hoan của cộng đoàn tham dự Thánh lễ, đặc biệt là gương mặt của những cụ già - những người đã sống và chứng kiến những thăng trầm của giáo họ, chúng ta mới hiểu được Thánh lễ hôm nay đối với họ quan trọng là dường nào.
Nhưng để cảm biết những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho cộng đoàn dân chúa nơi đây, thiết tưởng chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử của giáo họ Luật Nội. Theo lời của ông trùm họ F.X Nguyễn Đình Chiểu, giáo họ Luật Nội được thành lập và xây dựng cách đây 152 năm. Tuy là một họ giáo nhỏ bé nhưng nơi đây đất lành chim đậu, cây cối xum xuê bốn mùa tươi tốt. Trong những giai đoạn đức tin bị thử thách nặng nề, cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ đã vui mừng dâng lên Thiên Chúa hai chứng nhân đức tin. Rồi chiến tranh ập đến, dưới những làn bom đạn, ngôi thánh đường bị hư hỏng nặng, và rồi những trận bão kinh hoàng của miền Bắc Việt Nam đã làm cho ngôi thánh đường không thể đứng vững. Con dân trong giáo họ nhìn lại mảnh đất - nơi một thời là nơi tọa lạc của ngôi thánh đường, một thời đã gắn bó với họ cùng với những nghi lễ tôn giáo sầm uất - nay chỉ còn lại một ao bèo hoang vu cùng những cỏ dại cao ngập đầu người mà lòng cảm thấy xót xa. Không còn nhà thờ, không có nơi cầu nguyện, cộng đoàn phải sống tản mác khắp nơi. Một số người sáp nhập vào các họ giáo lân cận, số còn lại phải tản cư đến những miền đất mới để làm ăn sinh sống. Câu chuyện tưởng chừng mới hôm nào mà đã thấm thoát 60 năm nơi đây không có Thánh lễ, 30 năm bà con giáo dân trong họ phải đi lưu lạc tha hương để mong giữ trọn niềm tin tinh tuyền mà cha ông họ đã dày công lưu giữ.
Người Do-thái xưa, trong bối cảnh tha hương, đền thờ Giêrusalem bị tàn phá, nơi đất khách quê người, họ còn biết làm gì hơn là dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện tha thiết để mong một ngày được trở về quê hương. Cũng thế, trong những giai đoạn đức tin bị thử thách, người dân Luật Nội cũng ngày đêm khẩn nguyện, để rồi những ước nguyện đơn thành đó nay đã được Chúa thương chấp nhận. Dưới sự hướng dẫn của Lm. Fr.Ass. Nguyễn Tiến Tám, nguyên chánh xứ Đồng Quan, cũng là cha sở của giáo họ Luật Nội, đã tìm cách mua lại đất của các gia đình đang cư ngụ trên mảnh đất của nhà thờ. Qua nhiều công đoạn khó khăn vất vả, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cha sở đương nhiệm – cha Gioan.B. Nguyễn Sơn Hải, các thủ tục đất đai và giấy phép xây dựng lại ngôi nhà thờ được hoàn tất.
Kể từ ngày khởi công tái thiết ngôi thánh đường mới đến nay đã hơn một năm, dưới sự hướng dẫn của cha sở Gioan.B, cùng sự cộng tác của ban trùm, sự giúp đỡ sức người, sức của của đông đảo thân nhân, ân nhân trong và ngoài nước cũng như của cả quý vị tôn giáo bạn, ngôi thánh đường đang đi vào vào giai đoạn hoàn thiện. Vẫn biết rằng, để có được công trình như ngày hôm nay, kể sao hết những vất vả khó nhọc của biết bao người mà chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự mới có thể chứng giám và trả công cho họ. Quả thực, nhìn ngôi nhà thờ đang hiên ngang trong nắng chiều mà lòng người cứ dâng trào những niềm vui khó tả. Trước những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, cộng đoàn Luật Nội chỉ biết thốt lên rằng:
“Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3)
“Đã từ lâu chúng con ước mong có một ngày được trở về đây để cùng nhau xây dựng lại ngôi thánh đường trên mảnh đất mà chính cha ông chúng con đã xây dựng lên, đến nay đã trở thành hiện thực.” – Đó là lời phát biểu trong bài cảm ơn cuối lễ phát ra từ môi miệng của cụ trùm Chiểu nay đã ở vào tuổi thất tuần. Cụ là một trong số ít người đã chứng kiến những đổi thay của lịch sử ngôi thánh đường này. Cụ già Simêon xưa, dù trong khắc khoải mong chờ, nhưng cụ vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày được xem thấy “niềm hy vọng của Israel” là Đức Giêsu - Đấng Cứu Thế; thì hôm nay, cụ trùm Chiểu cùng con cháu và cộng đoàn Luật Nội vẫn một lòng tin tưởng sẽ có một ngày ước mơ của mình sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Trong nỗi nghẹn ngào dâng trào, cụ trùm đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa tình yêu - Đấng đã dẫn dắt lịch sử của giáo họ vượt qua mọi cơn gian nan thử thách cho đến ngày hôm nay. Cũng trong bài phát biểu của mình, cụ trùm đã bày tỏ lòng biết ơn tới các đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn đã giúp đỡ cách này, cách khác để công trình đức tin của giáo họ có được như ngày hôm nay.
Thánh lễ kết thúc khi bóng chiều đã ngả, màn đêm đang dần bao phủ lấy không gian. Từng làn gió đông ùa vào qua những ô cửa sổ nhà thờ vẫn còn để trống. Công trình còn nhiều phần việc phải làm, những thách thức vẫn còn đó. Cộng đoàn Luật Nội vẫn còn phải cố gắng rất nhiều cho tới khi công trình được thành toàn. Và tất nhiên, để tiến tới ngày lễ khánh thành tân thánh đường còn phải nhờ đến sự giúp sức của mọi thành phần dân Chúa. Nhưng dù sao, công trình được như ngày hôm nay, đã là một chứng minh cho sức sống, cho niềm tin và lòng đạo nơi miền quê nhỏ bé này. Điều đó, càng chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa khi con người tưởng chừng như đã tuyệt vọng, và như thế, lời Thánh Vịnh 126 càng làm cho chúng ta thêm tin tưởng:
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.”
(Tv 126, 1)
Trời mỗi lúc một khuya, cảnh vật càng trở nên tĩnh mịch. Ngôi thánh đường vẫn sừng sững toả sáng trong làn sương mờ. Từ ngôi thánh đường bỗng vang lên lời kinh trầm bổng khởi đầu cho giờ kinh tối: “Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”.
Nhìn nét mặt hân hoan của cộng đoàn tham dự Thánh lễ, đặc biệt là gương mặt của những cụ già - những người đã sống và chứng kiến những thăng trầm của giáo họ, chúng ta mới hiểu được Thánh lễ hôm nay đối với họ quan trọng là dường nào.Nhưng để cảm biết những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho cộng đoàn dân chúa nơi đây, thiết tưởng chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử của giáo họ Luật Nội. Theo lời của ông trùm họ F.X Nguyễn Đình Chiểu, giáo họ Luật Nội được thành lập và xây dựng cách đây 152 năm. Tuy là một họ giáo nhỏ bé nhưng nơi đây đất lành chim đậu, cây cối xum xuê bốn mùa tươi tốt. Trong những giai đoạn đức tin bị thử thách nặng nề, cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ đã vui mừng dâng lên Thiên Chúa hai chứng nhân đức tin. Rồi chiến tranh ập đến, dưới những làn bom đạn, ngôi thánh đường bị hư hỏng nặng, và rồi những trận bão kinh hoàng của miền Bắc Việt Nam đã làm cho ngôi thánh đường không thể đứng vững. Con dân trong giáo họ nhìn lại mảnh đất - nơi một thời là nơi tọa lạc của ngôi thánh đường, một thời đã gắn bó với họ cùng với những nghi lễ tôn giáo sầm uất - nay chỉ còn lại một ao bèo hoang vu cùng những cỏ dại cao ngập đầu người mà lòng cảm thấy xót xa. Không còn nhà thờ, không có nơi cầu nguyện, cộng đoàn phải sống tản mác khắp nơi. Một số người sáp nhập vào các họ giáo lân cận, số còn lại phải tản cư đến những miền đất mới để làm ăn sinh sống. Câu chuyện tưởng chừng mới hôm nào mà đã thấm thoát 60 năm nơi đây không có Thánh lễ, 30 năm bà con giáo dân trong họ phải đi lưu lạc tha hương để mong giữ trọn niềm tin tinh tuyền mà cha ông họ đã dày công lưu giữ.
Người Do-thái xưa, trong bối cảnh tha hương, đền thờ Giêrusalem bị tàn phá, nơi đất khách quê người, họ còn biết làm gì hơn là dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện tha thiết để mong một ngày được trở về quê hương. Cũng thế, trong những giai đoạn đức tin bị thử thách, người dân Luật Nội cũng ngày đêm khẩn nguyện, để rồi những ước nguyện đơn thành đó nay đã được Chúa thương chấp nhận. Dưới sự hướng dẫn của Lm. Fr.Ass. Nguyễn Tiến Tám, nguyên chánh xứ Đồng Quan, cũng là cha sở của giáo họ Luật Nội, đã tìm cách mua lại đất của các gia đình đang cư ngụ trên mảnh đất của nhà thờ. Qua nhiều công đoạn khó khăn vất vả, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cha sở đương nhiệm – cha Gioan.B. Nguyễn Sơn Hải, các thủ tục đất đai và giấy phép xây dựng lại ngôi nhà thờ được hoàn tất.Kể từ ngày khởi công tái thiết ngôi thánh đường mới đến nay đã hơn một năm, dưới sự hướng dẫn của cha sở Gioan.B, cùng sự cộng tác của ban trùm, sự giúp đỡ sức người, sức của của đông đảo thân nhân, ân nhân trong và ngoài nước cũng như của cả quý vị tôn giáo bạn, ngôi thánh đường đang đi vào vào giai đoạn hoàn thiện. Vẫn biết rằng, để có được công trình như ngày hôm nay, kể sao hết những vất vả khó nhọc của biết bao người mà chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự mới có thể chứng giám và trả công cho họ. Quả thực, nhìn ngôi nhà thờ đang hiên ngang trong nắng chiều mà lòng người cứ dâng trào những niềm vui khó tả. Trước những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, cộng đoàn Luật Nội chỉ biết thốt lên rằng:
“Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3)
“Đã từ lâu chúng con ước mong có một ngày được trở về đây để cùng nhau xây dựng lại ngôi thánh đường trên mảnh đất mà chính cha ông chúng con đã xây dựng lên, đến nay đã trở thành hiện thực.” – Đó là lời phát biểu trong bài cảm ơn cuối lễ phát ra từ môi miệng của cụ trùm Chiểu nay đã ở vào tuổi thất tuần. Cụ là một trong số ít người đã chứng kiến những đổi thay của lịch sử ngôi thánh đường này. Cụ già Simêon xưa, dù trong khắc khoải mong chờ, nhưng cụ vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày được xem thấy “niềm hy vọng của Israel” là Đức Giêsu - Đấng Cứu Thế; thì hôm nay, cụ trùm Chiểu cùng con cháu và cộng đoàn Luật Nội vẫn một lòng tin tưởng sẽ có một ngày ước mơ của mình sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Trong nỗi nghẹn ngào dâng trào, cụ trùm đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa tình yêu - Đấng đã dẫn dắt lịch sử của giáo họ vượt qua mọi cơn gian nan thử thách cho đến ngày hôm nay. Cũng trong bài phát biểu của mình, cụ trùm đã bày tỏ lòng biết ơn tới các đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn đã giúp đỡ cách này, cách khác để công trình đức tin của giáo họ có được như ngày hôm nay.Thánh lễ kết thúc khi bóng chiều đã ngả, màn đêm đang dần bao phủ lấy không gian. Từng làn gió đông ùa vào qua những ô cửa sổ nhà thờ vẫn còn để trống. Công trình còn nhiều phần việc phải làm, những thách thức vẫn còn đó. Cộng đoàn Luật Nội vẫn còn phải cố gắng rất nhiều cho tới khi công trình được thành toàn. Và tất nhiên, để tiến tới ngày lễ khánh thành tân thánh đường còn phải nhờ đến sự giúp sức của mọi thành phần dân Chúa. Nhưng dù sao, công trình được như ngày hôm nay, đã là một chứng minh cho sức sống, cho niềm tin và lòng đạo nơi miền quê nhỏ bé này. Điều đó, càng chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa khi con người tưởng chừng như đã tuyệt vọng, và như thế, lời Thánh Vịnh 126 càng làm cho chúng ta thêm tin tưởng:
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.”
(Tv 126, 1)
Trời mỗi lúc một khuya, cảnh vật càng trở nên tĩnh mịch. Ngôi thánh đường vẫn sừng sững toả sáng trong làn sương mờ. Từ ngôi thánh đường bỗng vang lên lời kinh trầm bổng khởi đầu cho giờ kinh tối: “Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”.