ĐAMI, MIỀN ĐẤT MỚI

Lm Phanxicô Assidi Nguyễn Đức Quang cùng 12 Nữ Tu đang phục vụ tại điểm Truyền giáo mới của Giáo phận Phan Thiết. Đây là vùng rừng núi Đami, thuộc Giáo xứ Ma lâm. Đami cách Malâm 70km và cách Toà Giám Mục Phan thiết 90km. Dân cư sống rải rác trong miền rừng núi rộng lớn. Là vùng đất mới khai hoang, nên dân tứ phương đến đây lập nghiệp dựng nhà mở đất. Người Công Giáo và Lương Dân sống hiền hoà cùng nhau tìm kế sinh nhai. Dân từ các miền xa xôi phía Bắc như Thanh Hoá, Nam Định đến những miền sông nước phía Tây như Bến Tre, Vĩnh Long cũng tề tựu về đây khai khẩn đất mới. Dân chúng sống bằng nghề làm rẫy, làm rừng. Đường đi khó khăn hiểm trở. Chưa có đường giao thông và cũng chưa có điện, chẳng có điện thoại.

Đức Giám Mục Phan Thiết đã gởi Linh mục, tu sĩ đến đây và lập thành những cộng đoàn truyền giáo. Sống giữa người nghèo, cùng làm việc, cùng chia sẽ những khó khăn vất vả của họ. Cử hành Thánh Lễ, ban các bí tích giúp cho Giáo dân giữ đạo, sống đức tin. Để đến với bà con, phải đi bộ vì đường xá chưa thành hình, nhiều lúc cuốc bộ vào tận các Buôn làng người Cùi 7km, xa hơn là làng người Tày hơn 10km.

Khí hậu thì tuyệt vời như Đà lạt. Mây mù phủ kín đồi núi chập chùng, tiết trời se lạnh. Miền đất hoang sơ còn nhiều quyến rũ của thiên nhiên. Nhưng ở đây khó khăn về mọi mặt. Không có nơi họp chợ, chỉ mua thức ăn ở những người đi bán rong. Nếu muốn đi chợ, phải vượt rừng hơn 27 km, hay muốn về chợ Bảo Lộc (Thị Xã Bảo Lộc) phải đi 47 km đường xá núi đồi ghập ghềnh khó đi.

Nhà Thờ cũng chỉ là mái tranh vách lá. Nhà thờ nghèo giữa cộng đoàn nghèo. Hiện diện, đồng hành, chia sẽ Tin mừng Chúa Giêsu với người nghèo để giúp họ thăng tiến là lý tưởng sống của Linh mục tu sĩ nơi miền đất “đèo heo hút gió”, “khỉ ho cò gáy” này.

Ngày 18/11/2007, Hội Têrêxa Hài Đồng Phan thiết đã tổ chức đợt khám bệnh và phát thuốc tình thương tại thôn Đakim II, vùng rừng núi Đami. Anh Jos-Ter Vũ Đình Tuấn, hội trưởng Hội Têrêxa cùng với 5 y bác sĩ trong đó có 2 y sĩ chuyên trách phụ khoa và sản khoa. Cùng với số thuốc trị giá 200USD do ông bà Trần Đình Phương ở San Jose – Hoa Kỳ giúp đỡ, đoàn đã vượt chặng đường dài 170 km từ Hàm Tân đến Đakim II. Khởi hành từ lúc 4h30 sáng đến 9h15, qua nhiều đoạn đường đèo dốc cheo leo hiểm trở, đoàn y bác sĩ bắt tay vào việc khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào. Có 121 bệnh nhân đếm khám bệnh. Số bệnh nhân khám phụ khoa là 28 người, trong đó có 8 người khám thai. Theo người dân thì họ khó khăn trong việc được khám chữa bệnh vì không có trạm xá, không có y sĩ, thiếu thốn y tế mọi bề. Đa phần bà con nghèo chẳng quan tâm gì về việc phòng và chữa bệnh. Có nhiều phụ nữ vì mắc cỡ không đi khám. Đa số thai phụ không biết gì về thai nhi và khám thai. Thiếu kiến thức về điều hoà sinh sản. Theo lời của 2 y sĩ chuyên trách phụ khoa và sản khoa thì phần lớn phụ nữ bị viêm tử cung và có nhiều trường hợp trong họ viêm nặng, có nguy cơ ung thư hoặc đã ung thư nhưng đoàn không có phương tiện để xét nghiệm. Nếu được sự trợ giúp của ân nhân gần xa, sắp tới đây đoàn sẽ lấy bệnh phẩm về xét nghiệm tại Phan Thiết để có sự chuẩn đoán cho chính xác và giúp dân nghèo điều trị được hiệu quả. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên người dân nghèo nơi miền đất này được khám bệnh và phát thuốc từ thiện. Việc thông báo cho dân có đoàn đến khám bệnh lại quá khó khăn, vì họ ở quá xa trắc trở. Có người phải vượt đoạn đường dài hàng chục cây số, có người phải băng rừng vượt suối để được đến khám chữa bệnh. Thuốc men và dụng cụ y tế còn thiếu thốn nên số bệnh nhân được khám chữa bệnh còn quá ít.

Buổi trưa, anh Vũ Đình Tuấn nói chuyện và chiếu phim (Laptop- Projecteur) cho khoảng 40 thanh niên nam nữ về chủ đề: sự hình thành của thai nhi và sự ghê sợ của việc phá thai.

Đoàn rời khỏi Đami lúc 15h30 chiều mang theo bao ưu tư, bao thao thức phục vụ người nghèo nơi miền đất mới này. Với tâm tình của những người đang phục vụ vùng sâu vùng xa, với những khó khăn đồng hành cùng bà con miền đất kinh tế mới, cộng đoàn truyền giáo Đami mong muốn quý Ân Nhân xa gần trợ giúp cho công việc bác ái xã hội rất cần thiết đối với người nghèo.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ban nhiều ân phúc cho quý ân nhân.