THƯ MỤC VỤ THÁNG 12 NĂM 2007
CỦA ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN SANG
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
GỬI CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚA THÁI BÌNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Kính thưa các linh mục, các nam nữ tu sĩ
và anh chị em giáo hữu thân mến.
Tôi viết bức thư này gửi đến anh chị em vào dịp những ngày tháng cuối cùng của năm Dương lịch – 2007, với một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tâm hồn, hướng tâm tình về việc tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi người.
I - Trước hết, trong năm 2007, là năm cuối cùng chúng ta dùng để TẠ ƠN CHÚA QUA PHÉP THÁNH THỂ VÀ ĐỨC MẸ LA VANG THÁI BÌNH. Từ đầu năm cho đến ngày trót hết, chúng ta đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa bằng nhiều thể nhiều cách như: chịu khó đi dâng Thánh l?, lần hạt Mân côi, thương giúp người nghèo, đoàn kết yêu thương nhau vv…
Song, đặt biệt chúng ta thực hiện đầy đủ lời khuyên dạy của Đức Giám mục và năng chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ, họ; nhất là tới phiên chầu hằng tháng tại Tòa Giám Mục dành cho các thành phần Dân Chúa. Sự kiện này đã nâng cao lòng yêu mến của mọi người đối với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.
Đặc biệt hơn nữa, do việc kiến tạo một Linh đài Đức Mẹ Lang Vang và thường xuyên có Thánh lễ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng để tôn sùng Đức Mẹ, lòng yêu mến của các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận được nâng cao đáng kể, nhất là năng tới dự các Thánh lễ nói trên rất đông đúc và sốt sắng.
Việc tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Mẹ La Vang Thái Bình đạt được những kết quả: từ Giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu đã được rất nhiều ơn trọng nhờ khấn cùng Đức Mẹ La Vang Thái Bình. Dự định sẽ có nhiều bia gắn vào Núi thánh của Linh đài, sẽ khuyến khích mọi người đến cầu xin với Đức Mẹ La Vang Thái Bình ngày càng thêm đông và thu được những kết quả mĩ mãn. Song chúng ta phải cẩn thận tuân theo những chỉ dẫn của Đức Giám mục và Cha xứ trong việc thực hành sắp xếp các bia cảm tạ. Cụ thể: không ai được tự động làm bia văn, bia thơ đặt ở Núi thánh, dù chất lượng hay đến đâu. Vấn đề này liên quan đến quyền năng giảng huấn của Đức Giám mục, gọi là huấn giáo. Đức Giám mục là người chịu trách nhiệm về việc giảng dạy giáo lý trong Giáo phận. Vậy ai muốn làm bia văn cảm tạ (việc này rất khuyến khích), xin liên hệ với Cha xứ nhà thờ Chính Tòa, người đại diện cho Đức Giám mục cai quản mọi việc trong giáo xứ. Nên nhớ việc cảm tạ cốt tại việc sống xứng đáng làm người Kitô con Thiên Chúa và Đức Mẹ, năng tham dự các lễ nghi phụng vụ, đặc biệt là vào thứ Bảy đầu tháng tại Linh đài này, chứ không phải phô trương bằng một vài việc bên ngoài nhiều khi không thu được ơn ích, mà còn đi đến chỗ sai phạm, gây mất đoàn kết, vi phạm tình thương trong cộng đoàn.
Nhất là trong dịp vừa qua, chúng ta được nhiều ơn trọng đại như: phong chức cho 9 linh mục, hiện nay đang làm mục vụ ở các giáo xứ, và nâng 26 giáo họ lên hàng Giáo xứ. Đằng khác, nhiều nhà thờ trong các giáo xứ đã được kiến thiết tu sửa đẹp đẽ, nhằm đáp ứng nhu cầu phụng vụ của giáo dân.
Nhưng trên hết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, vì đã xây dựng được một công trình hoành tráng, được cộng đoàn đạo đời trong và ngoài nước ca ngợi. Tất nhiên, công trình này nhờ sự đóng góp tinh thần vật chất của nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi. Nhưng nguồn gốc các ơn lành đó đều do Thiên Chúa ban xuống, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, nhất là Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ La Vang Thái Bình.
Do đó, chúng ta tiếp tục cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và mọi người, bằng cách tham dự các Thánh lễ và các buổi cầu nguyện, các giờ chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ, họ với tinh thần cảm tạ, ngợi khen và kính mến. Sau đó, chúng ta hãy ra đi với lòng Tin, Cậy, Mến để làm vinh danh Thiên Chúa và gia tăng hạnh phúc cho mọi người, xứng đáng là người Kitô hữu, để lĩnh ơn cứu độ cho mình và mang ơn đó đến cho mọi người.
II- Trong tháng 12 này, hằng năm chúng ta MỪNG LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIE, quan thầy của Đức Giám mục Giáo phận trọng thể. Song năm nay, đúng ngày 3 tháng 12, Đức Giám mục cùng với một số linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đi Lạng Sơn để tham dự lễ Tấn phong Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân làm Giám mục giáo phận Lạng Sơn. Đức Tân Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân nguyên là môn sinh và cùng gốc giáo phận Hà Nội với Đức Giám mục chủ chăn giáo phận Thái Bình, nên ngày 3 tháng 12 năm nay Đức Giám mục không tổ chức mừng lễ Quan Thầy như mọi khi. Xin mọi người hãy hợp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục chủ chăn của mình, đặc biệt là cầu nguyện cách riêng cho Đức Tân Giám mục và giáo phận Lạng Sơn xa xôi bé nhỏ tận đầu đất nước.
III- Trong Tháng 12, như thường lệ, chúng ta cử hành LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH một cách trọng thể. Nhất là năm nay là Năm Thánh Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh nhắc cho chúng ta mầu nhiệm rất thâm sâu, rất quan trọng, rất liên hệ đến đời sống của người Kitô hữu trong xã hội. Đó là mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đoái thương mặc xác phàm và ở giữa chúng ta.
Trong sách Tin Mừng, thánh Gioan dùng một động từ rất ấn tượng để tả về Thiên Chúa xuống thế làm người: Người đã Cắm Lều ở giữa chúng ta. Cắm Lều gợi cho chúng ta nhớ tới dân du mục ở Đông phương thường sống nay đây mai đó, lùa đàn chiên đi trên những cánh đồng cỏ non xanh rì, hoặc tới suối nước trong mát, ban đêm thì cắm lều nghỉ giữa đoàn chiên. Như vậy, Chúa Cắm Lều ở giữa chúng ta, nghĩa là Chúa không phải sống mãi trong cuộc sống trần gian cố định như những nhà bằng đá, bằng gỗ vv… mà chỉ Cắm Lều sống một cuộc sống 33 năm, để chung chia mọi vui buồn đau khổ với con người. Như lời Thánh Phaolô dạy: “Người đã không thẹn gọi con người là anh em và đã mặc lấy mọi sự yếu hèn, ngoại trừ tội lỗi” (…). Người Kitô hữu mừng mầu nhiệm Nhập Thể, không những sống cuộc đời trần thế với tất cả các thực tại, các nghĩa vụ giống như anh em, mà còn có thể thâm sâu hơn anh em vì giáo lý của Giáo Hội đã khuyên dạy (xem Công đồng chung Vaticano II, Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng). Song người Kitô hữu cũng luôn luôn được thu hút về cuộc sống thân mật tuyệt đỉnh trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nên đánh giá cuộc đời và mọi sự đều là tương đối, nhất là khi chúng cản trở chúng ta thực hành chân lý của Chúa.
Cũng như mọi năm, lễ Giáng Sinh năm nay được cử hành cách trọng thể, chiều tối hôm trước có cử hành đêm canh thức và Thánh lễ đêm trọng thể trong nhà thờ Chính Tòa mới, do Đức Giám mục chủ tế.
Vì đêm canh thức tuy được cử hành với nhiều kỹ thuật tân tiến ngày nay, như ánh sáng, âm thanh, song nên nhớ đây là đêm canh thức để hướng tâm hồn chúng ta và mọi người đón chờ Chúa đến một cách đạo đức. Vì vậy phải thận trọng, đừng biến đêm thánh này thành một đêm bị trần tục hóa với các tiết mục biểu diễn thuần túy như: văn nghệ múa hát, hoặc kéo dài làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thì giờ của mọi người, ngăn trở việc dự các Thánh lễ trọng thể hôm sau.
Thánh lễ Đại trào vào hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2007, chính ngày lễ, tại Nhà thờ Chính Tòa, do Đức Giám mục chủ tế, phải được coi trọng và mọi người nên tham dự đông đúc. Vì nó là biểu hiện của một đoàn chiên vây quanh Chúa chiên trong sự hiệp nhất yêu thương, như bài ca sống động dâng lên Thiên Chúa, trong làn hương thơm ngát của kinh nguyện. Vậy tôi tha thiết yêu cầu các linh mục cũng nên sốt sắng về tham dự, đồng thời động viên và tạo điều kiện cho các tín hữu trong các xứ mình phục vụ đến Nhà thờ Chính Tòa tham dự cách sốt sắng và đông đúc. Đây cũng là một cách thế biểu dương Đức Tin mạnh mẽ và đem ánh sáng Tin Mừng đến cho những người xung quanh.
IV- Sau hết, đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, là ngày lễ KẾT THÚC NĂM THÁNH TẠ ƠN VÀ 3 NĂM THÁNH mà Tòa Thánh đã thương ban cho Giáo phận. Đức Giám mục dự định tổ chức Thánh lễ đồng tế trọng thể với những lễ nghi hoành tráng, để biểu dương Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến của toàn thể Dân Chúa tại Giáo phận Thái Bình, và làm nổi bật tình Chúa yêu thương qua 3 Năm Thánh chúng ta đã cử hành với kết quả đem lại thật to lớn.
a) Năm Thánh thứ nhất: THỐNG HỐI VÀ HÒA GIẢI, đã đem lại sự bình an trật tự cho nhiều xứ họ trong giáo phận cũng như sự đoàn kết yêu thương hòa giải cho cả toàn dân ngoài xã hội tại Thái Bình này.
b) Năm Thánh thứ hai: KIẾN THIẾT VÀ XÂY DỰNG.
- Về vật chất, nhiều nhà thờ được trùng tu xây dựng lại to đẹp và mĩ thuật, nâng cao lòng sốt sắng của các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận. Đằng khác, chúng ta cũng xây dựng thêm nhiều địa điểm truyền giáo, nhất là việc nâng các giáo họ lên hàng Giáo xứ, khiến cho mọi người náo nức phấn khởi hơn, và để phụng sự Chúa và phục vụ anh em hơn.
- Về tinh thần, chúng ta cũng được thêm một số linh mục làm mục vụ trong các xứ mới, đem lại lòng nhiệt thành cho anh chị em tín hữu, và sự thán phục của những người lương dân. Đặc biệt, toàn thể giáo phận, từ Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người đã toàn tâm dốc hết sức lực để xây dựng ngôi nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận.
c) Năm Thánh thứ ba: Năm đặc biệt để TẠ ƠN THIÊN CHÚA, với những tư tưởng đã được trình bày ở trên.
Nói chung, sau 70 năm, Giáo phận Thái Bình được thành lập, chúng ta phải thú nhận rằng, những năm gần đây là thời kỳ lịch sử mà Chúa đã thương đổ tràn đầy ơn phúc xuống cho Giáo phận. Vậy, một mặt chúng ta phải tự hào vì mình được sống trong thời đại lịch sử quý báu này của giáo phận; mặt khác phải nắm lấy thời cơ hiếm có này để phát triển các ơn Chúa đã ban thành những kết quả to lớn cho mình và cho anh em. Chúng ta hãy nhớ bài dụ ngôn về những người đã được trao cho các nén bạc, cần phải làm cho sinh lời gấp 5, gấp 10 vv... Chúng ta là những người đã được Chúa ban nhiều thì phải trả lại nhiều, không nên để những ơn Chúa đã ban thành ra vô ích, mà còn có thể là duyên cớ làm cho chúng ta bị án phạt đời này và đời sau.
V- ĐỂ KẾT LUẬN
Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2007 và năm mới Dương lịch 2008, tôi xin kính chúc các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, anh chị em giáo hữu và đồng bào thân mến được nhiều bình an, hạnh phúc và thành công trong việc xây dựng Nước Chúa mỗi ngày một lan rộng, quê hương đất nước ngày thêm văn minh và thịnh vượng.
Xin mọi người cùng với tôi cầu nguyện như Thánh vịnh 100 đã viết:
“Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
Vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
Chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
Bởi vì Chúa nhân hậu,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
Qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín”
Ước gì được như vậy! Amen.
Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2007.
+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp. Thái Bình
CỦA ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN SANG
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
GỬI CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚA THÁI BÌNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Kính thưa các linh mục, các nam nữ tu sĩ
và anh chị em giáo hữu thân mến.
Tôi viết bức thư này gửi đến anh chị em vào dịp những ngày tháng cuối cùng của năm Dương lịch – 2007, với một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tâm hồn, hướng tâm tình về việc tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi người.
I - Trước hết, trong năm 2007, là năm cuối cùng chúng ta dùng để TẠ ƠN CHÚA QUA PHÉP THÁNH THỂ VÀ ĐỨC MẸ LA VANG THÁI BÌNH. Từ đầu năm cho đến ngày trót hết, chúng ta đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa bằng nhiều thể nhiều cách như: chịu khó đi dâng Thánh l?, lần hạt Mân côi, thương giúp người nghèo, đoàn kết yêu thương nhau vv…
Song, đặt biệt chúng ta thực hiện đầy đủ lời khuyên dạy của Đức Giám mục và năng chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ, họ; nhất là tới phiên chầu hằng tháng tại Tòa Giám Mục dành cho các thành phần Dân Chúa. Sự kiện này đã nâng cao lòng yêu mến của mọi người đối với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.
Đặc biệt hơn nữa, do việc kiến tạo một Linh đài Đức Mẹ Lang Vang và thường xuyên có Thánh lễ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng để tôn sùng Đức Mẹ, lòng yêu mến của các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận được nâng cao đáng kể, nhất là năng tới dự các Thánh lễ nói trên rất đông đúc và sốt sắng.
Việc tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Mẹ La Vang Thái Bình đạt được những kết quả: từ Giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu đã được rất nhiều ơn trọng nhờ khấn cùng Đức Mẹ La Vang Thái Bình. Dự định sẽ có nhiều bia gắn vào Núi thánh của Linh đài, sẽ khuyến khích mọi người đến cầu xin với Đức Mẹ La Vang Thái Bình ngày càng thêm đông và thu được những kết quả mĩ mãn. Song chúng ta phải cẩn thận tuân theo những chỉ dẫn của Đức Giám mục và Cha xứ trong việc thực hành sắp xếp các bia cảm tạ. Cụ thể: không ai được tự động làm bia văn, bia thơ đặt ở Núi thánh, dù chất lượng hay đến đâu. Vấn đề này liên quan đến quyền năng giảng huấn của Đức Giám mục, gọi là huấn giáo. Đức Giám mục là người chịu trách nhiệm về việc giảng dạy giáo lý trong Giáo phận. Vậy ai muốn làm bia văn cảm tạ (việc này rất khuyến khích), xin liên hệ với Cha xứ nhà thờ Chính Tòa, người đại diện cho Đức Giám mục cai quản mọi việc trong giáo xứ. Nên nhớ việc cảm tạ cốt tại việc sống xứng đáng làm người Kitô con Thiên Chúa và Đức Mẹ, năng tham dự các lễ nghi phụng vụ, đặc biệt là vào thứ Bảy đầu tháng tại Linh đài này, chứ không phải phô trương bằng một vài việc bên ngoài nhiều khi không thu được ơn ích, mà còn đi đến chỗ sai phạm, gây mất đoàn kết, vi phạm tình thương trong cộng đoàn.
Nhất là trong dịp vừa qua, chúng ta được nhiều ơn trọng đại như: phong chức cho 9 linh mục, hiện nay đang làm mục vụ ở các giáo xứ, và nâng 26 giáo họ lên hàng Giáo xứ. Đằng khác, nhiều nhà thờ trong các giáo xứ đã được kiến thiết tu sửa đẹp đẽ, nhằm đáp ứng nhu cầu phụng vụ của giáo dân.
Nhưng trên hết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, vì đã xây dựng được một công trình hoành tráng, được cộng đoàn đạo đời trong và ngoài nước ca ngợi. Tất nhiên, công trình này nhờ sự đóng góp tinh thần vật chất của nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi. Nhưng nguồn gốc các ơn lành đó đều do Thiên Chúa ban xuống, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, nhất là Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ La Vang Thái Bình.
Do đó, chúng ta tiếp tục cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và mọi người, bằng cách tham dự các Thánh lễ và các buổi cầu nguyện, các giờ chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ, họ với tinh thần cảm tạ, ngợi khen và kính mến. Sau đó, chúng ta hãy ra đi với lòng Tin, Cậy, Mến để làm vinh danh Thiên Chúa và gia tăng hạnh phúc cho mọi người, xứng đáng là người Kitô hữu, để lĩnh ơn cứu độ cho mình và mang ơn đó đến cho mọi người.
II- Trong tháng 12 này, hằng năm chúng ta MỪNG LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIE, quan thầy của Đức Giám mục Giáo phận trọng thể. Song năm nay, đúng ngày 3 tháng 12, Đức Giám mục cùng với một số linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đi Lạng Sơn để tham dự lễ Tấn phong Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân làm Giám mục giáo phận Lạng Sơn. Đức Tân Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân nguyên là môn sinh và cùng gốc giáo phận Hà Nội với Đức Giám mục chủ chăn giáo phận Thái Bình, nên ngày 3 tháng 12 năm nay Đức Giám mục không tổ chức mừng lễ Quan Thầy như mọi khi. Xin mọi người hãy hợp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục chủ chăn của mình, đặc biệt là cầu nguyện cách riêng cho Đức Tân Giám mục và giáo phận Lạng Sơn xa xôi bé nhỏ tận đầu đất nước.
III- Trong Tháng 12, như thường lệ, chúng ta cử hành LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH một cách trọng thể. Nhất là năm nay là Năm Thánh Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh nhắc cho chúng ta mầu nhiệm rất thâm sâu, rất quan trọng, rất liên hệ đến đời sống của người Kitô hữu trong xã hội. Đó là mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đoái thương mặc xác phàm và ở giữa chúng ta.
Trong sách Tin Mừng, thánh Gioan dùng một động từ rất ấn tượng để tả về Thiên Chúa xuống thế làm người: Người đã Cắm Lều ở giữa chúng ta. Cắm Lều gợi cho chúng ta nhớ tới dân du mục ở Đông phương thường sống nay đây mai đó, lùa đàn chiên đi trên những cánh đồng cỏ non xanh rì, hoặc tới suối nước trong mát, ban đêm thì cắm lều nghỉ giữa đoàn chiên. Như vậy, Chúa Cắm Lều ở giữa chúng ta, nghĩa là Chúa không phải sống mãi trong cuộc sống trần gian cố định như những nhà bằng đá, bằng gỗ vv… mà chỉ Cắm Lều sống một cuộc sống 33 năm, để chung chia mọi vui buồn đau khổ với con người. Như lời Thánh Phaolô dạy: “Người đã không thẹn gọi con người là anh em và đã mặc lấy mọi sự yếu hèn, ngoại trừ tội lỗi” (…). Người Kitô hữu mừng mầu nhiệm Nhập Thể, không những sống cuộc đời trần thế với tất cả các thực tại, các nghĩa vụ giống như anh em, mà còn có thể thâm sâu hơn anh em vì giáo lý của Giáo Hội đã khuyên dạy (xem Công đồng chung Vaticano II, Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng). Song người Kitô hữu cũng luôn luôn được thu hút về cuộc sống thân mật tuyệt đỉnh trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nên đánh giá cuộc đời và mọi sự đều là tương đối, nhất là khi chúng cản trở chúng ta thực hành chân lý của Chúa.
Cũng như mọi năm, lễ Giáng Sinh năm nay được cử hành cách trọng thể, chiều tối hôm trước có cử hành đêm canh thức và Thánh lễ đêm trọng thể trong nhà thờ Chính Tòa mới, do Đức Giám mục chủ tế.
Vì đêm canh thức tuy được cử hành với nhiều kỹ thuật tân tiến ngày nay, như ánh sáng, âm thanh, song nên nhớ đây là đêm canh thức để hướng tâm hồn chúng ta và mọi người đón chờ Chúa đến một cách đạo đức. Vì vậy phải thận trọng, đừng biến đêm thánh này thành một đêm bị trần tục hóa với các tiết mục biểu diễn thuần túy như: văn nghệ múa hát, hoặc kéo dài làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thì giờ của mọi người, ngăn trở việc dự các Thánh lễ trọng thể hôm sau.
Thánh lễ Đại trào vào hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2007, chính ngày lễ, tại Nhà thờ Chính Tòa, do Đức Giám mục chủ tế, phải được coi trọng và mọi người nên tham dự đông đúc. Vì nó là biểu hiện của một đoàn chiên vây quanh Chúa chiên trong sự hiệp nhất yêu thương, như bài ca sống động dâng lên Thiên Chúa, trong làn hương thơm ngát của kinh nguyện. Vậy tôi tha thiết yêu cầu các linh mục cũng nên sốt sắng về tham dự, đồng thời động viên và tạo điều kiện cho các tín hữu trong các xứ mình phục vụ đến Nhà thờ Chính Tòa tham dự cách sốt sắng và đông đúc. Đây cũng là một cách thế biểu dương Đức Tin mạnh mẽ và đem ánh sáng Tin Mừng đến cho những người xung quanh.
IV- Sau hết, đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, là ngày lễ KẾT THÚC NĂM THÁNH TẠ ƠN VÀ 3 NĂM THÁNH mà Tòa Thánh đã thương ban cho Giáo phận. Đức Giám mục dự định tổ chức Thánh lễ đồng tế trọng thể với những lễ nghi hoành tráng, để biểu dương Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến của toàn thể Dân Chúa tại Giáo phận Thái Bình, và làm nổi bật tình Chúa yêu thương qua 3 Năm Thánh chúng ta đã cử hành với kết quả đem lại thật to lớn.
a) Năm Thánh thứ nhất: THỐNG HỐI VÀ HÒA GIẢI, đã đem lại sự bình an trật tự cho nhiều xứ họ trong giáo phận cũng như sự đoàn kết yêu thương hòa giải cho cả toàn dân ngoài xã hội tại Thái Bình này.
b) Năm Thánh thứ hai: KIẾN THIẾT VÀ XÂY DỰNG.
- Về vật chất, nhiều nhà thờ được trùng tu xây dựng lại to đẹp và mĩ thuật, nâng cao lòng sốt sắng của các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận. Đằng khác, chúng ta cũng xây dựng thêm nhiều địa điểm truyền giáo, nhất là việc nâng các giáo họ lên hàng Giáo xứ, khiến cho mọi người náo nức phấn khởi hơn, và để phụng sự Chúa và phục vụ anh em hơn.
- Về tinh thần, chúng ta cũng được thêm một số linh mục làm mục vụ trong các xứ mới, đem lại lòng nhiệt thành cho anh chị em tín hữu, và sự thán phục của những người lương dân. Đặc biệt, toàn thể giáo phận, từ Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người đã toàn tâm dốc hết sức lực để xây dựng ngôi nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận.
c) Năm Thánh thứ ba: Năm đặc biệt để TẠ ƠN THIÊN CHÚA, với những tư tưởng đã được trình bày ở trên.
Nói chung, sau 70 năm, Giáo phận Thái Bình được thành lập, chúng ta phải thú nhận rằng, những năm gần đây là thời kỳ lịch sử mà Chúa đã thương đổ tràn đầy ơn phúc xuống cho Giáo phận. Vậy, một mặt chúng ta phải tự hào vì mình được sống trong thời đại lịch sử quý báu này của giáo phận; mặt khác phải nắm lấy thời cơ hiếm có này để phát triển các ơn Chúa đã ban thành những kết quả to lớn cho mình và cho anh em. Chúng ta hãy nhớ bài dụ ngôn về những người đã được trao cho các nén bạc, cần phải làm cho sinh lời gấp 5, gấp 10 vv... Chúng ta là những người đã được Chúa ban nhiều thì phải trả lại nhiều, không nên để những ơn Chúa đã ban thành ra vô ích, mà còn có thể là duyên cớ làm cho chúng ta bị án phạt đời này và đời sau.
V- ĐỂ KẾT LUẬN
Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2007 và năm mới Dương lịch 2008, tôi xin kính chúc các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, anh chị em giáo hữu và đồng bào thân mến được nhiều bình an, hạnh phúc và thành công trong việc xây dựng Nước Chúa mỗi ngày một lan rộng, quê hương đất nước ngày thêm văn minh và thịnh vượng.
Xin mọi người cùng với tôi cầu nguyện như Thánh vịnh 100 đã viết:
“Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
Vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
Chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
Bởi vì Chúa nhân hậu,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
Qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín”
Ước gì được như vậy! Amen.
Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2007.
+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp. Thái Bình