THÀNH PHỐ, Thái Bình – Giáo xứ Sa Cát thuộc giáo phận Thái Bình tổ chức Thánh lễ, rước kiệu và hôn kính Xương Thánh nhằm tôn vinh người con của quê hương đã chịu phúc tử vì đạo và đã được Giáo Hội tôn kính trên bàn thờ.
“Nhờ hồng ân diễm phúc cho quê hương Việt Nam, Giáo phận Thái Bình và cách riêng với giáo xứ Sa Cát chúng con có một Đấng Thánh là tổ tiên chúng con đã chịu tử đạo làm chứng cho Chúa. Hôm nay, qua lời thỉnh nguyện của chúng con, Đức Cha, Quý Cha và Quý Khánh đã về thánh đường giáo xứ Sa Cát để mừng kính ngày sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên”, Linh mục Phêrô Trần Duy Điển đã phát biểu trong Thánh lễ kính Thánh Tử Đạo quê hương hôm 26-11.
Vị linh mục 66 tuổi, sống tại giáo xứ Sa Cát từ ngày 10-10-1998, khi đó ngài còn đang làm Thầy, sau 2 năm bồi dưỡng Thần Học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang về chịu chức linh mục và làm phó xứ Sa Cát ngày 28-2-2006, ngài cho biết mục đích của cuộc lễ tôn vinh Thánh Tử Đạo Quê Hương nhằm khơi gợi lòng đạo đức của giáo dân trong xứ, mời gọi họ yêu mến và noi gương Tổ Tiên mình “để sống làm chứng tá cho Tin Mừng, là muối và ánh sáng cho đời, cùng với Cha Thánh luôn giữ lấy túi khôn chân lý Đức Tin mà mưu cầu hạnh phúc Nước Trời”.
Cha cho biết thêm rằng, từ lâu ngài đã thao thức tìm mọi cách khơi gợi lòng tự hào của thôn làng và giáo xứ vì có một Đấng Thánh là người con quê hương Sa Cát và họ giáo Tân Mỹ. Theo lịch sử lưu truyền, bố của Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên quê ở giáo họ Tân Mỹ xứ Nguyệt Lãng kết thân với mẹ ngài ở giáo xứ Sa Cát, nhưng từ khi bố ngài mất khi ngài con nhỏ tuổi thì mẹ ngài đã đưa ngài về quê ngoại là Sa Cát để dành giật sự sống mong manh trong những tháng năm bắt đạo và đói nghèo. Từ thôn làng Sa Cát, vị thánh tử đạo tương lai đã khôn lớn dần và xin đi tu rồi làm linh mục cho đến ngày chịu trảm quyết vì đạo Chúa.
Thánh lễ do Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang chủ sự, cùng đồng tế còn có 14 Linh mục trong Giáo phận, các Tu sĩ nam nữ và khoảng hơn 1000 giáo dân trong toàn xứ tham dự. Trong bài giảng, Đức giám mục đã trích dẫn câu thơ của Thánh Đaminh Xuyên “Ai ơi giữ lấy túi khôn” để nói với cộng đoàn rằng, người khôn ngoan nhất là người biết tìm và sống theo Chúa để được hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời.
Buổi chiều ngày hôm trước, tức chiều Chúa Nhật, 25-11, Hội đồng mục vụ giáo xứ đã tổ chức một cuộc rước kiệu Xương Thánh và tượng Thánh Đaminh Xuyên cách trang trọng và hoành tráng diễn ra xung quanh Thánh Đường, sau đó mọi người vào nhà thờ hôn kính Xương Thánh được đặt ngay dưới bàn toà Thánh Nhân. Kế đó, Đức Ông Giuse Bùi Văn Cẩm đã chủ sự Thánh lễ tôn thờ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ và tôn kính Thánh tử đạo quê hương. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Sa Cát cũng đã chọn thánh Đaminh Xuyên làm quan thầy, nên đây cũng là dịp để họ tạ ơn Chúa và khấn xin đấng thánh quan thầy của mình ban ơn thêm sức để phục vụ giáo xứ ngày một tốt hơn.
Trong ngày 26-11 mừng lễ sinh nhật trên trời của Thánh Đaminh Xuyên, còn có Thánh lễ tại tân giáo xứ Hoàng Xá do huynh đoàn giáo dân Đaminh nhận ngài làm Bổn Mạng. Ban chiều có Thánh lễ tại quê nội của ngài là giáo họ Tân Mỹ ở huyện Vũ Thư do Linh mục chánh xứ Nguyệt Lãng cử hành.
Đối với Sa Cát, có lẽ từ nay trở đi, ngày 26-11 trở thành ngày GIỖ TỔ vì qua dịp lễ này, qua bài giảng của Đức giám mục Giáo phận, người giáo dân đã thêm hiểu biết và thêm yêu mến các Thánh tử đạo Việt Nam. Được biết, trong dịp lễ này, giáo dân trong xứ Sa Cát đã góp tiền vào và cử mỗi gia đình một đại diện đến ăn tiệc cùng với Đức Cha, các Cha và những con cháu họ hàng với Thánh Tổ Đaminh Xuyên.
Cha Điển được bổ nhiệm làm chánh xứ Sa Cát từ ngày 23-8-2007 thay cho Đức Ông Giuse Bùi Văn Cẩm, cựu chánh xứ vì tuổi cao sức yếu nay đã nghỉ hưu tại Sa Cát, đã thừa nhận rằng giáo dân Việt Nam có lòng tôn kính Đức Mẹ và các thánh phương Tây một cách rất sâu sắc, trong khi đó lại có vẻ nhạt nhẽo hơn đối với những vị thánh người bản địa.
Cha giải thích rằng, có thể do ảnh hưởng của những năm đầu tiên khi các thừa sai nước ngoài là các Linh mục Dòng Đaminh phương Tây truyền đạo và coi sóc giáo dân tại các giáo phận miền bắc, nhiều tích truyện kể về các phép lạ của các Thánh phương Tây nên đã gieo vào lòng các tín hữu niềm tin tưởng cậy trông nơi các vị thánh đó. Tuy nhiên, mãi sau này khi mà Giáo Hội Việt Nam có 117 vị hiển thánh thì người ta cũng đã sùng mộ các ngài song chưa bằng sùng mộ các thánh như thánh Giuse, thánh Đaminh, thánh Vinhsơn, thánh Mattin, thánh Têrêsa, và các thánh khác.
“Nhờ hồng ân diễm phúc cho quê hương Việt Nam, Giáo phận Thái Bình và cách riêng với giáo xứ Sa Cát chúng con có một Đấng Thánh là tổ tiên chúng con đã chịu tử đạo làm chứng cho Chúa. Hôm nay, qua lời thỉnh nguyện của chúng con, Đức Cha, Quý Cha và Quý Khánh đã về thánh đường giáo xứ Sa Cát để mừng kính ngày sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên”, Linh mục Phêrô Trần Duy Điển đã phát biểu trong Thánh lễ kính Thánh Tử Đạo quê hương hôm 26-11.Vị linh mục 66 tuổi, sống tại giáo xứ Sa Cát từ ngày 10-10-1998, khi đó ngài còn đang làm Thầy, sau 2 năm bồi dưỡng Thần Học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang về chịu chức linh mục và làm phó xứ Sa Cát ngày 28-2-2006, ngài cho biết mục đích của cuộc lễ tôn vinh Thánh Tử Đạo Quê Hương nhằm khơi gợi lòng đạo đức của giáo dân trong xứ, mời gọi họ yêu mến và noi gương Tổ Tiên mình “để sống làm chứng tá cho Tin Mừng, là muối và ánh sáng cho đời, cùng với Cha Thánh luôn giữ lấy túi khôn chân lý Đức Tin mà mưu cầu hạnh phúc Nước Trời”.
Cha cho biết thêm rằng, từ lâu ngài đã thao thức tìm mọi cách khơi gợi lòng tự hào của thôn làng và giáo xứ vì có một Đấng Thánh là người con quê hương Sa Cát và họ giáo Tân Mỹ. Theo lịch sử lưu truyền, bố của Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên quê ở giáo họ Tân Mỹ xứ Nguyệt Lãng kết thân với mẹ ngài ở giáo xứ Sa Cát, nhưng từ khi bố ngài mất khi ngài con nhỏ tuổi thì mẹ ngài đã đưa ngài về quê ngoại là Sa Cát để dành giật sự sống mong manh trong những tháng năm bắt đạo và đói nghèo. Từ thôn làng Sa Cát, vị thánh tử đạo tương lai đã khôn lớn dần và xin đi tu rồi làm linh mục cho đến ngày chịu trảm quyết vì đạo Chúa.
Thánh lễ do Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang chủ sự, cùng đồng tế còn có 14 Linh mục trong Giáo phận, các Tu sĩ nam nữ và khoảng hơn 1000 giáo dân trong toàn xứ tham dự. Trong bài giảng, Đức giám mục đã trích dẫn câu thơ của Thánh Đaminh Xuyên “Ai ơi giữ lấy túi khôn” để nói với cộng đoàn rằng, người khôn ngoan nhất là người biết tìm và sống theo Chúa để được hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời.Buổi chiều ngày hôm trước, tức chiều Chúa Nhật, 25-11, Hội đồng mục vụ giáo xứ đã tổ chức một cuộc rước kiệu Xương Thánh và tượng Thánh Đaminh Xuyên cách trang trọng và hoành tráng diễn ra xung quanh Thánh Đường, sau đó mọi người vào nhà thờ hôn kính Xương Thánh được đặt ngay dưới bàn toà Thánh Nhân. Kế đó, Đức Ông Giuse Bùi Văn Cẩm đã chủ sự Thánh lễ tôn thờ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ và tôn kính Thánh tử đạo quê hương. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Sa Cát cũng đã chọn thánh Đaminh Xuyên làm quan thầy, nên đây cũng là dịp để họ tạ ơn Chúa và khấn xin đấng thánh quan thầy của mình ban ơn thêm sức để phục vụ giáo xứ ngày một tốt hơn.
Trong ngày 26-11 mừng lễ sinh nhật trên trời của Thánh Đaminh Xuyên, còn có Thánh lễ tại tân giáo xứ Hoàng Xá do huynh đoàn giáo dân Đaminh nhận ngài làm Bổn Mạng. Ban chiều có Thánh lễ tại quê nội của ngài là giáo họ Tân Mỹ ở huyện Vũ Thư do Linh mục chánh xứ Nguyệt Lãng cử hành.Đối với Sa Cát, có lẽ từ nay trở đi, ngày 26-11 trở thành ngày GIỖ TỔ vì qua dịp lễ này, qua bài giảng của Đức giám mục Giáo phận, người giáo dân đã thêm hiểu biết và thêm yêu mến các Thánh tử đạo Việt Nam. Được biết, trong dịp lễ này, giáo dân trong xứ Sa Cát đã góp tiền vào và cử mỗi gia đình một đại diện đến ăn tiệc cùng với Đức Cha, các Cha và những con cháu họ hàng với Thánh Tổ Đaminh Xuyên.
Cha Điển được bổ nhiệm làm chánh xứ Sa Cát từ ngày 23-8-2007 thay cho Đức Ông Giuse Bùi Văn Cẩm, cựu chánh xứ vì tuổi cao sức yếu nay đã nghỉ hưu tại Sa Cát, đã thừa nhận rằng giáo dân Việt Nam có lòng tôn kính Đức Mẹ và các thánh phương Tây một cách rất sâu sắc, trong khi đó lại có vẻ nhạt nhẽo hơn đối với những vị thánh người bản địa.
Cha giải thích rằng, có thể do ảnh hưởng của những năm đầu tiên khi các thừa sai nước ngoài là các Linh mục Dòng Đaminh phương Tây truyền đạo và coi sóc giáo dân tại các giáo phận miền bắc, nhiều tích truyện kể về các phép lạ của các Thánh phương Tây nên đã gieo vào lòng các tín hữu niềm tin tưởng cậy trông nơi các vị thánh đó. Tuy nhiên, mãi sau này khi mà Giáo Hội Việt Nam có 117 vị hiển thánh thì người ta cũng đã sùng mộ các ngài song chưa bằng sùng mộ các thánh như thánh Giuse, thánh Đaminh, thánh Vinhsơn, thánh Mattin, thánh Têrêsa, và các thánh khác.