Một vài ghi nhận về Ngày Truyền Thống Sinh Viên Công Giáo 2007 tại Hà Nội
Trong suốt hai ngày 24 và 25 vừa qua, hàng ngàn sinh viên đến từ10 Giáo phận miền Bắc đã quy tụ về Đền thánh Lê Tùy (họ Bằng Sở, xứ Sở Hạ, Gp.Hà Nội) để cầu nguyện, hiệp dâng Thánh lễ, chia sẻ Lời Chúa, giao lưu học hỏi, liên hoan văn nghệ trong Ngày Truyền Thống của mình.
Để chuẩn bị cho Ngày Truyền Thống Sinh Viên 2007, sinh viên mỗi giáo phận được Ban Tổ chức và Ban Hành giáo Họ Bằng sở giao cho một phần đất chung quanh nhà thờ để cắm trại. Chỉ trong buổi chiều ngày 24/11, hơn một chục chiếc trại xinh xắn, đa dạng được dựng nên bởi những bàn tay khéo léo của anh chị em sinh viên cũng như của giáo dân một số giáo họ trong khu vực. Mỗi trại một vẻ thể hiện đặc thù của quê hương xứ sở của địa phương mình. Một trong những trại ấn tượng nhất và cũng được Ban Tổ chức chấm giải nhất là trại của sinh viên Phát Diệm. Đến thăm trại Phát Diệm, bạn sẽ như thấy như mình đang có mặt tại Kim Sơn với quần thể Nhà thờ Phát Diệm được các em làm thành mô hình bằng những miếng xốp, sẽ thấy sơ đồ Giáo phận Phát Diệm được đắp bằng đất, sẽ thấy những trang sử của Giáo phận được miêu tả bằng hình ảnh, những hoạt động của sinh viên giới trẻ cùng với những ưu tư,
suy nghĩ của họ được trình bày trên những trang báo tường cũng như trong hai số Nội san SVPD. Đặc biệt, đến đó bạn còn thấy những sản phẩm chiếu cói, rượu Kim Sơn cũng được các bạn Phát Diệm mang đến để giới thiệu về cuộc sống của con người quê hương mình.
Hồn nhiên, vô tư, sôi nổi, năng động là đặc điểm của sinh viên. Thật vậy, trong hai ngày qua, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười nói của sinh viên đã làm làng quê Bằng Sở vốn thanh bình bỗng trở nên sôi động, tràn ngập không khí lễ hội. Sinh viên đến đây không chỉ hát hò vui chơi, họ còn sốt sắng tham dự Thánh lễ, chìm lắng trong giờ cầu nguyện Taizé đêm 24. Ngày Truyền Thống cũng là một ngày để anh chị em sinh viên các giáo phận gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau niềm vui, những ưu tư, trăn trở làm sao để sống tốt hơn, học tập tốt hơn. Các cha đặc trách sinh viên Tổng Giáo phận đã tổ chức chu đáo những buổi cầu nguyện, những buổi liên hoan văn nghệ, những cuộc giao lưu giữa những cựu sinh viên và sinh viên. Trong buổi giao lưu sáng 25 nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống sinh viên được đưa ra, chỉ tiếc rằng những vấn đề nóng bỏng nhất, cần quan tâm và ưu tư nhiều nhất của các đấng Chủ chăn, của các nhà giáo dục, của các bậc phụ huynh cũng như của giới trẻ, như trào lưu sinh viên sống thử, nạn sinh viên phá thai…lại không được đề cập tới !
Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc Ngày Truyền thống Sinh viên 2007 của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐGM Việt Nam, Giám mục Thanh Hóa và Giám quản Gp. Phát Diệm, đã gây một ấn tượng mạnh mẽ cho giới sinh viên. Từ một dẫn chứng một người phụ nữ khi tầu Titanic sắp chìm, thay vì chọn vàng bạc châu báu, bà đã chọn ba quả cam để có thể sống sót, Đức Cha đã nêu cao sứ điệp đầu tiên của các Thánh Tử đạo Việt Nam cho
chúng ta ngày nay đó là sự lựa chọn giữa Chúa và những gì phù phiếm ngăn cản chúng ta đến với Chúa để có sự sống đời đời. Tử đạo không phải là cuồng tín, hung hăng lao vào cái chết mà là sự lựa chọn. Sứ điệp thứ hai của các Thánh Tử đạo mà Đức Cha nêu lên : tử đạo là chết vì yêu. Khác với những anh hùng dân tộc đã chết anh dũng, nhưng chết trong hận thù vì hận thù, còn các Thánh Tử đạo Việt Nam đã chết vì yêu. Các Thánh Tử đạo cũng yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống, yêu gia đình, nhưng tình yêu Đức Kitô đã giúp họ vượt qua tất cả để chọn Chúa, để yêu Chúa hơn, như Thánh Phaolô : « dù sự chết hay sự sống,…, dù hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,… không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô » (Rm 8,38-39). Theo gương Chúa Giêsu trên Thập giá đã xin Đức Chúa Cha tha cho những người không biết việc họ làm, các Thánh Tử đạo Việt Nam cũng đã chết trong yêu thương, tha thứ ngay cho cả những lý hình, những người sắp giết mình. Theo gương các Thánh Tử đạo Việt Nam, Đức Cha đã mời gọi anh chị em sinh viên hãy biết lựa chọn cách sống, lối sống, nhất là phải biết yêu thương mọi người trong tinh thần hi sinh phục vụ như Chúa Giêsu.
Thật là ý nghĩa và bổ ích cho sinh viên khi ngày Truyền thống Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội được tổ chức vào chính ngày lễ kính các Thánh Tử đạoViệt Nam ngay tại quê hương Cha Thánh Lê Tùy. Đó là nhờ sáng kiến, sự quan quan tâm ưu ái của các Cha trong Ban Đặc trách sinh viên giới trẻ đặc biệt là của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đối với giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội. Thật thiếu sót nếu nói đến thành công của Ngày Truyền Thống
Sinh Viên 2007 mà không nói đến lòng hảo tâm, sự chu đáo, nhiệt tình, hiếu khách của Cha xứ Sở Hạ và bà con giáo dân Giáo họ Bằng Sở dành cho sinh viên. Những bữa cơm thân mật, những chiếc chăn ấm áp thể hiện tấm lòng yêu mến mà Cha xứ và dân làng Bằng Sở dành cho sinh viên sẽ đi theo mãi với họ trên mọi nẻo đường yêu thương và phục vụ.
Ngày Truyền Thống để lại trong tâm hồn mỗi bạn trẻ những niềm vui thiêng thánh như những ngọn lửa tình yêu Chúa đang được thắp lên trong lòng họ, soi sáng cho những con đường phía trước để họ lựa chọn và yêu thương, để họ can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong mọi môi trường sống theo gương các Thánh Tử đạo, tổ tiên của mình.
Tùng Linh
Cựu sinh viên Phát Diệm
![]() |
| Sinh viên Công Giáo Phát Diệm |
Để chuẩn bị cho Ngày Truyền Thống Sinh Viên 2007, sinh viên mỗi giáo phận được Ban Tổ chức và Ban Hành giáo Họ Bằng sở giao cho một phần đất chung quanh nhà thờ để cắm trại. Chỉ trong buổi chiều ngày 24/11, hơn một chục chiếc trại xinh xắn, đa dạng được dựng nên bởi những bàn tay khéo léo của anh chị em sinh viên cũng như của giáo dân một số giáo họ trong khu vực. Mỗi trại một vẻ thể hiện đặc thù của quê hương xứ sở của địa phương mình. Một trong những trại ấn tượng nhất và cũng được Ban Tổ chức chấm giải nhất là trại của sinh viên Phát Diệm. Đến thăm trại Phát Diệm, bạn sẽ như thấy như mình đang có mặt tại Kim Sơn với quần thể Nhà thờ Phát Diệm được các em làm thành mô hình bằng những miếng xốp, sẽ thấy sơ đồ Giáo phận Phát Diệm được đắp bằng đất, sẽ thấy những trang sử của Giáo phận được miêu tả bằng hình ảnh, những hoạt động của sinh viên giới trẻ cùng với những ưu tư,
suy nghĩ của họ được trình bày trên những trang báo tường cũng như trong hai số Nội san SVPD. Đặc biệt, đến đó bạn còn thấy những sản phẩm chiếu cói, rượu Kim Sơn cũng được các bạn Phát Diệm mang đến để giới thiệu về cuộc sống của con người quê hương mình.Hồn nhiên, vô tư, sôi nổi, năng động là đặc điểm của sinh viên. Thật vậy, trong hai ngày qua, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười nói của sinh viên đã làm làng quê Bằng Sở vốn thanh bình bỗng trở nên sôi động, tràn ngập không khí lễ hội. Sinh viên đến đây không chỉ hát hò vui chơi, họ còn sốt sắng tham dự Thánh lễ, chìm lắng trong giờ cầu nguyện Taizé đêm 24. Ngày Truyền Thống cũng là một ngày để anh chị em sinh viên các giáo phận gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau niềm vui, những ưu tư, trăn trở làm sao để sống tốt hơn, học tập tốt hơn. Các cha đặc trách sinh viên Tổng Giáo phận đã tổ chức chu đáo những buổi cầu nguyện, những buổi liên hoan văn nghệ, những cuộc giao lưu giữa những cựu sinh viên và sinh viên. Trong buổi giao lưu sáng 25 nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống sinh viên được đưa ra, chỉ tiếc rằng những vấn đề nóng bỏng nhất, cần quan tâm và ưu tư nhiều nhất của các đấng Chủ chăn, của các nhà giáo dục, của các bậc phụ huynh cũng như của giới trẻ, như trào lưu sinh viên sống thử, nạn sinh viên phá thai…lại không được đề cập tới !
Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc Ngày Truyền thống Sinh viên 2007 của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐGM Việt Nam, Giám mục Thanh Hóa và Giám quản Gp. Phát Diệm, đã gây một ấn tượng mạnh mẽ cho giới sinh viên. Từ một dẫn chứng một người phụ nữ khi tầu Titanic sắp chìm, thay vì chọn vàng bạc châu báu, bà đã chọn ba quả cam để có thể sống sót, Đức Cha đã nêu cao sứ điệp đầu tiên của các Thánh Tử đạo Việt Nam cho
chúng ta ngày nay đó là sự lựa chọn giữa Chúa và những gì phù phiếm ngăn cản chúng ta đến với Chúa để có sự sống đời đời. Tử đạo không phải là cuồng tín, hung hăng lao vào cái chết mà là sự lựa chọn. Sứ điệp thứ hai của các Thánh Tử đạo mà Đức Cha nêu lên : tử đạo là chết vì yêu. Khác với những anh hùng dân tộc đã chết anh dũng, nhưng chết trong hận thù vì hận thù, còn các Thánh Tử đạo Việt Nam đã chết vì yêu. Các Thánh Tử đạo cũng yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống, yêu gia đình, nhưng tình yêu Đức Kitô đã giúp họ vượt qua tất cả để chọn Chúa, để yêu Chúa hơn, như Thánh Phaolô : « dù sự chết hay sự sống,…, dù hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,… không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô » (Rm 8,38-39). Theo gương Chúa Giêsu trên Thập giá đã xin Đức Chúa Cha tha cho những người không biết việc họ làm, các Thánh Tử đạo Việt Nam cũng đã chết trong yêu thương, tha thứ ngay cho cả những lý hình, những người sắp giết mình. Theo gương các Thánh Tử đạo Việt Nam, Đức Cha đã mời gọi anh chị em sinh viên hãy biết lựa chọn cách sống, lối sống, nhất là phải biết yêu thương mọi người trong tinh thần hi sinh phục vụ như Chúa Giêsu.Thật là ý nghĩa và bổ ích cho sinh viên khi ngày Truyền thống Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội được tổ chức vào chính ngày lễ kính các Thánh Tử đạoViệt Nam ngay tại quê hương Cha Thánh Lê Tùy. Đó là nhờ sáng kiến, sự quan quan tâm ưu ái của các Cha trong Ban Đặc trách sinh viên giới trẻ đặc biệt là của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đối với giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội. Thật thiếu sót nếu nói đến thành công của Ngày Truyền Thống
Sinh Viên 2007 mà không nói đến lòng hảo tâm, sự chu đáo, nhiệt tình, hiếu khách của Cha xứ Sở Hạ và bà con giáo dân Giáo họ Bằng Sở dành cho sinh viên. Những bữa cơm thân mật, những chiếc chăn ấm áp thể hiện tấm lòng yêu mến mà Cha xứ và dân làng Bằng Sở dành cho sinh viên sẽ đi theo mãi với họ trên mọi nẻo đường yêu thương và phục vụ. Ngày Truyền Thống để lại trong tâm hồn mỗi bạn trẻ những niềm vui thiêng thánh như những ngọn lửa tình yêu Chúa đang được thắp lên trong lòng họ, soi sáng cho những con đường phía trước để họ lựa chọn và yêu thương, để họ can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong mọi môi trường sống theo gương các Thánh Tử đạo, tổ tiên của mình.
Tùng Linh
Cựu sinh viên Phát Diệm
