Perth - Anh chị em hãy yêu mến và quảng đại giúp đỡ Giáo Hội tại quê nhà, giúp các linh mục, tu sĩ từ Việt Nam sang viếng thăm cộng đoàn, cũng như giúp đỡ những thân nhân đang sống trên quê hương Việt Nam. Đó là hành vi thiết thực thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Giáo Hội và quê hương Việt Nam. Cha Peter Nguyễn Minh Thúy, quản nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong đại lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam diễn ra lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 25/11/2007.

Trong bài giảng trước đông đảo anh chị em giáo dân tụ tập từ khắp nơi về tham dự đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Perth cũng là ngày lễ bổn mạng 26 năm thành lập cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại miền Tây Úc Đại Lợi, cha quản nhiệm đã đề cao gương các thánh Tử Đạo Việt Nam. Máu các ngài đã như hạt giống đức tin gieo vào lòng đất Việt trổ sinh nhiều hoa trái đức tin. Sau khi sơ lược hạnh tích một vài vị tiêu biểu, cha đã nhấn mạnh đến tâm tình và những hành động cụ thể phải có của người Công Giáo Việt Nam đang sống tại hải ngoại để noi theo gương sáng các vị tử đạo tại quê nhà.

Bài giảng của cha quản nhiệm đã được phụ họa bằng một tiết mục vũ rất có chiều sâu. Cảnh các vị tử đạo bị hành quyết đã được xen lẫn với hình ảnh bông lúa chết đi sinh nhiều hoa trái. Tiết mục vũ này thể hiện sâu sắc đoạn Phúc Âm theo Thánh Gioan (12:24-25): “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”

Người xem phải trầm trồ thán phục tài của người đạo diễn và sự công phu tập luyện của các em thiếu nhi.

Sau biến cố đau thương 30/4/1975, con số người Việt Nam tại Tây Úc rất ít ỏi, người Công Giáo lại càng thưa thớt hơn. Tuy nhiên, từ sau năm 1979, cùng với làn sóng thuyền nhân ra đi tìm tự do, người Công Giáo Việt Nam càng ngày càng hiện diện đông đảo tại Tây Úc. Năm 1980, anh chị em giáo dân giáo xứ St. Thomas, Claremont, đã thấy sự hiện đông dần của những người Việt Nam Công Giáo. Đến cuối năm đó, cha Reginald Smith, cha sở nhà thờ Swanbourne, đã mời những người tị nạn Việt Nam đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ của ngài và dành nhiều ưu ái cho người Việt Nam có nơi sinh hoạt, tập hát,..

Năm 1980, cha Nguyễn Đức Thụ SJ từ Adelaide đã sang thăm và dâng lễ cho cộng đoàn. Đến tháng Tư 1981, cha Dominic Nguyễn Ngọc Để đã được bảo lãnh từ trại tị nạn Thái Lan sang, và được bổ nhiệm làm tuyên úy của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.

Từ đó đến nay, cộng đoàn đã được sự dìu dắt của các vị mục tử tận tụy Úc, Việt như cha Phanxicô Trịnh Văn Phát, Đức Ông Michael Keating, Cha Phanxicô Xaviê Lý Văn Ca, Cha Giuse Vũ Đình Tường, và hiện nay là quý cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy (Quản Nhiệm), Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến (Phụ Tá Quản Nhiệm từ 1/2003-1/2006), Cha Đa Minh Nguyễn Kim Sơn (Phụ Tá Quản Nhiệm từ 1/2006).

Đoàn kết, sát cánh bên nhau, cộng đoàn đã tạo được nhiều thành tích sáng chói và trở thành một cộng đoàn mạnh mẽ trong tổng giáo phận Perth. Từ cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc đã có 13 linh mục mà đa số đang làm chính xứ các họ đạo của Úc, 2 nữ tu và 3 thầy đang tu học.

Cộng đoàn đã xây dựng được một trung tâm khang trang đồ sộ để cử hành thánh lễ, tổ chức các lớp Việt Ngữ, mở các lớp thăng tiến hôn nhân …Trung tâm của cộng đoàn lớn đến mức có thể "host" nhiều sinh hoạt lớn của tổng giáo phận như buổi lễ khởi động World Youth Day Sydney 2008 của tổng giáo phận Perth và các cuộc họp mặt đông đảo khác của giới trẻ Công Giáo Úc.

Một trong những thành tích sáng chói của ban tuyên úy là việc ưu tiên thăng tiến đời sống đức tin qua hàng loạt những hình thức khác nhau như mời các vị thuyết giảng lừng danh trên thế giới đến giúp cho cộng đoàn, mở các lớp thăng tiến hôn nhân, các buổi tọa đàm…Cộng đoàn càng ngày càng có nhiều sinh hoạt khởi sắc và rất có chiều sâu thể hiện một “chiến lược mục vụ” của ban tuyên úy được anh chị em giáo dân đánh giá rất cao.